1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Anh có áp đặt đâu, anh chỉ nói cho nó nghe hiểu và làm theo thôi đấy chứ. Mà ai lại dẫn cáo cắn gà nhà như thế chứ hừ hừ. Hay là để anh can thiệp bằng cách "ghét" nó nhé
    Lại nhớ lại tuyên bố hùng hồn của chị Sắc, không bao giờ lấy chông làm nghề giáo viên hoặc bộ đội, Nhưng hỡi ôi đi dạy ở một thị trấn nhỏ chỉ có mỗi Nông Dân, Bộ Đội, và Giáo viên, vậy là ý chí chị đã bị gục ngã bên một anh chàng Giáo viên, Họ có một baby và hạnh phúc trong một tổ ấm nhỏ. Đúng là tình yêu chẳng tuân theo một qui luật nào cả. chẳng theo poisson, cũng chẳng phải Karl Gauss, nếu có ai tìm được thì phải trao cho hai giải nobel.
    Con gái thì thường nói một câu nghe đến nẫu ruột " yêu rồi biết làm sao" Bỏ chứ còn làm sao, Thế người ta mới gọi nó là tìm hiểu chứ (Tìm được là một chuyện, còn hiểu được là chuyện hoàn toàn khác)
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Sáng sớm hôm nay, nếu nói không ngoa là đêm hôm qua cũng được, chính cái sự vô tâm một cách ngớ ngẩn của mình mà làm gợi lại một cái gì đó sâu xa trong lòng em và những giọt nước mắt đã rơi. Thật sự, lúc đó, anh tìm mọi cách an ủi, pha trò làm em cười nhưng anh lại khóc cho sự ngờ nghệch của mình. Và, anh rất mềm yếu trước những giọt nước mắt của phụ nữ, em ah. Anh biết, cả đêm qua em ko ngủ được và rất mệt nên sự ân hận của anh càng nhân lên gấp bội. Anh cũng vậy, đâu có khá hơn em mấy. Lên ngồi trên phòng làm việc mà đầu như trên mây. Làm xong mọi chuyện, lên net. Trang web đầu tiên, việc đầu tiên làm là lao ngay vào box Thái Nguyên. Thấy trống trơn, ko có ai cả. Hẫng hụt nhưng lại nhận ra một chuyện: mình nên đối mặt với thực tại phũ phàng.
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có mỗi một cô em gái mà anh lại nói đểu em rồi . Anh cứ hiểu sai, em biết thân biết phận lắm ... có người rước đi là tốt rồi ... nào dám chọn nghề của chồng đâu
    Em thì nghĩ... yêu là khi em yêu một người - mà người ấy không giống như sự tưởng tượng của em.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:57 ngày 28/10/2005
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Em lại hiểu sai ý anh rồi, anh có chĩa mũi nhọn vào ai đâu, Nhưng đúng là chị ý thiệt thòi, vì không có nhiều lựa chọn như những người con gái khác, Chị ấy là một người có cá tính và ý trí vươn lên. Đã có lần hai chị em tâm sự chị ấy bảo chị ấy cố gắng phấn đấu lên làm hiệu trưởng, Cầu chúc cho mong ước ấy thành sự thật.
    Àh mà em trở thành em gái anh hồi nào vậy, Anh chỉ có một cô em gái thôi, Còn em là bạn gái chứ
    Còn nếu em không bỏ cái tiêu chuẩn củ chuối của em, mà có lần em nói với anh thì làm sao mà có người nào đạt cái tiêu chuẩn ấy. Các cụ dạy chẳng sai đâu Nồi nào vung ấy, cứ chọn một người hợp với mình ấy, lấy làm chồng luôn (Mỗi tội ở đời phức tạp rối ren, phải yêu năm bảy lượt mới tìm được người phù hợp hơ hơ).
    Hix hôm nay nghe tin thằng bạn thân hồi ĐH học kể là đã yêu, mà cũng mừng cho nó, hix mải mê sự nghiệp quá, giờ mới yêu Lại còn khoán triệt quan điểm của các cụ, cưới vợ phải cưới liền tay hix thế là tết năm sau mấy thăng chơi với nhau còn mỗi mình được tự do.....Thú vị thật
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Test
    Chán ông anh, chẳng biết đùa gì cả. Chưa gì đã dội em gáo nước lạnh rồi.
    Em làm gì đặt ra tiêu chuẩn nào đâu nhỉ Chắc anh nhầm em với em gái của anh rồi . EM gái anh mới đặt tiêu chuẩn này nọ chứ em thì nào dám. Em chỉ cần anh trai duy nhất của em - anh @hoang2455 duyệt là em cũng Okie
    Sinh nhật anh . Chúc anh năm nay mất tự do
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Nói chung là anh em mình dạo này không hiểu nhau mấy. Giờ anh cũng chẳng hiểu em đâu, em cứ như làm sao ấy hồi trước anh hỏi em tiêu chuẩn xong em chẳng nói cái tiêu chuẩn vô cùng đơn giản của em là gì.
    Cuộc sống vốn vô cùng đơn giản, đừng làm nó phức tạp lên, khi phức tạp sẽ chẳng thể cảm nhận được điều gì đâu.
    Hôm nay mong em thông cảm cho anh, Lúc ấy anh không có tâm trạng để nói chuyện.
    Cám ơn em vì tất cả!
    Vì cái sinh nhật của anh mà có thể quà SN của em không về được VN. hix
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Có mà anh bị làm sao ấy. Em chẳng bao giờ nói cho một ai biết tiêu chuẩn của em cả. Tiêu chuẩn của em thì có mà limit .
    SN em rất vui, nhất là tin nhắn của anh, lúc anh nhắn cho em thì em đang ăn cơm, đọc tin nhắn của anh mà em cảm động ... không ăn đc nữa
    Hôm nay em cũng vui vì biết SN anh hôm qua vui và hôm nay ông anh vui
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Được hoathep sửa chữa / chuyển vào 14:44 ngày 29/10/2005
  9. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Sai anh ác thế , anh đã nói câu này với em nay lại đi nói với người khác
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nói chung, các anh con zai đều thế cả. Quen dần đi là vừa . Còn là boyfriend của tớ thật thì tớ đá chết
    Tối qua, test 3 người. Thật ra mình chẳng đi chơi như mình đã nói với họ. Ngồi ở nhà học một tí rồi xem film. Kết quả, 2 người giận dỗi, 1 nguời ở lại. Mình theo quan điểm: đẹp trai không bằng chai mặt. Giận dỗi, chùn bước thì Quit. Lì đòn là chiến thắng
    Từ hôm thứ 6 mình đã lẩm bẩm là hôm chủ nhật này sẽ ngủ bù, ngủ để trả thù cho 3 tuần thiếu ngủ trước đây. Thế mà tờ mờ sáng nay đã đc mẹ gọi xuống nhà nghê điện thoại của cái Thảo {Hải} lôi cổ nghe điện thoại, mà sao nó độc ác thế. Cuộc đt free của nó đâu, sao kô gọi vào máy mình mà lại lôi tận xuống dưới nhà để nghe máy bàn. Trời rét đến là rét, đã thế... vừa alô một cái bị nó mắng như tát nước, mắng rõ là oan, bực mình mắng như dội nước vào nó. SAu một khoảng time không ngắn như thế, 2 đứa huề nhau là bàn vào công việc. Khổ thế, tiền thì chả đáng bao nhiêu, tiếng tăm cũng chả đc, đc mỗi tí vui vẻ thế mà trời mưa rét thế này mình lọc cọc vào Kí túc để vào fòng chị Thu lấy cái biên bản hôm nọ về type. Đúng là con vịt Thảo. Nghĩ lại chuyện hôm nọ mới tức thật chứ, ai đời biết mình busy là thế mà nó vẫn thích thử mình. Làm mình cắm đầu , cắm cổ vào làm, mất hết cả thời gian đi cưa zai, đến lúc đưa cho nó thì nó bảo" tao thử xem bọn mày làm ăn thế nào thôi" rồi cười sung sướng như hoa c** lợn ấy. Đang bực là thế, để hạ hoạ ta liền đi chat. Gặp ngay andythao, từ khi cha sinh mẹ đẻ giờ mới có người khen ta hiền. Càng bất ngờ hơn khi andythao nói : muốn tìm hiểu mình vì cách viết bài ngang tàng, bướng bỉnh
    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này