1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Em nói đùa thế thôi, chứ anh cứ nhắn tin loằng ngoằng như tối qua thì .... em lại mất ngủ
    Sáng nay , dậy sớm thật sớm, bố mẹ đi vắng cả nên mình và Thành rủ nhau đi chụp ảnh Khổ thân thằng bé, cái răng cửa mãi chưa mọc nên rủ mãi nó mới đi, hứng chí rủ luôn cả W1. Tưởng là mình sẽ vui lên một chút... nhưng cuối cùng thì chỉ có mỗi thằng em mình là vui, ghét cái kiểu người ấy mặc dù, mình đang đứng giữa 2 hướng, hay là mình thử một lần làm người không tốt xem sao nhỉ, mà lợi dụng thì hình như chỉ là không tốt thôi, chứ kô fải là xấu.
  2. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    (0988905105 - 23:30:21 PM)
    hoathep:May hom nay anh phai viet bao cao, nen chang co nhieu thoi gian, Mang thi cu chap cheng, nen chang nhan tin cho em gi ca, gomen ne! em the nao rui?
    (0988905105 - 23:31:21 PM)
    hoathep:Da kha hon nhieu chua, co gang an ngu cho dieu do nhe, neu buon len noi chuyen voi anh, Chuc em ngu ngon, Cuoi tuan nay em co ke hoach gi khong? G9
    Thế này mà loằng ngoằng, Có em loằng ngoằng thì có!
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Thế là lại đi tong 2 ngày nghỉ cuối tuần k lượn lờ đi đâu được, mà tại sao cứ những lúc thế này mọi người lại tập thể rủ rê nhỉ? Hết đâm xe đi cà nhắc gần tháng trời đến làm tóc hỏng đến giời leo, dạo này mình bị làm sao thế k biết?
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    To anh hoathep :Anh biết việc đầu tiên khi em login là gì không ạ? ... change avatar
  5. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Lắm chuyện! Muốn đẹp hơn thì phải tự làm nhé, nhưng nhớ là nó giới hạn dung lượng là 20kb nên không thể có chất lượng tốt hơn được, Files gốc đã lên tới 100Kb rồi, muốn upload được thì bắt buộc phải giảm số mầu và phân bố mầu, và giảm số lớp, Anh đã giảm cả hai rồi, Chắc là 2 cái ảnh thôi thì còn may ra có chất một tẹo. Nó mà cho chèn flash thì còn đỡ.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hix, Em kô cần biết dung lượng nó cho up là bao nhiêu, em chỉ biết trông cái mặt em như Xác ướp Ai Cập ấy. Thế này thì đừng nói gì đến member mà cả trẻ con nó cầm dép chạy hết.
    EM biết anh bận, nhưng em cũng bận. Anh giỏi hơn em, vừa làm việc vừa làm linh tinh đc, em thì lại khác.
    Thôi, em có files gốc rồi, hay là cho vào quả chữ kí, ông anh nhỉ
    À, mà giờ em mới đọc bài viết trên kia của anh. Tối hôm nọ rõ ràng anh còn nhắn thêm vài tin nữa, ngoài 2 tin kia, cũng là nick hoa thep, hoa thiếc gì ấy, em ko nhớ lắm vì em Delete hết rồi. Hay là ai giả mạo nick anh, trêu em nhỉ. Thôi, pm sau, chuyện riêng mà cứ mang ra chỗ công cộng
    Lâu lắm mới đc chat với anh hoang2455, rất vui, thanks anh. Tặng anh và chị nhà

  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp, thôi thì cố dồn nén cảm xúc cho cái ngày mai vậy
    Cái gì đang chờ mình trong ngày mai nhỉ?? Chắc cũng không hay ho cho lắm
  8. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Giờ ngồi suy nghĩ, chột dạ và mình thấy rất áy náy. Chỉ vì mình muốn thay đổi không khí và môi trường mà mình cũng đã đùa. Nhưng hình như là họ cũng đùa thì phải, chứ làm gì có chuyện mà nhanh thế. Mình cứ nghĩ vậy để thấy tâm hồn nhẹ nhàng hơn. Cũng kô thể ngờ là mình giả vờ như thật ấy, nghĩ lại vẫn kô thể nhịn cười vì nhiều hôm cứ diễn như thật ấy. Thôi, coi như là chuyện đã qua, tốt nhất là mình kô nên viết gì thêm. Tôn trọng người ta một tí
    Hôm nay biết lịch thi, và cũng biết là mình đc nghỉ tết 1 tháng, oạch , thế này thì béo phải biết
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Cảm giác rất lo âu, học gì cũng không được,bực mình thật, mãi thì không sao đến lúc thi thì các application thi nhau tèo, bực cả mình, cứ Zoom lên là nó lại hiện ra thông báo, điên cả người, học thì đã lười rồi mà PC cứ thế, làm cho những kẻ chăm học còn oải huống chi là mình. Hix, đã thế đến cả USB cũng không thèm nhận, kô biết tại PC hay tại ổ hỏng,Mà mình sao lại có duyên phá usb thế nhỉ thế là sống chết chạy ra một quan Net gần nhà nhất ... chỉ để cắm USB vào thử . Mình đang tức lắm rồi mà kô biết trút vào ai, hix, mà lại còn lo nữa, hơn 1 tuần nữa là thi rồi mà giờ còn thế này, đã thế 2 môn Acc và C lại thi cách nhau có một ngày, hix, định học chay, kô máy tính nhưng chịu ! . Đã thế vẫn long tong chạy hết 4 khu nhà 5 tầng, thi đến nơi rồi mà vẫn bày ra nhiều trò quá, mãi thì kô sao, mình kì này cũng chuẩn bị tư tưởng rồi nhưng vẫn choáng vì những hoạt động ấy . Lịch kín cả, sợ thật. Và còn yếu tố ngoại cảnh, kô đi học ở FREE ấy thì tiếc, tiếc đứt ruột ra ấy vì có fải là ai cũng được đâu, bao nhiêu công cố để được thế mà giờ không đi thì đúng là chà đạp nên công sức của bản thân. Nhưng mà mình đi thì thành dở hơi, bài vở thì nhiều không kể hết, tư duy cũng có hạn, bọn lớp mình nó học 1 thì mình fải học 10 may ra mới bằng chúng nó. Thế mà còn tham cái học bổng ấy thì..... . Nhưng biết làm sao được, đành fải cố gắng, mà thế thì kín tuần à, học tiếng Anh thì đã đành rồi, đi cũng đc nhưng kì này học tiếng Anh chuyên nghành rồi , nhưng kô hiểu nếu mà học Tin nữa thì học cái gì nhỉ. Tò mò thế. Dù sao thì mình cũng tham quá, lẽ ra kô nên bon chen như thế, thật ra có nó cũng chẳng để làm gì nhưng mình thích làm cho mẹ vui lòng, dù kô thật sự cần thiết và nên để cho người khác, nhưng mình muốn ánh mắt rạng ngời của mẹ. Hình như.... chưa bao giờ mình học vì bản thân cả, đến cả kì thi này nữa. Tự nhiên thì nhận được một tin nhắn giúp mình giải quyết vấn đề. Người quen hay lạ cũng không biết vì số điệnt thoại lạ hoắc, chỉ biết đó là người tốt, có lòng giúp người khác .
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chẹp !
    Mai thi rồi mà chưa có chữ gì vào đầu cả , thôi thì theo lời khuyên của các bậc tiền bối học nhiều quên nhiều học ít quên ít không học ............ thì trượt .
    Đơn giản vậy thôi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này