1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Buổi đầu tiên học sau 1 tháng đi KT và QS. Phải học có 2 tiết. Thích thế. Vào box thấy vắng vẻ, không biết những người muôn năm cũ : Grzzzzzz; thainguyen001; pna; sunflowerboy .... giờ hồn ở phương nào
  2. aithem_nhoanh

    aithem_nhoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0

    Có những nỗi buồn lặng lẽ không tên
    Có những chiều đông trong lòng tràn lạnh giá
    Có những nỗi nhớ bồi hồi nhưng rất lạ
    Chẳng nhớ ai cũng chẳng phải vì đâu
    Em nhớ anh nhiều lắm!Cảm giác nhớ nhung, rồi lại lo sợ, em cũng không hiểu nổi mình nữa. Cứ thế này thì e không thể chịu được đâu. Chính vì thế , em chọn giải pháp là chấm dứt trước khi quá muộn, trước khi em yêu anh.
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Buồn, nỗi buồn không mang họ tên. Lại lên Thái nhưng lần này thì ko một ai biết, kể cả....Đêm lạnh hay chính lòng anh lạnh đây???Anh cũng không biết nữa.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay củ chuối thế. Được ngày thức dậy rõ sớm, ăn mặc rõ điệu, được ngày cái Phượng đèo mình đi học mà kô phụng phịu, được ngày 2 chị em ăn sáng cùng nhau ... thế mà đến lớp thì vắng hoe,kô có ma nào cả. Mãi mới nghĩ ra ... thứ 3 chỉ học có 3 tiết cuối thôi. Đúng là 1 tháng mới đi học nên cũng quên cả thời khóa biểu. . Có lẽ tại mình dậy sớm quá nên trời bây giờ lất phất mưa
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 06:59 ngày 08/11/2005
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Mưa ...làm ta nhớ , nhớ nhất câu hát cùng tên trong bài người ở , người về
    Được andythao24 sửa chữa / chuyển vào 07:07 ngày 08/11/2005
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng 20/11 ... hix, sợ quá rồi. Mệt quá !. Càng những ngày lễ càng đứt cả hơi.

    Suốt ngày chạy long xòng xọc . Họp hành, văn nghệ, thể thao ... hix, đủ cả. Mệt và muốn lăn quay ra ngủ. Ai cho mình thời gian yêu đây nhỉ . Biết mình đã ế chỏng ế chơ thế mà anh @TVinh vẫn còn muốn sát muối vào ruột mình bằng một tin nhắn " Bao gio thi lay chong ha TIEN" . Nhận đc tin nhắn ấy, tự nhiên đang ngồi họp thì lại bàng hoàng cả người, tự nhiên lại mất tập trung bởi một tin nhắn.
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:58 ngày 11/11/2005
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mưa, từ LS trở về mà chỉ nghĩ ngay đến lúc đc nhận lại Đt nhưng...sáng mai. Đã thế lại còn có người không tin, hic hic. Định mượn máy của mẹ cắm SIM khác vào để nhắn tin thì: "tao còn bận việc của tao. Toàn nhè lúc người ta bận thì mè nheo đòi mượn máy." hich ic. Muốn khóc quá. Đã thế, lại đc 1 ng nói 1 câu khá...: " Em ghét cái trò giận nhau. Trẻ con, vớ vẩn". Mình cũng không hiểu thế nào là trẻ con, thế nào là người lớn. Mà, cứ là ng lớn thì không được phép giận nhau????? Thật sự buồn.
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu có động lực nào mà tự nhiên mình quyết định đi một đoạn đường xa và mưa gió để đến đây? Có thể vì ham chơi, bốc đồng vì lời rủ rê của đứa bạn, hay chính mình cũng muốn thay đổi không khí?

    Mưa và lạnh. Nhưng vui. Không có cảm giác mệt mỏi như lần đầu tiên đến đây và cảm nhận được sự thân thiện, gần gũi của mọi người...
  9. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Đứa nào rủ rê mày ...hay đứa nào khởi xướng hic hic
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua nhận được điện thoại của @nghia_code thông báo @andythao24@thu_6 đang ở Thái Nguyên. Ý định sáng nay vào điểm danh, lĩnh xiền bồi dưỡng rồi tính bài chuồn để đi chơi nhưng không được . Đã thế lại còn fải chạy xô . Người muốn chia làm 3, vừa ở lớp tập huấn cb Hội, vừa chạy xem tình hình đội múa ở khoa thế nào, vừa chạy ra xem đội bóng nữ khoa mình đá bóng thía nào. Thế là xít đứt hơi, trời lại mưa. Muốn gặp mọi ngưòi quá nhưng đến đúng 12h kém 10 mới xong lớp tập huấn... tại ..... thầy nói chuyện nhiều quá, toàn lý tưởng cao đẹp cả.... nói toàn những điều mình cũng nói được Lý thuyết và sáo rỗng .Buổi trưa ngắn ngủi gặp @andythao24; @thu_6;anh @hainguyen; @hieuhix; @nghia_code; anh @ngumo; chú @lang_tu_co_don86. Trông mọi người rất mệt sau một đêm không ngủ ở Thái Nguyên..
    Sau khi chia tay mọi người, khoa mình đi gặp gỡ và giao lưu cán bộ Đoàn kỳ cựu ở quán Karaoke. Hôm nay, cũng là ngày cưới của chị Lê, những bậc kỳ cựu như anh @phuongdaica; anh Hà ; chị Hương; chị Dung; anh Ninh .... không fải lúc nào cũng được gặp nhau. Chị H, anh N, chị D được giữ ở lại trường nên còn gặp nhau đc thường xuyên chứ anh Hà, anh Phương đang làm ở những nơi khác thì khó mà tập trung được đông đủ. Có lẽ vì thế nên mình cũng uống rượu hơi nhiều. Chết thật ! Càng ngày uống càng kinh mà lại không say. Ấm cúng, tình cảm, nhộn nhịp, hăng say, những trao đổi về công việc, học tập và hát hò vẫn diễn ra trong căn phòng hát karaoke. Nhìn các anh chị, cảm thấy mình thật nhỏ bé. Một buổi chiều ngắn ngủi nhưng tiếp thêm cho mình nhiều lòng nhiệt tình, đam mê học tập và hoạt động. Khi về cũng hơi choáng một tí, nhưng yên tâm được Hùng đưa về. Nói chung mình đi đâu thì đi nhưng cứ đi với khoa thì mẹ rất yên tâm, nhất là được cái Thảo or thằng Hùng đưa về là mẹ không lo lắng gì. Tối, nhóm mình định lên nhà thầy Hải để nhờ thầy chỉ dẫn làm đề tài. Đang ái ngại vì người vẫn còn mùi rượu, lên nhà thầy thì thầy ... . Nhưng nhờ dời, gọi điện hỏi thăm thầy có nhà không, gặp đúng cái Thảo " bố tao đi đám ma rồi" . Kekeke. Ngồi nhắn tin cho một lúc, vác sách ra đọc mà khó nhồi quá. Tự nhiên lại thấy chạnh lòng khi thứ 7 thiên hạ đi chơi mà mình lại chúi đầu vào sách thế này Thê là lượn sang nhà cái Châu, hỏi thăm sức khoẻ nó xem có giảm sút tí nào kô khi sáng nay nó kèm số 16 của khoa Hoá chặt chẽ quá. Khổ thân, con bé người đau ê ẩm, nhưng có đau nữa thì mồm vẫn hót liên tục, khiến cho mình cười đau hết cả bụng . Khiếp thật, trình SE của nó ngày càng cao, mới hôm nào còn bảo nó trình tiểu học .... giờ thấy khác rồi. Xứng danh là bạn đồng hương của mình
    Hiện tại đang chat voice với anh @hoathep; chị @ngay_tho_cu. Nghe giọng chị ngay thơ cu mà lấy làm xấu hổ quá, giọng bà chị nhỏ nhẹ, đáng yêu thế không biết.
    Nhớ
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 12/11/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này