1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    hì hì, hôm đó em rất vui vì sáng thì đi offline, tối lại đc gặp anh
    Hix, anh nói " phải sang nhà cô Đá" ...... nghe sợ quá
    May cho anh là hôm đó USB của anh tee_eh hỏng, cứ cẳm usb vào máy là máy em nó lại khởi động lại, bọn em loay hoay mãi nên mới ở nhà lâu như thế , kô thì đã đến nhà anh tvb1505 rồi
    Mà hôm đó buồn cười quá anh nhỉ , anh vừa vào nhà em, anh tee_eh đã bảo: người yêu àh? hehe, em đã bảo : em mà có anh đẹp trai như thế đến nhà tán thì tốt số quá. Hì hì, em và anh tee_eh vừa dắt xe ra ngoài cửa thì nghe thấy trong nhà có người hỏi bố em: " Em Tân Tiến có ở nhà không ạ "
    Đêm hôm đấy em cũng buồn cười quá, ngủ ngon thật ngon mặc dù anh banhbaonuong cũng nhắn tin hơi muộn
    Em biết anh tunganhmai gặp em chắc là thất vọng, kekekke, ông anh chê giọng nói của em kô đc ngọt ngào như trong điện thoại , cũng đúng thôi anh ạ ........... bởi mấy hôm đó em rủ anh đi offline thì phải ngọt ngào chứ ạ . Ơ, mà sao anh lại biết em "Nữ công gia chánh tuy chẳng biết ". Mà hôm đấy em nói luôn mồm , sao anh lại dám bảo em hiền : Về khoản thơ văn thì em chịu, nhưng cảm nhận về anh : chân thật, vui tính, rất duyên ( vì anh sở hữu chiếc răng khểnh)
    À, mà em dạo này fải xuống Gang thép nhiều lắm anh ạ, nhất định em sẽ vào nhà anh chơi.

    Hì hì, mới đầu tưởng chị Nhung là bạn cùng lớp đến chơi, đến tận lúc 12h trưa, khi dắt xe về thì mình mới biết :chị Hiền và chị Nhung là 2 chị em. Thật bất ngờ.2 chị em nhà này đỉnh cao thật đấy . Khâm phục!
    Hôm qua vào box, đọc được topic của em thecat_baby mà thấy buồn quá. box là gì? Là nơi mà ta rất vui nhưng cũng mang nhiều nỗi buồn. Không ai biết, em ấy cũng kô thể biết chuyện của mình còn buồn hơn rất nhiều.
    Tưởng là sẽ chẳng bao giờ gặp nhau thế lại gặp, nhưng gần mà thấy quá xa. Bếp tắt lửa còn nhen lại được, còn chuyện của mình thì khó lắm....Giờ đây cũng không hiểu nổi tình yêu là gì nữa.
    Thôi, vẫn tự nhủ : cũng sẽ làm theo ý của người ta, quên tất cả mọi chuyện, coi như hôm nọ là điểm khởi đầu. Đến đâu thì đến, mình cũng bận bịu nhiều thứ, ôi, nghĩ đến cái sự bận bịu ấy là thấy kinh hoàng, vui thì vui thật, có ích thì có ích thật nhưng mệt quá, thời gian kín mít, về là lăn ra ngủ. Nghĩ lại đến tháng 3 năm ngoài mà sợ, tháng thanh niên ấy mà kéo dài thêm vài ngày ......chắc mình gục
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 10:36 ngày 05/02/2006
  2. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Lại tiếp tục nào .........
    Đúng vậy mấy chú muỗi được một đêm thưởng thức no căng bụng đến nỗi không bay được nữa . Mình cũng dậy sớm để lên bờ đê ngắm bình minh , tuy vậy chẳng thấy ông mặt trời đâu .
    7h sáng chúng mình xuất phát về Thái Nguyên , nhưng lại qua Hà Nội chơi . Đến khổ , đúng là nhà quê ra tỉnh , lần đầu tiên xuống Hà Nội lạc đường lung tung cả . Cuối cùng cũng thông minh ra , theo một xe khách đi Phú Thọ mới ra được đường 3 .
    Cơ khổ , về đến nhà đã 7h tối , chưa vào đến cổng đã bị ba mẹ mắng .
    Sáng hôm nay , mình lại đưa thằng em xuống Hà Nội và bây giờ đang chat dưới này . Hy vọng lần này đi sẽ khôn hơn , không nhà quê mãi chán quá !
    Mai mình sẽ về !
    Tóm lại , đúng như các cụ đã bảo đi một ngày đàng học một sàng khôn , đằng này mình đã đi suốt mấy ngày mở mắt ra nhiều lắm !
  3. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    @ :tamhoncuada
    Tôi là người nguyên tắc , nếu đã hứa thì không bao giờ sai lời bởi một sự bất tín vạn sự bất tin mà . Nếu vì lý do nào đó thì tôi sẽ xin lỗi trước .
    Rất vui nếu cô Đá xuống thăm Gang Thép !
  4. lang_tu_co_don86

    lang_tu_co_don86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2004
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    lại một ngày nữa trôi qua , mệt quá
    đi chơi suốt , hik . tại sao lại có hiểu lầm mình thế nhỉ ?
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên cái Phượng dọn dẹp phòng giúp mình, huh, dọn dẹp kiểu gì mà mình mất một tờ giấy, trong ấy ghi key, hix, mà cái con bé này làm sao ấy, cứ làm hộ mình cái gì thì hỏng cái đấy, đã kô đc khen lại còn bị mắng
    Mà cái thằng T cũng như khỉ ấy, ghi cho người ta mà lại thiếu
    chị thì sắp xuống Hn rồi, chị mà đi, một mình mình thì biết là thế khỉ nào. Còn chị Liên thì cũng bận bịu ra đề, coi thi. Hix, all thì chỉ có mỗi mình mình là rảnh nhất ........ nhưng lại chẳng biết làm . Thế mà sau mấy phút hẹn hò, vẫn dắt xe đi chơi được . Thôi nhắng nhít tí cho năm mới sweet hơn . Cũng chán cái cảnh này rồi, nghe từ mai môi , giới thiệu nó cứ thế nào ấy, ừh , ế thì ế thật đấy nhưng kô đến mức độ ấy
  6. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mình đang ở dưới Hà Nội , buồn quá vì chẳng biết đi đâu . Nhưng mình đau lòng hơn cả vẫn là chuyện của em trai mình . Cũng chẳng tiện nói ra nhưng thật đáng xấu hổ .
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Chỉ có thêm thanh Ram thôi mà máy tính của mình phong độ hẳn Mắt thì dính vào computer suốt ngày, nếu có relax thì lại cắm vào television, cộng với việc kêu ca hoài .......... vẫn không làm được.... sinh ra dở hơi: khóc ===> cay mắt ====> ngủ
    Thế có chán không cơ chứ
    Chiều nay cũng đang định ngủ thì nhận đc tin nhắn của bà chị, lo quá, đành lên VPK nhưng cũng không thấy thầy ở đấy để còn xin thêm thông tin. Hix, bà chị sắp xuống Hn rồi, hix, chết mình rồi, vẫn kô ra đâu cả . Mà lại chẳng biết hỏi ai bây giờ mới đau chứ, lang thang Nét down chán chê mê mỏi, cuối cùng thì mình sẽ làm đc bao nhiêu trong số down ấy. Lần đầu tiên thấy sự chăm chỉ chẳng có ý nghĩa gì nữa khi mà IQ của mình quá đát . Mấy hôm định lên trường xem bọn nó thi lại thế nào ........... nhưng mình toàn ngủ đến 9h mới dậy , lúc tỉnh giấc cũng là lúc Phượng làm xong việc nhà or đến trường về rồi, mẹ thì cứ tưởng mình học hành vất vả lắm nên cứ bảo ngủ đi mà lấy sức . . Tuần sau là bắt đầu đi học rồi, đứa nào cũng hỏi sao trường mình nghỉ tết nhiều thế, hờ, mình cũng chẳng biết , cũng chẳng thích nghỉ nhiều thế, mình thích đến lớp ...... đến lớp kô fải là mình thích học mà là thích đến lớp gặp bọn lớp mình Nếu không làm đề tài thì giờ này chắc mình ăn no, ngủ tít, béo núc ních nục nịch rồi, nhỉ?
  8. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Ái chà chà , đúng là lâu rồi mình mới được ngủ đẫy mắt như vậy , 9h sáng mới dậy ====> sướng thật .
    Đang lục đục nấu ăn sáng thì banhbaonuong vào thăm , quái lạ giờ này mi không ở dưới chỗ thực tập mà lại vào thăm ta làm gì thế không biết ===== > có chuyện rồi đây .
    Đúng là có chuyện thật , banhbaonuong rủ mình ra mạng , oái hôm nay có lẽ thời tiết thay đổi lớn đây
  9. moon85_qt28a

    moon85_qt28a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là mình bị làm sao ý_ hix cuối cùng thì chưa cả học dược hết giờ gyakolat môn linealis đã chạy sang sóhaz để học infor nhưng lại không phải csoprt của mình_ chỉ tại mình nhầm_ neptun ghi đúng như thế rồi mà lại ghi lai ra órárend sai_ gio thi đnag ngồi trong phòng máy nghịch ngợm chờ vào tiết_ nghe chừng kì này mình nghe giảng hiểu được nhiều hơn_ thật vui_ hihi, hôm nay học hơi vất vả học từ 8h sáng đến tân 5h chiêu_cố lên nào_ còn buổi sáng ngày mai đi bơi nữa la kết thúc một tuần học-nhưng thứ7 cn lại đi làm rồi_ chẳng được nghỉ ngơi ngày nào cả- phù_ học bổng vẫn chưa có huhuhu chắc đến tận 25 này mới nhậ được thang 1 va tháng 2_ úi nghi x lại thấy mình giỏi làm thế nào ma sống được nhỉ? hihihihi_ sống 1 mình bên này thấy mình trưởng thành lên nhiều- ở nhà thì khoing biết đến bao giờ mới tự lập được _ sáng sớm nay đi học tuyết vẫn rơi vậy mà by giờ trời đã nắng lên rồi kìa_- cố lên còn gyakolat môn infor và termel' nữa là về rồ úi lại thấy buồnrồi_
  10. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đúng là ngày mệt mỏi .
    Mới có một giờ sáng mà mình không ngủ được , có lẽ vì tối hôm qua mình hút quá nhiều thuốc và uống quá nhiều nước chè .
    Ái chà hai món này nó kết hợp lại công dụng mạnh ra phết , làm mình cứ chằn chọc suốt đêm không tài nào ngủ được .
    Sáng nay đi thi , mà hai mắt cứ nhắm nghiền , ơn Chúa cuối cùng thì cũng xong , gánh nặng trên vai cũng được giải toả .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này