1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    2 công văn thông báo, 1 tổng hợp báo cáo, photo 200 bản rồi dập ghim 100 mẫu kèm theo, điền thông tin từng ấy tờ và phong bì rồi gửi. "Tất cả phải xong trong ngày hôm nay" Xong vẫn bị mắng, căng thẳng và ức phát khóc lên được
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Trời trở rét, mưa và gió khiến cho đêm qua mình gặp ác mộng, không giống như mọi lần, không biết là do mình nghĩ tới A nhiều quá hay do thi cử, 1h30 đi ngủ, 2h30'' tỉnh giấc, vớ lấy sách Mạng ra viết lại một lần nữa, mỗi lần viết như thế cũng hết 20, mắt cay xe... lại đi ngủ, 3h30 lại tỉnh giấc. Mơ... một giấc mơ sợ và đáng buồn. Định ngồi học Đa thức hoặc C nhưng lại kô yên tâm về môn Mạng, bởi sáng nay thi rồi mà.
    Sáng nay làm bài khá tốt, ngoài từ "perfect" ra thì mình kô còn gì để nói về nó. Hix, thi đến môn thứ 3 mới có bài đc như thế này.CÒn 3 môn nữa, C là môn ác mộng của đời mình, đến ngủ còn mơ thấy thầy Dũng Hì Hì hì, bọn con gái lớp mình bảo all các cô tổ Tin đều tỉ lệ thuận với sắc đẹp. . Mình thì không dám đánh giá, nhưng ít ra nhìn các cô thì mình cũng định hướng cho bản thân một hình ảnh KHAC
  3. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là mình sắp fải cai nghiện thôi , cứ thế này thì hủy hoại bản thân quá . Không dám nói với bạn bè , người thân là mình nghiện , thôi đành fải tự lực thôi , gì chứ chí con trai là fải biết fấn đấu .
    Mong sao mai về sớm đc tắm cái rồi lên chương trình cai nghiện , chắc fải mất nhiều thời gian lắm đây .
  4. hoathep

    hoathep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2003
    Bài viết:
    1.958
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng đang cai nghiện, Đầu tiên là chat sau đến forum và cuối cùng sẽ là email.
    Ganbarimasu!
  5. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi thi đen quá,đến muộn nên họ đọc số bao danh qua tên rồi,ko được xếp ngồi đúng chỗ phải ngồi bàn cuối,ko ngo ngoe được gì,mà làm bài viết bằng tiếng trung đọc hiểu đề đã mất nửa thời gian rồi,về tết xong qua chắc phải thi lại môn này,hix
  6. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua 17h ra đón Anh yêu, 1 tuần không gặp mà trông khác thế.Rồi đi chợ nấu cơm.
    Ăn cơm và xem phim xong là học bài để Anh yêu kiểm tra.
    Học đến 12h ngủ.
    Hôm nay
    Sang'' 8h Anh yêu đánh thức dậy, học bài,cố gắng học hết để còn đi ăn trưa và hát Karaoke .Mình vui quá.
    Vừa đưa Anh yêu về.Mình phải cố gắng học tốt thôi.Mai thi rồi.
  7. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Tết Sinh Viên 9/1​

    Hành trang sinh viên sáng tình yêu cuộc đời
    Hành trang sinh viên lý tưởng sáng ngời ngời
    Vượt bao gian lao, gắng công ta xây dựng.
    Vì ngày hôm nay và vì ngày mai
    Ta cùng mạnh bước đi vào tương lai
    Mỗi người hãy là một cây nến hồng
    Để tổ quốc ta ngày mai rực rỡ
    Chân trời khoa học, gọi ta đi tới
    Sinh viên Việt Nam sát vai ta cùng tiến lên.
    Lòng tràn niềm tin, một ngày mai sáng ngời
    Sinh viên xây nên con rồng Việt Nam​
    Nhanh thật đấy, giờ này năm ngoái là chuẩn bị thi, và tối 9/1 năm ngoái là mình còn áo ngắn, áo dài mỏng tang, lạnh cong đuôi để cầm đuốc, và đc một ít tiền đủ để online 1 tháng..
    9/1 năm nay là đang thi, mai thi môn Đa thức, 2 hôm trước mất tập trung vì nhắn tin cho một người bạn, để hỏi cho mọi chuyện thật rõ ràng, mình đã cố gắng hết sức rồi, có lẽ là kô fải tại mình. Thời gian cũng trôi qua, em đã không còn giận anh như trước, nhưng sau những tin nhắn của anh, em cảm giác anh không những rất giận mà còn bực ghét em kiểu gì ấy. Em thì không thể hiểu nổi anh, dù chỉ một chút
    Anh bảo em là nên quan tâm và nhìn nhận cuộc sống của những người quanh em, vậy khi anh quyết định, anh hành động anh có giả sử em sẽ có cảm giác như thế nào không ạ? Tại sao anh không đi trong im lặng mà lại còn nói với em, để em có cảm giác băn khoăn, thắc mắc, áy náy, cảm thấy như em làm điều gì đó sai đối với anh.
    Có rất nhiều cách để anh từ bỏ sân chơi, cách mà anh làm không là tối ưu bởi nó làm tổn thương người khác. Góc độ em nhìn nhận là thế? Ha ha ha, còn anh thì không ? Anh cho rằng đó là bình thường, thế thì tại sao anh không lẳng lặng từ bỏ mà còn fải nói với em?
    Mặc dù anh vẫn không đưa ra lời giải đáp nhưng bây giờ em cảm thấy nhẹ nhõm hơn bởi hình như em kô fải là lý do. Bởi tính cách của em kô liên quan gì đến anh, em bảo thủ hay không không ảnh hương tới anh, và chắc chắn đó kô là lý do
    Thôi, em chỉ nghĩ đc đến thế thôi anh ạ
    Chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc

    Được huyenthoai_honuicoc sửa chữa / chuyển vào 18:50 ngày 09/01/2006
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua đau đầu quá , thức trắng đêm chỉ nằm trong chăn ôm đầu
    Sáng nay thi xong thêm một môn nữa, tuy là hơn sự mong đợi của mình nhưng vẫn không dám đọ kết quả . Có vẻ như tử thần đã không ở gần mình nữa rồi.Hình như đây là môn cuối cùng của tổ Đại số mà mình fải học, mình và cái Duyên kêu khổ sở thì chị Lan và anh Sơn lại bảo: đấy là tổ dễ nhất của khoa, hix, dễ hay không thì mình cũng kô biết, chỉ biết là từ năm thứ nhất đến bây giờ, tuốt tuồn tuột các môn thuộc tổ ấy thì điểm thi lớp mình đều thấp cả. Sáng thi 9h là xong rồi, thở phào nhẹ nhõm, online một lúc rồi ngủ trưa, nằm 2 tiếng để cố ngủ nhưng đầu vẫn đau như búa bổ . Đành lăn ra khỏi giường, đi vào Kí túc xá hỏi bài bọn bạn, hì hì, vừa vào đã thấy khung cảnh các anh chị em giặt quần áo, gội đầu, khổ thật đấy , chỉ vì chơi té nước nhau vào ngày tết duơng lịch mà cả khu kí túc xá bị cắt nước, tính đến ngày hôm nay là 10 ngày. Hôm nọ, bọn nó nói là KTX kô có nước, làm mình cứ băn khoăn mãi : thế tắm giặt kiểu gì nhỉ, uống nước thế nào nhỉ? ôi .... . ĐẾn hôm nay vào thì thấy mọi chuyện cũng phình phường, chỉ khổ những bạn nào ở tần 5 thì đành chạy xuống tầng 1 mà xách nước lên, chỉ có các anh chàng đi tán .... là thích, tha hồ được thể hiện . Đấy, ở nhà thì ốm đau, kô tài nào chợp mắt đc, thế mà vác sách đi hỏi bài thì mắt lại díu vào, lờ đờ như nghiện .
    Đến chiều tối thì đi ăn cơm sinh viên với bọn nó, sao ngon thế nhỉ , mặc dù là có cảm giác hơi sợ nhưng mà ngon thế, mình ăn căng tròn cả bụng , đến lúc đi bộ về thì ì ạch, kô thể đi được đành vào nghỉ một quán Nét vừa là để tiêu cơm, vừa để viết vào topic này đây . Tí về mà kô ăn thì mẹ lại lo lắng, hix, mà kô hiểu sao mình cứ ốm đau vào dịp thi cử thế nhỉ, làm bố mẹ, các em lo lắng, đến thằng Thành tối nào cũng bê cốc sữa lên fòng mình và phải đợi mình uống hết sữa, ăn hết bánh thì mới chịu xuống nhà , rồi cả cái Phượng nữa, nó cũng fải thi nhưng lại toàn nấu cơm và phục vụ mình .
    Chỉ tại mấy hôm trước mất tập trung nên tối qua chưa học hết nên mình mới quá lo lắng như vậy. Thôi nào, sẽ không mất tập trung vì một chuyện không đâu nữa nhé. Mình sẽ dán ảnh của Thành vào cặp, túi xách, computer, printer để có thêm niềm vui và động lực . Còn 2 môn nữa, 2 môn này là fải ngồi vào máy tính để kì cọc gõ . Mắt thì cay xè, có vẻ như kính lại muốn dày lên đây , Bố mẹ vẫn bảo : xác suất lấy chồng của mình tỉ lệ nghịch với độ dày của kính . Công nhận! Vớ fải người kô những hậu đậu , đuểnh đoảng mà lại còn cận mới chả viễn thì cũng ngán thật ! Mẹ vẫn bảo là trong mắt mẹ mình chỉ được âm điểm
    Giờ sẽ đi bộ về nhà, hy vọng mẹ sẽ nấu không ngon hoặc nấu một món ăn mà mình không thích, kô thì mình lại ăn thêm mất thôi, trong khi bụng giờ đang căng thật căng rồi. Ốm yếu kiểu gì mà chẳng gầy đi tẹo nào cả, thậm chí ......... mình lại thấy cái quần bò kia cứ kích kích thế nào ấy
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 10/01/2006
  9. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Em cũng muốn viết nhật kí nhưng không biết viết sao cả , cả ngày dùng máy tính 10h rồi( học , relax ) , ngủ 6 tiếng , đi học trên lớp 3 tiếng ( thực tập ) , thời gian ngoài đường 1 tiếng , ăn cơm 1,5 tiếng , còn lại tắm , buôn chuyện điện thoại . Hết ngày
    Biết bao h` mình mới lớn đc
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước chị cũng thế, cũng muốn viết nhưng rồi cứ bắt đầu type là kô biết gõ thế nào cả. Nhưng cứ viết rồi thành quen, viết thế nào cũng đc miễn là thật, đúng cảm xúc. ^_^
    Nếu theo mạch nghĩ của em thì một ngày của chị cũng không có gì, cũng chỉ là ăn học ngủ nghỉ thôi. Ngày nào cũng như ngày nào .. cũng chỉ có 24h nhưng chắc chắn những hoạt động của các ngày là không giống nhau: ví dụ , hôm nay chị cũng đi học, cũng đến trường nhưng bất chợt đi đường gặp phải người quen cũ ... thế là add họ vào nhật ký. Mỗi ngày trôi qua sẽ có một việc làm or một sự kiện có ý nghĩa với bản thân
    Chị ghi vào đây, rồi một ngày có thể là buồn, cũng có thể là vui , chỉ cần đc đọc lại chị đã thấy tâm trạng mình khác rồi
    Không những thế, viết ra như thế này là còn mong đc chia sẻ với mọi nguời.(ở một chừng mực nào đó) ^v^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này