1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Chẹp chẹp !
    Tối qua vừa nói , sáng nay đã nhiệm màu !
    Đúng là nhân bảo như thần bảo !
  2. lucky_lucke16

    lucky_lucke16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Buồn chán, mệt mỏi, muốn khóc............mà vẫn phải nhăn nhở! Bao nhiêu chuyện xảy ra dồn dập vào đúng thời gian thi cử khiến đầu óc cứ căng lên........lại 1 câu chuyện chưa mở đầu đã biết đến kết thúc...........Và tất cả sẽ qua đi ...............
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Kô biết chuyện gì đến với bạn nhưng tớ cũng có thời gian có tâm trạng như cậu, vì thế nên có fần hiểu và cảm thông. Nếu khóc được thì cứ khóc cho nhẹ nhàng, thoải mái. Tớ cũng sắp thi. Tặng ấy , cố lên nhé. Cố gắng dẹp mọi chuyện sang một bên để tập trung ôn thi. Việc học là quan trọng nhất, tương lại của mình ở cả đấy. Cứ nghĩ thế rồi mọi chuyện sẽ qua.
    Mà noel có đi chơi kô, nếu kô ngại rét thì đi cùng tớ đi.
  4. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Buồn. Một loạt tin nhắn gửi đi như ném vào thinh không. Hàng loạt tin mà chỉ nhận đc duy nhất 1 hồi âm, đó là báo cáo. Không hiểu nên nói gì nữa đây.
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Có phải vì lí do ý mà bác gọi đt vào nhà em ..uhm chính xác là 21h30 phút hihi , bác thông cảm giờ đó em vừa đi học về và đang ăn tối ....dù sao bác nên chăm lo giữ gìn sức khoẻ nhé, chúc vui vẻ
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tối qua tắt máy nên tận đêm mình mới check tin nhắn của @oh_yeah_20andlife. Tớ cũng vui vì làm bạn vui. Bạn bè với nhau mà cậu còn nói cảm ơn là tớ ghét lắm đấy. Đừng suy nghĩ miên man nhiều quá nhé, cố gắng tập trung vào học nhé. Hãy nghĩ về gia đình và anh yêu để có thêm động lực
    . Chiều tối qua, online để vào box chúc mừng anh Grzzzzzzz, nhưng vừa online chưa nóng tay thì fải đi. Về đến nhà, em Thành hỏi :54 dân tộc của em đâu, chị search chưa ạ? hix, mình quên béng mất, đúng là hứa với trẻ con thì fải làm thật nhanh, thế là dù cóng rét đến mấy và bài vở còn chất cao thì vẫn online để search hộ nó. 2 tháng cuối năm này thật buồn, buồn vì mình đã mất đi những người thân yêu, mọi năm mình cứ uớc này, ước nọ, mong muốn điều này, điều kia. Nhưng giờ mình chỉ có một mong muốn duy nhất: ....không fải là tiền, niềm vui, hay hạnh phúc, hay về kết quả học tập ... bởi tất cả những thứ ấy nếu mình nỗ lực thì vẫn có được .... chỉ có sức khoẻ cho gia đình, cho người thânnhững người thân yêu là kô ở trong tầm kiểm soát của mình
    Cuộc sống thật đáng quý và SỨC KHOẺ là vô giá

  7. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Chít nhà em rùi, Hôm nao bão tuyết mà em lại không mang găng tay
  8. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cái xe máy đáng ghét
    Cứ đến mùa đông là đề hỏng, sáng chiều nào cũng bắt mình đạp mỏi chân mới chịu nổ, vào số là lại tịt, nổ - tịt nổ - tịt k biết bao nhiêu lần mới chịu đi
    Ra hàng sửa thì câu muôn thuở là "Hỏng bugi" hoặc "Hỏng acquy", thay mấy lần xong vẫn điệp khúc sáng - chiều nổ - tịt
    Chiều nay thì tịt hẳn, 4 người xắn áo vào đạp cũng k ăn thua, "bugi", "acquy", "trượt côn", "mang ra hàng thôi", hàng thì ở tận cuối phố, gần nhà mình rồi còn đâu. Cảm ơn một hồi rồi dắt xe sang cậu, 1 người nữa xắn áo, "hỏng ic", đợi mãi cậu mới về, gọi thêm người nữa, "sặc xăng", 5 phút, nổ, để xem sáng mai thế nào nào
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hì, chị ơi, đạp như thế lại ấm người đấy chị ạ

    Học bài, bài học, học học, bài học, bài bài,học ... họ ... khò khò
    Tròn 1 tuần nữa là thi ... oạch , thế mà sáng nay trước khi lên lớp vẫn cố ngồi online, lên đến lớp mới biết là mình nhớ nhầm .... thế là có 2 tiết thì mình mất toi một tiết học phụ đạo . Chiều tối họp, xong rồi tổng kết nhẹ để anh chị em còn về học, mình lại dễ tính cho bản thân .... thôi online một tí gọi là thưởng cho mình. Mình đang loay hoay đi tìm một phụ âm đầu, rồi nguyên âm kế tiếp...để định hình cho một
    tình cảm
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:07 ngày 22/12/2005
  10. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Lại một đêm rét căm người. Leo bộ mất gần 2 km. Do tai nạn, chân và tay chảy máu đầm đìa vẫn phải đi làm. ĐAng nghỉ phép mà không yên, vẫn bị dựng dậy, lại đi. 3h sáng về, xin phép được đi đường qua Thái. Qua những con đường và qua...... Rời đất Thái lúc 5h sáng. Mọi thứ ẩn ẩn, hiện hiện đến khó tả. Tự dưng thấy sóng mũi cay cay. Mọi thứ qua rất nhanh. Mình đang mơ hay đang tỉnh đây. Chắc là đang ở trạng thái của nick: NGỦ MƠ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này