1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquantrong8x

    nguoiquantrong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Phù, thế là xong một năm học. Dù thành tích học tập không thực sự như mong muốn song cũng như mọi người, mình đã trải qua thời gian học hành vất vả. Mình sẽ cố gắng. Cứ nghĩ đến ngày được thay đổi môi trường học và sống lại thấy háo hức.
    Lâu lâu mới về nhà mà thấy TN vẫn thế , chẳng có gì đổi thay
    Không biết Mùa Đông Vô Tình và Tâm hồn CUA Đá đi đâu mà không thấy chia sẻ Nhật Kí với mọi người nhỉ?
  2. nguoiquantrong8x

    nguoiquantrong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    Phù, thế là xong một năm học. Dù thành tích học tập không thực sự như mong muốn song cũng như mọi người, mình đã trải qua thời gian học hành vất vả. Mình sẽ cố gắng. Cứ nghĩ đến ngày được thay đổi môi trường học và sống lại thấy háo hức.
    Lâu lâu mới về nhà mà thấy TN vẫn thế , chẳng có gì đổi thay
    Không biết Mùa Đông Vô Tình và Tâm hồn CUA Đá đi đâu mà không thấy chia sẻ Nhật Kí với mọi người nhỉ?
  3. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Biết ngay là môn này khó nuốt mà. Học thì không khó mà thấy SPT 37 trượt nhiều. Thấy lạ, bâygiờ thì biết rồi. Thầy đúng là nổi tiếng ...........ra đề ko có trong đề cương. Hix.
    Chỉ còn một môn nữa là xong năm thứ hai. Nhanh wa''.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Sau bao nhiều ngay,hì, hôm nay mình được ngủ đến 12 tiếng liền, sướng thật đấy, ăn đc ngủ được đúng là tiên Nhưng với mình thì chẳng mấy chốc thành tiên béo quay. Hơn tuần kô gặp lại đúng vào dịp ôn thi thế mà 0 nhỏ nhắn đi tí nào,thừa biết là lão chê nhưngkô dám nóiđúng là fải cẩn thận với những người cao tuổi.Lẽ ra giờ này ngồi xem Tiếng hát dân ca rùi nhưng tự nhiên mình giở chứng,thấy bực lão quá, hôm qua mình online ở laptop của lão, mình thừa biết lão đã kiểm tra xem mình vào những gì,rồi ngay cả email chắc cũng kô đc yên,ghét thế không biết đc Lúc cần đến thìđi công tác, suốt ngày, "đất nước cần anh"<???? đã thế thì cho ở cả đời với đấtnước,cứ một câu , 2câu là chê đất Thái này,đã làmđc gì mà chê với chảbai, ghét thế cơ chứ
    Mình đúng là hâm,tự nhiên kô đi,giờ lại thấy tiếc, nhưng mà đithì cũng kô đc, lão đúng là một công đôi việc,vừa đivới mình,vừa cũng là công việc ngoạigiao,ôi dào,thế thì còn lâu!
    chẹp, thôi,đi ngủ tiếpcho khỏe,để rồi đc nghe lão giễu:mặt cứ phính hồng ra
  5. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Mất cả chiều, cuống lên, cố làm cho xong để tối còn đi với thằng Tuyên trong sứ mệnh cao cả , hix, mãi không đc ,mếu mao'''''''' call cho chị.Chị bảo minh` mang sang phòng máy cả chị chị chỉ cho... sang bên đó nào có fải là có một mình chị đâu.Ngại ghê cơ ========> thế là đòi chị chỉ từ xa. Hix Đã thuộc dạng ngu nhất của ngu rồi mà vẫn ccòn sĩ .
    Ngồi nghe chị chỉ gi¨ rồi tự nhiên chị quay sang tâm sự, hỏi han lung tung làm mình ngại và cũng sáng tỏ ra vài điều
    Có lẽ mình đã over-lo rồi.
    Có lẽ nhận định chủ quan ban đầu của mình sai rồi
    H¨oá ra nhiều l¨úc mình cũng đánh gía mọi thú vội vã quá
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 07:34 ngày 09/07/2005
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mãi mới vào được hộp thông điệp cá nhân. Đọc xong tin nhắn của anh ấy mà thấy trầm tư rất lâu về chị . Thấy lạ ! Nếu chị đúng như lời anh nói thì .......Lạ ! Sao lại có người giống mình đến thế. Nhiều khi bị lời tác động của mấy đứa mà cũng cảm thấy mình hâm hâm, bế tắc nhưng giờ thì vững hơn rồi vì ít ra trên đời này còn có chị
    Song lý do chị "thành kiến nặng nề " là gì nhỉ, không biết có giống mình không nhỉ?
    Hôm nay chẳng làm được việc gì cả,cả ngày chờ, bỏ cả buổi dạy chiều nay để đợi .... nhưng không được việc gì hết
    Chiều, đi bơi .Tuy trời hơi mưa và ren rét nhưng Sướng dã man, xuống dưới nước mát rượi -->lạnh làm sao. Bơi xong ra ăn kem, lại lạnh thêm lần nữa. Xong rồi đứa nào cũng đc thằng nào đấy đưa về nhà, mình lại thích dạo quanh thành phố thêm vài vòng. Với cái đầu ươn ướt.........cảm giác hình như là có chút quyến rũ. Đi song song với nhau, nhìn Người mà lại thấy thương, nhưng chỉ thương thôi chẳng fải Y . Cũng đã rất nhiều lần rồi, mình tự hỏi sao có thể khép kín lòng mình nhiều đến thế?. Vẫn tiếp tục đi nhưng biết bao giờ mình mới tìm được chìa khoá.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:58 ngày 11/07/2005
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thề với trời đất..........từ đầu tháng mình chẳng làm gì lên tội, cũng kô ăn thịt chó thịt mèo gì cả. Thế mà không hiểu sao tháng này đen thế, hôm nay là 12 âm lịch, chậc ! có 11 ngày thôi mà mất ối của. Não lòng, tiếc đứt cả ruột , thế là vèo một phát mất mấy tháng hb, giờ có muốn mua thêm cái nữa ............chắc fải đợi sang tháng ,đấy là không kể nếu ăn chơi nữa thì tạch ngóp, ùh, còn chưa tính đến mực in đã hết. Veo```````, vừa dùng đã hết. Tính không cẩn thận, chán thế, con gái con đứa ẩu như mình chán thật, có vứt vào Rycycle Bin thì cũng fải empty vội. Thể nào, chẳng fải tự nhiên mẹ đặt cho cái title: nữ dũng sĩ diệt kinh tế. May là thầy u cũng chưa biết, thôi thì cố khổ một tí, nói ra thì sướng nhưng các cụ lại khổ, đến mình còn xót thế này thì không biết các cụ thế nào. Chậc ! Thôi thì của đi thay người, mà làm sao mà mất được nhỉ. ôi zời ơi, tính lại......thấy .............chúng bằng............... 6 tháng hb còi của mình đấy, thôi thì của đi thì của mới vào, có lẽ vì thế mà kì nào mình cũng nhận hb đều tay. Nhưng mà chán quá cơ, chính vì chán mà khi online...... chát với ai là gây sự với người ấy Cả đêm qua gây sự với người chẳng ai biết , lạc vào trang web ấy mà thấy say quá, quanh ta quả nhiều cao thủ, sao đời lắm người giỏi thế nhỉ. Ai cũng tiến lên, mình thì vẫn tụt hậu như thế
    Sau khi viết bài này mình sẽ ngủ cho đã đời, hôm qua kô ngủ đc{ vì giờ giấc sinh học của mình đã thay đổi}, lẽ ra sáng nay ngủ đến 10h song lại muốn đi xem anh Hiệp bảo vệ. Một lần nữa chúc mừng anh - bác sỹ Hoàng Hiệp nhé. Rất phong độ và trí tuệ . Trời nắng và nóng, bị em chồng - tức chú hoathep chụp nhanh vài cái pix rõ buồn cười, chậc ! chú này chả nể chồng chị gì cả
    Trưa nay , ăn cơm ở nhà cô chú , xít nữa thì nghẹn vì ........... sợ chú quá , chưa gì , chú đã bảo đọc đc mấy fần ở cuốn sách mà 3 hôm truớc chú đưa cho, rồi nào là có cần thêm sách không , một quyển còn chẳng lĩnh hội đc huống chi là............nhưng trưa nay, sướng ơi là sướng, đi từ nhà mình về nhà chú, loanh quanh buổi trưa hè nắng nóng, tự nhiên mua đc mấy quyển sách rẻ ơi là rẻ mà lại hay cực kì là hay, ha ha ha, sướng đến tận bây giờ . Những quyển sách mà mình chỉ mới nghe nói đến, bao nhiêu năm mới đc sờ tận tay. Đúng là cảm giác này còn thích hơn cả đc điểm cao, thích thật đấy, mà mình chắc là cái Tammy cũng sẽ rất thích, tí nữa tìm số đt của nó để báo tin mới đc, hix, mà kô biết số đt của nó mình để đâu nhỉ, hic, bạn như nó thì chỉ có duy nhất ............thế mà chẳng nhớ, tệ quá tantien ơi
    khà khà, chuyện vui thì vô số, chuyện buồn kể cũng không hết
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 14:42 ngày 16/07/2005
  8. fibonacci007

    fibonacci007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ngày chủ nhật nào cũng thế. Lại thêm 1 ngày chủ nhật trôi qua vô vị. Cả tháng này , chủ nhật nào cũng vô vị. Còn những ngày cuối tuần phải làm việc như trâu bò, phải thì không thể nhớ hết. Đi khắp nơi, tìm kiếm mãi rồi thành quen, thành nghiện công việc hồi nào không hay. Nhưng chính vì công việc mà ta lại mất em. 3 năm rồi mà anh không thể xoá được hình bóng của em, đã gặp rất nhiều người con gái khác,gặp họ rồi anh lại đem họ ra so sánh với em, cố tìm xem trong họ có em hay không. Khi ngồi nói chuyện với họ anh lại nhớ lại những phút giây chúng ta bên nhau. Tưởng chừng như không ai có thể thay thế em, nhưng nay anh gặp một người khác, tính tình khác hẳn em, cô ấy là người đầu tiên mà anh không đem ra so sánh với em, hình bóng em anh sẽ cất giữ và để yên trong một góc nhỏ.
    Ngày trước anh có em dễ dàng và cũng để em tuột mất nhanh chóng, giờ đây anh không cho phép mình sẽ để tuột mất cô ấy, dẫu biết bên cạnh cô ấy còn rất nhiều người khác, đọc bài trong box này thôi mà thấy hoa mắt vì phải cạnh tranh với rất nhiều đối thủ
    Cô ấy ơi, giờ này ở TN em đang làm gì? Anh đoán nhé, nếu k0 online thì chắc em đi dạy, nếu không đi dạy thì em đang ngủ và mơ thấy anh. Cô ấy ơi, tuần tới anh về đấy, ngoan ngoãn, giờ đang là hè , em nên nghỉ ngơi và chuyển giờ giấc sinh học về như cũ đi nhé

    Được fibonacci007 sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 17/07/2005
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng chang chang
    Mèo con đi học chẳng mang cái gì
    Chỉ mang một mẩu bánh mỳ
    Và mang một cái bút chì con con​
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Lê Quý Đôn 7 tuổi đã làm bài thơ "rắn đầu biếng học"
    Nguyễn Hiền 13 tuổi đã đậu trạng nguyên
    Quôc Toản 15 tuổi bóp nát quả cam mà còn ức phát khóc !
    Thật là tuổi trẻ tài cao , con cháu ngàn năm vẫn còn ngưỡng mộ .
    Như ta đây vừa mới ngày hôm qua sinh nhật tròn 23 tuổi mà đã có gì trong tay ?
    Hết năm nay cũng chỉ có một tấm bằng đại học , thật là thẹn với các bậc tiền bối .
    Hai ba tuổi ta có gì trong tay ? Hay chỉ suốt ngày ăn bám ba mẹ ?
    Ôi sinh nhật 23 tuổi càng ngẫm nghĩ mà ta càng buồn .
    Một ngày thật buồn !
    Lòng ơi sao lạ thế lòng
    Bỗng dưng đi nhơ người không nhớ mình
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 20:42 ngày 18/07/2005
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 18/07/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này