1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, em nói vui thế thôi, em còn nhỏ tuổi hơn anh, hì , không dám so sanh với anh đâu ạ
    Em nghe người ta nói thứ ta học ở ĐH không áp dụng nhiều lắm ở trường Đời, còn trường em thì hình như học thì khó .......ra làm thì dễ
    T* nó nhắn bà là chiều mai đi sinh nhật anh Tee_eh nhé, cứ ngồi nhà ôm gấu bông, nó khác lên đón.
    Phần cứng a''? Nó là kí rì a'' ? Nó có làm no cái bụng không a''? . Trước tôi cũng định rủ bà, nhưng học tận trong đấy thì xa quá, nhất là về mùa đông, hè hè, rõ ràng là city mà đường gì mà vắng thía, đã vậy lại còn hẹp, oạch , kinh bỏ xừ đi đc ấy, thế là tôi cũng chẳng học{ lí do to hơn mục đích}
    hề hề,sách đọc linh tinh, lang tang ấy chưa chắc bà đã thích, thể loại ấy chắc chỉ có tôi và cái Thuý béo thích.Tôi đọc hết trong một ngày, một đêm, và đã chuyển xuống Hn cho cái béo rồi. Giờ còn cuốn lập trình, đọc không a''? , hiện đang khó tiêu quá . Khà khà, còn quyển Tâm lý yêu đưong gì gì đấy của cái Nguyệt , chả là hôm đi mai mối cái Nguyệt với thằng Tuyên, hề hề, con bé cứ dúi quyển sách ây vào tay tôi mãi, hoa ra ý nó là : bày mưu cho thằng Tuyên giống trong sách đấy, chết cười cái nhà cô cậu ấy, giá như mai mối mà đôi nào cũng như đôi ấy thì thế giới này chẳng có ai đau khổ vì yêu, tôi lại được thơm lây, lần sau chắc ai có ý định gì cũng fải nhở tôi làm mối cho đấy, nhở?. Mà viết tổng kết thì có cái gì đâu, năm ngoái có hoạt đông gì , học tập ra sao, nói hết vào, chẳng hạn như : từ năm 1 còn bỡ ngỡ, môi trường mới, môn học mới, phương pháp học tập mới, thầy cô mới, bạn bè mới cho đến năm 2 nhờ có từng đôi một giúp nhau mà fong trào học tập đã khác rất nhiều, nhiều trái tim cùng chung nhịp đập, ví dụ như Anpha và Q` là một điển hình tiên tiến tiêu biểu. Đấy , đại loại thế
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    "Chị Th'''''''' béo gọi điện cho chị đấy". Hì, P nói thế làm mình tỉnh cả người . Gọi vội ra nhà nó, ờ ờ, về thật. Lần nào cũng thế, chẳng bao giờ nói trước với mình một câu. Thật sự đang rất cần nó, nhiều chuyện , việc bế tắc mà không biết share cùng ai, lên mạng cũng khó viết đc bởi vài dòng thì làm sao gói gọn đc tâm tư . Tối, đạp xe ra nhà nó, hì hì, bảo nó "tối nay tao đèo mày đi xe đạp để giảm béo nhá" hi hi, khổ thân con bé, lâu lắm chẳng đc đi xe đạp nên tranh đèo với mình. Thành phố quả là quá bé, đạp xe 2 vòng mà vô tình gặp cố nhân đến 4 lần, nhoẻn cười, hỏi han, thăm dò. Vẫn thế, chẳng thấy cố nhân khác gì ,vẫn đc cái dáng vẻ ấy, vẫn nhạt lắm, lẽ ra ngày ấy mình fải dặn cố nhân nên ngày ba bữa muối. Th'''''''' bảo "mày hâm vừa thôi". Người khác nói không sao nhưng nó nói lại khiến mình suy nghĩ. Về nhà lúc 10h, lại dắt xe đi hóng mát . Mấy tháng gần đây mình lại có thêm thói quen đi chơi 1 mình , dạo quanh thành phố vào lúc 11h dù mấy đứa bạn cứ dỗi , tưởng mình bỏ rơi nó đi chơi với thằng nào. Trăng thanh, gió mát, cũng ít gặp người quen { mà có gặp thì cũng chịu ! có kính đâu mà nhìn } ...ơ hơ....hay là mình "già" rồi nhỉ , chẳng thích đàn đúm tụ tập , giờ lại hay đọc sách , nhiều hơn cả lên Net, chẳng phải sách chuyên ngành .......
    Sáng nay , dành cả buổi để chatroom với Phú THỌ box, Hà Tây box, và các mem TTVNOL. Không ngờ, người ghét mình ở TTVNOL này lại nhiều đến thế


    Ngày 31 tháng 7 năm 2003
    Vậy là tròn một năm, cũng giờ này năm ngoái, bố mẹ, gia đình , họ hàng - ai cũng bảo mình là đá ........... vô hồn, vô cảm giác, tất cả đều khóc còn mình thì không, lạnh lùng đến tàn nhẫn. 26 năm sống vô ích, chết sớm là tốt. Mẹ bảo: là con gái thì không nên nói ra những lời cay độc, không hiểu sao lời nào mình nói cũng như sát muối vào ruột người khác. Quen? Không hẳn!
    Chuyện vui và buồn cứ đan xen, Th'''''''' về làm mình nhẹ lòng đi chút ít, nhưng bế tắc thì vẫn hoàn bế tắc.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 12:59 ngày 31/07/2005
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 13:02 ngày 31/07/2005
  3. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đang dùng cái trả lời nhanh tự nhiên bi giờ fải dùng cái này chán quá.Khổ quá....dưng mà thế này cho đỡ lười
    Mấy ngày hôm nay đêm nào trời cũng mưa rất to,không khí rất trong lành và trời có vẻ mát mẻ hơn rất nhiều.Mỗi lần nhìn trời mưa mình lại thấy buồn buồn thấy nhớ mọi người ,nhớ cái hồi cấp 3 quá. Cuột đời tháng này đc rảnh rỗi và sung sướng rồi, một tháng đủ tiền để đóng học phí { cứ phòng bị trước, nhỡ có bị học lại }. Gặp bạn !Buồn nhỉ, Bọn mình đã từng thân thiết như thế, hay ít ra tớ thấy thế,đã từng chat với nhau suốt đêm nói đủ chuyện trên trời dưới biển.....tâm sự cả những chuyện mà tớ chỉ ghi vào Nhật kí không nói ai biết cả . Tớ không thích tâm sự với bất kỳ ai chuyện riêng tư, tâm tư của tớ , tớ kô thích họ biết điểm yếu của tớ. Nhưng bạn thì khác,bạn có ưu điểm là.............hay quên, vì vậy tớ tâm sự với bạn dễ dàng mà không sợ fải hối tiếc vì đã nói ra
    Tớ đã từng hi vọng vào tình bạn này rất nhiều, đã nghĩ rằng nó sẽ mãi tốt đẹp như thế. Vậy mà bây giờ....... Trách ai > Tớ hay cậu ? Cả hai, nhỉ?
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 01/08/2005
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mát quá tâm hồn vô cùng thoải mái.Đêm qua mơ một giấc mơ mà đến tận sáng nay vẫn......sướng. Nếu thằng Tuyên không sang nhà mình thì mình vẫn còn ngủ, và vẫn còn mơ giấc mơ đẹp ấy. Tất cả là tại thằng Tuyên, chiều nó sang trả USB mình sẽ xử bắn nó, hờ hờ nhưng cũng nhẹ tay thôi, vì dù gì thì cũng là bf của cái Nguyệt lớp mình. Nhưng mà tiếc ! Hề hề vừa nhận được cái mail vui quá là vui cơ,kàh khà khà,...thì ra mình vẫn còn cơ hội,việc đó coi như giải quyết xong,bi giờ là fấn đấu,hôm nay fấn đấu cho ngày mai,năm nay fấn đấu cho năm sau.....nhở???Out khỏi YM rùi nhưng mờ tự nhiên nhận được 1 cái mess, ngứa ngáy vào post 1 cái giả nhời thắc mắc của bạn ý
  5. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Một ngày tưởng như xui xẻo thì lại may mắn quá đáng. Khởi đầu buổi sáng vẫn là sữa với bánh mỳ mà hay thật mình có nên cảm ơn chúa ko nhỉ? Amen.
    Giữa trưa nắng chang chang phải lên trường quả là cực hình. Nếu là bạn "sợ nắng" của mình bà ấy sẽ hét ầm lên cho mà xem nhưng mà công việc thì phải làm thôi. Sao hôm nay yêu đời thế.
    Online nhận được vô số tin nhắn như mọi khi nào là tin nhắn của đứa bạn kêu chán vi` cả hè gặp chàng có 8 lần. Hix. Roài nhận được một tin nhắn dài lê thê của ông bạn nhưng hình như ko phải gửi cho mình. Ông này ko cận lạ thật > khổ thân ông ấy đang stress. MÀ cũng khổ thân ông ấy thật gửi kiểu gì vào trúng đứa chẳng biết an ủi ..............Amen
    Viết một lá thư dài 1/3 trang giấy với niềm vui nho nhỏ của những gì đang thay đổi. Bà Đá mà biết mình viết gì cho , bà ấy nhất định sẽ cười ngả nghiêng cho mà xem.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Viết cái gì thía, share cho cả nhà xem đi. Tôi thì đoán đc trong trang giấy ấy viết gì rồi
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Có lẽ tại offline mà kô uống cafe nên tối qua mình trằn trọc băn khoăng giấc chẳng thành . Sáng nay , tự nhiên dạy sớm. mở cửa, quét sân & nhà. Bố mẹ bảo: tự nhiên hôm nay mình dở chứng thế thì thể nào cũng sấm chớp đùng đùng.Quét chán chê mê mỏi mới có 5h30'' , liền call cho 3 đứa, rủ chúng nó đi bơi. Đứa nào cũng tỉnh ngủ vì cú điện thoại của mình, đứa nào cũng lầm bẩm: mày tự nhiên hứng lên thì thể nào trời cũng giông bão
    Hic, mà giông bão thật, gió to, trời mưa, cây cối ngả nghiêng
    Sướng vật vã vì tự nhiên lôi chúng nó đến nhà rồi, kô đi bơi nữa nhưng đc 3 đứa nấu ăn sáng cho . Bọn này toàn SV xa nhà, chả nấu ăn bao giờ mà nấu ngon gớm, chả bù cho mình
    Đang nghe nhạc sến , hehe , đêm qua thức khuya quá , tại cái P cứ nói mãi mấy câu chuyện nhạt nhẽo ...làm mình chả ngủ đc
  8. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình cảm giác thật sự nhớ. Mình cảm thấy thật sự hạnh phúc dù là chờ đợi thì chán thật.
    Mẹ lại đi công tác. Mẹ cứ đi công tác là mình lại cho cả nhà mình khổ sở với bánh mỳ, trứng, sữa.
  9. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là buồn quá.Online từ sáng đến giờ mà chẳng thấy bác nào trong box Thái Nguyên xuất hiện cả.Vừa mới đăng ký làm thành viên được 5 bữa,tích cực tham gia viết bài là thế mà chẳng có ai viết thư làm quen,à quên,có mỗi bác Lãng tử cô đơn thui.Chán wá,híc...
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không viết NK, suuốt từ ngày 4/8 rồi còn gì. Định thức thâu đêm chào đón ngày đi học đầu tiên nhưng mà mắt cứ díp lại Có lẽ là di chứng của hôm đi HNC Lâu lâu mới có một ngày đi chơi vui như thế nên mệt và buồn ngủ quá . Hôm nay là bước sang năm học mới, sắp đi kiến tập rồi, mình cũng già rùi, dù sao bây giờ cũng fải ra dáng chị sinh viên năm thứ 3 một tí. Định tạo ra một style mới một tí nhưng đâu vẫn đóng đấy, sáng nay vẫn cứ cuống lên chạy đến trường, cafe còn chưa kịp uống. Câu đầu tiên mình đc nghe là : chúng nó chê mình béo trắng lên hoặc là béo đen đi. Hì hì, dù bọn nó bảo đen hay trắng thì mình cũng không thấy quan trọng lắm vì mìh biết da mình thuộc loại nào Mỗi đứa nhận xét một kiểu nhưng tựu chung là bảo béo. Trưa nay về fải nói lại với mẹ để mẹ còn tự hào về chế độ dinh dưỡng mẹ đã đề ra trước hè Biết đc bọn lớp mình nói thế là mẹ thích lắm đấy, mẹ thì lúc nào cũng fải béo mới đẹp,con gái thì fải có da có thịt một tíKì này thầy Lắc ky lắc lại dạy lớp mình. THầy chat với cả lớp 15'' rồi cho nghỉ cả 3 tiết, hê hê, ngày đầu tiên đã đc nghỉ học. Lúc này thì tiếc !tiếc cho cái cốc cafe đã đc pha chế mà chưa đc tiêu thụ. Xuống tầng 1 cũng thấy bọn cái Thảo, thằng Hùng , anh Linh cũng đc nghỉ và đang buôn chuyện, ngay lập tức mình cũng buôn vội ....kẻo lại ế. Hê hê, chưa kịp nói gì, vừa đi từ cầu thang xuống anh Linh đã hét toáng lên: nửa tháng không gặp mà em béo lên thía, hờ hờ, rồi đến cái loa phóng thanh K37, hờ hờ, thế là bao nhiêu cặp mắt xung quanh đổ vào mình để soi cái sự béo trên người mình. Chán thế kì này thằng chiến hữu lại học chiều, thế là mất đi một chiến hữu đắc lực Chậc mấy hôm cứ thấy nó đi tìm mình, tưởng có việc gì nghiêm trọng hoá ra..........nó không thấy EM thế là nhờ mình đi tìm hộ He he, chuối không tả đc]]]]]]. Tiết sau học eng sờ lích, lại đc học cô mũi đỏ{ nick name mà các SV yêu quái vẫn gọi cô như thế} Chắc chắn lại có một cơ số người không đc thi mình lại rất quý cô này, thấy cô có fong cách quan tâm đến SV hơn cả giáo viên chủ nhiệm lớp mình ấy chứ. Mỗi tội là cô nói thẳng quá. Thôi lên lớp đây, tiết của cô mà vào muộn 1'''' thôi thì cô cũng cho nghỉ ốm cả kì
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này