1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Sáng nay được thầy khen cho một câu .... sướng âm ỷ đến tận hôm nay . Dù cho có bao nhiêu là chuyện đến không suôn sẻ cũng không cảm thấy bực mình lắm. Bước tự tin và vững chãi, lại cười thật tươi để đón nhận những cái bắt tay, những cái ôm siết chặt .Vào trường này tâm trạng ngay từ đầu đã thấy chán ngán.Bọn nó nghịch như quỷ sứ, mà kô fải nghịch mà là..... hư Hix, kể cả cho chúng nó đi tập bóng thôi mà mình cũng lo vì chúng có dao, kiếm trong người. Mà tuổi của chúng thì hiếu thắng, dễ bị kích động, vớ vẩn thì ........... Có lẽ vì thế mà mình lúc nào cũng trong tâm thế đối phó .Học sinh lớn hơn cả cô giáo , ngày đầu tiên chúng nó còn dám gọi mình là chị, trong đầu nó còn lẩm bẩm : gọi chị là tốt rồi ấy, lẽ ra fải gọi em . 2 ngày đầu sốc nặng với các em HS, chúng thi nhau nhảy hip hốpp trên lớp, mà nhảy thì có 2 trò nhảy đc, còn các em kia nào biết nhảy đâu nhưnglại thích bắt chiếc. Nhỡ mà chúng gãy tay gãy chân ra đấy thì .... . Nhưng mà .... công nhận chúng nhảy đẹp thật . Ngày thứ 2, khi vừa đi lên câu thang tầng 2 , đã thấy mấy anh nghịch ngợm lớp mình ra vừa gõ đầu bọn HS lớp A4, vừa nói ""Cô giáo lớp tao đấy. Mày vớ vẩn mà trêu cô là chết với dân A2 , riêng ông thì ông đập sống " . . Giờ thì khác rồi. ĐÃ thuần phục được các em nghịch ngợm của lớp. Hì hì, nhìn chúng nó đẹp trai thật đấy, trò nào trò nấy đều cao to , tuấn tú, trắng trẻo như diễn viên. Hì hì, kô những thế chúng sống rất tình cảm và nghĩa khí nữa. Nhưng để có thể lấy đc tình cảm của chúng thật không dễ, sau một tuần đi KT thì chiều nay mình mới đc ngủ một giấc ngon thật ngon. Giờ lại lo cho hôm thứ 3 này, HS đi mitting ở Sân VĐ, hix, tập trung bao nhiêu trường cấp 3 ở đấy, thể nào cũng có xích mích giữa các trường. Hôm nọ nhóm mình ngồi họp ... bàn xem ... có cách nào thu được dao, kiếm của chúng không
    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 16/10/2005
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đi Thái Nguyên về, đầy mình thương tích, mệt mỏi rã rời nhưng vẫn thấy vui vui vì mình đã giải toả được phần nào cảm giác đang ngự trị trong mình. Thật sự, gặp được 1 ng, thấy vui lắm. KO hiểu sao lại như thế. Và, đến tận bi giờ, mình ko hiểu đc vì sao những lúc ...cảm thấy khó chịu thì mình lại rất thích bộ mặt đó. Hâm thật. Nhưng, quả thật, trông những lúc như thế, xinh ko thể tưởng đc. hô hô. Mình hâm thật roài. Ối giời ơi, hay là viết giấy đề xuất xin đi tăng cường ở Thái Nguyên nhỉ? hic hic. chỉ mình và Chúa mới biết được cảm giác của mình lúc này. Lạy giời cho con trở lại bình thường để còn tập trung vào công việc.
  3. yukihide_mori

    yukihide_mori Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    639
    Đã được thích:
    0
    TN - Làm gì mà cuốn hút con người ta thế? Hì
    ......
    Buồn cười thật, rõ ràng không phải có tình ý gì đâu nhá, vậy mà sao ta cứ mong mỏi gặp U.... Nếu có nghe thấy U kể với ta thích một ai đó, ta lại thấy khó chịu... Bực thật, cái cảm giác này bực lắm U nhá... Nó chẳng nói lên điều gì đâu... nhưng mà... khó chịu quá....
    Help.............................!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thật là vui ! Mình cảm thấy thế.
    Sáng chăm chỉ học hành, Kiểm tra miệng tiếng nga, chiều đi thể dục về, mua 4 cái bánh mình để tối ăn.
    Tối trang điểm 1 chút , ăn mặc đẹp 1 chút lên lớp 20/10.
    Ngày này mình nghĩ nhiều về Mẹ hơn ai hết.mình không quan tâm là được chàng nào tặng quà ?đòi hỏi quà gì?phù phiếm lắm thôi.
    Mình đang nghe bài đôi chân trần , Ôi ! Tuyệt quá , đáng yêu quá ,trước khi chuẩn bị lên trường mình còn tranh thủ làm thêm 2 bài tập nghiên cứu nữa chứ.Koolllllllllllllllllllllllll !
    Tối nay về 1 đống bài ,Thứ 7 mình đi rồi, mình luôn tự tin, chắc mình chịu khó thế này mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.Dù sao kỳ này phải chứng minh mình không chỉ biết chơi mà việc học luôn okies ngay khi có chuyện gì đó xảy ra với mình.
    To: Anh yêu
    Không 1 giây phút nào không nhớ đến Anh .Vì trái tim Em đã gửi Anh hết rồi.
    Hôm nay alo cho Anh yêu , mình yêu cái điệu cười hì hì của Anh thế,mình yêu tất cả những cái tốt và xấu thuộc về Anh yêu của Em .
    Mai mình muốn gặp Anh yêu, nếu như bài vở không có gì, khi ở bên Anh mình chỉ muốn time ngừng trôi,được ở bên Anh mãi mãi, kể cả khi Em zỗi Anh yêu của Em.
    Hôm nay lang thang qua Album mình được Vote 25* sướng quá, được Anh Nanotech tặng gun flower hì hì, được Anh zai hun 1 cái thật yêu.Thế là thích lắm rùi.
    Dạo này mình thích type nhật ký thế , vui thế này mà không để lại 1 bài thì phí quá .
    Thái Nguyên hôm nay thật là , trời giăng sương mù cả ngày , chẳng thấy 1 tia nắng nào, thật lạ và buồn cười.
    Mình đi lên trường thui muộn rùi.
  5. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !
    Chiều nay lên thành phố vào trung tâm tin học bốc thăm xem mình có được gì hay không ? Kết quả là trả được gì sất .
    Lại rủ nhau vào SP nữa chứ , kết quả là nói chuyện chả đâu vào đâu với mấy cô SP , uống được cốc cà phê thì chán như uống nước lã , thật là mất công . Bi giờ mình mới biết cà phê SP tồi đến mức nào , lần sau thì về CN uống còn ngon gấp bội .
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Chả hiểu ông Trời run rủi cho mình thế nào mà lại.....Thật sự, buổi chiều, nếu không muốn nói là cả ngày hôm nay, trôi qua thật nặng nề. Cả một ngày chỉ quanh quẩn mấy chuyện vớ vẩn của gia đình mà mình như muốn nổ tung óc lên. Như nắng hạn gặp mmưa rào, nhận một cú điện thoại và cảm thấy mọi chuyện có vẻ sáng sủa hơn. Rồi lại tối sầm khi va chạm với thực tế đau lòng sau bữa ăn tối. Thế rồi, muốn quên hết, mặc dù mình đã quyết tâm cai, vẫn phải tìm đến chai rượu và lúc này, mình đang thấy rất tỉnh, càng uống càng tỉnh mới đau chứ(thằng nào khi uống đến say rồi vẫn cãi cối cãi chầy là mình vẫn còn tỉnh, hê hê).
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 07:22 ngày 20/10/2005
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Biết vì sao trời TN như thế không.... bố mẹ tớ bảo .... đấy là do hôm trước đó .... tớ dọn dẹp nhà cửa . Cứ khi nào tớ dọn dẹp nhà cửa là y như rằng thời tiết thay đổi. Trời đang nắng thành mưa, đang nóng thành gió mùa đông bắc . Nói thế, để ấy biết .... việc dọn dẹp nhà cửa của tớ đếm trên đầu ngón tay
    Ngày hôm qua được nghỉ, nhóm mình đi thăm nhà HS. Hì hì, đến nhà em nào cũng được phụ huynh đón tiếp nhiệt tình quá. Kết quả, là sau đó, bụng mình căng tròn ... đến mức ... kô thể đạp xe về được. Buổi trưa, mấy em HS xin phụ huynh ra chỗ nhà các thầy cô ở. Cả nhóm và các em nấu một bữa ăn, ngon ơi là ngon, dù đã no căng bụng nhưng có lẽ vì vui mà ai cũng chiến đấu nhiệt tình. Giờ thì đợt KT của mình sắp hết rồi , tiếc quá . Mới thân, quen được HS thì lại fải chia tay. Hôm nay sẽ tổ chức 20 - 10 cho các em, định cả bọn họp vào học hát thêm vài bài nữa nhưng thôi, hát mãi rồi, hôm nay thay đổi, vác USB và loa đi , vừa liên hoan vừa nhảy . Các HS lớp khác thì còn hát hò, chứ HS lớp mình á, nhảy đẹp thế cơ bản là ... kô fải do nhảy đẹp mà là do thân hình chúng đẹp . Thôi, bậy bạ quá, kô nghĩ tới nữa . Ngày 20 10 là ngày phụ nữ VN ... hix.... thế mà mình lại fải chuẩn bị cho ngày này , đi suốt, long tóc gáy, mắt lúc nào cũng lờ đờ, mệt mỏi. Tự nhiên lại lẩm bẩm ... sao tự nhiên lại có cái ngày này .... làm mình khổ thêm .... quà 20 - 10 thì chưa thấy đâu, chỉ thấy mình fải chuẩn bị quà cho người khác, quà kô thôi thì đã đơn giản, đằng này cứ fải lích kích, mệt thế , cái khoản check tin nhắn và nghe chúc mừng 20 - 10 cũng đã thấy mệt rồi.
    Dù sao thì việc chuẩn bị sẽ đc đền đáp, miễn là hôm nay các em vui thì mình cũng vui, dù tối nay lại fải chiến đấu tiếp. Hix, tự nhiên thì bày ra cái ngày này
    À, ơi, quốc tế bài oh_yeah thì chúc mừng 20 -10 chứ nhỉ. À, tớ chúc cậu đêm qua roài, chúc nữa lại mất thiêng

  8. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay di học toàn được nghỉ học thôi, tranh thủ đi ăn sáng,vào đẫyem có gi mới ko,viết viết xoá xoá rồi lại viết,chẳng đâu vào với đâu cả.Có lẽ đây là lần mình thấy mất cân bằng lâu nhất!Phải làm gì đây?Mai được gặp anh rồi,không biết em có vui hơn ko?
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chiều qua tổ chức cũng vui, nhưng chắc nhiều HS không thích lắm bởi vì hôm qua có đôi trong nhóm mình bộc lộ tình cảm ác quá .... làm hỏng thần tượng của chúng. Chắc cũng nhiều em HS nữ bị sốc. Chiều về, phóng xe như bay nhưng đang đi thì mình gặp em tóc đẹp thế. Đấy, chỉ tóc thôi mà cũng khiến mình đắm đuối con cá chuối. Vì mải mê nhìn bộ tóc ép đẹp đến chết người mà mình cũng tí nữa chết . Một mình mình die thì cũng không sao nhưng đằng này lại đèo em @hoathuytinh2010tn. Mặc dù có 15 phút để đi từ trường phổ thông về trường ĐH nhưng tại đường đông quá,tài lạng lách của mình lại thuộc dạng chán đời, mình đi xe gì mà cứ giống như mấy bà vợ sống phụ thuộc chồng đi chợ ấy . Tối qua vui quá, cả Liên chi cao su mất 30 phút, đến 6 h mới ngửi thấy mùi vịt cỏ, ngon thế. Hát hò, ăn uuống say sưa. Và vui hơn nữa là các thầy cô giáo trẻ trường cấp 3 NQ cũng đang liên hoan chúc mừng 20-10 ở quán đấy. Thế là mình lại được dịp nâng chén với thầy H ; hì hì, bất ngờ thật đấy, hôm nọ nói chuyện mới biết thầy chính là bạn cùng lớp cấp 3 với anh @hoang2455 . Thế là tết này , anh hoang2455 về nước là có việc để giúp em rồi . Niềm vui hôm qua vẫn còn âm ỉ đến tận hôm nay và mai sau
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sáng nay, họp để rồi, đã chuẩn bị tinh thần đi công tác mà ở nhà để làm những công việc chả đâu vào đâu. huh. Chán không thể tưởng được. Cuối buổi họp, Sếp gọi lại nói:"Mình có thể nói chuyện riêng với cậu không?". Lại có chuyện đây. Ra một góc, Sếp mào đầu:"Cậu nên lấy vợ đi, tất cả đồng nghiệp của cậu đều bảo cậu nên lấy vợ. Có gì tôi sẽ giới thiệu cho cậu vài đám". Sửng cồ với Sếp ngay: "Ơ hay, chú cứ buồn cười. Cháu biết là cả đơn vị đều yên bề gia thất hết rồi, mỗi cháu thì đến người yêu cũng chưa có nhưng người ta nói roài: "hữu duyên.....tương phùng", cháu không thích chuyện đấy". Và Sếp chốt hạ 1 câu: "Thảo nào, Sếp cũ mày nhắc nhở tao là đừng bao giờ động đến chuyện vợ con của nó. Tao không tin, hoá ra đúng thật". Chán hết kiểu thì thôi. Thế là mình sầm sập bỏ đi, mặc kệ ông sếp dở hơi đang lắc đầu nguầy nguậy.
    Buổi chiều, hẹn với một số người mà không thể thực hiện được vì không có điều kiện thành ra dở hơi, lại tìm đến người bạn muôn thưở. Nào, ta cùng và . Hê hê.
    Nhắn một số người: có đi uống rượu không men, ko anđêhit với tớ không?Hehe.
    Nhắn một số người nữa: Lại off trên Thái một trận nữa đê.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này