1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hôm nọ bức xúc quá, thế là bao nhiêu X ......... lôi hết ra. Sorry bà con
    Thật ra, chuyện này tớ biết từ kì 2 năm 1 cơ, kì đầu tiên thì tớ tồ thật, rõ là vịt, cứ đi tin vào những điều bịa đặt và thánh thiện
    Thôi, những chuyện ấy bỏ qua đi, nên nhìn ở một tầm cao hơn . Cảm ơn em complete và oh_yeah đã chia sẻ, Đá biết điểm từ trước hôm viết ở topic Nhật KÝ này, tối hôm đó buồn kinh khủng, đang ôn thi môn khác mà tự nhiên lại kô ôn đc, lại kô biết nói cùng ai, lúc đấy rất cần một người nhưng lại không có.. Mà em incomplete đang học trường nào thế?
  2. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hình như chị cũng học cùng năm thứ 3 như em nhỉ
  3. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chẳng biết mình online làm gì nữa.Vậy là còn 2 môn thôi.
    Mình học tập trung hơn .Vì có lẽ sắp được về,được gặp Anh,
    Ôi ! Chẳng biết mình muốn gì nữa, sao thấy mệt mỏi thế này.
    Ôi ! Lớp mình thật bất công,Mình cũng k muốn thờ ơ.Nhưng XH này làm gì còn có công bằng nữa, 1 mớ hỗn tạp giả dối,Và với mình 1 nụ cười nhếch mép là xong hết , hơi đâu mà soi xét làm gì.
    Mình ghét về nhà, cái nhà vô chủ muốn làm gì thì làm, Mình nói nhiều rồi, mình đanh đá quá.
    Ôi ! Mình phải khác cơ mà,Sao cứ thế nào?
    Kỳ này mình hy vọng, luôn lạc quan va hy vọng
    Nhưng điểm số thì chắc sẽ khác
    với những gì mình hy vọng
    chẳng quan tâm nữa
    Kệ nó.
    Mình về ngủ 1 giấc đây.Dạo này lại xấu xí như còn mèo xù rồi.
  4. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hnay , mình không biết mình fải làm gì tới nữa , làm gì đc cho bạn của mình đây ? mình biết có cố gắng làm cái điều đó , có lẽ bạn mình cũng chẳng hiểu , và 90% là sẽ bị hiểu lầm , như vậy có thể đặt dấu chấm hết . Mà mình làm con trai mà , quyết đoán lên , mình sẽ làm bất chấp cái gì xảy ra , mong rằng cái này có ích cho bạn .
    Without you , im going to be incomplete .
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Một mớ hỗn tạp và giả dối !
    Chính xác !
    Ngày trước khi tớ còn học phổ thông hoặc khi mới bước vào ĐH, tớ rất ngưỡng mộ các Giảng viên và ước muốn
    Nhưng giờ thì khác
    ........ Tớ K +KK họ {kô hiểu thì pm}
    ........ Và tớ thất vọng về tớ nữa: Sao tớ lại có thể ngờ nghệch như một con vịt ấy nhỉ
    Mấy hôm kô vào, TTVNOL lỗi thế nhỉ, thử mấy đường link nhưng đều không vào được. Thê mới biết ... mình khá kiên nhẫn trong khoản online này

  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Vì sợ oh_yeah_20andlife chưa thi xong nên mình cũng kô dám rủ đi chơi. Nhưng chưa kịp để mình gọi thì Hiền đã alô rồi, vừa đi ăn ốc xong , ngon thật ngon, no tròn cả bụng. Đang ăn thì Hiền bảo: bạn dạo này trông gầy đi, làm mình vui ghê
  7. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    W.churchill : ai trong đời chả vấp ngã cho dù ít hay nhiều , nhưng đại đa số họ đều đứng dậy như không có gì xảy ra .
    Mình cũng vấp ngã nhiều , mình không buồn vì vấp ngã đó , mình biết con người chỉ có thể trưởng thành khi có cái này . Nhưng sao mình hay vấp thế nhỉ ?
    Còn cái xả hội này , bàn nhiều , nói nhiều nó đâu có thay đổi đc . Mấy ngài lãnh đạo nói nó còn chẳng chuyển nữa là . Nói mà không làm , nói mà làm ngược lại thì nói làm rì , hay là nói để lừa bịp , che mắt người khác . Tốt nhất nên học tư bản : LÀM .
    Xã hôi ==> ý thức ==> hành động fản ánh ý thức .
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tối qua đi ngủ sớm, tưởng mẹ sẽ về nhà bà ngoại từ sớm nên cứ đinh ninh là mình đc ngủ nướng đến trưa cơ. Ai ngờ, bị cái Thuý còi gọi đến bảo là tí fải lên VPK.Lúc mới lên đến, gặp thầy kô đeo kính, đẹp trai hẳn lên Cũng vì chung cảm nhận như mình, nhưng thằng Quyền hôm nọ lại khen toạc ra ... thế là bị cô gì mà dẫn chương trình với thầy Sơn ý nhở ... mắng cho một trận bởi cô bảo :sao dám đùa thầy như thế, khổ thân thẳng bé hiếu động .
    Chiều!
    Không đc về nhà ngoại như đã định, chợt nhớ đến chuyện ban sáng, và đi tìm tiền. Hôm thứ 2 mình vừa đc lĩnh hb ttháng 12 và tháng 1. Vì ôn thi nên cũng băng đi, nhớ đến chuyện sáng nay là fải mua thêm thanh RAM .... thế mới đi tìm tiền, nhưng kô thể nhớ đc mình đã để ở đâu, hix, mất cả **** chiều mà vẫn kô thấy đâu, đến khi mới tâm sự với Phượng và nhờ nó nhắc thì mới nhớ ra là đã đưa cho mẹ rùi . hixx tính hậu đậu, đuểnh đoảng nó chán đời thế đấy.
    Tối nay chắc bố mẹ ở lại nhà bà ngoại, chắc ngày mai - đợi cái Phượng thi xong thì mình sẽ đc lên nhà ngoại
    Thời gian trôi nhanh quá, mới đó mà đã 49 ngày rồi
    Ngoại ơi !


    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:32 ngày 19/01/2006
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:53 ngày 19/01/2006
  9. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, Mình vui quá, mình hư thật đấy.Không mua được máy ảnh lại mặt xị ra, rồi đến đợt shopping hôm nay tính mình kiểu nào lại không mua được cái áo nào.
    Trời thì lạnh mình và Anh lượn đi lượn lại , cuối cùng cũng mua được 1 cái áo thật là điệu ,mua được máy Ảnh chụp 5Mp hẳn hoi.
    Rồi còn mua rược Hàn Quốc về tết Bố Mẹ nữa.Hôm nay mình muốn nán lại 1 hôm nữa ,Vì nhớ Anh,qua tết có lẽ 1 tháng mới được gặp nhau mà.
    Mình thật sự chỉ mong 1 tình yêu bền chặt và ..........
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Năm nay nhà mình cúng 23 buổi trưa. Hix, từ sớm bố đã mua cá rồi, mình uẻ oải dậy muộn, kính thì để đâu ấy, mắt nhắm mắt mở ......... đổ cái ca nước đựng cá đi, đổ vô tư, kô có cảm giác về sự sống của 3 con cá . Một lúc sau, bố mới hỏi .......... cá đâu rồi ........, nhờ trời là mẹ cũng đi chợ và mua 3 con cá nữa............. nhưng kô biết , táy máy thế nào ......... mình lại làm chết một con .............. thế là sắp cũng đến nơi rồi mình fải hớt hải chạy bộ lên chợ Sư phạm mua thêm 1 con cá, tất cả cũng chỉ vì sự đại ngu dốt và hậu đậu của mình. Xem nào,mình để ý ...... cứ hôm nào nhà mình thắp hương, cúng tiên tổ là thể nào mình cũng bị bố mẹ mắng, hix, thế thì mình bị mắng bao nhiêu lần trong 1 tháng nhỉ? Xem nào, 1 tháng có 1 hôm rằm và 1 cái mùng 1. Vậy là ít nhất 2 lần, ấy là chưa kể giỗ cụ ngoại, cụ nội, ông bà nội ......
    Chết vẫn không chừa cái tính hậu đậu, đuểnh đoảng, chả trách ............. suốt ngày mẹ mắng là " ế chồng", hoặc là những bài ca như: sau này mà đi lấy chồng , mẹ chồng .....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này