1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tưởng là 1 ngày busy mà chẳng buzy gì cả.Điên thế,mình ghét cái khoảng time trống rỗng để chờ đợi người nào đó(Ai thì tự biết nhá ,đang điên đây).
    Tối thì 1 đống bài ở nhà, mai kt nữa chứ.Time trôi nhanh, và đầu thì như 1 mớ kiến thức bòng bong....
    Tuần này mình sẽ cố gắng học hết 3 bài để Anh yêu kt hic hic ko thì chít,lại tét cho mấy cái.
    Mình thích đi Lạng Sơn quá, hy vọng lớp mình được đi.Càng đi xa càng tốt.
  2. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mọi người đi đâu hết cả rồi,chán ,ngồi chát môth mình có gì hay ho đâu.lại tốn tiền vô ích,điên thoại thì hết tiền.ôii,chán
  3. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Kêu là chán mà cái Avatar cứ toe toét thế kia thì ai tin, hehe
  4. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hì hì,Cứ tưởng đoạn trên kia viết cho anh Tuấn hay ai đấy cơ, hôm nay mới biết đoạn trên kia là mắng tớ. Hì hì, làm gì mà kinh thế, đợi tớ mỗi tí tẹo thui mà. Mà lên tận Cao đẳng Lạng Sơn kiến tập cơ à, sướng nhể. Tiện thể vác nhiều đồ tàu về nhé
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi ! Chán quá là chán .
    Đi học mà lại nghỉ thế này thì thà ở nhà còn hơn .
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em mà là anh thì thay vì chán em sẽ hét ầm lên vì thích. Hix, mặc dù không còn trẻ con nữa nhưng em , cũng như bọn lớp em cứ thấy thầy không lên là đứa nào đứa nấy nhảy và hét lên vì sung sướng
    Nghe người ta nói là có bão số 7 nên lẩm bẩm sẽ thức để chờ bão về . Nhưng tiếc là sau khi đi dh lớp cntinB37 thì thầy và các anh chị lớp ấy bảo đi nhậu. Rượu thì vô tư nhưng bia thì chịu ! Uống vào biêng biêng, lúc chuẩn bị về gọi cho Anh. Chán thật ! Số mình hẩm hiu thế nào ấy, chẳng có duyên với bất kì một ai cả. Đến lúc cần thì lại không liên lạc được, ha ha, đúng là số mình để ruồi nó bâu . Thế nhé, rõ ràng là mình cũng tạo cơ hội cho người ta, nhưng duyên số không có nên đành chịu. Chẹp chẹp . Hì, thầy vui tính quá đi mất, ngoài những thầy hoạt động Đoàn ra thì giờ mình mới thấy có một thầy giáo vui tính như thế. Kỳ này thầy dạy bọn mình môn Mạng, hôm qua trước khi về thầy vẫn còn bảo : học hành cẩn thận không là thầy cho Đ` cấp trên rớt như thường đấy nhé, rồi lại an ủi một câu : trông như này biết là sv ngoan. He he, có lẽ mình sở hữu một khuôn mặt hơi ngờ nghệch nên luôn đc người ta tưởng là ngoan hiền
  7. Berlinka37

    Berlinka37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    BAD DAY
    Where is the moment we needed the most
    You kick up the leaves and the magic is lost
    They tell me your blue skies fade to grey
    They tell me your passion''s gone away
    And I don''t need no carryin'' on
    You stand in the line just to hit a new low
    You''re faking a smile with the coffee to go
    You tell me your life''s been way off line
    You''re falling to pieces everytime
    And I don''t need no carryin'' on
    Cause you had a bad day
    You''re taking one down
    You sing a sad song just to turn it around
    You say you don''t know
    You tell me don''t lie
    You work at a smile and you go for a ride
    You had a bad day
    The camera don''t lie
    You''re coming back down and you really don''t mind
    You had a bad day
    You had a bad day
    Well you need a blue sky holiday
    The point is they laugh at what you say
    And I don''t need no carryin'' on
    You had a bad day
    You''re taking one down
    You sing a sad song just to turn it around
    You say you don''t know
    You tell me don''t lie
    You work at a smile and you go for a ride
    You had a bad day
    The camera don''t lie
    You''re coming back down and you really don''t mind
    You had a bad day
    (Oh.. Holiday..)
    Sometimes the system goes on the blink
    And the whole thing turns out wrong
    You might not make it back and you know
    That you could be well oh that strong
    And I''m not wrong
    So where is the passion when you need it the most
    Oh you and I
    You kick up the leaves and the magic is lost
    Cause you had a bad day
    You''re taking one down
    You sing a sad song just to turn it around
    You say you don''t know
    You tell me don''t lie
    You work at a smile and you go for a ride
    You had a bad day
    You''ve seen what you like
    And how does it feel for one more time
    You had a bad day
    You had a bad day
    Had a bad day
    Had a bad day
    Had a bad day
    Had a bad day
    Had a bad day
    Ra viện từ hôm qua, hôm nay định đi chơi đâu đó, shopping một chút mà trời mưa quá đi mất. Bật MTV và nghe nhạc, bắt ngay được " Bad day", rất hợp với tâm trạng của mình lúc này. Nộp đơn thì bị từ chối, xin việc thì kô gặp ai ở văn phòng. May mà đến tháng 10 vẫn được bắt đầu lại công việc kia, chứ ko tiền khô cháy túi có ai hiểu cho. Vào ĐH rồi, ko biết sẽ bắt đầu thế nào, đã học thử lần nào đâu mà biết, khả năng concentrate của mình vẫn rất kém.
    Trời vẫn mưa, đã cố tình ngồi đợi nó tạnh để đi mà ko đợi nổi, thôi thì ngồi trên mạng thêm 1 chút vậy.
    Từ lúc hết năm học đến giờ ko dùng lại French và English, phải ôn lại nữa, chuẩn bị quên hết mất rồi, đọc 1 cái greeting card bằng francais mà phải tra từ điển liên tục. Bao giờ có thời gian đọc lại mấy dòng này nhớ cố học nhé. Ah, phải nghiên cứu xong quyển Investment-funds mới được. Ok, vậy bắt đầu từ bây giờ nghen.
  8. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua ngày nghỉ nằm dài trên giường đau cả lưng.Tự nhiên thấy sao cuộc sống vô vị,đã bao năm mình ở đây rồi nhỉ.Thời gian cứ chôi đi vùn vụt mà mình thì.....Chán nản nhìn ra ngoài khung cửa sổ nhỏ thì thấy mầu của mùa thu đã có khắp ngoài kia.Mặc đồ đi ra ngoài(khi buồn hay đi bộ ven sông cho vơi bớt tâm sự),từng cơn gió lạnh nhẹ thổi làm nổi gai ốc.Có lẽ mặc chưa đủ ấm,rồi lại nhớ mùa đông việt nam.Lòng buồn năng chĩu không biết ngày nào sẽ chở lại,mặc dù trong lòng đã muốn quay về lắm rồi nhưng ước mơ còn dang dở hay nói đúng hơn là chưa làm được gì vì thế cần cố gắng....Chỉ còn hai tháng nữa là hết năm 2005,rồi lại tết nguyên đán.
    Năm tháng cứ trôi...........
  9. Berlinka37

    Berlinka37 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay trời vẫn mưa, thật là chán. Nếu lại nói I have a bad day thì chả biết ngày nào sẽ là usual day nữa. Mới có 20 tuổi thôi mà, đâu đã già mà phải kêu là my life is sad được cơ chứ? Cái quan trọng nhất trong cuộc sống này là gì vậy? làm sao mà biết được, các bác các chú ấy nhiều tuổi hơn mà còn chưa tìm hiểu ra nổi huống chi là mình, phải ko nhóc con? Tốt nghiệp phổ thông với số điểm cao nhất trường, được vào top 15 các học sinh giỏi của trường từ ngày thành lập đến nay. Tại sao ko thể vui được cơ chứ?
    Người ta bảo nó bị bệnh schizophrenia, chẳng nhẽ bulimia nervosa chưa đủ hay sao?
    Những ngày tháng xa quê hương, sống nơi đất khách quê người, một đất nước giàu có như thế này nó nhớ nhà, nhớ ông bà nó vô cùng. Người ta cũng bảo, ko có gì hạnh phúc hơn là được sống trong vòng tay của mẹ. Thật vậy sao? Tại sao nó chẳng tin ai bao giờ cả? Nó nhớ ông ngày ngày đi trông xe, bà đạp máy khâu đến phù cả chân để kiếm tiền nuôi và cho nó đi học, để chăm cho nó đến khi nó có cánh biết bay. Nó bay rồi ko quay trở lại nữa, cũng ko sao, ông bà cũng đuối sức rồi mà.
    Chẳng thiếu gì nhưng cũng chẳng bao giờ đủ. Nó thèm đậu phụ rán như ngày xưa, thèm chả lá lốt, sao mấy thứ đó lại trở nên đắt đỏ như vậy. Rồi dần dần những bữa ăn của nó trở nên vô vị, ko theo kiểm soát nữa. Nó ăn để ăn, ăn khi nào nó muốn, ăn để quên đi những ngày tháng mà mẹ nó bảo là ăn xong bữa sáng phải lo cho bữa chiều, ăn thật nhiều để rồi lại nôn ra. Mẹ chiều mà, muốn gì được đấy. Chẳng biết từ bao giờ nó đã sống với bulimia. Nhìn thì ai bảo nó ăn khoẻ thế cơ chứ, nhiều khi mẹ nó phải quát, rằng con gái con đứa ăn uống như thuồng luồng, ai nuôi nổi, rằng phải ăn trông nồi, ngồi trông hướng. Nó lại bỏ ngoài tai. Thấy con ăn rồi lại nôn thốc nôn tháo, mẹ thương đành cho ăn tiếp. Cứ thế, rồi cứ thế, nó vẫn là một cô gái khá ưa nhìn, ko béo cũng chẳng gầy. Mẹ nó buồn đến năo ruột, bắt đi khám nó ko chịu.
    Cô độc, lấy cái ăn làm thú vui để quên đi mọi sự xung quanh. Nó sống cho nó, cho một mình nó với cái thế giới riêng của bản thân. Cô bạn duy nhất rôì một ngày xa lánh nó vì ko chịu nổi một con người ích kỷ, cô lập, luôn mơ mộng viển vông. Nó tỏ ra bất cần đời, ko cần ai, càng ngày càng đắm chìm trong thế giới tưởng tượng, đẹp như truyện cổ tích, với người yêu ảo trên mạng. Chẳng hiểu sao nó thi tốt nghiệp tốt đến vậy, dù rằng chưa bao giờ nó tin vào lý thuyết trong sách và những điều học được ở nhà trường: " Người ta bảo pi là một số irrational, vậy diện tích hình tròn cũng là irrational hay sao?, chả hiểu, tại sao lại chỉ tồn tại giống đực và giống cái? sao ko có một thứ giống khác?tai sao chỉ có XX và XY, tại sao ko có YY?" Đi tìm cho mình những lời giải về hiện tượng bóng đè, về những giấc mơ vô ý nghĩa,.... nó bỏ lại cái thế giới mà theo nó chỉ là hỗn hợp những bức tranh thuộc trường phái surrealism. Tự dưng nó có khả năng bắt được sóng phát ra từ bộ não của người khác, biết họ nghĩ gì và cảm nhận những gì. Bác sỹ chuẩn đoán bệnh Tâm thần phân liệt.
    Chào my đã quay lại thế giới của chúng mình, chúc my luôn khoẻ và yêu đời. Tết này tụi mình cùng về quê nha. Have a nice day.
    Its raining
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    TỐi hôm qua mình đi gia sư , cậu học trò bỗng dưng hỏi mình cách chế tạo thuốc nổ . Mình hơi ngạc nhiên , nhưng với bản tính nhiệt tình mình cũng nói cho cậu ta biết công thức hóa học của thuốc nổ TNT . Nhưng rồi cậu ta nói một câu khiến mình phải giật mình không dám tin đó là suy nghĩ của lớp trẻ bây giờ .
    Cậu ta nói như thế này : " Nếu em mà biết cách chế tạo thuốc nổ , thì đầu tiên em sẽ cho nổ tung phòng bà hiệu trưởng , sau đó là phòng bà hiệu phó " .
    Mình thật không dám tin , những lời nói kia lại xuất phát từ miệng một đứa trẻ 15 tuổi còn hôi mùi sữa mẹ .
    Thật đáng sợ biết bao !
    Cha ông ta đã đổ không biết bao nhiêu xương máu mới giữ gìn được tổ quốc này , những mong con cháu chúng ta được sống trong hòa bình tự do , hạnh phúc .
    Thây cô chúng ta dạy cho chúng ta tri thức , những mong chúng ta sẽ khôn lớn thành người , góp phần công sức nhỏ bé để xây dựng đất nước ngày càng giầu mạnh hơn , to đẹp hơn .
    Vậy mà kết quả được gì ?
    Một số ít tầng lớp thanh niên bây giờ được sống trong hòa bình , tự do , nhưng lại không biết trân trọng nó , mà lại có tư tưởng phá hoại .
    Với ý nghĩ như vậy là đã trở thành người bất nghĩa ngay từ bây giờ . Và sau đó là đến bất nhân , bất trung , bất hiếu tất cả chỉ trong một khoảng cách quá gần . Từ suy nghĩ dẫn tới hành động .......... Than ôi !
    Nếu như trước đây , mình nói dát cả cổ họng chỉ để mong cậu ta tiến bộ , học hành giỏi giang sau này thành người có ích cho đất nước . Nhưng bây giờ mình chỉ mong cậu ta học dốt thôi , càng dốt càng tốt .
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 09:53 ngày 30/09/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này