1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tân Dân bạn !
    Hoa thì tớ gặp suốt vì lớp tớ có một đứa đang ở trọ nhà Hoa. Vân Anh thì thỉnh thoảng tớ gặp, 2 đứa đi ngược chiều nhau.
    hix, đồng chí có trí nhớ hơi bị tốt đấy nhở, đúng là hồi trước bọn bạn gọi tớ là Tiến, theo sau là chữ "béo" , nhưng bạn ời, bạn gọi thiếu của nhau một chữ "đẹp" rồi

  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tân Dân bạn !
    Hoa thì tớ gặp suốt vì lớp tớ có một đứa đang ở trọ nhà Hoa. Vân Anh thì thỉnh thoảng tớ gặp, 2 đứa đi ngược chiều nhau.
    hix, đồng chí có trí nhớ hơi bị tốt đấy nhở, đúng là hồi trước bọn bạn gọi tớ là Tiến, theo sau là chữ "béo" , nhưng bạn ời, bạn gọi thiếu của nhau một chữ "đẹp" rồi

  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chưa hết hiệp mà suốt buổi cứ alô, hờ hờ, cứ ngồi đó mà reo , bóng đá mà. Chưa hết trận đấu thì chưa biết thế nào đâu .
    Ai mà ngờ đc .................hết hiệp 1 còn fải lo đi xem film với lão..........hề hề, thế mà ..............O*, nhưng mình ngố thật, dù thắng hay thua thì mình vẫn fải đi xem với lão. Thôi thì........gọi là một kỷ niệm chia tay. Từ giờ lão về HN làm .........thế là mình thoát .Chứ cứ cái tiến độ tấn công mạnh thế thì.............chuyện mình chết lão chỉ là vấn đề thời gian
    . Hú hồn, giờ chắc là thoát rồi, lão rất bận việc , ít thời gian. Cuộc đời mình lại rộng mở, trái tim lại có thể đa tình như trước. Nhưng lần này rút kinh nghiệm , không bao giờ để cho nó phát triển, tâng nó lên một chút và fải vùi ngay , chẳng hơi đâu mà để thời gian vào mấy lão. Phí !Nhưng không có các anh thì cũng buồn phết. Thôi thì cứ dở dở ương ương vậy , chả chọn gì hết, rồi sẽ đến lúc các lão mệt mỏi và từ bỏ thôi mừ
    ke ke ke, T1.1 gọi í ới ở sân trường, tưởng gì , hoá ra kéo nhau đi nhậu ........khao nhuận bút.He he he, con bé này giỏi thật , khâm phục . Bằng tuổi mà nó khôn hơn mình rất nhiều,sau một hồi ..........mình không thể hấp thụ được những lời nó nói: Sáo rỗng, khuôn mẫu, chả fù hợp với mình. Mình ghét làm theo cái sự sắp đặt ấy, ghét cái kiểu nói nịnh người, nịnh đời như chị T4.4- mà mọi người thì vẫn bảo chị ấy khéo. Kệ ! mình biết T1.1 muốn tốt cho mình, nhưng mình vẫn kệ ! ,mình có nhiều điểm yếu nhưng cũng vô số thế mạnh ...tiềm ẩn
    Dù sao thì cũng fải cảm ơn T1.1, sâu xa hơn là cảm ơn P1.1, sâu xa hơn nữa là cảm ơn lão.
    T1.1 lại than thở về T5.5, hix, ngồi nghe mà đau cả đầu. Nói chung mình 0 cùng quan điểm với T1,1 về vấn đề này. Mình là mình thích gái đẹp, cũng rất yêu cái đẹp và rất khâm phục gái đẹp( kô cần biết đẹp tỷ lệ nghịch or thuận với trí tuệ). Đẹp có nhiều lợi thế, chậc ! tự nhiên lại ước mình đẹp . . Công nhận là T5.5 đẹp, đẹp kiểu long lanh, mắt chớp chớp giống y xì búp bê. Nhưng việc gì T1.1 fải băn khoăn, lo lắng cạnh tranh với T5.5 nhỉ?? Mình thấy T5.5 chẳng khác gì một fần mêm có giao diện đẹp, xì tin. Chỉ một vài thuật toán đơn giản như như làm thế nào để tóc đẹp, cười thế nào cho duyên, làm sao cho làn da sáng mịn thì giao diện dù đẹp đến mấy , long lanh đến mấy thì cũng cho vào Recycle BinVì thía mà bất cứ người sử dụng nào lúc đầu cũng bị choáng ngợp bởi giao diện nhưng sau một thời gian, khi những thuật toán đơn giản đã gây nhàm chán thì tèn tén ten.........hề hề hề
    Thôi, chả hơi đâu buôn chuyện người khác nữa, tự nhiên "ăn " đc của T1.1 mà lại hào hứng chuyện của nó thế
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chưa hết hiệp mà suốt buổi cứ alô, hờ hờ, cứ ngồi đó mà reo , bóng đá mà. Chưa hết trận đấu thì chưa biết thế nào đâu .
    Ai mà ngờ đc .................hết hiệp 1 còn fải lo đi xem film với lão..........hề hề, thế mà ..............O*, nhưng mình ngố thật, dù thắng hay thua thì mình vẫn fải đi xem với lão. Thôi thì........gọi là một kỷ niệm chia tay. Từ giờ lão về HN làm .........thế là mình thoát .Chứ cứ cái tiến độ tấn công mạnh thế thì.............chuyện mình chết lão chỉ là vấn đề thời gian
    . Hú hồn, giờ chắc là thoát rồi, lão rất bận việc , ít thời gian. Cuộc đời mình lại rộng mở, trái tim lại có thể đa tình như trước. Nhưng lần này rút kinh nghiệm , không bao giờ để cho nó phát triển, tâng nó lên một chút và fải vùi ngay , chẳng hơi đâu mà để thời gian vào mấy lão. Phí !Nhưng không có các anh thì cũng buồn phết. Thôi thì cứ dở dở ương ương vậy , chả chọn gì hết, rồi sẽ đến lúc các lão mệt mỏi và từ bỏ thôi mừ
    ke ke ke, T1.1 gọi í ới ở sân trường, tưởng gì , hoá ra kéo nhau đi nhậu ........khao nhuận bút.He he he, con bé này giỏi thật , khâm phục . Bằng tuổi mà nó khôn hơn mình rất nhiều,sau một hồi ..........mình không thể hấp thụ được những lời nó nói: Sáo rỗng, khuôn mẫu, chả fù hợp với mình. Mình ghét làm theo cái sự sắp đặt ấy, ghét cái kiểu nói nịnh người, nịnh đời như chị T4.4- mà mọi người thì vẫn bảo chị ấy khéo. Kệ ! mình biết T1.1 muốn tốt cho mình, nhưng mình vẫn kệ ! ,mình có nhiều điểm yếu nhưng cũng vô số thế mạnh ...tiềm ẩn
    Dù sao thì cũng fải cảm ơn T1.1, sâu xa hơn là cảm ơn P1.1, sâu xa hơn nữa là cảm ơn lão.
    T1.1 lại than thở về T5.5, hix, ngồi nghe mà đau cả đầu. Nói chung mình 0 cùng quan điểm với T1,1 về vấn đề này. Mình là mình thích gái đẹp, cũng rất yêu cái đẹp và rất khâm phục gái đẹp( kô cần biết đẹp tỷ lệ nghịch or thuận với trí tuệ). Đẹp có nhiều lợi thế, chậc ! tự nhiên lại ước mình đẹp . . Công nhận là T5.5 đẹp, đẹp kiểu long lanh, mắt chớp chớp giống y xì búp bê. Nhưng việc gì T1.1 fải băn khoăn, lo lắng cạnh tranh với T5.5 nhỉ?? Mình thấy T5.5 chẳng khác gì một fần mêm có giao diện đẹp, xì tin. Chỉ một vài thuật toán đơn giản như như làm thế nào để tóc đẹp, cười thế nào cho duyên, làm sao cho làn da sáng mịn thì giao diện dù đẹp đến mấy , long lanh đến mấy thì cũng cho vào Recycle BinVì thía mà bất cứ người sử dụng nào lúc đầu cũng bị choáng ngợp bởi giao diện nhưng sau một thời gian, khi những thuật toán đơn giản đã gây nhàm chán thì tèn tén ten.........hề hề hề
    Thôi, chả hơi đâu buôn chuyện người khác nữa, tự nhiên "ăn " đc của T1.1 mà lại hào hứng chuyện của nó thế
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Sao cả chiều tìm mà không thấy, nghĩ mà không ra...........trí tưởng tượng, óc sáng tạo của mình đúng là cực kỳ hạn chế
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Sao cả chiều tìm mà không thấy, nghĩ mà không ra...........trí tưởng tượng, óc sáng tạo của mình đúng là cực kỳ hạn chế
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay mặc dù ngáp ngắn ngáp dài cũng fải dậy sớm để pha đc tách cafe trc'' khi đi học. Hì, của tây có khác, ngon nhở.Nhưng dù sao thì mình cũng băn khoăn mãi mìnhquý bạn lắm và mình tôn trọng những quyết định của bạn, cho dù những quyết định đó sẽ khiến cho.....mà thôi. Mình biết bây giờ bạn có thể đang rất bối rối....bởi chính những điều đang diễn ra trong bạn. Thành thật xin lỗi nhiều thật nhiều
    Sáng nay lên trường, T*.* hỏi tại sao không thấy mình trong danh sách. T*.* chẳng hiểu gì cả, chơi với nhau cũng lâu lâu rồi cơ mà
    Anh L.N đã nói thế rồi, mình lại là dân đen , hơi đâu mà bon chen làm gì nữa. Dù thế nào thì .........vuốt mặt cũng phải nể trứng cá chứ[V] Hơn nữa , cái nắng năm nay khác nắng nóng của mọi năm, cả năm giữ da............hơi đâu mà phơi nắng nữa nhỉ. Chậc ! thế là tự an ủi thôi, nhưng biết làm sao đc, anh L.N đã nói với mình một câu như thế rồi, chả nhẽ lại cứ bon chen
    Cả đêm thứ 7 fải thức trắng để check bài của L, hix, chán quá đi thôi, buồn và mệt . Mới đầu đọc qua thì rõ là thích............sau thì mới biết là lạc đề hết roài, thế là mình lại lọc cọc cái công việc gõ và viết. Mà khổ! VĂn mình thì chán đời
    Đã vậy chiều tối chủ nhật , khi đi cùng Linux_vc lên nhà Th lấy sách đã fải hứng chọn it rains cats and dog ( viết đúng không nhở) Đã thế lại chẳng đc việc gì, thôi thì kỳ này quyết tâm .........cố gắng..............để có kết quả mà kỳ sau mua cái máy quét vậy ...............
    Vừa lo ôn thi vừa lại fải lo việc này, giờ tiền Th đưa cho không đủ tiền in ấn huống chi là lo tài liệu cho các nhóm . Mà bọn nó cũng khổ! đang ôn thi mà fải online để tìm. Kỳ này mình còn đc lấy tiền 3 tháng nữa, nhưng chẳng biết là có đủ cho cái vụ " tổng kết , rút king nghiệm" không, trong khi đó dự định mua một số thứ của mình thì rất nhiều ............. đành phải hoãn lại cho ký sau vậy . He he, mà kỳ này đã học ra gì đâu mà đợi kỳ sau có tiềnMôn nào cũng dở hơi, năm ngoái đến như chị T4.4, T2.2 còn phải thi lại môn KTMT của thấy Lắc ky lắc cơ mà. Ối zời ơi, còn hơn tuần nữa mà mình cũng chả có tí kiến thức gì về cái môn dở hơi ấy. Ôi trời lại còn AF của thầy T nữa chứ, ối trời ..lại còn môn.................Thôi, kể thì có mà bao nhiêu môn kể hết ah`. N........g.........u thì còn than vãn, kêu ca cái nỗi gì
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 30/05/2005
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay mặc dù ngáp ngắn ngáp dài cũng fải dậy sớm để pha đc tách cafe trc'' khi đi học. Hì, của tây có khác, ngon nhở.Nhưng dù sao thì mình cũng băn khoăn mãi mìnhquý bạn lắm và mình tôn trọng những quyết định của bạn, cho dù những quyết định đó sẽ khiến cho.....mà thôi. Mình biết bây giờ bạn có thể đang rất bối rối....bởi chính những điều đang diễn ra trong bạn. Thành thật xin lỗi nhiều thật nhiều
    Sáng nay lên trường, T*.* hỏi tại sao không thấy mình trong danh sách. T*.* chẳng hiểu gì cả, chơi với nhau cũng lâu lâu rồi cơ mà
    Anh L.N đã nói thế rồi, mình lại là dân đen , hơi đâu mà bon chen làm gì nữa. Dù thế nào thì .........vuốt mặt cũng phải nể trứng cá chứ[V] Hơn nữa , cái nắng năm nay khác nắng nóng của mọi năm, cả năm giữ da............hơi đâu mà phơi nắng nữa nhỉ. Chậc ! thế là tự an ủi thôi, nhưng biết làm sao đc, anh L.N đã nói với mình một câu như thế rồi, chả nhẽ lại cứ bon chen
    Cả đêm thứ 7 fải thức trắng để check bài của L, hix, chán quá đi thôi, buồn và mệt . Mới đầu đọc qua thì rõ là thích............sau thì mới biết là lạc đề hết roài, thế là mình lại lọc cọc cái công việc gõ và viết. Mà khổ! VĂn mình thì chán đời
    Đã vậy chiều tối chủ nhật , khi đi cùng Linux_vc lên nhà Th lấy sách đã fải hứng chọn it rains cats and dog ( viết đúng không nhở) Đã thế lại chẳng đc việc gì, thôi thì kỳ này quyết tâm .........cố gắng..............để có kết quả mà kỳ sau mua cái máy quét vậy ...............
    Vừa lo ôn thi vừa lại fải lo việc này, giờ tiền Th đưa cho không đủ tiền in ấn huống chi là lo tài liệu cho các nhóm . Mà bọn nó cũng khổ! đang ôn thi mà fải online để tìm. Kỳ này mình còn đc lấy tiền 3 tháng nữa, nhưng chẳng biết là có đủ cho cái vụ " tổng kết , rút king nghiệm" không, trong khi đó dự định mua một số thứ của mình thì rất nhiều ............. đành phải hoãn lại cho ký sau vậy . He he, mà kỳ này đã học ra gì đâu mà đợi kỳ sau có tiềnMôn nào cũng dở hơi, năm ngoái đến như chị T4.4, T2.2 còn phải thi lại môn KTMT của thấy Lắc ky lắc cơ mà. Ối zời ơi, còn hơn tuần nữa mà mình cũng chả có tí kiến thức gì về cái môn dở hơi ấy. Ôi trời lại còn AF của thầy T nữa chứ, ối trời ..lại còn môn.................Thôi, kể thì có mà bao nhiêu môn kể hết ah`. N........g.........u thì còn than vãn, kêu ca cái nỗi gì
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:34 ngày 30/05/2005
  9. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua
    ..... được ngày hẹn nhau với cái Duyên lên giảng đường để tự học thì .....mất điện. Cả bọn xúm vào bảo là.........tại mình đi học mà mất điệnLần trước cũng hẹn với bọn nó, nhưng chưa đi thì đã mất điện, lần này thì vừa ngồi chưa đến 20'''''''' cũng mất điện. Mấy hôm nay , bẵng đi chẳng thấy mất điện gì,, tự nhiên hôm qua lại bảo Duyên là tối lên giảng đg` học nên thế, lòng thầm nhủ, lần sau có hẹn thì nói thầm thôi. Mà sao người ta đi học giảng đường nhiều thế nhỉ, hix, học 4 kỳ mà số lần mình lên giảng đường học chắc không quá 4 lần. Song vấn đề mà mình không thể hiểu đc là : tại sao đi lên giảng đg` nhiều như thế mà chúng nó vẫn đua nhau thi lại ầm ầm
    Chán thật, không biết cái gì sẽ có thể làm mình thức đc. Cafe? , trà ?, mình cai Cafe cũng đc một thời gian rôì mà mấy hôm nay uống vào vẫn chẳng mất ngủ, nếu không cố thức thì vẫn lăn quay ra như thường. Mẹ tầm bổ mình nhiều quá, lại béo quay mất thôi, chắc tại vì đêm nào lên cũng thấy mình gục ở bàn. Hix, mà nào đã học đc môn gì nên cơm cháo đâu. Nhiều lúc mình học kô fải vì mình mà là vì mẹ
    Sáng nay
    Thảo bảo mình điên!............. vì nghe nó thì không nghe, sao lại đi nghe kẻ "địch",. hix, ai mà biết đc, thế mới biết mình còn non lắm, đúng là bố mẹ đã chọn cho mình đúng nghề, làm cái nghề này chắc cũng không có nhiều bất ổn và fải dùng lắm mưu kế , nhở?
    Nhờ cái nắng oi ả của những ngày hè gởi đến anh một tình cảm chân thành nhất. Rồi tất cả cũng sẽ qua, em đến và sẽ đi, anh nhớ rồi sẽ quên thôi. Thời gian sẽ chữa lành cho anh Những gì đã nói với anh đều thật lòng. Những gì cần nói thì em cũng nói hết rồi. Em đã fải chọn một con đường và con đường đó sẽ làm cho em thấy lòng mình thanh thản nhất, không bị cắn rứt khi mỗi lần nghĩ đến anh.Anh vẫn sẽ mãi là người mà em thấy quý trọng và đáng kính .
    Quý trọng và đáng kính khác Yêu
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 01/06/2005
  10. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua
    ..... được ngày hẹn nhau với cái Duyên lên giảng đường để tự học thì .....mất điện. Cả bọn xúm vào bảo là.........tại mình đi học mà mất điệnLần trước cũng hẹn với bọn nó, nhưng chưa đi thì đã mất điện, lần này thì vừa ngồi chưa đến 20'''''''' cũng mất điện. Mấy hôm nay , bẵng đi chẳng thấy mất điện gì,, tự nhiên hôm qua lại bảo Duyên là tối lên giảng đg` học nên thế, lòng thầm nhủ, lần sau có hẹn thì nói thầm thôi. Mà sao người ta đi học giảng đường nhiều thế nhỉ, hix, học 4 kỳ mà số lần mình lên giảng đường học chắc không quá 4 lần. Song vấn đề mà mình không thể hiểu đc là : tại sao đi lên giảng đg` nhiều như thế mà chúng nó vẫn đua nhau thi lại ầm ầm
    Chán thật, không biết cái gì sẽ có thể làm mình thức đc. Cafe? , trà ?, mình cai Cafe cũng đc một thời gian rôì mà mấy hôm nay uống vào vẫn chẳng mất ngủ, nếu không cố thức thì vẫn lăn quay ra như thường. Mẹ tầm bổ mình nhiều quá, lại béo quay mất thôi, chắc tại vì đêm nào lên cũng thấy mình gục ở bàn. Hix, mà nào đã học đc môn gì nên cơm cháo đâu. Nhiều lúc mình học kô fải vì mình mà là vì mẹ
    Sáng nay
    Thảo bảo mình điên!............. vì nghe nó thì không nghe, sao lại đi nghe kẻ "địch",. hix, ai mà biết đc, thế mới biết mình còn non lắm, đúng là bố mẹ đã chọn cho mình đúng nghề, làm cái nghề này chắc cũng không có nhiều bất ổn và fải dùng lắm mưu kế , nhở?
    Nhờ cái nắng oi ả của những ngày hè gởi đến anh một tình cảm chân thành nhất. Rồi tất cả cũng sẽ qua, em đến và sẽ đi, anh nhớ rồi sẽ quên thôi. Thời gian sẽ chữa lành cho anh Những gì đã nói với anh đều thật lòng. Những gì cần nói thì em cũng nói hết rồi. Em đã fải chọn một con đường và con đường đó sẽ làm cho em thấy lòng mình thanh thản nhất, không bị cắn rứt khi mỗi lần nghĩ đến anh.Anh vẫn sẽ mãi là người mà em thấy quý trọng và đáng kính .
    Quý trọng và đáng kính khác Yêu
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 09:31 ngày 01/06/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này