1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Muốn khóc quá nhưng không được tại đang ở hàng net . Mình thật là ngu ngốc, gần 22 tuổi rồi chư có ít đâu mà vẫn bị đứa trẻ con nó lừa cho. Thất vọng và hụt hẫng về thế giới loài người này. "Con người"......chợt thấy suy nghĩ khi nghe một ai đó nói phần con nhiều hơn phần người...
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Tối nay, vừa tắm vừa nhắn tin, y như....vậy, hê hê. Thằng bạn thì ngồi ngoài đợi, vẫn tắm. Xong, fi hùng hục ra hàng net. Out rồi. Buồn!. Về thì mẹ sai đi mua đồ ăn về cho chú cún, lại tranh thủ ra hàng net viết bài tí. Hình như, 3 ngày hôm nay mình chưa có giọt nào vào miệng, thấy nhơ nhớ nhưng lại thấy vui vui. HÌnh như mình cai được thì phải, hê hê. Để chúc mừng sự cai được này, làm 1 cái nào, zô....ô....ô....ô....
  3. aftervalentine03

    aftervalentine03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Tối qua A không đến. Đã hẹn mà lại không đến sao? Lại còn không thèm nhắn tin một câu. Mình ghét nhất là bị cho leo cây, lại còn không một lời giải thích...
    Có thể A ngại về chuyện đã xảy ra. Nhưng mình cũng thế. Dù sao thì vẫn phải đối mặt với nó, A có thể tránh mặt mình mãi được à? Hay A không muốn nhận lỗi với mình. Mình có thể thông cảm, vì trong tình trạng ấy, mình cũng không thể bình thường được. Con người mà... chứ đâu phải thánh nhân...

    Hôm nay, mình vẫn chờ đợi ở anh một tin nhắn, hay một điều gì đó. Nếu không có gì, có lẽ... mình sẽ chẳng bao giờ gặp anh nữa. Mà điều này thì quá dễ dàng đối với những mối quan hệ trên TTVN
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay chia tay học sinh. Buồn thế! Thời gian 2 tuần trôi qua thật nhanh, khi tình cảm giữa thầy và trò đang ở độ chín thì lại chia tay nhau. . Có vẻ như HS lớp mình ngoan nhất hay sao ấy, thấy lớp mình đứa nào cũng kêu về HS mà nhóm mình lại thấy rất thoải mái và yêu quí chúng. Dù chúng to lớn thật đấy nhưng chỉ to xác thôi, chúng vẫn còn rất ngây thơ và trong trẻo. Ôi, không có lời nào để tả đc lòng yêu quí của mình với các em. Từ trước khi bước vào trường ĐHSP mình không có một khái niệm gì về lòng yêu nghề, thế mà sau khi đi kiến tập về ... tự nhiên lại nảy sinh ra. CẢ nhóm vừa đi tổng kết .... rút kinh nghiệm về vụ KT, hi` hi`, có mấy em HS nữ vẫn không mệt mỏi viết thư cho các thầy. Hì hì, chúng kém mình có 6 tuổi thôi,1 khoảng thời gian là 6 năm .... vậy mà HS của 6 năm về trước và bây giờ sao khác nhau thế nhỉ? Chúng viết thư tình gì mà hay thế, mình đọc còn thấy rung rinh ... huông hồ là các thầy. Hì, chạy long tóc gáy từ sáng đến giờ, mệt nhưng vui quá. Thế là hoàn thành xong kỳ kiến tập, giờ tập trung vào làm đề tài .
    Là là la. Buồn rồi sẽ qua. Vui rồi sẽ đến.
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Sáng đi thi.
    Làm cũng ổn...
    Chiều thi hai môn nữa...
    Hy vọng ổn như buổi sáng...
    Tối nay phải đi chơi mới được...
    Hèm...
    Đêm qua,.... nhắn một cái tin nhắn củ chuối.....
    ... nghĩ lại, vẫn thấy buồn cười không chịu được...
  6. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay. Hôm qua .....Và 1 ngày dài bất tận nữa trôi qua.......
    Cả lớp được lên Lạng Sơn kiến tập, rất may còn chỗ trống trong ktx cao đẳng Sp tỉnh , cả nhóm gộp lại 1 phòng, cái gì cũng thiếu thốn đủ thứ, buồn ơi là buồn, tối đi chơi chợ, đói quá làm 2 xiên thịt nướng , 2 cái bánh mì, mua và mặc cả tạm 1 cái chăn mỏng để đắp. Trời lạnh, đi bộ 2km mỏi rạc cả chân,về gọi taxi đi thôi.
    Hôm nay thì ngủ dậy lúc 6h30 lạ giường, Mình nhớ Nhà nhớ Anh yêu, giờ thì thêm 1 nỗi nhớ Thái Nguyên nữa.
    Ôi muốn về quá.
    Mai chắc mới bắt đầu lên lớp,mình chỉ mong nhanh đến cuối tuần gặp Anh yêu và chị gái lên thăm thôi..........
  7. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    mới lên thái nguyên được 1 tuần . không khí ở đây trong lành thật . cũng yên tĩnh . mỗi tội là chẳng quen nhiều . mới bắt đầu của 1 năm mà . chắc dần sẽ quen . mình vốn cũng yêu thái nguyên mà . ở đây khó kiếm "bánh đa" giống ở hải phòng quá . ( các bạn gọi là mỳ gạo - nghe hơi là lạ ) nhưng thấy thoải mái hơn . . con gái thái nguyên cũng xinh nhẻy . . đáng nghẽ đất hoa hậu ko phải quê tớ mà là thái nguyên mới đúng .
  8. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lớp đá giải khoa bị thua cú quá chi tại mây thàng chủ quan quá đã bảo bắt liệt vị la con giao hai lưỡi rồi mà van không nghe trọng tài không bắt là tiêu ngay
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ hôm qua mình trách nhầm một người....
    .... Nhưng mà... vẫn bực lắm
  10. CLRSCR79

    CLRSCR79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc effective hơn những ngày vừa qua rất nhiều.Tới chiều thì nghỉ làm sớm để tham gia party hàng tháng của công ty. Dzui dzã man
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này