1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hì, Bài viết nào anh @ngumo cũng than Thái Nguyên lạnh với rét. Em nghĩ, TN làm sao mà lạnh bằng Lạng SƠn, Hà Giang ...v....v những nơi mà anh đi công tác. Chúc anh giáng sinh an vui và hạnh phúc, đừng làm những việc quá tầm tay của mình + không Ngủ Mơ + Uống ít sinh tố dưa bở, em đọc báo... thấy họ bảo ... một chút thì được nhưng nhiều quá là có hại cho sức khoẻ đấy anh ạ
    Chúc các member box Thái Nguyên có một giáng sinh an lành và hạnh phúc
  2. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ối ồi ôi! Nhà anh chỉ trồng sinh tố dưa bở trên trang trại ở Thái Nguyên thôi nên không lên TN thì ko ăn dưa bở. hợ hợ. Anh cảm ơn về lời chuc Giáng Sinh. Bé cũng thế nhé. Thanks
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Thế thì cần fải đi khám sức khoẻ ngay thôi anh ạ.Bởi em thấy anh lên Thái Nguyên nhiều lắm, mà lần nào cũng vào trang trại dưa bở.... chết chết ... Mà kô cần fải nghe bác sĩ đọc bênh án của anh ... em cũng thấy bệnh của anh nặng lắm rồi. Nếu không chữa nhanh là vô phương cứu đấy anh ạ. Đến bác Tưởng Giới Thạch cũng đã chết từ lâu lắm rồi đấy anh ạ.
  4. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
    Noel buồn quá,chẳng biết làm gì chẳng biết đi đâu.
    Thật khó hiểu,nếu ở nhà có lẽ noel sẽ rất vui vậy mà mình ở đây noel lại thấy buồn.Chẳng nhẽ công việc làm mình quên đi sự cô đơn?và khi được nghỉ ngơi thì mình lại cảm thấy điều đó!
    Nửa quen nửa lạ,chẳng biết khi xa cai đất nước này có cảm thấy nhớ nó nữa hay không.Nưng quả thật nó đã không mang lại cho mình cái mà mình mơ ước.Thôi cũng đành,dù thế nào minh cũng hiểu hơn về giá trị của hạnh phúc!
    Hai trữ này ngắn mà hiểu nó một chút cũng phải mất một khoảng thời gian không hề ngắn chút nào.thật không logic tẹo nào.
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Theo kế hoạch là hôm nay phải ôn thi xong .... nhưng thực tại là mình chưa ôn xong được môn nào cả . Thứ 4 bắt đầu thi rồi. Một phần nhỏ là trời lạnh và mưa thế, âm u , kô có cảm hứng gì cả. 2 phầnlà tại anh DL .... đã tặng mình cái đĩa film Freaky Friday...... mặc dù là film toàn bằng tiếng Anh, xem chẳng hiểu mấy, bập bõm vài câu, đủ để hiểu bộ film ấy quá hay và cực kỳ có ý nghĩa, mình thích thể loại film như thế.Kô biết xem = Tiếng Anh như thế thì hôm này điểm Tiếng Anh của mình có cao thêm tí nào kô. 3 phần là những người bạn cứ nhắn tin vào lúc đêm, mà đêm là lúc mình học tập trung nhất. PHần còn lại, phần to đùng là mình lười
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 26/12/2005
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Học thì limit mà thi thì mỗi tí . Nếu lúc thi biết trc'''' đề thì đỡ fải học nhiều nhỉ, học lắm chỉ tổ loãng. Hôm nay anh Ninh còi coi thi fòng mình, nhờ "nhất thân, nhì quen" nhắn tin đi hỏi, rồi ủng hộ cái tích True của mình vào đấy mà giờ mình ...... đáng trách ,......... giờ thì mình biết rõ acronym WIMP là gì rồi . Sai + viết bẩn, điểm như chị Thu khoá trước là điểu xa xỉ đối với mình rồi.Khổ thân thằng Quang, làm đúng rồi mà cuối giờ lại còn correct theo mình.
    Chiều qua, đang vào lúc cáu nên quyết định đc một việc thật sáng suốt ... chỉ = 1 câu nói, thế mới biết ... lời nói có sức mạnh ghê gớm. Chiều nay, đi đặt lịch năm mới cho khoa.Hì, chiều nay khối chuyện để kể đây Chiều nhất định fải hỏi xem, lúc sáng anh N nhắn tin cho ai để hỏi câu đấy, chắc lại nhắn tin cho mấy cô giáo trẻ trường mình ... vì thế mà chưa kịp biết tiếng của chuyên ngànhh khác
    À, cơ mà hôm nay có người bảo mình là người khiêm tốn, đến chết mất vì câu nói này bởi sự thật tớ là người trái ngược với điều bạn suy nghĩ đấy, có lẽ chưa tiếp xúc nên mới nhìn mọi việc long lanh thế

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 28/12/2005
  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay làm bài okie lám.Hẹn hôm khác đi ăn ốc nha.
  8. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Mình có thư Cảm giác có thư để đọc thật là thích
    Đã lâu rồi mình k còn thói quen ngày nào cũng mở hòm thư nữa, vì có thư đâu mà mở Nhớ hồi chỗ làm cũ hay chat cheat ngày nào cũng được đọc thư, bây giờ thì vài ba tháng mới có một cái, mình nhớ hồi đó thế !
    Được ngay_tho_cu sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 28/12/2005
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt nhoài, đau lưng ... vì ..... mình nằm trên giường nhiều quá. Kô hiểu vô tình hay hữu ý mà lắm chị em nhầm số đt của DL thế, chỉ khổ người cầm máy hộ thôi, dù lúc nào cũng chê trách nhưng sự thật là mình rất khâm fục DL, đến loại sắt đá như mình còn thì ..... đúng là DL vô cùng đào hoa . Mình cũng nói những gì mình nghĩ cho DL, dù thế nào cũng mong anh ấy hiểu và cố gắng. Thật là đau đầu với một mớ dây như vậy, suy cho cùng thì cái thứ mà con người vẫn đeo đuổi là cái gì nhỉ ?

    @oh_yeah_20andlife: Vì tớ thích nên tớ làm thế, đấy là sở thích của tớ đấy. Nếu không làm thế thì tớ biết Relax bằng cái gì, tớ kô nghĩ là tớ bị quả báo đâu bởi đùa ai tớ cũng có mức độ, dừng ở đấy là tớ thấy mình quá tốt cho người ta rồi. Tớ mà gặp đc người như người yêu bạn thì đã kô nói làm gì, nói chung , tớ cứ thích làm như thế, làm cho người ta thích, người ta vui, rồi người ta lại bị tổn thương. Sở thích của tớ đấy. Thôi, kô viết gì thêm nữa nhé.

  10. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Hi cuối cùng trời đã khô ráo rồi, phải tranh thủ giặt giũ phơi phóng mới được, còn 20 ngày nữa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này