1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mat_mun

    mat_mun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Bất lực khi muốn khóc mà không thể khóc . Bất lực khi biết mình đã mất cơ hội yêu thương 1 người thực sự .
  2. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để tốt hơn.....???Sao dạo này chán thế ko biết
    Được Sunflowerboy sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 27/08/2005
  3. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Ngày tháng cứ chán quá..... mỗi ngày một thế, chẳng thấy cái gì gọi là mới lạ cả........
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghĩ đến tất cả các tấm pix tập thê của lớp thì buồn, vì kô tấm ảnh nào là có đủ các gương mặt cả
    Ngày 29/08/2005 <--- Có lẽ ngày này fải ghi vào lịch sử lớp. Chậc ! Cũng đúng thôi, tự nhiên cuối giờ tiếng Anh cô giáo điểm danh, hơ hơ, ai ai cũng ngớ ra .... lớp mình đi học đủ. Có lẽ là từ ngày đi học đến giờ mới có buuổi hôm nay là đầy đủ các mem của lớp. Đi học về mình vào fòng trọ của cái Châu & Lan, chết cười, khiếp thật, mình và nó cười làm rung động, kinh hoàng cả xóm trọ. 2 đứa bàn về việc 10/9 , cười nứt hết cả rốn. Vì là việc mật nên kô share cho Lan chỉ khổ cho cái Lan cứ ngẩn ngơ, tức anh ách vì chả biết mình và cái Châu cười cái gì, mà khiếp thật, chỉ cần nghĩ đến thôi là kô thể nhịn cười. Bọn lớp mình mà biết mình và cái Châu ngồi nói chúng nó thì chúng nó cho chết. Cao trao nhất là khi bàn về chuyện của Anpha chết chêt! đợt đi SS này hứa hẹn nhiều chuyện vui lắm đây
  5. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Mình biết ngay mà ko có mình ở đấy bao giờ các bà các cô âý cũng tha hồ mà nói xấu. Hix ! Nhưng mà mình cũng phải tự hào chứ nhỉ? VIP quá.
    Nhưng mà bà Châu với bà Tiến này làm cái trò gì thế ko biết mà úp úp mở mở. MÀ khổ thân mình thật, đã hay tò mò rồi lại còn hay nghĩ linh tinh.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    VIP cái vào mẹt Bọn tôi nói chuyện về thế hệ sau của bà . Cái đèn cao áp ấy
    Giờ này bà đang làm gì? Tay nghề nấu ăn của thằng Tuyên cũng khá đấy chứ, đấy , ăn xong bà còn có người đưa về còn tôi thì no căng bụng, kô thể đứng dậy đc nữa {nếu kô muốn nói là chả ai đưa về}. Nhưng mà bà này, thằng Q nhà bà thô bỏ xừ đi đc Trình thô của nó sắp = tôi và cái Châu roài đấy, bà xem uốn nắn thế nào đi. Cứ fải như thằng Tuyên hôm nay ấy. Mà bà cứ ậm ở, chả ra mắt ra miếc gì cả . Chán ! Tôi mà có á thì chí ít cũng fải làm một bữa như thằng Tuyên với cái Nguyệt hôm nay.
    Mà này, bảo lũ con bà gọi tôi = cô nhé. Nghe bà Tiến nó cứ dở hơi thế nào ấy Trông tôi thì non choẹt , trẻ hơn bà và lũ con là cái chắc
    Thôi, tôi ngủ trưa, chiều còn đi học thể dục. Híc, trời nắng thế
  7. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ĐÁ àh ko phải tôi ko muốn giới thiệu đâu mà tôi đang chán lắm. Tôi ko muốn nói bất cứ chuyện gì cả. Tôi biết bà ko biết tôi buồn nên mới nghĩ thế. Nhưng tôi sẽ ko làm sao đâu. Chỉ là tại mấy chén rượu và trời nắng thôi
  8. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    thật là đen đủi cái hôm thú 2 ấy.mình mất xe máy,nỗi buồn ko sao đê đâu hết.hôm nay la 3 hôm rồi mà vẫn ko dám nói cho ai bít.bây jìo mình fải làm sao?mình đã tránh gạp mọi nguòi ma sao ko tránh đuọc thế.chảng hoc hành jì đuọc nũa.mệt,buồn,chán...........................cuusssssssssssssssssss
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chán lắm, bà nhìn tôi bà có thấy tôi buồn lúc nào không. Lúc nãy đi thăm cái Thuỳ đầu tôi cũng đau lắm, có lẽ tại mấy chén rượu và trời nắng thật.
    Mệt Mỏi và Chán Chường
    Tôi thích được đến lớp, nghỉ mấy hôm liền chẳng gặp chúng nó . Nhớ lắm. Nhớ tiếng cười. Nhớ khuôn mặt . Nhớ !
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chúc cả nhà 2/9 vui vẻ và hạnh phúc​
    Mặc dù đêm qua cả nhà em xem film đến 2h đêm nhưng sáng nay em vẫn dạy khá sớm, có lẽ là do ngày 2/9. Từ sáng đến giờ em làm đc bao nhiêu việc, thích ơi là thích, bao nhiêu chuyện chán chường và mệt mỏi em đã quên hết. Tờ mờ sáng bố em gọi và bảo cả nhà sáng nay ăn sáng bằng khoai . 3 chị em em trố mắt nhìn nhau. .... chưa kịp suy nghĩ gì thì mẹ bảo " Cách đây 60 năm còn kô có khoai ăn đâu" .... ý bố mẹ em là kỷ niệm 60 năm nước CHXHCNVN thì cả nhà ăn khoai,hihì, mà cũng lạ ! khoai hôm nay ngon lắm các bác ạ. Thế là nhà em cứ để một rổ khoai trên bàn,, ai vào nhà chơi là thầy u em mới ăn khoai
    Phù ! Xong trận khoai luộc là em tất bật dọn dẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ ngoài vào trong, giặt tuuốt tuồn tuột một lô của tất cả mem in family
    Khá mệt nhưng mà vui quá
    Chúc mừng 2/9
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này