1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    lạnh thật , quá lạnh là khác .
    chị có muốn hết lạnh không ? cứ sang xe em , đảm bảo cả 2 chị em mình cùng hết lạnh
  2. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đi, đi luôn đi.... Mệt lắm roài, lạnh lắm roài.... Đi về đi LTCĐ. Chị em mình về nhé
  3. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê ! tối nay , vui quá em nhỉ ? sau khi đưa em về , anh bị công an rượt té khói may mà anh lụa
  4. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    về luôn , em đang bùn ngủ nè overnight xong thì cũng die luôn vì cảm lạnh get up
  5. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay sao mà mệt mỏi và thất vọng thế,lòng tốt của mình k được phủ nhận ư?Mình chả cần, chỉ có Anh yêu bên mình là quá đủ rồi.

    Tất cả đều phù phiếm và stupid.
    Tập trung vào chuyên môn thoai.Mình chả thiết cái gì về bạn bè, đồng chí nữa rồi.
    Mẹ ơi ! con muốn về nhà.
    Anh ơi! hãy là 1 bờ vai vững chắc để Em nhõng nhẽo.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chú condom thế là số vẫn còn đỏ đấy, lúc đưa em thecat_baby về mà kô bị sao là ổn rồi. Lúc về, mình chú hứng chịu; lúc chú đưa em về rồi ra ngoài Quảng trường ấy, hê hê, kô biết chú công an nào mà đuổi ác thế .. làm chú condom box ta chạy rẽ tóc.

    Ngày hôm qua đi Suối Tiên, tối về đc đi chơi tiếp cùng các bạn. Thật sự, tớ rất vui. Có lẽ là chẳng bao giờ quên được.
    Ngày hôm nay ,cả nhà đi Cửa Tử tiếp. Chắc là vui lắm ạ. Em không đi được, mọi người thông cảm nha.
    Không biết các bác thế nào, em có lẽ đi không quen nên phờ râu. Tối qua còn kô lê đc chân lên cầu thang nữa nhưng nghĩ đến các bác em lại thấy vui mà quên mệt.
    Chúc các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ. Sau khi đi offline, đã chơi thoải mái rồi ... chúng ta cùng hăng say học tập và lao động nhé. Hẹn gặp lại các bạn tỉnh ngoài trong một ngày gần nhất.
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Thế là ổn lắm em ah , chúc vui vẻ
  8. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Ngày 10 tháng 10.........năm 2005
    buồn.
    chán .
    mệt .
    làm điếu thuốc thư giãn.
    sao mà buồn waaaaaaa
  9. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Đã khá lâu rồi hôm nay mình mới gặp lại người yêu cũ chẳng biết nên buồn hay vui nữa chuyện tinh cảm rắc rối quá trời ..........
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ...ngày đầu tiên đi kiến tập,thích thật đấy,cảm giác lâng lâng,khó tả.Khi đến ... nhìn ai ai cũng chững chạc hẳn lên,trông "thầy" nào lớp mình cũng sáng sủa,ra dáng thầy phết. Đang đứng trước cổng trường,tự nhiên có mấy em học sinh chào cô ...... bàng hoàng một lúc vì nhìn kỹ xem có fải chào mình thật không. Tối nay vừa vào nhà cô chủ nhiệm, nhóm có 6 đứa ... có 2 cái xe... nên dim 3, luồn lách công an rẽ cả tóc, đã thế nhà cô còn xa và khó tìm. Giáo viên cấp 3 thích thật đấy .. cởi mở,thận thiện chứ kô như .... . Ngày mai sẽ nhận lớp và lên xem lớp thế nào. Đêm nay chắc mình lại kô ngủ và buôn đt, fải tranh thủ từ giờ đến 5/11. Tiếc là ngày hôm nay không có ai hỏi thăm or chúc mừng ngày đầu tiên mình được gọi tiếng "cô giáo" theo đúng nghĩa, thế mới biết mọi lời nói chỉ là huyền hão, thoảng bay thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này