1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Xời ! Hôm nay vì cô mà lỡ cả việc. Chiều cuống lên alô cho thầy và cho thằng T. Tối cũng cuống lên, bát còn chưa rửa xong, anpha đến đón là đi ngay, cuống cả lên mà đến nhà cô thì cô đi vắng. TRời thì mưa. Cô ơi là cô, chúng em biết đợi đến bao giờ , cũng may nhà cô có quán Nét và anh con trai đẹp trai. Thế là lại có thêm cớ ngồi online
  2. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lại ngồi viết nhật ký. Đi chơi có hai ngày mà thấy mệt gần chết . Cũng tại mình cơ, đã lười ăn rồi lại còn hay làm ra vẻ......Hix.
    Đi biển gì mà được tắm đúng 1 lần còn phải nằm bẹp ở nhà nghỉ trong khi bọn nó đi chwoi chụp bao nhiêu là nảh làm mình ghen tị nữa chứ. Cái lũ con mình cũng thật độc ác, mẹ chúng nó ốm mà chúng nó đi chơi vẫn vui vẻ lắm lại còn chụp một lô ảnh chứ. biết thế mình cứ đi chơi cho chúng nó sợ.
    Bây giờ mình mới thấy sống cô đơn sướng như thế nào muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, kệ mọi chuyện trên đời. Còn bây giờ thì ......"Nhưng mà lúc sướng thì ai sướng cho...." Hix
    Mà Đá àh bà thiên vị vừa vừa thôi nhé. Ai lại bảo Q` là hắn yêu tôi quá thì tôi sẽ nhanh chán. Hix.
    Xem ảnh đi chơi mà buồn cười đau hết cả bụng. ko ngờ lại có nhiều ảnh đẹp như thế. Chỉ khổ nhất tên Tuấn chụp cho thiên hạ bao niêu ảnh đẹp đến lượt mình thì ảnh ko lệch cũng trông quái đản ko chịu được.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tối qua, sau khi mình và Anpha đi từ nhà cô chủ nhiệm về, mình vừa vào nhà chưa uống kịp cốc nước thì Anpha đã phone , tưởng có việc gì quan trọng lắm vì nó vừa đưa mình về mà. Hoá ra , nó bảo nó vừa gặp anh ở trước cửa nhà . Anpha nói về anh, em càng thấy buồn. Giá như nó bảo anh bây giờ trông phong độ , đẹp ra ..v....v.... thì em còn vui biết bao Em cũng mấy tháng rồi không gặp anh rồi . Cũng không biết anh trông thế nào, có gầy và già đi như lời Anpha nói không.
    Đêm ! em ngồi viết văn bản đại hội , bất chợt em lại nhớ tới anh. Em nhớ, cũng khoảng tháng này của năm ngoài, anh type hộ em , rồi trung thu nữa. NĂm nay lớp em không làm trung thu ở bể bơi Sư phạm như năm ngoái mà đi rước đèn quanh thành phố.
    Em tự nhiên lại thấy mình buồn cười khi viết những dòng thế này.
    Em chợt nghĩ, nếu không hẹn nhau thì chúng ta rất ít khi gặp mặt nhau trên đường, lần nào có gặp thì cũng là ở các cột đèn xanh , đèn đỏ. Anh đứng bên kia đường, đèn đỏ anh dừng lại, em thì đèn xanh, đi qua anh. VÀ ngược lại. EM nghĩ, đó cũng là biểu hiện cho việc chúng ta chẳng thể nào đi chung trên một con đường , anh nhỉ
    Chúc anh trung thu vui vẻ và sớm tìm được chiếc cầu vồng

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 17:27 ngày 14/09/2005
  4. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị. hì, em cũng bình thường rồi. đúng là nghỉ hè hơi lâu thật
    hôm nay gọi điện về cho bà nội. bà hỏi " thế năm nay con học lớp mấy? " cố cười " hì, lớp 6 ạ"
    bà có vẻ đau lòng, bà nói " thế thì cứ học ở nhà có phải hơn ko?"
    dù sao thì cũng thế rồi bà à, cũng đã 1 năm qua cái ngày đầu còn biết cái tin đấy, cũng đã nguôi ngoài phần nào. cháu bà cũng giỏi lắm sẽ cố để thi vượt lớp mà. bà đừng lo nha bà
    ngày mai được nghỉ, thấy cũng thoải mái hơn. mọi người đang hát karaoke, cũng vui vui. nhưng sao bây giờ lại muốn ở một mình hơn chứ?. " mày lạ thật VA, trước mày thích nơi nào nhộn nhịp lắm mà " dù sao bây giờ mình cũng khác nhiều rồi, trầm tính hơn, thích yên tĩnh,.... hay có tâm trạng hơn nữa nhưng có một điểm vẫn giống trước hay cười mà khéo cười nhiều hơn trước thế cũng đỡ hơn, mọi người cũng muốn nhìn mình cười
    hôm trước đo chiều cao ở trường lên 2 cm hôm nay cậu lại bảo nhìn dạo này cao nhỉ sướng gần chết
    giờ thể dục vừa rồi chạy có một chút mà suýt ngất, dạo này yếu quá. phải dậy sớm TTD thôi!!!
  5. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1

    hôm trước đo chiều cao ở trường lên 2 cm hôm nay cậu lại bảo nhìn dạo này cao nhỉ sướng gần chết
    giờ thể dục vừa rồi chạy có một chút mà suýt ngất, dạo này yếu quá. phải dậy sớm TTD thôi!!!
    __________________________________________________
    Sao bảo hè sang anh chơi?đợi dài cả cổ mà chẳng thấy đâu.Tưởng được chụp mấy cái ảnh gửi lên cho chị Đá đỡ quên mặt anh và thêm vài người Tn cho box nhận mặt nhau,thế mà...
    Em có nghe người ta nói lớn hơn là nhiều nghị lực hơn không?em cao lên thế mà nghị lực chẳng to hơn sao?hehheh.....
    Cuộc sống xa quê hương là vậy,một xã hội xa lạ làm mình luôn thấy lạc lõng.Nhưng bất kì sự cố gắng nào cũng đều có kết quả,du có mệt mỏi thất vọng vẫn phải cố đi tới cái mà minh luôn mong mỏi.
    Mục tiêu của cuộc sống cần chứ,nhất là ở nơi đất khách này.Còn cố gắng thì mục tiêu ấy càng tới gần còn dừng lại có nghĩa là chính mình đã từ bỏ ước mơ của mình.
    Thới gian làm con người vững vàng hơn trong thử thách,giá như anh cũng cao lên được như em.Như thế mình còn cảm thấy mình đang thay đổi.
    Còn cố gắng là còn cơ hội thành công,ngừng cố gắng là mình đã thất bại với chính bản thân mình!
  6. anpha_girl

    anpha_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cả buổi chiều lang thang, dưới cái nắng kinh khủng của trời hè mà bực mình vì con bạn đáng ghét.
    Lặn lội lên trường gửi cái giấy mời ĐH cho BCN khoa mà thấy chán. PHải lo vụ tổ chức trung thu thế nào đây. CHúng nó bảo làm qua loa thôi rồi đi rước đền nhưng mình vẫn ko yên tâm một tẹo nào cả. Từ lâu lắm rồi có thói quen làm việc gì cũng phải tính kỹ hết các khả năng xảy ra thành ra.......
    Mò vào nhà con bạn rủ nó đi cùng tìm địa điểm, nó đang ngủ, bị mình đánh thức chắc nó cú lắm hay sao mà động 1 tẹo là gắt linh tinh, bực lắm nhưng mà nó to mồm hơn mình, giờ mới biết to mồm cũng có lợi thế.
    Nịnh mãi nó mới chịu đi cùng mình vào KTX hỏi cái sân Ký túc. Đến bể bơi thì nó bảo thôi mày đi một mình đi tao đi cùng cũng chẳng giải quyết được gì, nói rồi chạy biến vào bể bơi vùng vẫy trong làn nước xanh để mặc con bạn tội nghiệp của nó là mình đây lếch thếch đi bộ về. Trời thì vẫn nắng chói chang.
    Nhưng mà cũng may cho mình vẫn còn tỉnh táo nhìn ra cái sân giảng đường rộng thênh thang. Thôi thì dù sao vẫn là nơi lý tưởng để cho bọn lớp mình đập phá.
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    @anpha
    bà khổ nhở, chả bù cho tôi. Sao sáng nay bà không gửi giấy mời lúc ra chơi ấy, chiều nắng chang chang lặn lội lên đấy làm gì Chiều hôm nay ngủ tít, ,muốn vào chỗ anh SƠn để xem bọn nó làm xe tăng thế nào thì tự nhiên chiều nay tôi lăn đùng ra cảm híc híc , nghe bà bảo xe giống cái xe tang hơn xe tăng
    Được mẹ đánh gió, giờ mình lại khoẻ hơn cả voi rồi . Chả hiểu sao dạo nì lúc nào mình cũng ngáp được, ngáp trên mọi nơi, mọi lúc, mọi tình huống mà ngủ thì lại kô ngủ đc, cứ thức quá giấc một tí thôi là lại trằn trọc băn khoăn giấc chẳng thành. Tối qua đi nhiều, chạy đi chạy lại từ nhà đến trường mấy lần mà trên đường đi mình vẫn kô quên ngáp, đến lúc dự ĐH cũng ngáp, xấu hổ nhất là đúng lúc đi theo lớp SPT37 kiểm phiếu , có vài người thôi mà mình cũng .... Hì hì, nhưng mà anh trưởng ban kp đẹp trai thế, hoá ra giờ mình mới biết dân SP nhiều anh được phết. Thôi, cố gắng phấn đấu từ giờ đến hết năm 4 cò kéo được một anh trong trường nhưng phải năng động một tí chứ cứ ù à ù ì thì chán chết
    Hix, vừa bị thầy quát cho, híc, thầy rõ vui tính, thấy mắng mà mình cũng kô biết là thầy đùa hay thật nữa. Thầy cũng không nghĩ cho em gì cả, toàn SV khoa khác và K39 khoa mình ở đấy thế mà thầy cứ mắng em xơi xơi ấy. Mà suy cho cùng ứ phải lỗi của mình, tất cả là tại cái thằng T ấy, tại nó báo sai địa điểm và thời gian, làm cho mình cũng đến muộn. Và bỗng chốc thầy nhìn mình như kiểu mình thuộc dạng vô tổ chức, vô trách nhiệm ấy. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ muốn đập cho thằng T vài cái, bực mình thế mà nó thì cứ toe toét cười. Thằng này to gan thật, dám để thầy và mấy đứa to đầu khoa khác đợi 1 tiếng, ke kekeke. Tự nhiên tính tự ái của mình lại nổi lên to đùng, thế là dỗi , đã thế thì tối nay mình ứ lên trường nữa. Kệ ! Nhưng nghĩ lại thì mình không VIP và to gan như thằng T. Thôi, lại lên truờng đê
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Sáng cái Duyên rủ lên rủ xuống. Thế mà chiều nắng chói chang , cất công vào nhà cái Duyên rủ nó đi thì hờ hờ, nó busy, nó bảo phải đi đón chị cùng quê - mẹ nó gửi quà trung thu lên. Nó sẽ đền bù = bánh trung thu. Gì chứ bánh trung thu thì mình không mặn mà lắm. Chán thế, thế là lại đạp xe một mình, tưởng sẽ làm gì giúp đc bọn nó cơ, hoá ra mình chẳng làm đc việc gì, cuối cùng gọt hoa quả cho chúng nó ăn. Tiện tay bón luôn cho mình
    Tối định đi đến chỗ bọn nó, xem có được chúng nó sai vặt gì không thì chợt nhớ là fải đi đến lớp ToánC38, cả Liên chi bận hết còn mỗi mình là rảnh rỗi Chỉ khổ thân mình, tối nào tối ấy cũng vội vàng , không kịp ăn gì , 10 giờ mới về tới nhà và ăn cơm, hic'''', ăn lúc ấy thì tích mỡ nhiều lắm. Thảo nào, mình lượn như cá cờ mà vẫn beo béo, tròn tròn. Tối nay buồn cuời quá, thầy giáo chủ nhiệm Toán K38C là bạn anh hoathep, mà cũng nhiều chuyện buồn cuời. Doạ chúng nó một chút cho vui cửa vui nhà, định làm khó nhưng nghĩ không đc gì mà lại bị ghét. Điều đó làm mình lại nhớ tới bà chị H - K36 dự ĐH lớp mình năm thứ nhất . Là người như chị Thu K37 mới khó, chứ như chị H thì dễ ợt . Nghe nói, chị H tuy kô dạy trường mình nhưng đã sang ĐH KT dạy roài. Hiện tại thì ngồi đây đợi mấy bác Z1 -> Z8 để đi liên hoan . Mình giờ chỉ muốn ngủ. Ngáp suốt nhưng cứ khi đặt lưng xuống lại không ngủ đc, bật máy lên thì mắt lại díp vào[r23)]. Thế là thời gian không ngủ đc ấy mình suy nghĩ, nhưng cái đầu rỗng tuếch của mình có kí rì đâu mà suy với chả nghĩ, ừh, thế thì nghĩ về một anh nào đấy. Nhưng cuối cùng là không có ai đáng để nghĩ cả. Chẹp chẹp. Buồn thế đấy
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 17/09/2005
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chán ông trời quá cơ. Hu hu hu, mất bao công sức bọn nó làm thế mà ngày trời mưa tầm tã, đợi cả tối trời cũng không ngớt mưa. Bọn nó trách .... tại mình không thắp hương trước khi đi nên trời mưa to. Khoảng 9h kém, cả bọn quyết định đi. Hì, trời lúc tạnh,lúc mưa .... cảm giác đi rước xe tăng lại làm mình nhớ đến rước đèn ông sao hồi bé xíu. Có khác, là lần này toàn là lớp mình, vừa đi vừa hát. Hix, nhưng mưa quá nên cũng ảnh hưởng tới sắc đẹp của xe tăng. Đi từ Bưu điện MỎ Bạch đến IEC thì xe long bánh, trời lúc ấy lại mưa càng dữ dội, hì hì hì, thế là cả bọn lại vác xe tăng đi . Vừa đi dưới trời mưa, vừa hát hò, vừa đánh trống. Vui thì vui quá nhưng chỉ khổ thân thằng em mình, híc, ướt hết . Đến khi ra đến đường tròn thành phố thì cả bọn đành tạm biệt xe tăng, đi quốc bộ về nhà. TRời thì lạnh, về đến nhà ... mẹ xót con gái. Cũng may là lúc trước mình nhờ đứa bạn đèo thẳng Thành về rùi, kô thì thể nào cũng bị mẹ mắng . Về đến nhà, dội nước lạnh vào người mà thấy ấm thế ..... tưởng nước nóng. Báo hại cho buổi đi rước trung thu = xe tăng rõ vui với lớp là đêm hôm qua mình bị xưng chân, hic, xưng hết khớp,vui chơi bao nhiêu lại khổ mẹ bấy nhiêu, mấy hôm nhà mình toàn khách là khách, mẹ bận là thế, thiếu ngủ là thế mà đêm qua vẫn bóp chân cho mình. Chán mình quá cơ, cứ mải chơi rồi lại khổ mẹ. Mà nghĩ kỹ thì một tuần mình bóp lưng cho mẹ được mấy lần nhỉ ? Từ hôm đi Sầm Sơn về học đc cách mát xa của cái Châu , về làm ... mẹ thích lắm. Hôm nào phải vào nhà nó học bài bản mới đc, mình mới học mót và thực hành cho mẹ mà mẹ đã thấy rất thích và thoải mải rồi, thế thì học bài bản thì chắc là tuyệt lắm. Vừa cho mẹ đỡ mệt mà cũng là một trong những cách mình sử dụng để. ............. giữ chồng
    Chiều nay, sau khi ăn sinh nhật ông Tuấn , ngồi online rồi thất tha thất thiểu lên trường , leo đi leo lại mấy tầng mà không đc việc gì cả. Lúc ra khỏi cổng trường định về .... nhưng mệt đến nỗi không bước nổi, thế là rẽ vào nhà cái Châu , cái Lan cho gần. Hì hì, cứ bảo là không ngủ được thế mà vào nhà 2 đứa nó, nhìn 2 đứa ngủ rõ ngon lành ... thế là .... mình cũng lăn ra ngủ được gần 2 tiếng, hì hì, thích quá, ngủ ngon ơi là ngon, nếu nó không gọi thì mình cũng không biết đuờng mà thức dậy. Chỉ tiếc là lúc ấy chạy lên trường thi VPK , VPĐ, VPH đều đóng cửa cả. Thế là vẫn chưa nộp đc mấy thứ giấy tờ, mà hình như ở VPK thì hôm nay là hạn cuối. Nhưng chắc là không sao
    Giờ thì trời cũng mưa quá, ông trời hình như có chuyện gì phiền muộn ấy, khóc suốt. Thương quá cơ
  10. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Cảm giác mọi thứ bung bét và không trong tầm sức lượng của mình. Càng ngày càng thấy bản thân nhạt nhẽo và rỗng tuếch. Mình phải làm gì , làm gì thì mới đúng, làm gì thì mới xẹp được cái tính bất mãn, cao ngạo, những tính xấu mà chính ta đã nuôi dưỡng nó. Không biết đến bao giờ thì ta đuổi kịp được mọi người, 1 quãng thời gian là ngắn của đời người nhưng lại là rất dài cho một giai đoạn phấn đấu. Nếu mình có làm cuộc cách mạng thì lại không triệt để !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này