1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi ko nói chuyện với em Đá nhỉ?Sau này chắc có dịp lên Thái Nguyên chơi phát
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Box SLNA bị khoá nên ông anh mới sang thăm lại TN, để anh lên TN thì có lẽ fải đợi toàn đội bóng SLNA bị treo giò, anh nhỉ
    Trưa đèo mẹ ra nhà chú H, đang trên đường về mẹ vỗ mạnh vào vai " dừng lại Yến ơi,mẹ vừa nhìn thấy hàng bàn chuối tây", đường thì bụi và bé bằng cái mắt muỗi, mới đầu chỉ là chuối tây, ai ngờ mẹ lân la .... mình ngồi đợi.... khiến cho cái mặt mẹt của mình đang tròn như trăng hôm rằm mà cũng sắp dài bằng cái máy bơm . Mẹ bảo, sáng nay mẹ cũng đi chợ trung tâm rồi nhưng nhìn mãi mà kô có nải chuối tây nào cả. Mẹ bảo: nhà có con gái là phải mua chuối tây để thắp hương, và fải chọn nải chuối có số quả là lẻ, kô đc chẵn hì hì, lúc ẫy cũng đói rồi nên cũng kô còn hơi hỏi mẹ là tại sao lại thế. Cả tiếng đồng hồ mẹ mua đc vài thứ lặt vặt và 2 nải chuối, trông cũng bắt mắt, vẫn còn xanh, chắc là vừa hết 3 ngày tết thì chúng sẽ vàng ươm. Mẹ bảo: chủ yếu là chọn chuối đẹp như 2 con gái mẹ, chứ còn chuyện nó xanh hay chín thì kô care lắm , nhà mình cũng có ai thích ăn chuối đâu. Đi đường ai cũng hỏi, cũng khen chuối đẹp. Hix, các cô, các bác ấy đâu có biết là để có 2 nải chuối ấy thì cháu fải đợi mẹ đến cả tiếng đồng hồ, mà giá của chúng cũng đắt nữa ........ thế nên đẹp là phải. Chẳng bù cho ở nhà bà ngoại hay nhà các bác ở Đại Từ, cứ ra vườn thích nải nào thì hạ cả buồng xuống
  3. quehuongtn

    quehuongtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0

    không hiểu tại sao dạo hay suy nghĩ lung tung thế nhỉ ???, mà càng nghĩ càng thấy chán, càng thấy mất niềm tin. cuộc sống thì cứ trôi nhanh ma mình thì vẫn vậy, chăng thấy có sự thay đổi nào.hôm nay nhận được điểmTK, cũng chẳng thèm ngó tới luôn. mấy môn điểm M, mà cũng tại mình lười wá. nhiều lúc cũng muốn cố gắng lắm, nhưng chẳng thấy hứng thú học hành gì cả. Mà lúc thì muốn về, lúc muốn ở lại, đằng nào cũng khó. nó làm mình phân tâm quá, chẳng biết thế nào nữa. Mà dạo này mình "đen đen " thế nào ấy." đau" nhất là vụ mình gây tai nạn vừa rồi,tiền nộp phạt, tiền sửa xe.cứ nghĩ đến mà muốn ứa máu. chán
  4. moon85_qt28a

    moon85_qt28a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    27 tet! den tan hom qua moi thi xong! phu`! met dut ca hoi! sau cai dot thi nay sut can kinh khung! nguoi gio ue oai qua! hom nay dai su quan cung to chuc tet nhung nam nay minh chang co hung tham gia gi ca! hat ho cung khong_dan chuong trinh cung tu choi luon! o nha buon qua! chieu lai len truong lay index. nam ngoai moi sang day con thay hao huc tet_nam nay thi chang thay gi nua rui! huhuhu! chi co biet cam dau vao hoc thi! giat minh da 27 tet! o nha moi nguoi dnag lam gi nhi? buon den nao long! nho tet viet nam qua!!!!!!!!!!!!!!!!!_dung 1 tet phai di lam!!! mong kiem duoc nhieu tien he 2007 ve vn! co len nao_minh cung ran lam ma! dung co khoc nhe! nam moi sap den roi! 2 nam mot minh! cung kha day chu!
  5. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác thật trống rỗng, mãi đến chiều nay mình mới chợt nhận ra là đã quá ít quan tâm đến những người thân yêu nhất của mình Mình sẽ sửa, bắt đầu từ bây giờ
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chiều nay bắt cóc được thằng N, tiếc là loanh quanh tìm chìa khoá để khoá cửa nên mất nhiều thời gian, mà 4h nó hẹn với bạn gái nó rùi, thế là Ram chưa có, sách cũng chưa mua đc thì nó đã phải về để đưa bạn gái đi chợ tết, mà củ chuối thật .......... đến hàng sách nào cũng hết chứ, giờ chỉ còn mỗi cái cửa hàng sách gì ở chỗ đèn xanh đèn đỏ ấy, hy vọng hiệu sách lớn như thế sẽ có. Thế là lại bắt cóc nó thêm 1 ngày nữa vì còn nhiều việc linh tinh đang muốn nhờ bạn tốt. Gớm chết, chẳng mấy khi mình nhờ mà, tranh thủ nó về tết nên nhờ nó nốt..... chứ như đêm qua, chẳng làm đc gì cả, gọi điện thoại cho 2 người, xót tiền điện thoại của mình quá mà kô đc việc gì chứ ......... . Dự tính là fải hết rằm mới nạp cơ, ai ngờ..... giờ mình còn xấp xỉ 500đ, dù sao thì cũng đủ để nháy máy chó1, chó2....chó100 nếu tối nay mà 1 vài chó trong 100 con chó này nháy máy mình thì mình cho chúng nó chết thì thôi

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:39 ngày 26/01/2006
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Tết tết tết , tết đến rồi
    Lúc chuẩn bị tết thì vui thế, đến khi tết rồi thì lại thấy bình thường, không khí tết không còn như xưa nữa.
    Hôm nay là mùng 1 tết, 13h mới đc mở cửa............ vì theo bố......... ấy là giờ đẹp, đến khi mình dắt xe bắt đầu đi thì chúng nó đã đi chùa xong hết rồi. Ngồi đợi bọn nó ở nhà cái Phương một lúc, cả bọn về rồi ngồi tán dóc, xem film hoạt hình hay ơi là hay, công chúa, hoàng tử, etc, mỗi tội hoàng tử gì mà chẳng đẹp lắm. Tết là gì nhỉ? Có chăng tết là thời gian để cả bọn tán dóc mà kô cảm thấy day dứt, tiếc nuối, trách móc bản thân. Mà cũng đúng là chỉ có tết thì mới đông đủ, chứ mọi lần bọn nó cứ vội vội vàng vàng
    Đến chúc tết nhà thầy, vào đúng lúc mà nhà thầy có khách quý, cô đi về quê, còn lại 2 bố con thầy, thế là tự nhiên mình thành anh hùng trong bếp May là những món ăn ấy ...... là món tủ của mình . Thế cũng là điều may mắn, xem ra năm nay thần may mắn sẽ mỉm cười với mình nhiều lắm đây

  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Năm mới gì mà đã fải nhờ vả tới thuốc kháng sinh, đau họng, kô nói đc nên online . Dạo một vòng TTVNOL, chợt nghĩ ........... nếu TTVNOL chết hẳn từ cái đợt năm ngoái thì có fải giờ sẽ có nhiều người nhắc đến nó hơn là cái sự sống ngấp ngoải
  9. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Lúc này mình đang ở Tuyên Quang , chắc anh em bạn bè đang Offline ở Thái, thật đáng tiếc vì đã không tham dự được .
    Nói chung Tết ở trên này cũng vui , cũng bày hội làng , hát quan họ , chơi ném còn , đánh đu ....... , nhưng chỉ tiếc hơi ít thanh niên . Vì vậy mình có thơ vịnh như vầy :
    Trông kìa các liền chị liền anh
    Đầu hai thứ tóc , tuổi vẫn xanh
    Cùng nhau hát đối mừng năm mới
    Và chúc mọi người được an lành !
    Mình lên trên này với thằng bạn , việc chính là của nó nhưng mình cũng có việc riêng của mình , chuyện này sẽ kể sau . 10 giờ sáng ngày mùng 3 thì xuất phát , lên đến thị trấn Đại Từ thì bị thủng xăm . Trời ạ , đen quá nó báo hiệu một lần đi chơi thiếu vui vẻ . Mà y như rằng , 12 giờ trưa thì đến nơi , chúc tết xong thì mẹ vợ tương lai của thằng bạn lại đi chùa . Không bắt được xe , vì vậy thằng bạn mình - con rể tương lai của U lại phải đưa đi . Cơ khổ , gần gũi gì đâu , chùa tận Thái Nguyên cơ mà , đi suốt từ 1h chiều tới 9 giờ rưỡi tối mới về . Trong thời gian đó mình cùng Út là em vợ tương lai của thằng bạn đi hội làng xem các cụ hát .Đến chiều mình lại nhẩy vào nấu nướng . Nghĩ cũng lạ , mọi ngày mình nấu ăn dở lắm , không hiểu sao hôm nay nấu cũng tạm , mọi người ăn rất ngon miệng . Nào có gì đâu , có món cá rán này , rán vàng nữa chứ , rồi cá nấu dưa , miến , rau luộc . Sau bữa cơm không món nào còn xót , lạ thật . . Chứng tỏ mình cũng có khiếu nấu ăn đấy chứ nhỉ ?
    Còn chuyện riêng , vừa nãy gặp nàng trông nàng thật tuyệt . Nàng đội mũ lưỡi trai , mặc quần bò và áo gió màu xanh chứng tỏ một phong cách rất thanh niên . Chỉ tiếc là không nói chuyện được với nàng nhiều . Cơ khổ , sao những đứa con gái mà mình không thích thì mình ba hoa chích choè thế , mà đứng trước mặt nàng mình cứ như người từ cung trăng rơi xuống , chẳng nói chẳng rằng . Thôi thì tự an ủi mình bằng một câu mà các cụ thường nói " trước người bạn thích thì bạn nói rất nhiều , nhưng trước mặt người mình yêu thì lại câm như thóc " .
    Lúc nãy mình bảo thằng bạn đi gọi điện cho nàng , hy vọng nàng sẽ xuống ăn cơm cùng mình . Mà mình cũng thử kiểm tra xem tay nghề nấu nướng của nàng đã tiến bộ chưa , vì mình đã tặng nàng hai quyển sách nấu ăn mà .
    Thôi mình về đây , về xem nàng có đến không . Lạy Chúa , lạy Phật , lạy Thánh Ala , lạy tất cả các chư vị thánh thần hãy giúp con . Nếu mà nàng xuống con nguyện ăn chay ba ngày để tạ ơn .
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 11:26 ngày 01/02/2006
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký mấy ngày du xuân
    Tối hôm mùng bốn Tết mới ở Tuyên Quang về . Phải sang nhà cô Đá chúc Tết vì mình đã hứa rồi mà . May quá cô Đá có nhà và gặp cả anh chàng tee_eh . Lần đầu tiên gặp mặt đúng là buồn cười , tôi gặp cô Đá mà không nhận ra , lại cứ nghĩ đó là em cô Đá .Sau đó chúng tôi rủ nhau đi ăn ốc . Sau khi gặp xong cũng có vài lời nhận xét như sau ( cô Đá và bác Tee_eh đừng giận nha )
    Khi gặp cô Đá lần đầu tiên
    Xem qua tính cách cũng thấy hiền
    Nữ công gia chánh tuy chẳng biết
    Công dung ngôn hạnh lẽ tất nhiên
    Ba mẹ đặt tên em Tân Tiến
    Lại là quản trị Box Thái Nguyên
    Những mong Box ngày thêm vững mạnh
    Để cho danh tốt mãi lưu truyền .
    Còn anh chàng tee_eh thì như thế này :
    Phong lưu chắc từ thủa xưa
    Thanh tao , nho nhã từ bao giờ
    Bao lần muốn gặp giờ mới biết
    Thật xứng danh trên chốn giang hồ .
    Tối hôm ấy về ngủ thật là ngon .
    Ngày mùng năm Tết , tôi và thằng bạn rủ nhau xuống Sông Kông , nào ai dè gặp thằng bạn , nó lại rủ về Hưng Yên và Thái Bình chơi với hai thằng bạn cùng lớp . Vốn máu phưu lưu trong người lên mình đồng ý , mặc dù tiền trong túi cũng đã vơi .
    Chiều chúng tôi kéo nhau đi . Đến Phố Nối thì lạc nhau . Hai thằng kia về tận Hải Dương , trong khi mình lại đi đường thị xã . Ôi trời . Nhưng trong cái rủi cũng có cái may , nhà bà ngoaị mình ở ngay phố Nối , thế là tối hôm ấy có chỗ ngủ rồi .
    Đến tối mình phải gọi điện về nhà để báo tin cho ba mẹ và hỏi số điện thoại nhà thằng bạn bên Ân Thi . Sau đó mình gọi cho nó , may quá hai thằng kia mặc dù đi lạc nhưng cũng đã mò về đến đấy và đang ngồi uống rượu . Thôi đành hẹn sáng mai nó ra đón để cùng về Thái Bình .
    Sáng mùng sáu Tết mình từ biệt bà ngoại phóng ngay ra Bưu Điện Ân Thi , nơi bọn bạn đang chờ . Chậc chậc chúng nó lại rủ nhau thăm đền Phù Ủng , ừ thì đi , mấy khi được đi cho biết . Nói chung lâu rồi mới về thăm quê , thấy làng quê bây giờ thật đổi mới . Mình có thơ vịnh như vầy :
    Đã lâu không về thăm quê hương
    Qua đền Phù Ủng thắp nén hương
    Quê hương ta bây giờ đổi mới
    Nhưng vẫn trung trinh dạ can trường .
    Hai bên đường 5 và đường về thị xã thật là nhộn nhịp nhà cửa san xát , thật quá sức tưởng tượng .
    Chiều mùng sáu Tết chúng tôi về tới Thái Bình , tạm biệt nhộn nhịp ở đường 5 để về với khung cảnh thanh bình của quê lúa . Vào nhà thằng bạn , thì chẳng thấy có ai ở nhà , ba thằng rủ nhau lội ngay xuống ao bắt cá . Một lúc thì bố thằng bạn về , chúng tôi chào mà bác cứ ngẩn ngơ không biết là bọn nào đang ở dưới ao nhà mình . Thấy bác vội chạy lên bờ đê một lúc để định thần rồi quay lại hỏi " các cháu là bạn của Cường à ? "
    Chúng tôi cười phá lên .
    Trời lạnh ao thì rộng và sâu , kết quả sau gần một giờ quần ao chúng tôi chỉ có được một chậu ốc vặn , một con cua , một con cá nhỏ bằng đầu đũa , một con chai và một con tôm . Lúc này thằng bạn cũng đã về lại hì hục chạy đi nấu cơm . Còn mình sau khi tắm rửa xong , vội lên bờ đê ngắm sông Hồng . Người ta thường bảo trong cuộc đời bạn hãy ít nhất một lần ngắm bình minh và hoàng hôn . Chuyến đi lần này mình đã thực hiện được . Chiều ở đây thật dịu . Khung cảnh thật yên tĩnh , chỉ nghe tiếng những con sóng dịu dàng hôn bờ cát , và tiếng chuông nhà thờ đang ngân vang đâu đó . Xa xa là đàn bò đang hồn nhiên gặm cỏ . Làn gió nhẹ lướt qua trên những vạt cỏ non xanh mềm . Trong khung cảnh như vầy mình bỗng muốn làm thơ :
    Bên bờ sông Hồng ngắm hoàng hôn
    Bỗng thấy bâng khuâng dạ bồn chồn
    Nhìn con sóng dài hôn bờ cát
    Tựa mùa xuân hôn má em hồng !
    Tối hôm ấy chúng tôi đi chơi và sau đó về nhà ngủ một giấc thật ngon .
    Sáng mùng 7 Tết , mình hẹn chuông đồng hồ từ 5 giờ sáng , nhưng thật ra mình đã dậy từ trước đó 15 phút rồi . Bởi vì mình nghe thấy tiếng máy bay , nhưng hoá ra lại là những con muỗi đang vo ve bên tai .
    Thôi mình phải về rồi chuyện này sẽ ghi lại sau vậy .
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 05/02/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này