1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Đêm đất Thái lạnh vô cùng. Hoá ra những người bạn ở Thái vẫn có sự thân tình và lòng nhiệt huyết hơn 1 số con ng ở đất khác mà tớ đã gặp. Được đón tiếp nhiệt tình cho dù hơn 2h sáng mới được gọi. Chả bù cho những con ng luôn mồm cho rằng "giang sơn tứ hải giai huynh đệ". Giai huynh đệ hay ko, mình cũng chẳng biết nữa nhưng, theo thiển ý, những người bạn đất Thái vẫn có cái gì đấy làm mình cảm động về sự nhiệt tình. Thanks anyway.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Bố mẹ tối muộn về bà. Mẹ ngủ lại nhà bà. Hì, kể ra lấy chồng kô gần kô xa như mẹ thích thật đấy. Thành nhớ mẹ không ngủ được, mình thì kô biết ru ngủ thế nào .... khi mà vừa hát được một câu thì Thành giãy nảy lên " Thôi thôi thôi ...". 2 chị em thủ thỉ từ lúc 9h tối, hát kô đc thì mình kể chuyện cười cho em nghe, hậu quả là thay vì Thành ngủ sớm thì gần 12h đêm sau khi được cười no bụng nó mới ngủ cho mình nhờ. Định dạy học nhưng chăn ấm quá, thế là ngủ tít luôn.
    Sáng nay, mình bỏ học 2 tiết C, lên đấy thực hành cũng chẳng để làm gì, có giỏi cũng chỉ là một đàn vịt zời nói chuyện đời. Chiều lại thực hành Mạng. Mỗi lần ngồi thực hành máy là dịp để những loa phóng thanh và những tay Game thể hiện. Leo hết khu giảng đường này sang khu khác, tầng này sang tầng khác, thở hổn hển mà lại còn kô được việc, tức quá quát cho chúng nó một trận. Quát xong thì hết hơi và cười một cái cho đứt luôn cả hơi. Chỉ tiết là bát mỳ + cái bánh Kinhdo +cốc sữa của mình đã trôi vèo đi đâu rồi ấy, mà trôi cũng fải, ăn từ 4h sáng cơ mà.
    Chuyện tình cảm thì vẫn cứ lằng nhằng, chả thể nào mà giải quyết cho xong. Ôi, có cái việc lặt vặt ấy mà cứ phải bận tâm, mình thật là dở hơi quá. Trăn trở...càng trăn trở càng thấy bế tắc. Niềm tin có lẽ là một cái gì đấy rất xa xỉ, không dễ gì có được, mà lại rất dễ vỡ tan. Mình thấy tội nghiệp cho những tình cảm của mình. Nếu mình đồng ý là tối nay đi chơi cùng thầy XYZ thì sao nhỉ. Không biết là sẽ vui hay buồn, nhưng dù sao thì lúc nãy ở trên trường, gặp thầy và mình cũng đã từ chối rồi.
  3. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Hôm nay, lúc đi công tác thì qua đường Lạng Sơn, lúc về, vô tình đi ngang qua đất Thái. Nói với sếp: "Em có chút việc, cho em ở lại đây, mai em về sớm". Không cần suy nghĩ, sếp trả lời luôn: "Cậu viết đơn xin nghỉ việc luôn đi, tôi ký". Què cả hứng. Và, cái cảm giác ấy lại đổ dồn về mình. Đã đặt chân đến đất HN, hay là, bắt xe tải ngược lại Thái??? Tới thời điểm này, cũng chưa biết đc.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tôi ghét bệnh viện, ghét khoa hồi sức cấp cứu
    ghét ghét ghét
    Mọi thứ đều rối bời
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Nhìn chiếc lá rơi ... tôi hiểu răng ranh giới giữa sự sống và cái chết là rất mong manh. Vẫn tự bảo Sinh Lão Bệnh Tử là lẽ thường ở đời mà sao ta vẫn rất buồn và xót xa. Mọi thứ vỡ oà trong tiếng khóc, đến trời còn rơi nước mắt huống chi ta. Tất cả mọi việc đều không như ý mình. Tất cả, tất cả........Bế tắc và mệt mỏi. Liệu mình sẽ phải làm gì, bước tiếp theo liệu còn có thể đi vững chãi được không?
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:06 ngày 06/12/2005
  6. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Cố gắng lên em nhé!
    Định nhắn tin cho em rồi mới nhớ ra là ở công ty anh không có số của em.
    Được hoathep sửa chữa / chuyển vào 08:44 ngày 06/12/2005
  7. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Bé đọc nhiều và đã học qua rồi, chắc nhớ TRuyện "chiếc lá cuối cùng". Đến lúc ng ta gần từ giã trần gian, vẫn còn fải cần một hy vọng, một niềm tin và một con đường toàn ánh sáng rực rỡ trước mắt. Vậy, mình đã đến mức chán thế đâu mà sợ. Hãy vui lên đi, biết đâu ngày mai lại ko đc như thế. Lạc quan sẽ giúp ta luôn trẻ trung và yêu đời.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    To anh ngumo: thanks anh !
    To anh hoathep: Tin nhắn đêm hôm nọ đã giúp em rất nhiều. Tiếc rằng mọi việc diễn ra quá nhanh, còn chưa kịp nhờ anh Hiệp giúp. Anh em mình mà còn nói cảm ơn thì khách sáo quá, anh nhỉ? .... nhưng dù sao em vẫn muốn nói ra: em cảm ơn anh nhiều lắm. À, mà h VN và Nhật chênh nhau mấy tiếng thế ạ? Anh cứ chọn vào thời gian là đêm của VN thì nhắn tin cho em, hix, kô hiểu sao ..... em lại sợ ... sợ đến nỗi buồn ngủ díp cả mắt mà cũng kô thể ngủ được
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Biết sống trên đời là đau khổ nhưng ta vẫn phải gắng gượng mà sống .
  10. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay anh phải viết báo cáo nên không thể thức khuya để nhắn tin cho em được gomen ne! Bên này nhanh hơn ở nhà mình 2h.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này