1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Oài câu này có thể vô tình làm người khác đập cái máy tính đấy nha.
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    MẶc kệ gió, rét và một núi công việc còn đang nằm trong ngăn tr ở đơn vị, vẫn lao lên Thái để..... Thế mà, vẫn có ng hỏi là lên Thái để làm gì. Chả nhẽ lại cứ nói toẹt ra thế thì còn gì nữa. huh.Chả biết mình sẽ giải thích như thế nào cho 4 cái lần lên trước đây. Chịu, chỉ biết lên để.... đến 23h đi gọi Taxi về dưới này mà ko có 1 cái nào chịu nhúc nhích cả. Thế là, theo mấy cậu em bạn của ku Dũng chủ quán lang thang, xuống cả HN rồi quay lên trên này. Còn lừa cả ku Đức, bạn của ku Dũng, trèo lên xe về HN rùi tụt xuống, ra trc cửa nhà...để nhìn thấy...rồi mới chịu lên xe về HN.
    Hôm nay, ngủ dậy muộn, lâu lắm mới có dịp ngủ muộn như thế này. Sướng vật. Chỉ tội, sau khi ra khỏi giường là va chạm với 1 núi công việc.Thế là ngồi vạch kế hoạch ra 1 tờ lịch vứt đi rùi thực hiện. Lên cửa hàng, chửi bới mấy ku ng làm vì tội hum qua uống rịu say rồi sáng nay ok thèm dậy, đóng cửa hàng im ỉm thế thì bán cho dog. Ngày xưa, mình cũng say nhiều but ko bao giờ bê trễ cv, thế mà kiếm đc mấy thằng chỉ to mồm, ko làm đc j cả, đã thế lại hay nhậu, ghét. Chửi chán, tự hùng hục leo lên thang mắc lại cái đèn trùm, xong thì về nhà ăn cơm. Chiều, chán chẳng buồn lên đơn vị, cũng ko ra cửa hàng, chui lên net cho đỡ bùn
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua, Việt Nam thắng. Vui thế. Tiếc là lúc diễn ra trận đấu mình lại không được xem, vẫn phải lóc cóc chạy vào khu Kí túc. Ngồi trong phòng chị Thu để cùng type, mọi người ở khu Kí túc thì xuống tầng 1 xem và hô hào bóng đá ác liệt. Chị Thu kô thích đã đành, mình lại khác, thế mà vẫn fải kì cạch type và type. Ngồi làm mà tâm hồn cứ để ở bóng đá. hix, sao chị ấy lại vô cảm đến thế đc nhỉ. Người người đi xem, phòng nào phòng nấy đi hết thế mà bà chị ấy vẫn ngồi học và làm việc như thường. Choáng thật. Thể nào điểm tổng kết luôn ở loại giỏi. Ờ , mà khoa mình giỏi cũng không thiếu, nhưng giỏi không nhờ cha mẹ thì chỉ duy nhất chị. Được cái, chị cũng khéo léo. Khoản này mình fải học hỏi rất nhiều. Đang lúc chán đời là thế, tự nhiên nhận được điện thoại từ các bạn OFFLINE mừng box KBC tròn 2 tuổi . Làm mình hào hứng hẳn lên. Qua tiếng điện thoai thôi mà cũng thèm một không khí náo nhiệt, vui vẻ như thế.
    Về đến nhà muộn, lạnh, mưa gió. Thế mà đống bát đĩa ăn cơm buổi tối vẫn còn. . Chợt nhớ là 2 chị em phân công, tối thì mình rửa bát, lúc ăn xong vội quá chưa kịp làm. Thế mà Phượng cũng chẳng chịu làm giúp. ĐAng sẵn cái lạnh, rét, lạnh lại nhìn bát đũa như thế, tự nhiên lại quát cái Phượng một trận rõ vô lý, mắng thằng Thành một cách vô cớ. Phải công nhận là các em mình ngoan
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Hơn 22h, đi sinh nhật KBC về. Chưa kịp về đến nhà thì có một kẻ hâm gọi điện đòi qua nhà mượn USB... Hix... Lại còn từ chối lời mời đi ăn đêm của anh Lazy nữa chứ... Thấy anh Lazy phóng xe vù một phát đi về mà giật cả mình. Hình như anh ấy cáu... hix . Thế là mình cũng thấy cáu cái đồ dở hơi kia. Đã thế, về nhà lại bị cậu mắng.... Tức chết đi được....
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 10:53 ngày 31/10/2005
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
     Hôm nay đúng là một ngày làm việc mệt mỏi, Thứ 2 luôn là ngày phải họp hành triền miên mà khổ nỗi trình độ tiếng nhật còn kém nên nghe như vịt nghe sấm. Hôm nay còn được nghe tin giữ, xếp trình bày kế hoạch tăng áp suất nhiên liệu lên 200Mpa vậy là lại chuẩn bị được triền miên những ngày làm thêm giờ. Cả ngày ù tai hoa mắt 7h30 mới về đến nhà phải lao ngay vào bếp nấu ăn vì hôm nay là ngày của mình mà. Ăn uống xong thì cô em út của cả nhóm lại tủi thân vì hay bị bắt nạt và nhớ nhà, thế là mình lại vác máy tính qua phòng nó cho nó đỡ buồn.
    Lên mạng cô bạn nhỏ vẫy có cái Status như hôm qua, Nhưng hôm nay hơi đặc biệt vì em rủ chat voice, mừng mừng vì sẽ được nghe giọng em lại lo lo vì không biết sẽ nói những gì, Nhưng rồi em chỉ nghe, em chẳng nói gì, phải chăng em cũng bối rối nhưng rồi cuối cùng em lại hát cho mình nghe, Ở xa hàng nghìn Km được nghe em hát cảm giác thật lạ, lạ lẫm trước một khoảng dừng của cuộc sống thật bình dị và giản đơn, Nhưng đã làm lòng mình thật ấm áp. Cám ơn em cô bạn nhỏ! 



    Được hoathep sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 31/10/2005
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Đang định out. Nhưng sực nhớ tới box. ĐỊnh viết cái gì đấy nhưng lại không biết viết. Thôi thì viết Nhật Kí cài nèo
    Sáng nay,mắt nhắm mắt mở lăn xuống giường, lăn đến trường.Lếch thếch leo đến 303 thì mới sực nhớ là hôm nay học ngoài sân bãi. Mồm lẩm bẩm : lại lăn lê bò toài đây. Ai ngờ, nghe thầy dạy cách soạn bài giảng một lúc rồi thầy cho về ......... haha.......cool! Định bước chân về nhà vì có rất nhiều thứ cần làm, đêm qua cố gắng làm mà cũng chưa xong. Thế mà không hiểu thế nào giờ mình lại ngồi ở một hàng Net ......Ko nghĩ là nhận được card từ anh...lạ thật..cứ ngỡ là mọi chuyện đã được lãng quên.... vậy mà ...... như thế ích gì hả anh?
    Rồi gặp , thấy như trút bỏ được mọi nỗi buồn.....chat say sưa như chưa bao giờ được chat
    Rồi bất chợt nhận được một cái SMS thú vị rất lấp lửng. Tuyệt! Mình thích như thế. Nhưng hình như mọi cái bẫy đều rất ngọt ngào ngay từ lúc đầu thì phải. Quá quen rồi.!!!
    Giờ ước sao đầu óc tâm trí mình giống như một cái CPU, mất điện giữa chừng một cái , thế là thông tin đi sạch. Không nhớ những gì không phải nhớ
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lạnh, một cái lạnh rất đặc trưng mà chỉ có thể thấy được mỗi khi mình có chuyện buồn. Một cái lạnh mà có thẻ lý giải bởi chuyện không mặc đủ quần áo ấm mà vẫn lao ra đường, ngược theo xe container lên Thái. Run rẩy, lạnh lùng nhìn vào những kỷ niệm mà....Thế rồi, tất cả lại thay đổi. Một cú điện thoại dài rồi cũng làm thay đổi mọi suy nghĩ của... và của mình.Mọi việc lại có thể tốt đẹp đến vậy sao?! MÌnh có thể nói ra suy nghĩ của mình rồi. Ơn Chúa!!!!!!
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu 1 ngày mới bằng nescafé classic...Café 100% nguyên chất...
    Chiều nay , 14h thì thi xong Giáo dục quốc phòng, wow, thoát nợ. Đang tính là sẽ về ngủ no nê một giấc để bù lại thời gian vừa rồi .... thế mà cũng không được. Đầu tiên là busy việc riêng, sau đấy là vào TTQP thanh toán. Rồi đi thăm Anpha, khổ thân con bé, đã gầy tong teo rồi mà lại còn bị tai nạn. Thèm một giấc ngủ qúa, đêm qua kô biết đang làm rồi tự nhiên thế nào mà mình ngủ đc một tiếng trên keyboard, hix , thế là sáng mới cuống lên. Đã thế, còn chẳng ôn thi môn GDQP kia mấy, mình học tủ ... kô ngờ là tủ thương mình,chả dám đè mình Cơ bản cũng tại mình tận dụng Viettel ác quá, buôn cho lắm vào rồi lại fải thức để làm, kô làm xong thì cái T nó cho mình die. Thức nhiều quá nên giờ mặt mình có một cơ số mụn đang tranh nhau đâm chổi . Đã thế dạo này lại đc mấy em khoá dưới khen đểu mới đau chứ Nhưng mà chả sao cả, thay đổi không khí ấy mà, chả mấy chốc làn da của mình lại đc phục hồi.Ùh, thôi chiều không đc ngủ bù thì tối ngủ vậy, đang nghĩ như thế thì tự nhiên nhận đc tin nhắn của em H , đọc tin lên mà cả mình và Anpha đều buồn, thế là từ giờ cứ tối lại fải lượn lên trường rồi .
    Muốn cho sức khỏe bình thường
    Ăn xong ta phải lên giường nằm ngay
    Muốn cho công tác hăng say
    Ăn xong ta phải lên ngay giường nằm.

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:33 ngày 04/11/2005
  9. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Gặp rồi, khi xa lại nhớ. Chẳng hiểu sao nữa. Đêm qua, lại...Mới từ nay đến giờ thì có vô khối chuyện bực mình. Chả cái gì ra cái gì cả. Chán. Đã thế, nt thì lại bị trêu. hic hic.
    Lên net, ngồi như trông đợi một cái gì đó mà không biết nó là cái gì cả. Lại sắp lên đường roài. Thôi, chào bà con nhé. Mai gặp lại. HÍ hí.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Sáng hôm nọ hí hứng, nhẩy cẫng lên vì sung sướng khi mình thử cái áo dài thì vẫn mặc vừa. Vui thế đấy, ngay lúc ấy share luôn niềm vui ấy cho Anh bằng một tin nhắn báo tin vui.
    Trưa ....... fải đấu tranh mãi giữa việc ăn và không ăn để chiều còn mặc cho đẹp. Cuối cùng thì những món ăn ngon mẹ nấu đã dành fần thắng, hix, ăn không nhấc đc người lên ấy. HÌ, nói đến lại thèm rồi, dạo này mẹ thấy con gái phờ phạc nên chắm sóc kỹ quá, nhiều món ngon ngon là, đêm đêm lại bắt mình uống sữa nữa, hix, thế này thì béo phải biết . Không hiểu sao, no căng bụng như thế mà mình mặc áo dài vẫn vừa, thế mới lạ !
    Chiều...... Hí hứng lắm nhưng đến khi nhận thì ...... đúng là chà đạp lên những giấc mơ của mình. Đã từ lâu lắm rồi, mình không mơ thấy cái gì khác ngoài tiền. Thế mà, tính từ hơn 1 tháng mơ tiền thì mình nhận đc 2 lần, lần trước thấy đã hẩm hiu rồi, lần này thì đúng là.... kô còn gì để nói nữa . Ngoài cái giấy khen ra và số tiền ít ỏi kia, còn đâu chẳng được thêm gì nữa. Ối zời ơi là zời, tiền ơi là tiền, thà kô đc thì thôi, đằng này tự nhiên lại đc.... không đủ tiền khao chúng nó .
    Chiều qua đi từ 13h , ĐH kéo dài đến tận 17h30, ở lại họp phiên họp bch lc phiên đầu tiên thì cũng là 18h. Chán thế, đã hí hứng là sẽ đón @oh_yeah_20andlife đi kiến tập ở Lạng Sơn về ... nhưng 18h thì xe về đến cổng trường, lúc ấy tan họp rồi nhưng cũng là lúc LCĐ mình tổng kết rút kinh nghiệm. Đành chỉ ôm hôn thắm thiết oh_yeah_20andlife ở cổng trường rồi fải đi. Thế là từ giờ lại có người nhậu nhẹt ốc nóng roài, thèm khoai tây chiên thế. Thôi kô đi ăn khoai tây chiên ở ngoài nữa nhé, oh_yeah nhé, tớ sẽ làm cho bạn ăn. Đằng nào thì Nhà mình vẫn còn một đống bơ, kô rán nó cùng khoai tây thì cũng hỏng ấy mà
    Tối qua, khoa tổng kết rút kinh nghiệm, Thầy bí thư đoàn trường mới đầu bảo còn bảo "Thầy chỉ có 15 phút thôi để chúc mừng ĐH thành công của khoa TOán thôi đấy nhé". Vâng, 15p thì 15p. Cứ vào đến khoa mình là không thể rút nhanh được. Hôm qua cũng là lúc chia tay các cán bộ đoàn K37. Vui và tình cảm. Năm ngoái, khi chia tay K36, các anh chị K37 đã đóng gục rượu K36 . Năm nay, K38 mình bị thách ... nhưng cũng chịu. Uống rượu vui và ngon mới khó chứ uống để say thì đơn giản quá. .
    Hết hiệp 1, hiệp 2 lại đi hát. Lần này thì mình uống dã man thật, vui và cảm động, không thể không uống được. Nhưng cũng vô tư đi Đá nát mà lại. Kekeke, hôm qua, lần đầu tiên trong cuộc đời mình hát được 100 điểm: khi hát song ca với em khoá dưới : Nothing gonna change my love for you. Và hát với anh N bài Chân tình. Thích thế, mặc dù các anh chị lăn ra cười vì nhìn thấy điểm như thế nhưng mình vẫn thích. Vì cả đời mới đc một lần như thế.

    Như chưa từng có những phút lìa xa
    Dấu khuôn mặt trên vai anh, em khóc oà
    Nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em

    Uống nhiều nhưng có lẽ là hát và cùng nhảy nên giã rượu cũng nhanh.
    Cuộc vui nào cũng đến lúc chia tay {nghe sến thế} 23h tan cuộc. Mình về đến nhà rồi nhưng thấy buồn quá.
    Lại đi lang thang thành phố.
    Vẫn mặc áo dài , phóng vi vu trong thành phố, nhiều người nhìn mình như người hành tinh lạ.Có lẽ chẳng có ai giữa đêm khuya, vẫn mặc áo dài lang thang thành phố. Thành phố mình đẹp thật đấy. VÀ cũng quá nhỏ bé nữa, cảnh mình đi lang thang 23 phút ấy thôi mà cũng có người quen nhìn thấy và đêm có người nhắn tin hỏi thăm. Cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, trống trải lại càng rõ hơn. Thèm một bờ vai, một ánh mắt, một cái nhìn, một nụ cười để vững tin hơn.
    Cảm xúc thì rất nhiều nhưng..... vừa nhận được tin nhắn của oh_yeah_20andlife: "Ở nhà hay ở đâu đấy? Tớ mang quà đến nhà bạn" kekekeke. Quà kiến tập ở LS cơ đấy. Ý nghĩ đc nhận quà đã kéo mình về với thực tại

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này