1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Uizoi

    Uizoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    3
    đi hn 2 ngày thât mêt mỏi ,mình tưởng như ko còn sức đê sống nũa.sao mình hay găp nhiều chuyên wúa đen đui trong cuộc sống.1 jiấc ngủ thôi mà sao mình cũng ko có,mình thèm wúa.cuộc đời thật nhiều cay đắng.bao jìo mình mói vưọt wua tất cả.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Của đi thay người
    Tối qua về đến nhà rồi mà mình vẫn không thể nín cười được, mặc dù khi về nhà là muộn roài mà vẫn còn đống bát đĩa buổi tối. Đứa em mình càng ngày càng lì, kô sợ mình nữa roài, có vài cái bát thôi mà nó cố tình để đấy. Lẽ ra .. như mọi lần là mình hầm hầm, quát nó một trân{ cho dù là vô lý} nhưng tại hôm qua vui quá. Cười dãn hết cả rốn. Đến lúc rửa bát mình vẫn bật cười, đang đánh răng cũng phá lên cười. Mẹ và cái Phượng cứ tưởng mình có đối tượng rồi lên suốt ngày cười như hâm .Nào mẹ có ngờ là mình cười chuyện của cái Châu kể. Anpha , MrZ a` ! Tôi cứ cười vì tôi cứ nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Khiếp quá, phải suy nghĩ kỹ, và càng nghĩ thì càng thấy cái hồn của câu truyện. Thâm thuý và . Chỉ khổ thân cái Thuỳ, bị ốm mệt lả người mà fải nghe chuyện cười. Thế là mệt rồi lại thêm mệt
    Đến giờ thì rôi đã hiểu : vì sao thằng MrZ là bạn thân của cái Châu ... và vì sao tôi là chị của MrZ ... và vì sao cái Châu và tôi lại là đồng hương
    SÁng nay đến lớp tôi kể cho cái Duyên nghe, ôi trời ơi, nó coi như là tiếc đứt ruột vì tối qua kô đi. Tối nay, vào nhà cái Duyên hỏi Eng sờ lích. Không biết có học đc theo đúng kế hoạch đề ra không ......... hay lại buôn dưa
    Anpha a`h, chiều qua tức bà lắm nhá. Hẹn 3h mà chả thấy đâu, nắng thế bắt tôi đội nắng đi Bà thừa biết tính tôi đấy, ghét nhất người lỡ hẹn Nhưng dù sao thì sau khi hì hục đi hỏi thuê xe đi SS thì đc ăn sữa chua và nghe chuyện hài free nên cũng đỡ mệt. Nếu trời không nắng thì có lẽ chiều nào tôi cũng fải vào nhà cái Châu mới đc, mỗi tội ... trời nắng quá
    Hix , mà bà quá đáng, đến ngày chuẩn bị đi SS thì lại đi đâu đấy, làm sao một mình tôi quản lý đc all các nhóm. Tôi biết sẻ người thành mấy đây. Trong khi đó thứ 5 nhà tôi cũng có việc. Chẹp chẹp .
    .

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 17:30 ngày 06/09/2005
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chán thía
    Vào nhà cái Duyên để hỏi nó Eng nhưng tối nay nó busy Chán thía Mọi việc không như dự định nên chán chán. THôi thì online cố gắng ol trong 30'' thôi
  4. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bà đã hay tức người ta lại còn hay tức một mình chỉ khổ người thôi.
    Bà ốm lắm àh. Khổ thân bà cứ đi chơi là lại ốm. BÀ ơi cố lên. mau khoẻ đi chứ bà mà bị ốm mà đi thì tôi cũng lo lắm. MÀ bà ko đi thì làm sao được chứ.
  5. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    quả này đi roài , dại quá . sao này số mình.....liên tiếp đen đủi . ko đỡ được nữa rồi
  6. Cloud_Wander

    Cloud_Wander Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    ''''dongsongkhongtrolai_1027" ơi, không biết giờ này em đang làm gì nhỉ. Không biết tại sao anh lại nhớ Thái nguyên đến vậy, Có phải nơi đó, nơi xa xôi cách anh đến 200 cây số kia, cái nơi mà con tim anh đang hướng đến đêm ngày, anh buồn quá, anh nhớ đến chúng mình thường lang thanh trên những con đường tràn ngập hương Sữa đã quyện vào mái tóc của em, nhớ em nhớ những nụ cười trên đôi mắt buồn man mác của em, với anh thời gian ấy là một quãng thời gian thật tươi đẹp.
    Anh cũng không biết tình yêu đến với chúng mình khi nào nữa, nó mang cái nhẹ nhàng của mùa thu, cái dịu mát và hương thơm hoa sữa lẫn trong cái se lạnh của những buổi chiều êm ả, không ồn ào, không náo nhiệt nhưng nó cũng mang đầy vị nồng nàn của tình yêu. Anh không tin rằng tình yêu không có những chông gai những thử thách thì không đẹp không bền. Tình yêu của chúng ta là một minh chứng, nó vẫn êm ả vẫn dìu dịu như cái hương Sữa phảng phất đâu đây trong gió, tuy không có hương thơm ngào ngạt nhưng không hương hoa nào có thể che lấp được hương hoa Sữa đâu phải không em?
    Chúng mình chưa một lần giận nhau, không phải vì chúng ta quá hợp nhau, anh cũng không dám chắc trong thời gian đó chúng ta đã hiểu hết nhau, nhưng anh tin rằng trái tim của anh và em đã hoà làm một. Sự đồng cảm là tràn đầy tình yêu của chúng ta, em có biết không đã bao lần em khóc trong vòng tay của anh. Em có biết không anh không khóc vì anh không thể yếu đuối, anh không khóc không phải vì anh không chia sẻ với em, trái tim anh đã khóc khóc rất nhiều, em ạ, khóc rất nhiều vì anh yêu em, vì anh vẫn chưa làm được gì cho em. Anh lại thấy buồn.
    Mọi người bảo là anh là con người vui vẻ, nhưng thật ra anh lại là con người sống nội tâm. Anh cười nói vui vẻ đấy nhưng ai đâu biết là anh đang buồn, anh đang nhớ em, trái tim anh đã yêu em rồi, anh yêu cái đôi mắt buồn luôn nhìn về một nơi xa xăm mà :"em cũng không biết em đang nhìn cái gì nữa", anh biết em đang nghĩ gì và những lúc ấy anh sẽ ở bên em, nhẹ nhàng cầm tay em để em có cảm giác che chở trong cái thế giới rộng lớn này.
    Giờ ở nơi xa ấy em có nhớ anh không, em có buồn không? có nhớ đến cái hương hoa Sữa thoảng trong gió. Em đừng buồn nhiều, tình yêu của chúng mình chưa có chông gai thử thách thì em hãy cứ coi thời gian này như một thử thách của chúng mình, anh tin là cho dù có xa đến đâu thì tình yêu của chúng ta là mãi mãi. Rồi thời gian sẽ xoá nhoà đi tất cả nhưng không thể nào xoá nhoà được những kỉ niệm trong anh. Một tình yêu nhẹ nhàng với những kỉ niệm thật đẹp.
    Em hãy cố lên, đừng buồn, đừng vội bỏ cuộc bởi vì anh tin em - một con người mạnh mẽ ẩn sau nét buồn của mùa thu. Và còn một điều quan trọng nữa là anh yêu em, rất nhiều.
    Mùa thu sắp đến rồi, anh sẽ nhớ Thái Nguyên, nhớ hương Sữa lắm đấy nhưng chắc là anh sẽ không buồn nữa bởi vì lúc đó em sẽ ở bên anh và chúng mình sẽ lại cùng nắm tay nhau đi dạo dưới những hàng hoa sữa tóc em sẽ lại quyện hương sữa như hôm nào ...
    Nam Định nhớ! 7/9
    Được cloud_wander sửa chữa / chuyển vào 21:06 ngày 07/09/2005
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Khá lâu rồi ở box mới có một bài viết như thế, nên sau khi đọc mình xem profile ngay. Xem pro của Cloud_Wander thì thấy tên của C_W trùng với tên một người bạn của mình. Chắc lại là một người trùng tên.
    Mặc dù là ngập đầu nhưng vẫn thử tích vào một trang tâm sự mà ngày xưa mình viết. Kô hiểu sao ngày xưa mình văn vẻ thế .... bây giờ thì chịu ! Buồn cười thật...những cảm xúc ngày xưa..nó cứ mất dần đi theo thời gian !Chai lì và cạn kiệt . Vì sao? Mệt ? Không fải, vì mệt thì nhiêu lúc mệt lắm. Buồn? Không đúng, buồn thì buồn đấy nhưng làm gì đến nỗi thế hơn nữa giờ đây chẳng có thời gian mà buồn nữa .. bao nhiêu thứ phải lo ngập đầu ... còn dành thời gian đi chơi với mọi người nữa chứ. Không hiểu tối hôm này mình và C sẽ kết hợp làm mc thế nào ... khi mà chỉ cần nói một câu thôi là lăn ra cuời nắc nẻ. Việc tâng bốc, ăn nói bóng bảy khiến cho mình và cái C đều thấy buồn cười. Nhưng giờ thì mệt quá, khụt khịt sụt sùi , sao lại ốm vào lúc này, thở không ra hơi nữa, mệt thật đấy, đã thế lại còn nhiều việc, ngay cả việc nhà cũng tự nhiên bận, mệt mà vẫn fải cố, cảm tương như ngất ngay trên keyboard này đc rồi đấy. Không hiểu đêm nay có làm hết việc không, đã trót nhận lời giúp rồi lại còn việc ở lớp nữa, đã ốm mà lại fải thức trắng đã thế khi đang vào cơn ho cũng fải nhịn, nếu mẹ biết mình ốm nặng thì không cho đi chơi với lớp . Kô đi SS với lớp thì thà chết còn hơn. Tối nay fải dẹp hết mọi việc để vào nhà cái C bàn mọi việc. 2 con ăn ý thế không biết, chỉ lo là hôm nay đang dẫn program thì lại lăn ra cười thôi, nhưng xem ra có vẻ hoành tráng Chỉ tại bà Anpha , hôm kế cận thì bận đi HN cả ngày. Gớm chết, tưởng đi chơi bời đâu thì mình cũng đá cho một trận nhưng hoá ra đi nhận học bổng, khà khà Anpha ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! học bổng ấy tính bằng $ đấy, sau khi đi đổi thì share cho tôi số lẻ. Gớm chết, đi lĩnh học bổng vinh dự thế mà dấu , cả trường đc có 2 người thì fải khoe chứ. Định trêu bà tí, nhưng tôi mệt quá bà à, thở phì phò, chán thế cơ chứ. Tôi đang chát với thằng Bình, hê hề, chát 15'' mà đã rủ nó đi đc roài, he he, chiều gọi điện cho cái D, nó chắc cũng đi đc. Mệt ! đã thế ngày mai lại nắng nữa chứ Chẹp chẹp, đi biển về da mình đẹp fải biết
    Thôi turn off , kẻo cả đêm nay cũng kô xong. Đã thế sách vở còn bề bộn.
  8. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    tuần đầu năm học thật mệt mỏi: thiếu ngủ, bị áp lực.... vẫn cố cười nói vui vẻ, nhưng sao mọi người vẫn nhận ra ánh mắt kiệt sức của mình.
    dường như mình đã mất hết niềm tin, cảm thấy mọi việc thật quá sức. có thể chỉ là do áp lực tự mình tạo ra, mình đặt ra quá nhiều việc mà mọi người nói mình sẽ ko thể làm được. bây giờ thấy mọi người nói thật đúng đồng nghĩa với việc thất vọng tràn trề, nản trí.....
    từ giờ đến hết năm học có làm được điều đó ko????? thật khó khăn ! bây giờ chì muốn tựa vào ai đó và khóc thật lớn....
    ai đây.......
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vân Anh ơi
    Chắc tại nghỉ hè dài, giờ bước vào học , lại học bằng thứ tiếng khác nên khó là đúng rồi, chị dám chắc là các bạn em cũng đang mệt mỏi giống em đấy. Cố lên em , đừng nản lòng như thế
    Nếu học mà đơn giản thì trên đời làm gì có kẻ vô học, ít học ... HÃy tự tin lên em, đừng để lời nói của người khác chi phối đến mình, hãy luôn nghĩ người khác làm được thì em cũng làm được và hãy cố gắng hết sức mình. Chị nghĩ cảm giác muốn tựa vào một bờ vai của ai đó và khóc thật lớn chỉ là cảm giác trong chốc lát. Mọi việc đều phải do mình giải quyết
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đã đi biển rất nhiều lần rồi nhưng lần này là vui và đáng nhớ nhất. Lúc đi thấy ai ai cũng say và oải oải làm mình cũng mệt theo , thế mà hôm về thì cả bọn hát từ Thanh Hoá về đến Thái Nguyên . Áp dụng luật: không hát thì gạch bút or son lên mặt, mỗi gạch tương ứng với một cốc sữa chua xem ra đã làm cho cả xe hào hứng. Mình vui nhất là tối hôm đốt lửa ở biển. Tiếc là hôm đó chuẩn bị ít củi quá vì thế chương trình không thể tổ chức đc hết như kế hoạch đã định. Nhưng mà vui, bất ngờ đầu tiên là mình kô thể ngờ mình và cái Châu làm MC ăn ý đến thế, ai cũng khen đến Anpha còn hỏi : bọn mình có khớp từ trước kô. Nào có khớp đc phút nào, 2 con cứ chỉ nói một câu là nghĩ đểu, là cười, nào có nghiêm túc đc câu nào. hì hì hì, tối hôm đấy buồn cười thật. CÁc đôi trong lớp bày tỏ tình yêu thật mãnh liệt, mình và cái Châu kô tính đến việc các đôi sẽ có số điểm = nhau, nhưng cũng may ., nhờ tài linh hoạt của 2 đứa mà cho thêm câu hỏi phụ, rất tiếc là đôi của bà Anpha chỉ đc giải nhỉ. Ấn tượng nhất là tiết mục hoá trang của tổ 2 Hay thật đấy
    Sau khi đã vui chơi xong, tất cả cùng tản ra đi dạo trên biển, Châu than thở " nhìn các đôi mà buồn quá". Hì hì, mình xít bật cười. Mình lại kô nghĩ giống Châu, chẳng thấy buồn gì cả, thấy đi dạo cùng nó còn hay gấp ty tỷ lần đi với người yêu . Mình giáo huấn nó một lúc, 2 đứa tỷ tê một lúc, rồi cả 2 cùng nói " tao tự hào là mình ế". Nói cười một lúc rồi mỗi đứa một ngả, mình muốn một sự tĩnh lặng , muốn tìm sự bình yên trong tâm hồn, ta lại ngồi một mình tự suy nghĩ về những gì ta đã mất,những gì ta đang có và sẽ có,lại có thể thấy lòng mình hào hứng,đầy nhiệt tâm,lại tự thấy mình có đủ tự tin để bước tiếp ,không khí biển ban đêm giúp mình hồi sinh,hít căng vào ***g ngực cái hơi lạnh của biển ,tự thấy mình quá nhỏ bé trước sự bao la và mênh mông của biển cả. Một phút tĩnh lặng như liều thuốc khiên ta thêm tỉnh táo,lại có thể tự tin gồng mình đối mặt
    Hiện tại thì no căng cả bụng vì trưa nay Hội Ẩm Thực SPT tập trung nhà cái Huyền, mừng nó rửa giường mới { giường cũ cách đây mấy hôm bị Anpha làm gẫy khi cả bọn tập trung ở đó làm cơm năm}. Xong xuôi bọn nó chơi bài thì mình , cái Lan, Châu ngủ khì đc một giấc, hix, xong xuôi là bọn nó a sô lô cho mình chết, hic'', xót hết cả ruột đây này. Hê hê, nhớ nhất thằng MrZ. Đợt này đến lân chú và Anpha chị sẽ không nể nang gì hết CẢ bọn nhâm nhi và bàn luôn về trung thu, không biết là chiếc xe tăng mà chúng nó thiết kế sẽ lnhư thế nào , ý tưởng là của bọn con trai còn mình thì chịu ! chạy theo sau chúng nó vậy, không có ý tưởng gì thì làm chân cho chúng nó sai việc hê hê nhưng bọn nó chả biết đuờng nào mà lần, cứ fải theo sau , nhỡ đâu oải... vứt oạch một cái ở đấy thì trung thu chả có gì chơi, hì hì, đùa thế thôi chứ mình tin rằng chúng nó sẽ có trách nhiệm. Càng ngày lớp mình càng gắn bó với nhau, chơi với nhau rất chân tình, thoải mái. Hy vọng đợt trung thu này sẽ hoành tráng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này