1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới biết ..........hoá ra kì này lớp mình học ngay cạnh lớp oh_yeah_20andlife Thế là có chiến hữu buôn chuyện rồi, nhiều chuyện nói với oh_yeah thích phết, hợp với mình phết, nhất là khoản cả 2 lớp đc nghỉ mà đi nhậu nhẹt. NGày hôm nay cũng đc nghỉ 3 tiết đầu, 2 tiết sau thì học vui vẻ là chính, thầy thoải mái, dễ tính, phong cách cởi mở kô già nua& cằn cỗi
  2. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Gớm chưa kìa.he he
    Đang đói chỉ thích đi ăn thui.Học 5 tiết, dạo này mình tiến bộ hơn nhiều rồi đấy.Phải cố gắng thôi.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  4. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Ngày lại ngày
    Gặp nhau
    Vẫn thế
    Em vẫn vô tình không nhận ra anh
    Năm qua năm
    Vẫn thế
    Lại trượt một suất
    Không cò kéo được gì về cho lớp mình
  5. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Khi cò mẶt ngươ?i chì?a tay ra cho tĂi nf́m và? nòi yĂu tĂi mẶt càch chĂn thẶt, tĂi 'àf khước tư?.
    KhĂng yĂu 'ơn già?n chì? vì? khĂng thĂ? yĂu và? khĂng thĂ? lư?a dẮi. Và? thẮ là? tĂi 'àf bò? qua
    Ngươ?i Ắy 'àf buĂ?n lf́m, tĂi hiĂ?u nhưng cò?n biẮt là?m gì? hơn ?
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Trời mưa cả đêm, sợ thật đấy, đêm qua đang yên đang lành thì sấm chớp ầm ầm, sợ quá........ chạy xuống ngủ với bố mẹ và thằng Thành, thế là cái giường bé tí mà chở đến 4 người , hix, mẹ bảo thế này thì bao giờ mới lấy đc chồng. Sáng ! mở mắt ra cũng thấy mưa, hix mà mưa thì con đường từ nhà đến trường của mình ngập hết. hix, chuối nải thật , đường chính như thế mà cứ mưa một tí là ngập hết, hix, . Lên lớp, mình và Anpha xin nghỉ để đi thực hiện một nhiệm vụ tối cao cực kỳ quan trọng và vinh dự. Chắc cả thành phố TN này chỉ có mình và Anpha là 2 tên ngố còn sống sót. hix, gắn bó với cái city này từ hổi còn trong bụng mẹ thế mà chả fân biệt đc Uỷ ban tỉnh và Tỉnh uỷ. Ngại quá, đã thế lúc đấy bác gì gì ấy lại còn hỏi những câu như: Cháu người tỉnh nào . Khi trả lời là ở TN rồi thì bác lại hỏi : Cháu ở Huyện nào? Nói đến đoạn mình wỏ Tncity thì mắt bác ấy cứ tròn xoe ra , híc híc, ai lại nhầm Hội trường Uỷ ban tỉnh với Tỉnh uỷ . hix, đúng là mình chán đời thật. Nhưng dù sao cũng đc an ủi bởi ......... kô chỉ có mình ngố thế .... bên cạnh đó còn có Anpha. Hi` hi`, nhưng mà suớng thật đấy, không thể ngờ là lớp mình lại hoành tráng đến thế, hề hề. Sau vụ này có ối tiền , tiền của ĐHSPTN, tiền của ĐHTN, tiền của Tỉnh. khà khà, tha hồ mà ra Sầm Sơn nhảy múa. Nghĩ đến đi SS thì mới nẫu ruột, mình muốn buổi đi chơi lần này thật ý nghĩa và sâu sắc, sắp hết thời SV rồi còn gì nhưng tiếc rằng lực bất tòng tâm, chả nghĩ ra đc cái gì hay hay vui vui có ý nghĩa cả, có lẽ nên nhờ vả anh hoang2455 thôi
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Dù đã dùng tiếng cười, sự châm chọc mọi người để lãng quên đi, để trốn tránh những câu hỏi của mọi người . Nhưng kô biết nghệ thuật làm trò của mình tồi hay nỗi buồn là quá lớn mà ai ai cũng biết ta ẩn chứa nỗi buồn, đến cả chị Ngây thơ cụ chỉ gặp hôm off thôi mà cũng nhận ra . Bơ phờ và mệt mỏi, mệt mỏi cho những dự định mình theo đuổi, mệt mỏi vì mình đã không làm được cái mà mình luôn nghĩ rằng quá đơn giản ấy.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:37 ngày 24/08/2005
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:38 ngày 24/08/2005
  8. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình cũng chán thật cả đời ở cái nơi này mà chẳng biết đâu với đâu cả. Quanh đi quanh lại chỉ thấy con đường từ nhà đến trường là quen thuộc.
    Hôm nay tổng kết quỹ lớp mà mình choáng gần chết. Chắc bọn lớp mình cũng choáng như mình. Còn có 66500đ. Nhưng àm cũng đúng thôi phải chi tiêu bao nhiêu thứ mà chỉ trông chờ vào cái quỹ bé tẹo thì ko âm là còn may mắn lắm.




  9. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay trời mưa.Mưa không to lắm nhưng mình lại rất ghét.Sao chẳng mưa một hồi xối xả rồi tạnh đi để người ta đỡ bực.Nhưng nghĩ lại cũng thấy mình thật buồn cười.Ông trời chỉ có mỗi việc là làm nắng với mưa thôi mà mình cũng quở trách,không khéo mình sắp thành bà già khó tính rồi.
    Cả đêm qua không ngủ được,sáng nay lại dậy rõ sớm,chẳng hiểu sao mình lại thấy buồn vậy chứ.Mẹ và anh Lâm vẫn bảo những đứa nào học Văn được được một tý là đều hâm cả,chắc mình cũng sắp vậy rồi.
    Định sáng nay sẽ xuống trường lấy giấy báo,nhưng mưa gió thế này thì đi gì chứ.Nghĩ lại càng thêm bực,có mỗi cái giấy báo thôi mà đi đên 5 lần 7 lượt mà chẳng thấy gì,nghĩ càng chán nữa.
  10. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Xin được gửi lời chúc hạnh phúc tới một người........ một người với một ngày quan nhất mà mình không tới được. Thời gian qua nhanh quá, mình không nghĩ rằng mình sẽ viết lên những dòng chữ này ở đây. Bạn hiểu cho mình, hiểu cho người trai đất Thái này, sống như tớ thì không thể làm một người bạn tốt của bạn được.
    Hai bạn hãy sống thật tốt nhé, tớ thật "khốn nạn.. khốn nạn".... hãy cứ trách tớ, thù tớ như một kẻ huỷ diệt niềm tin ấy... tớ sẽ thấy nhẹ nhõm hơn...... ( Thái Nguyên 25-8-05)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này