1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Gửi Anh !
    Cả tuần nay Em bực bội,nỗi nhớ Anh và nhớ nhà cứ cồn cào cả lên, Em cứ phân vân , tai sao mình không về nhỉ ?không làm theo cách cuả Mình nhỉ ?Chao ôi !
    Trưa về nghỉ cũng không yên, bọn nhóc học sinh lục đục đến học thêm, nhí nhố , léo nha léo nhéo...1 lúc thì nhận được tin nhắn của Anh Việt mình chê Anh ấy 1 câu mà Anh ấy dùng cả 160ký tự để ''''xe kick'''' mình.Đau hết cả đầu , rồi lại nhận .Ui zào, tát máy đê thoai.NGủ cho thoải mái...thế mà cũng không yên,nằm trằn trọc đến 4h thì Anh yêu alô cho mình, tưởng có chuyện jì mà tắt máy.mà quên không thông báo với Anh.
    Ôi tâm trạng của mình mệt mỏi rối bờiMình muốn khác nhưng sao vẫn thế.Chiều đi mua bánh mì.Làm 4 cái về, 1 bịck đá 500đồng nữa là đủ cho 1 đêm thức miệt mài sách vở báo chí.
    Rồi muốn xuống dưới nhà đi rửa cái mẹt thì con chó nó lại hoạnh hoẹ mình.Mình cứ im lặng như thế này thì tốt hơn thì phải .
    Hôm nay còn 400k thoai.Tiêu nhiều tiền của nhà sốt ruột quá,hết thì nhịn mà làm sao chết được cơ chứ.
    Dạo này mình với Anh yêu hoà thuận ghê cơ.Nhắn tin líu lo suốt ngày mà chẳng thấy chán, yêu Anh lắm.
    Mình alô về nhà,Mẹ mừng thế.Tuần này nhất định mình sẽ về nhà , xem Bà thế nào ?Bố?Mẹ?Rồi con Bé nữa, rồi đi ăn đêm nữa chứ.cứ về đến BK là tâm hồn mình cảm thấy thanh thản và bình yên lắm ý.
    Dạo này ngủ nhiều mụ mị hết cả đầu óc, thật đáng ghét......Lười kinh khủng.TÝ nữa gọi điện cho Kưng yêu xem thế nào.Mai định học xong thì xuống với Kưng luôn.Nhớ lắm rồi.Xuống sẽ thuê 3 tập ngôi nhà HP để xem Kưng nhỉ.
    Đợt này không shopping zì hết nhiều quần áo lắm roài.
    Thôi mình về ăn cơm rồi còn học hành, Mai kiểm tra 1 môn,2 trình thui ý mà.
    Cố lên Hiền nhé.
    Hôm nay thật là vui , học những 2 tiết chép mỏi tay.Tiết sau thay giờ không thấy Thầy lên cả lớp tổ chức chạy nhanh để đỡ p học 3 tiết.Sướng thế không biết .
    Được nghỉ học rồi , bọn nó rủ nhau đi add tóc , mình thì đi shopping ngắm nghía thử mấy cái áo vét thấy đứng đắn nhưng trông béo
    Online nào.Gặp Kưng.Hnay mình đi chơi , giải thoát......................
    Ôi ! cuộc sống cứ thế này thì tốt.Chứ mình ghét bế tắc lắm , rồi học hành cứ rối tinh cả lên.
    Mình về chuẩn bị rồi về đâyee.bmp
  2. hieuhix

    hieuhix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    huhu!!!!!!
    sao tui khô thân thế chư, nhiêt tình wá đi chơi cả ngày mà bị tông xe sút chết mà chẳng ai hỏi thăm tủi thân tui wá
    đau wa'' hút điếu thuôc đỡ buồn
  3. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    ôi ! mệt , chán , buồn .
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    Ngày 11 ...tháng 10...05
    Ngày hôm nay chẳng khá hơn hôm qua là mấy. vẫn tâm trạng cũ. đã 3 ngày kô gặp anh. nhớ anh vô cùng.Anh nói có chuyện muốn nói. hồi hộp + lo lắng. không biết có chuyện gì đây. em chờ thư của anh hoài. bây h mới nhớ ra là hôm nay anh mới đi gửi thư. chắc cuối tuần em nhận được. Anh hôm nay thế nào? em muốn gọi điện cho anh quá............................ 2 ngày nữa KN 1 tháng ngày cưới của chúng ta rồi. Anh biết kô ngày nào em cũng nhìn chiếc nhẫn.....những lúc như vậy em thấy nhớ anh vô cùng.Anh à. hôm đó, lúc tiễn anh về, em đã rất cố gắng.em đã bảo anh về. và em quay đi thật nhanh. em k muốn nhìn thấy cảnh tượng đó. buồn lắm.nếu đứng thêm 1 chút nữa là em k cho anh về đấy. biết k?
    Đêm đó....em lại mơ thấy anh. hi vọng rằng ngày nào cũng mơ thấy anh. để mình gặp nhau trong mơ. dù xa nhau. nhưng mình vẫn hướng về nhau anh nhé. yêu và nhớ anh nhiều...thật nhiều
    Vợ yêu của anh
    Lật Đật
  5. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    chiều online Anh Tú hấp bảo mình online nhiều thì lấy đâu time mà học.ơ hơ Anh buồn cười nhỉ,Học lúc nào mà chẳng được.Nếu mình nói đang ở Hn thì chắc Anh ấy động đất luôn ấy chứ.
    Mai về , tối đi cùng Anh yêu đi chơi.Lần nào xuống đây cũng được online.
    Hn mùa thu đẹp thế không biết.Mình mặc 2 áo nóng fừng fừng hề hề nhưng kệ .
  6. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi đá bong đấu với lớp K2C mệt thật lâu lắm rồi có khi phải 1 năm nay chưa ra sân phải về ngủ cho hồi sưc cái đã ..
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm nay mới chính thức ra mắt HS, dù đã biết HS trường này nghịch có tiếng của thành phố rồi nhưng đến giờ vẫn thấy mệt mỏi thế. Hỏi thăm chúng bạn .... thấy... hình như có mỗi nhóm mình là gặp khó khăn thế, đến cả đứa lớp trưởng cũng nghịch và ngổ ngáo. Vừa bước vào lớp là chúng soi từ đầu đến chân, đứa ngồi bàn giữa tận trong góc cũng nhổm lên để nhìn xem mình đi giầy gì, màu sắc thế nào... .... Đúng là những gì thế hệ trước nói quả kô sai, nhưng hình như chẳng có ai bị giống mình. ĐÃ thế, hôm nay đen tận mạng, tất cả cũng tại cái tính hậu đậu , đuểnh đoảng của mình. Dở hơi thật, tự nhiên tối qua thế nào lại khoá tủ, rồi vứt chìa đi đâu ấy ... thế là Giờ G đã đến ... thế mà vẫn kô tìm thấy chìa khoá tủ đâu, quần áo đứng đắn, lịch sự, đoang trang ... v..v... tóm lại là mô phạm thì nằm gọn trong tủ cả, hix, khóc kô ra nước mắt . Cuối cùng mặc cái áo đoàn .... trông chả khác j công nhân, ngày đầu tiên mà kô gây ấn tượng đẹp j` cả. Ghét mình thế cơ chứ. Đã thế còn bị HS ném giấy nữa chứ, hì hì, cũng may là tiết sau em ấy đến xin lỗi mình. Còn nhiều vấn đề quá, có vẻ như nhóm mình là nhóm may mắn nhất trong tất cả các nhóm vì đc kiến tập lớp chọn mà nhiều HS nghịch, hix, đến cả em lớp trưởng ... dù là con gái mà ra chơi vẫn túm tóc bạn như thường, cầm ô đuổi nhau ầm ầm , văng đủ các thứ ra. He he, nhưng fải làm tập làm công tác chủ nhiệm ở những lớp ấy mới gọi là thử thách, thế mới cần đến lòng nhiệt huyết và yêu nghề của cả bọn. Chứ gặp các em HS ai cũng ngoan hiền hết thì nói làm j` nữa.
    Hix, mình đành fải an ủi cả bọn như thế. Thôi, kô sao đâu, cố lên, giờ chỉ thiếu duy nhất một thứ ... đấy là ngủ. Sau giấc ngủ sâu này , sinh lực và lòng nhiệt huyết của mình lại tràn trề ngay ấy mà.
  8. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Trưa nắng mặc chiếc áo len, đeo kính đầu gấu trông mình ''''cực kỳ hoành tráng ''''(Như XHĐ ý). xuống xe hên thế ko biết, mình đi xe k mất xèng.
    Vào nhà con Bạn lấy xe gặp thêm vài đứa ở đấy, bữa cơm có 1 đĩa thịt luộc nhiều mỡ, nước chấm , và rau cải luộc nhưng ngon thế không biết, mình ăn 2 bát , ngồi nói phét gần 2 tiếng rồi mới về.Mình ghét về cái nhà mà ở đó có 1 con chó lúc nào nó cũng sủa mình, nhiều lúc trêu nó nữa chứ, thích nhất là đá vào mõm nó cho nó kêu to(Nhưng cái này p đợi khi nào cô chú đi vắng đã).
    Về nhà làm 1 giấc để chiều đi thể dục mà nó sủa ác quá, hì hì, may quá, Chú k nói gì mình,rồi ! Mình luôn là đứa lười biếng , cứng đầu ,ghét thì cố mà chịu thêm 2 năm nữa nhé chú rồi cháu mới tếch.
    Chiều lớp mình đá với k39 thua mới đau chứ.Mình cũng vào đá chả hiểu mình là hậu vệ kèm kiểu giề mà thua 2 quả,Bọn noá bẩu ra sân thay người.
    Mình về nhà mà người mệt nhoài,time ơi ! trôi nhanh lên để ta về nhà nào.
    Online nghe rock0 Em của Buratinox , vì hôm qua được Anh yêu dẫn vào phòng tập của The Light và Buratinox .Rock ơi ! lúc nào cũng làm mình thấy mạnh mẽ , và tự tin .Thật tuyệt vời.
    Mình muốn đi chơi tối quá , nhưng sợ về muộn, sợ không học được bài, sợ k có time để hóng hớt mọi người qua tin nhắn nữa chứ.
    Mai học Lý Luận dạy học, ui cô mình dạy hay mà tâm lý nữa chứ.Được mỗi 2 ngày cuối tuần có hứng thú học.Hiền ơi ! Cố lên nào.
    Dạo này hình như Anh Tuấn ở Thái Nguyên chuẩn bị đi du học hay sao ý mà không thèm gửi mail để nghe mình báo cáo kết quả học hành,xem có tiến bộ tý nào không, ............
    Nghe rock thích thế không biết, dạo này online cũng thấy vui, mà mình vui buồn nó cũng thế thôi.Quen rồi.
    Muốn về Bk quá ,xem không khí lạnh thế nào , đi ăn đêm , và xin tăng lương nữa chứ.
    Mình về thôi,muộn rồi.
    Con Bé bướng bỉnh với con Dream chiến cà tàng phóng vun vút trong sương và gió bụi.Cứng rắn lên nào Hiền ơi !
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, đọc nhật ký của oh_yeah lúc nào cũng thấy học, làm tớ tự nhiên thấy xấu hổ quá Chơi bời suốt, toàn làm việc linh tinh, chẳng học gì cả. Về đến nhà là mệt nhoài người, đến cái cầu thang còn kô bước nổi. Cơ bản , cũng tại bọn tớ vào lớp KT nghịch , đủ các thành fần. Có lẽ vì thế mà nhóm KT của tớ đoàn kết lắm, vui lắm, tình cảm nữa. NGày nào cũng thế, 6 đứa hẹn nhau 12h kém15 ở nhà tớ, rồi cong đuôi đạp xe 6km Trời thì nắng khiếp lên được, lúc đi về cũng thế. Tuy mệt và vất vả nhưng lại rất tình cảm. Đi từ trưa như thế, ăn thì ăn rõ sớm , rồi chuẩn bị quần áo mặc hix, giờ ăn mặc cũng fải chú ý từng tí một, ăn từ 11h , đạp xe vào tận trong trường thì ..... cơm trôi đâu hết rồi ấy. Trong giờ học của chúng nó , bọn tớ cũng vất vả. Mệt là thế, tối đến 6 đứa lại tập hợp đề bàn ra fương án trị giặc và tập hát, dạy cho chúng nó bài gì, hát bài gì cho chúng nó nghe. Chúng nó thích nhạc trẻ, ghét cay ghét đắng nhạc đỏ nhưng giáo viên chủ nhiệm thì yêu cầu ngược lại. Tối qua đi bàn, sáng nay vẫn bàn. Các anh chị ở cùng xóm cái Duyên bảo: năm trước anh chị đi KT nhàn lắm, sao bọn này nhọc thế. Các nhóm khác cũng thế, chỉ có thấy nhóm mình là hạnh fúc thế này. Đấy là nhóm mình đã đc bọn nó đánh giá là nhóm mạnh, toàn tài năng cả..... hix, thế mà vẫn mệt thế đấy,. Giờ thì thấm thía câu nói của các bậc đàn anh: Sau khi đi KT về thì lòng yêu nghề giảm 1/2, đi TT về xong thì không còn tí gì cả.
    Hề hề, đã thế mấy em HS này còn thử trình độ nữa chứ KEkeke, đúng là bọn trẻ con . Hôm qua có em HS nam ....
    Cứ sáng, trưa, chiều tối như thế, nên về đến nhà đứa nào đứa nấy là lăn ra ngủ, nhờ thế mà mấy thầy dẹp hết game và girl. Mình thì vẫn online như thường vì kô ol thì có khi còn chết sớm hơn ấy. CHẳng hiểu sao, cứ viết ra đc thì mình thấy thoải mái hơn rất nhiều so với nói với một ai đó
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay... Sau một hồi nặng nhẹ với HS, sau khi vào nhà cô CN để báo cáo và đc sự góp ý của cô... thì cũng hơn 6 giờ tối. Đúng 6h30'' bác ngumo nhắn tin là có mặt ở TN thì lúc ấy mình cũng vừa đến Bến xe. Vừa đẹp, lúc sau anh hainguyen fóng như bay đón anh ngumo. Hôm nay, vui lắm mặc dù là đang bực mình người dưng nước lã. Giờ thì thích HS lắm rồi, hôm nay chúng nói một câu mà cả nhóm xít khóc vì cảm động quá. SÁng mai đi tập bóng cùng chúng. Định viết tiếp nhưng thôi, kẻo các bạn lại chờ lâu

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này