1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Họp gì đấy em?họp chi bộ à,anh cũng có cô bạn ở TN,bà nàng cũng như em...là đang ế.Quái lạ: hay là gái TN ế một loạt rồi
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Họp Chuyên Ban ế anh ạ. Anh quan tâm, định giới thiệu cho em vài mối ... em lấy làm cảm kích lắm. Nhưng, như đã nt với anh đêm qua rồi: em khó tính, già nua, cằn cỗi, khô khan lắm. Nếu có giới thiệu thì anh cũng mất công thôi. Thay vì giới thiệu anh này , anh kia cho em , ông anh giới thiệu cho em với chị gì gì đang ế ở TN ấy ạ. Để có gì .... tối thứ 7 mà kô có việc gì làm, lại ngồi tủi thân thì em rủ chị ấy đi nhậu
    P/S: KekekeCon Gái TN không bao giờ có chuyện ế đâu nhé Cả đất TN này tìm được người ế như em và chị kia ngang với tìm kim dưới biển. Anh cứ thử tìm lý do vì sao họ ế để thấy được giá trị của cái ế

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 07:58 ngày 13/11/2005
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Mưa, buồn nhưng lòng lại thấy vui vui vì có ng luôn dõi theo những bước đường của mình(ngoài mẹ là là ng luôn luôn dõi theo con trai ra còn có thêm 1 ng nữa). Đêm qua, tự dưng lại nằm mơ thấy....huh. Thôi, chết rùi, ko biết hum qua em mượn được cỗ xe tứ mã của ông tiên nào mà chui vào đc giấc mơ của anh thế. Huh. Lần sau, anh mà bắt gặp em chui vào thì anh.....Hê hê. Mà, lạ thật, lúc dậy, tự dưng anh thấy muốn ra xe để lên chỗ em quá cơ.
  4. latdat_tn

    latdat_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2004
    Bài viết:
    1.128
    Đã được thích:
    0
    13.....11...05
    hix.....
    hôm qua nhập trường. vao ktx ở. có 1 mình. buồn muốn chết.........chẳng có gì chơi. khổ quá à. chán thật.//
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mới ngày đầu còn buồn , sau rồi cũng thành quen, rồi còn không muốn về nhà nữa ấy chứ. Ở KTX là mơ ước của đời chị đấy Cố gắng lên! Sau đợt 20/11 chị sẽ vào chơi, đón tiếp bà chị chu đáo đấy nhá
  6. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hơ hơ, iem T "lật đật" nhà ta bị ở trong KTX cơ à? Khổ thân. Thôi, cố gắng kiếm quả kinh và mõ ngồi tụng 1 mình cho qua tuổi thanh xuân đi nhé. hớ hớ.
  7. hieuhix

    hieuhix Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    sao ko bảo anh vào chơi. anh ở gần trường mà cũng chẳng có chỗ nào để đi chơi tối. từ nay hay rồi lại có chỗ đi chơi
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hic hic !
    Mấy hôm trước vừa lên Tuyên Quang , có một vài cảm nhận như sau :
    Quê hương cách mạng đang đổi mới nhưng nói chung cuộc sống vẫn khó khăn . Đường đi ở Tuyên Quang nói chung là khủng khiếp , xoóc nẩy đít lên .
    Tuy nhiên phải công nhận con người Tuyên Quang thật là mến khách và con gái Tuyên Quang tuy không xinh như các cụ ta vẫn bảo , nhưng được cái tính tình cởi mở , dễ gần .
    Mới lên có hai hôm nhưng mình đã kịp tìm hiểu các bà mẹ Tuyên Quang . Có thể nói là : tuyệt vời .
    Sau chuyến đi này suy nghĩ mình đã thay đổi 180 độ . Mình lại thíc làm rể Tuyên Quang . Nhất là mình lại mến một cô bé mà mình gặp ở trên ấy .
    Ôi tội lỗi ! Lạy Chúa làm lành !
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chè Thái , Gái Tuyên.
    Chè Thái ngon, ngọn và đậm đà. Con gái Tuyên Quang cũng thế, sở dĩ ví họ với chè Thái vì kô những vẻ bề ngoài mà còn là đức tính, cách ăn nói ngọt ngào, khéo léo nữa. Anh @tunganhmai sang box Tuyên Quang để tìm hiểu thêm
    Vậy là bắt đầu một tuần làm việc mới. Thấy thật dễ chịu mặc dù biết có quá nhiều việc đang cần giải quyết. Dù tối hôm qua có chuyện buồn nhưng rồi cũng sẽ qua, mình cũng có thể dẹp sang được một bên. Mình tự nhủ " Thôi, số mình nó thế rồi". Sáng thứ 2 tuần nào cũng chỉ học 2 tiết, tình cờ gặp lại anh ở VPK. Anh về khoa lấy lại một số giấy tờ. Anh bảo sao mình lúc nào cũng fải cố tạo ra vẻ lạc quan, tự tin, trẻ trung nhỉ. ANh hỏi chuyện dạo này thế nào rồi? Đã có ai phù hợp chưa? Nhoẻn cười, "Em vẫn thế anh ạ" . Anh cười hiền, một nụ cười như tiếp sức. Anh bảo mình là người có nhiều đam mê và khát vọng.Hãy cố gắng lên. Mình sẽ cố gắng để thực hiện những hoài bão của mình và mình tin là mình sẽ làm được. Why not?
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Buồn! Thật sự buồn. Hai con người, hai phong cách sống và hai lối đi riêng để rồi nhận ra một điều rất yêu nhau nhưng ko thể hoá hợp được phong cách. Vậy thì....??????????
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này