1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mắt kính tăng thì kô fải, và phớt đồng hương thì càng không đúng, hix, em từ nhỏ ...........đi ra đường chỉ để ý tới 2 mẫu người : một là ăn mặc ***y, hai là người sở hữu nước da trắng . Mà anh thì kô thuộc 2 mẫu đó, hơn nữa lại là buuổi tối========> anh kô ới em một tiếng thì làm sao em trông thấy anh đc
    Anh về TN chắc để chuyển hộ khẩu về nhà vợ ạ?> Cả tuần nay em và Anpha_girl đi mời thầy phụ đạo cho lớp, đi nhà thầy mời mà lại đến tay không ạ >
    Người offline mà nick vẫn online[:D] ạ <=========Chả là , dạo này nick em bị hack. Em tự nhiên đc một hacker quý ơi là quý toàn vào login nick để câu gold hộ thôi
    Bình thường thì kô sao, tự nhiên đến gần thi thì lại Setup Games để chơi. Ơn zời là hôm qua đã bị bọn Virus cắn sạch. Kô biết đã bao nhiêu cái Floppy disk chui máy mình, có đến 3 thằng vác ổ cứng đến nhà mình. Vì thế, giờ chịu! không thể biết bố của những con Virus ấy là thằng nào Cũng may là nó cắn games chứ căn mấy file văn bản thì đời mình đúng là mờ trong giây lát, tí nữa cho cái Thảo xem , duyệt rồi in xừ , tống cái của nợ ấy đi cho nhẹ người. Bìa thì cho Anpha lo, tự nhiên hôm qua lại thích bìa da, nhưng nếu chỉ làm da thì lại mất công sức của thằng Tuấn - đã chế ra cái bìa màu rõ đẹp. Đã thế thì làm 2 bìa - chậc ! chả mấy khi đc tiêu tiền mà có thêm kinh phí mẹ Anpha hỗ trợ rồi , lo gì .........nhở Anpha nhở( ờ, mà chả biết nó có đc kô mà lại hỏi nó thế) . Nhưng dù sao thì cũng tiếc công sức mấy hôm trc'', dù đã rất muộn vẫn muốn phóng ra nhà chú để copy game về Đang băn khoăn vì đường tối, lại còn fải đi qua cái bến xe nữa .............thì có alô của lão, đc lão động viên: lo gì, chúng nó chả dám làm gì em đâu, nhìn thấy em nó 0 những buông tha mà còn chạy mất dép vì .........xấu quá . he he, đang đăn đo thế mà chỉ cần lời an ủi ấy mà mình đi thật dù trời đã rất muộn Chậc , tự nhiên giờ bị bọn virus cắn sạch sành sanh rùi, hết cái chơi rùi. Ôn thi gì mà chán đời thế, thi rõ muuộn, 5 ngày thi 4 môn, ma nào chịu đc lại toàn môn chán đời, khó chết ngáp đi đc, toàn môn toán dở hơi, đã thế thầy cũng chán, cùng một bài tập mà câu trước , câu sau của thầy nói đã không khớp, đánh nhau bôm bốp rùi hix, 0 biết đường nào mà lần
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mắt kính tăng thì kô fải, và phớt đồng hương thì càng không đúng, hix, em từ nhỏ ...........đi ra đường chỉ để ý tới 2 mẫu người : một là ăn mặc ***y, hai là người sở hữu nước da trắng . Mà anh thì kô thuộc 2 mẫu đó, hơn nữa lại là buuổi tối========> anh kô ới em một tiếng thì làm sao em trông thấy anh đc
    Anh về TN chắc để chuyển hộ khẩu về nhà vợ ạ?> Cả tuần nay em và Anpha_girl đi mời thầy phụ đạo cho lớp, đi nhà thầy mời mà lại đến tay không ạ >
    Người offline mà nick vẫn online[:D] ạ <=========Chả là , dạo này nick em bị hack. Em tự nhiên đc một hacker quý ơi là quý toàn vào login nick để câu gold hộ thôi
    Bình thường thì kô sao, tự nhiên đến gần thi thì lại Setup Games để chơi. Ơn zời là hôm qua đã bị bọn Virus cắn sạch. Kô biết đã bao nhiêu cái Floppy disk chui máy mình, có đến 3 thằng vác ổ cứng đến nhà mình. Vì thế, giờ chịu! không thể biết bố của những con Virus ấy là thằng nào Cũng may là nó cắn games chứ căn mấy file văn bản thì đời mình đúng là mờ trong giây lát, tí nữa cho cái Thảo xem , duyệt rồi in xừ , tống cái của nợ ấy đi cho nhẹ người. Bìa thì cho Anpha lo, tự nhiên hôm qua lại thích bìa da, nhưng nếu chỉ làm da thì lại mất công sức của thằng Tuấn - đã chế ra cái bìa màu rõ đẹp. Đã thế thì làm 2 bìa - chậc ! chả mấy khi đc tiêu tiền mà có thêm kinh phí mẹ Anpha hỗ trợ rồi , lo gì .........nhở Anpha nhở( ờ, mà chả biết nó có đc kô mà lại hỏi nó thế) . Nhưng dù sao thì cũng tiếc công sức mấy hôm trc'', dù đã rất muộn vẫn muốn phóng ra nhà chú để copy game về Đang băn khoăn vì đường tối, lại còn fải đi qua cái bến xe nữa .............thì có alô của lão, đc lão động viên: lo gì, chúng nó chả dám làm gì em đâu, nhìn thấy em nó 0 những buông tha mà còn chạy mất dép vì .........xấu quá . he he, đang đăn đo thế mà chỉ cần lời an ủi ấy mà mình đi thật dù trời đã rất muộn Chậc , tự nhiên giờ bị bọn virus cắn sạch sành sanh rùi, hết cái chơi rùi. Ôn thi gì mà chán đời thế, thi rõ muuộn, 5 ngày thi 4 môn, ma nào chịu đc lại toàn môn chán đời, khó chết ngáp đi đc, toàn môn toán dở hơi, đã thế thầy cũng chán, cùng một bài tập mà câu trước , câu sau của thầy nói đã không khớp, đánh nhau bôm bốp rùi hix, 0 biết đường nào mà lần
  3. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vô lại diễn đàn, bây giờ vào lại mới thấy có nhiều cái cũng vui, cũng hoành tráng ghê. Mấy hôm nay mạng ở đây bị nghẽn, vô web mãi mới được, vô được rồi thì lại viết bài không được, chán. Qua TN chơi một chuyến, vừa vô cái thấy cái dòng tiết kiệm điện nhìn hoành tráng dễ sợ luôn, mà cũng nên như vậy thật, tiết kiệm là quốc sách mà, thà tiết kiệm một tí để ngày nào cũng có điện xài còn hơn là bây giờ phung phí để đến khi không có mà dùng, lại phải ngồi cầm cái quạt phe phẩy vì nóng
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Lâu không vô lại diễn đàn, bây giờ vào lại mới thấy có nhiều cái cũng vui, cũng hoành tráng ghê. Mấy hôm nay mạng ở đây bị nghẽn, vô web mãi mới được, vô được rồi thì lại viết bài không được, chán. Qua TN chơi một chuyến, vừa vô cái thấy cái dòng tiết kiệm điện nhìn hoành tráng dễ sợ luôn, mà cũng nên như vậy thật, tiết kiệm là quốc sách mà, thà tiết kiệm một tí để ngày nào cũng có điện xài còn hơn là bây giờ phung phí để đến khi không có mà dùng, lại phải ngồi cầm cái quạt phe phẩy vì nóng
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thi xong môn Giáo dục học mà chán nẫu cả ruột
    Mất công sức mình đi học phụ đạo chị Linh, đã thế cái câu vào ấy chị lại còn bảo câu này ít vào lắm vì nó dài, ơn dời là Anpha lại bảo vào thế là mình cũng học, kô bỏ qua. Nhưng cái phương pháp khen thưởng thì đúng là chẳng động tí tẹo gì. Chán 0 chết đc. Mai thi Số học đây, 0 biết thi xong có đến nỗi fải uống thuốc ngủ không nữa. Trong khi đấy thì vẫn ho sù sụ, nhờn kháng sinh mới đau chứ, giờ thì chịu ! khoong biết dùng thuuốc gì. Cả tuần nay , lại nảy sinh thêm thói quen mới, cứ 23h lại vác xe ra đường lượn, tự nhiên thấy Thái Nguyên cũng đẹp chứ nhỉ, đẹp thì chả đẹp nhưng có cảm giác êm đềm, có lẽ vì hóng gió thế mà mình kô khỏi đc bệnh viêm họng ? Chắc chả fải, vì mình ốm đến hơn tháng rùi. Ôi... buồn ngủ.... giá mà được lăn ra mà ngủ có phải tốt ko cơ chứ....buồn ngủ quá..... ngáp đến rách cả miệng ra mà vẫn ko ngủ được, cứ nằm xuống là ho, thế mới chết. Đã thế nghĩ đến một số đứa lớp mình mà tức chứ, cáu hết cả người. MÀ mình thì vốn bẩn tính, giận cá chém thớt, không tức ra lời đc với chúng nó thì về nhà mình "chém" em mình. Chỉ khổ cho cái P, bê mâm cơm lên tận fòng mình để rồi mình quát cho , cũng tại lúc đấy cáu quá, chắc cái mặt mẹt của mình trông fải khiếp lắm. Nhưng không cáu không chịu đc. Father Monkey !!! l. Làm ăn như ........." ích" ấy, lộn cả ruột, mất thời gian, ma nào chịu đc. Đã thế , hôm qua vẫn còn soát đc lỗi, chậc ! sao đời lại có cả loại người ấy nữa nhỉ, nhìn chỉ muốn đập cho fát, tức nhất là không chửi đc vì nó là con trai, lại hơn tuổi mình. Bực lắm rồi đấy, đã thế, chiều qua lại bị anh H cho leo mấy tầng nữa chứ. Thi xong, đi nộp, tưởng may mà gặp anh H, ai dè ông chỉ hết nhà tầng này đến nhà tầng khác. Hờ hờ, đã thế lần này , rủ thêm một tá đứa bạn của mình đi fạt, chứ một mình mình ăn fạt thì đáng bao nhiêu
    Cầu trời lậy phật, sau khi viết bài này cho con ngủ đc.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Thi xong môn Giáo dục học mà chán nẫu cả ruột
    Mất công sức mình đi học phụ đạo chị Linh, đã thế cái câu vào ấy chị lại còn bảo câu này ít vào lắm vì nó dài, ơn dời là Anpha lại bảo vào thế là mình cũng học, kô bỏ qua. Nhưng cái phương pháp khen thưởng thì đúng là chẳng động tí tẹo gì. Chán 0 chết đc. Mai thi Số học đây, 0 biết thi xong có đến nỗi fải uống thuốc ngủ không nữa. Trong khi đấy thì vẫn ho sù sụ, nhờn kháng sinh mới đau chứ, giờ thì chịu ! khoong biết dùng thuuốc gì. Cả tuần nay , lại nảy sinh thêm thói quen mới, cứ 23h lại vác xe ra đường lượn, tự nhiên thấy Thái Nguyên cũng đẹp chứ nhỉ, đẹp thì chả đẹp nhưng có cảm giác êm đềm, có lẽ vì hóng gió thế mà mình kô khỏi đc bệnh viêm họng ? Chắc chả fải, vì mình ốm đến hơn tháng rùi. Ôi... buồn ngủ.... giá mà được lăn ra mà ngủ có phải tốt ko cơ chứ....buồn ngủ quá..... ngáp đến rách cả miệng ra mà vẫn ko ngủ được, cứ nằm xuống là ho, thế mới chết. Đã thế nghĩ đến một số đứa lớp mình mà tức chứ, cáu hết cả người. MÀ mình thì vốn bẩn tính, giận cá chém thớt, không tức ra lời đc với chúng nó thì về nhà mình "chém" em mình. Chỉ khổ cho cái P, bê mâm cơm lên tận fòng mình để rồi mình quát cho , cũng tại lúc đấy cáu quá, chắc cái mặt mẹt của mình trông fải khiếp lắm. Nhưng không cáu không chịu đc. Father Monkey !!! l. Làm ăn như ........." ích" ấy, lộn cả ruột, mất thời gian, ma nào chịu đc. Đã thế , hôm qua vẫn còn soát đc lỗi, chậc ! sao đời lại có cả loại người ấy nữa nhỉ, nhìn chỉ muốn đập cho fát, tức nhất là không chửi đc vì nó là con trai, lại hơn tuổi mình. Bực lắm rồi đấy, đã thế, chiều qua lại bị anh H cho leo mấy tầng nữa chứ. Thi xong, đi nộp, tưởng may mà gặp anh H, ai dè ông chỉ hết nhà tầng này đến nhà tầng khác. Hờ hờ, đã thế lần này , rủ thêm một tá đứa bạn của mình đi fạt, chứ một mình mình ăn fạt thì đáng bao nhiêu
    Cầu trời lậy phật, sau khi viết bài này cho con ngủ đc.
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    LƯỢN HẾT BOX NÀY HẾT BOX KHÁC XEM HỌ RA SAO ...NHƯNG RỒI CUỐI CÙNG BOX MÌNH MUỐN VIẾT LẠI KO THỂ ....TẠI VÌ CHẢ THẤY AI VÀO? ANH CŨNG KO THẤY VÀO ...MÌNH NGẠI CHỈ SỢ MỖI MÌNH MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỘC DIỄN , TRỪ CÁI HỘI LANG THANG THÌ CHẲNG NÓI LÀM GÌ ...CHÁN THẬT
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    LƯỢN HẾT BOX NÀY HẾT BOX KHÁC XEM HỌ RA SAO ...NHƯNG RỒI CUỐI CÙNG BOX MÌNH MUỐN VIẾT LẠI KO THỂ ....TẠI VÌ CHẢ THẤY AI VÀO? ANH CŨNG KO THẤY VÀO ...MÌNH NGẠI CHỈ SỢ MỖI MÌNH MÌNH LÀ NGƯỜI ĐỘC DIỄN , TRỪ CÁI HỘI LANG THANG THÌ CHẲNG NÓI LÀM GÌ ...CHÁN THẬT
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đá cũng từng có tâm trạng giống Thảo nhưng chỉ thoảng qua thôi. Thịnh Suy ở một 4rum là chuyện thường. Chỉ một mình thì rất khó.
    Hiện tại tớ lại đang buồn chuyện ngoài đời, chán 0 chết được.
    Muốn viết cho toả nỗi lòng mà cũng khó, viết thì lại bị đọc, đọc lại bị người đời nói, xỉa nhau , ôi dào, chán người

  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đá cũng từng có tâm trạng giống Thảo nhưng chỉ thoảng qua thôi. Thịnh Suy ở một 4rum là chuyện thường. Chỉ một mình thì rất khó.
    Hiện tại tớ lại đang buồn chuyện ngoài đời, chán 0 chết được.
    Muốn viết cho toả nỗi lòng mà cũng khó, viết thì lại bị đọc, đọc lại bị người đời nói, xỉa nhau , ôi dào, chán người

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này