1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Thế thì chat ít thôi mà hãy dành thời gian cho anh chang của mình em ạ....Sao mà giống kithoney thề ko biết , con gái thái ai cũng như ai, Lạ thật!
  2. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chat thế nào thì gọi là ít? thế nào gọi là nhiều? Mỗi lần vào mạng phải tắt nick tối om đi ấy chứ, tôi chỉ thích chat với 1 người thôi...
    Dân HP gấu biển đi chỗ khác chơi đê! Bác chạm trán với em bên Box kia chưa đủ sứt đầu mẻ chán hay sao?
    Đả đảo Hải Phòng! Đả đảo! Đả đảo!!!
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 29/06/2004
  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chat thế nào thì gọi là ít? thế nào gọi là nhiều? Mỗi lần vào mạng phải tắt nick tối om đi ấy chứ, tôi chỉ thích chat với 1 người thôi...
    Dân HP gấu biển đi chỗ khác chơi đê! Bác chạm trán với em bên Box kia chưa đủ sứt đầu mẻ chán hay sao?
    Đả đảo Hải Phòng! Đả đảo! Đả đảo!!!
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 29/06/2004
  4. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Phù, mệt quá. Tôi ko biết là mình muốn gì và cần gì nữa. Những lúc buồn tôi chỉ vào TTVN như một ngôi nhà tinh thần. Hôm nay tôi ko thể gạt nỗi buồn vào sọt rác được. Ngoài công việc để say mê, tôi chẳng còn thiết tha với bất cứ 1 thứ gì. Phim ảnh, ca nhạc, thời trang, bạn bè đều chán tất. Hôm nay được lĩnh lương và được 3 đối tác trong Nam ký hợp đồng - điều đó ko đủ mang lại niềm vui cho tôi. Nhiều lúc đi trên đường, tôi thầm hỏi: " có bao nhiêu con người đang u uất như tôi sau những dáng vẻ hối hả của họ?"
    Mẹ tôi chăm sóc con gái giúp tôi tất cả. Tôi có thể làm ngày và trực đêm. Tôi cho phép mình bận rộn để ko có thời gian buồn với sầu. Vì thế tôi tự ngược đãi chính mình, bóc lột sức lực của chính mình. Tôi ko phải là hàng tồn kho ế ẩm, có ai đó yêu thương tôi nhưng họ ko phải là 1 nửa của tôi - tôi ko cần họ - ko có họ tôi vẫn sống bình thường... Rốt cuộc là tôi cần gì trên đời này? Tôi thực sự ko biết nữa. Mới sống có 30 năm mà thấy dài lê thê, nghĩ c/s còn phải kéo dài lê thê tới vài chục năm nữa mà ớn đến tận đỉnh đầu!!!
  5. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Phù, mệt quá. Tôi ko biết là mình muốn gì và cần gì nữa. Những lúc buồn tôi chỉ vào TTVN như một ngôi nhà tinh thần. Hôm nay tôi ko thể gạt nỗi buồn vào sọt rác được. Ngoài công việc để say mê, tôi chẳng còn thiết tha với bất cứ 1 thứ gì. Phim ảnh, ca nhạc, thời trang, bạn bè đều chán tất. Hôm nay được lĩnh lương và được 3 đối tác trong Nam ký hợp đồng - điều đó ko đủ mang lại niềm vui cho tôi. Nhiều lúc đi trên đường, tôi thầm hỏi: " có bao nhiêu con người đang u uất như tôi sau những dáng vẻ hối hả của họ?"
    Mẹ tôi chăm sóc con gái giúp tôi tất cả. Tôi có thể làm ngày và trực đêm. Tôi cho phép mình bận rộn để ko có thời gian buồn với sầu. Vì thế tôi tự ngược đãi chính mình, bóc lột sức lực của chính mình. Tôi ko phải là hàng tồn kho ế ẩm, có ai đó yêu thương tôi nhưng họ ko phải là 1 nửa của tôi - tôi ko cần họ - ko có họ tôi vẫn sống bình thường... Rốt cuộc là tôi cần gì trên đời này? Tôi thực sự ko biết nữa. Mới sống có 30 năm mà thấy dài lê thê, nghĩ c/s còn phải kéo dài lê thê tới vài chục năm nữa mà ớn đến tận đỉnh đầu!!!
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay tôi phải đối soát số liệu của Hải Phòng gửi lên ---> hoa cả mắt. Nếu như văn phòng đại diện ở HP hết người - ko ai chịu về nằm vùng thì tôi cũng muốn đi cả tháng---> để thử xem đất HP, người HP có gì đặc biệt mà " tanh thế"?!
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 30/06/2004
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày hôm nay tôi phải đối soát số liệu của Hải Phòng gửi lên ---> hoa cả mắt. Nếu như văn phòng đại diện ở HP hết người - ko ai chịu về nằm vùng thì tôi cũng muốn đi cả tháng---> để thử xem đất HP, người HP có gì đặc biệt mà " tanh thế"?!
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 30/06/2004
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay mới vào diễn đàn đc
    sáng nay nhận đc nhiều tin nhắn quá, người trách mình sét title chậm, người lại muốn cùng tranh luận về mấy cái quan điểm .....
    nhưng có lẽ vui nhất là thấy 4rum đã có rất nhiều người TN vào box, biết đến box và post bài, bài viết của 4rum cũng có chất lượng hơn
    thật sự là mình vui wá
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay mới vào diễn đàn đc
    sáng nay nhận đc nhiều tin nhắn quá, người trách mình sét title chậm, người lại muốn cùng tranh luận về mấy cái quan điểm .....
    nhưng có lẽ vui nhất là thấy 4rum đã có rất nhiều người TN vào box, biết đến box và post bài, bài viết của 4rum cũng có chất lượng hơn
    thật sự là mình vui wá
  10. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp chị Đá,nói chuyện với chị cũng sung sướng thật
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này