1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Oài, 1 tuần không vào mà topic cũng không có ai viết thêm, hic
    Tuần đầu tiên đi học: Vui, môn CNXH học chung với 2 lớp nữa, cái giảng đường chỉ đủ cho 2 lớp học thôi thì trường lại ghép 3 lớp với nhau, hic, đông như đi trẩy hội, chỉ có bọn con trai lớp mình là thích vì học ghép với lớp Mầm non, lớp Hoá, hì hì nhìn con gái lớp ấy thế mới biết là con gái lớp mình quá giản dị, đứa nào cũng mặt nhẵn đi học, chẳng bù cho lớp Mầm non, hi hihi
    Chuẩn bị nhiều thứ thế nên tuần vừa qua kô online đc
    Có nhiều thứ, nhưng sẽ chỉnh lại time
    1 năm có 12 tháng, mình thích và cũng sợ nhất tháng 3- tháng Thanh Niên
    Hì hì hì
  2. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ra sân bay tiễn chồng, bạn cu em thì bảo "Cái ông này 2 năm nữa mới về mà mỗi câu "Đi nhé", chào mọi người cứ nhẹ như không", bạn mình thì bảo "Cái chị này người yêu đi lâu thế mà cứ cười cười, chả thấy khóc gì cả"
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Giờ mình chán bạn bè rồi, chán cái thứ bạn được đội lốt bởi cái bộ mặt dài như khỉ, già nua, đen đúa và đạ0 đức giả ấy . O*, đã thế tối nay xít nữa thì quên đi hh. May mà nhờ em Q nên đã có mặt đúng giờ. Cũng may , nhờ đi hh mới gặp đc thằng T, nhờ nó bảo mới biết là Bọ đi công tác 5 ngày cơ, hix thế mà Bọ làm mình mất 3 buổi chiều ở VPK đợi Bọ. Bọ ác thật đấy .
    Đến giờ phút này thì chắc chắn là mình không bị sót lớp nào nữa, bọn CV giờ học, địa điểm học linh tinh quá làm cho mấy đứa vất vả và tốn xiền đt. Người mình đã nóng lên, đã vào đúng guồng nhịp, sức trẻ nhiệt tình đang căng tràn, rất may là mình đã biết phân biệt giữa thực tế và thực dụng đúng lúc . Nhưng tính thì cũng đúng thôi, có ai dở hơi gì làm việc linh tinh để chẳng đc gì không?. Thôi, mỗi người một cách nghĩ khác nhau, nhưng làm T`N như thế thì mình cho là rỗi việc, rỗi hơi và mình không có điều kiện.
    Thứ 7 ngày 25/02/2006
    Sáng: Tiết trời đẹp hơn so với mấy hôm trước, chỉ 1 chiếc áo mỏng màu xanh nhưng kô hề làm mình thấy lạnh, đứng giữa một không khí thanh niên như thế, rét mới là lạ .
    Nhưng trường mình làm gì đến nỗi mà hôm nay xe ô tô đưa đi xấu thế , làm cho 1 người bị hiểu lầm . Khoảng 10h xong, ra sân bóng xem các lớp trong khoa đá. Chiều: con trai lớp mình đá thắng lớp KTV A2. Hệ CV - vốn rất mạnh, nhân tài học thì ít mà mấy khoản bóng bánh thì kinh lên đc, trông chẳng khác gì SV khoa Thể chất . Trước khi đấu, mình đã bị bọn con trai mắng cho 1 trận vì tội "đen đủi", thằng nào cũng bảo là mình quá "giỏi" vì cái tội : Các lớp CV thì chỉ có mấy lớp thế mà năm nào mình cũng bốc phải đối thủ là CV . Nhưng năm này khác ở 1 điểm: lớp mình thắng. Hì hì, lúc thắng thì chẳng thấy đồng chí nào bảo là nhờ mình nhỉ
    Tối : , login vào nhìn thấy nick hoathuytinh2010tn login trong box, gớm chết, kô biết con bé hôm nay ở nhà làm gì mà kô ra cổ vũ bọn con trai đá bóng, thích lắm
    Thôi, giờ mình làm gì nhỉ, vừa muốn ăn , vừa muốn ngủ, vừa muốn online , vừa muốn đi chơi, vừa muốn nhưng lại sợ, nghĩ lại mới thấy chữ ký ngày trc'''' rõ là đúng tâm trạng : Đá muốn vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi & Đá muốn được vui cười .... mà sao bỗng thấy ..... khó ghê ............... không được an toàn

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 19:44 ngày 25/02/2006
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Xem nào đã hai ngày nay không vào mạng , không vào topic này của em Đá vì đi chơi rong ruổi . Cũng may vì mình đi chơi như vậy nên mới vào topic này ghi lại cảm nghĩ .
    Sáng thứ sáu 9h cả bọn tám thằng rủ nhau xuống Hải Phòng . Dọc đường 5 mà cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn vì sự thay đổi chóng mặt của các tỉnh bạn ===> nghĩ lại Thái Nguyên mình mà buồn .
    Cả buổi tối hôm ấy chúng tôi đi thăm quan khu công nghiệp đóng tàu , chế tạo và may mặc . Cả một khu rộng lớn nhưng được quy hoạch rất khoa học .
    Sáng hôm sau , chúng tôi đi Đồ Sơn , để cho biết thế nào là biển . Vắng bóng người là cảm nhận chung của chúng tôi , cũng dễ hiểu thôi vì là mùa đông hoạ có điên người ta mới đi du lịch . Sau đó chúng tôi lòng vòng đường phố Hải Phòng , nói chung là đẹp và sạch sẽ hơn thủ đô Hà Nội .
    Chiều thứ bẩy chúng tôi về Bắc Ninh .
    Sáng chủ nhật , chúng tôi vòng vào thăm thị xã Bắc Ninh , nói chung là vẫn hơn Thái Nguyên chán . Chỗ làng Đồng Kỵ là cả một dãy biệt thự sang trọng , khu công nghiệp Tiên Sơn mặc dù mới chỉ đi qua , nhưng cũng cảm nhận được sự lớn mạnh từng ngày của đất Kinh Bắc xưa .
    Chúng tôi còn đi thăm đền Bà Chúa Kho thật là :
    Trăm , nghìn , vạn khách từ thập phương
    Về đền bà Chúa thắp nén hương
    Đầu năm vay Bà mong phát đạt
    Cuối năm xin trả lãi lẫn lời
    Kìa bà nọ chắp tay cầu vái
    Đây ông này cúi lạy thần nhân
    Nếu bà sống lại chắc cũng sướng
    Trông kìa chúng đang cúi lạy mình .
    Chiều chủ nhật chúng tôi đã về tới nhà an toàn .
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Một ngày ở Thái chả biết để làm gì. Định gọi điện nhưng sợ. Chỉ biết từ ngoài đường nhìn vào mà..........
  6. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Vợ nhớ Chồng quá
  7. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rôi` không vào đây viết nhật ký.Dạo này cuộc sống của mình thật tẻ nhạt.Sáng 8h dậy,dọn dẹp nhà cửa linh tinh rồi đi học bài.Trưa online,chiều đi học,tối học và lại online.Ôi,cái đích đại học sao làm mình thấy khổ thế này.Nhưng ngoài học ra thì còn biết làm gì nữa.Bạn bè cũng chẳng có mà đi chơi.Sao tự nhiên mong đến tháng 7 quá,thi nhanh lên để cuộc sống của mình vui trở lại,híc.
    Sáng nay gọi điện cho anh nhưng cũng chẳng thấy vui hơn chút nào.Đang định buôn lâu lâu 1 chút thì điện thoại của anh lại hết pin,sao hết pin đúng lúc thế không biết ===> chán chẳng buồn chết.
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua là mùng 1, thế mà lúc D béo nhắn hỏi thì mình lại bảo là rằm, rằm hay mùng 1 thì cũng chẳng rõ chỉ biết là nhà mình thắp hương thôi. Vì thế, sau khi đi hh, nếu như mọi lần là mình sẽ về nhà vừa ăn cơm, vừa xem film nhưng hôm qua lại vào một hàng Net để trốn nấu cơm , những ngày thắp hương thường nấu những món công phụ,Đã thế hôm qua bố mẹ về quê, các bác cho con gà, hix, lại còn fải thịt gà nữa, cái Phượng thì kô sao chứ mình ......... thịt xong thì hết muốn ăn . Mẹ thì mắng có, doạ sau kô lấy đc chồng cũng có nhưng mình vẫn không hề e sợ = việc giết chết con gà kia . Gớm mà giờ có ai thịt gà nữa, ngay cả nhà mình cũng thế, chẳng qua hôm nào bị cho gà sống thì mẹ bắt làm thôi. Chẹp, có lẽ là sau này trước khi chuyển nhà thì fải thú nhận trước là " Con / em không biết thịt gia súc đâu ạ". Chấp nhận đc thì okie, kô thì làm bà cô vậy . Tối muộn chú H ra nhà mình, đợi thằng H` dài cổ không thấy đâu, em Hj thì bị ốm. Nội bộ LCĐ lủng củng và ai cũng mệt mỏi, không muốn làm. Chú H than thở cũng fải gần tiếng đồng hộ thì thằng H` mới đến báo cáo lí do đến muộn là hỏng xe ở Gang thép. Đứa nào dường như cũng nản, kêu than. Bọn nó cứ làm như mình kô nản chắc, kô btắc chắc, nhưng biết kêu ai, giờ mà mình và cái H.A cũng thế thì cả lcđ sụp, thế nên 2 chị em cứ bảo nhau động viên chúng nó. Mình có thể nói với bạn bè, nói với mọi người về nhiều thứ khác, nhưng lại không thể nói với chính mình như thế, tại sao????? Muốn dựa vào 1 vai của bất kỳ ai đấy nhưng lại chẳng thể vì tình bạn là gì nhỉ, mình kô tin vào tình bạn nữa rồi, thế thì tình yêu cũng sẽ là vô nghĩa. Mong muốn duy nhất bây giờ là anh trai sớm về , để chúng ta nói chuyện hàng ngày , chứ kô fải là chat cuối tuần . Hôm nọ chát với anh, em chợt nghĩ : em đã không công bằng với anh, khi mọi chuyện của em, anh đều biết, chia sẻ, cảm thông, động viên, còn em thì ngược lại . Anh luôn là người bị nghe, em cứ vô tâm bô bô nói, giờ fải thiết lập lại công bằng thôi, anh nhỉ .
    À, mà bút ngày xưa anh cho em, em kô dám viết vì sợ hết mực

    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 11:02 ngày 01/03/2006
  9. moon85_qt28a

    moon85_qt28a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi cũng không viết nhật ký,không phải vì lười mà vì cũng không có nhiều thời gian để viết nữa_ nhớ ngày cấp 3 hay hồi còn học đh ở nhà mình rất thích viết nhật ký. Ngày đó những trang nhật ký của mình thường là một bức thư để gửi một ai đó như để tâm sự cùng họ_ khi thì là em gái ,co lúc thì là mẹ, hay viết cho Hoàng,cho Toàn cho Chiến ,Tiến,Hồng.... bây giờ mà mang ra cho mấy người dó đọc thì sao nhỉ? qua ben này rồi thấy mình lười hơn, thời gian ở trường chiêm hầu hết thời gian,những luc rảnh thì chỉ muốn ngủ/ cũng mới đọc đc tập NHẬT KÝ CỦA ĐẶNG THUỲ TRÂM mình thấy ở tuổi 20 này mình chưa làm được gì cả!
    tự nhiên thấy buồn nhiều....
    nếu như còn ở vn chắc mình đã làm đươc nhiều hơn thế/ khi ra đi là một bí thư chi đoàn đang chuẩn bi cho cuộc thi bí thư chi đoàn giỏi của khoa luật quốc tế ,1uỷ viên BCH HSV trường luật tương lai là chủ tịch hay phó chủ tịch HSV như lời của chị chủ tịch đương nhiệm, học tập cũng oki,ngày mình quyết tâm đi nhiều người khuyên ở lại vì tương lai với mình rất thuận lợi_hic! nếu ở vn giờ mình sẽ đang là sv năm cuối.....
    giờ ở dây nhiều cái hạn chế ,cũng buồn nhiều / nhưng thôi / đó là cơ hội mà/ bạn bè mình nếu ai có cơ hội như thế chắc cũng đi mà!
    cố lên nào Moon! hè 2007 sẽ được về vn mà!
    tuần sau có 6 cai zh liền! hix- lại bắt đầu một tuần học cật lực........
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Oh, cậu cũng làm công tác đoàn, hội SV àh, hiếm khi mới gặp đc một người như cậu nên tớ vui quá . Làm công tác Đoàn, công tác Hội vui và thích nhỉ
    Mình kô ở trong hoàn cảnh của bạn ==> kô biết đc thuận lợi ấy nhưng mạo muội nói với bạn vài câu. Nếu còn ở VN thì chưa chắc bạn đã làm được nhiều hơn đâu . Nếu chỉ đơn thuần là một vài chức vụ Đoàn , Hội trong khoa, trong trường thì cũng chưa có ý nghĩa gì nhiều, cùng lắm, chắc bạn sẽ là một giảng viên của trường đấy . Mình đọc all các bài viết của bạn trong box TN, thấy tâm trạng nhớ nhà, nhớ người thân, nhớ bạn bè ở cậu.
    Mình chỉ muốn nói với đằng ấy rằng: Từ những người mình đã gặp thì mình thấy những người làm công tác Đoàn đều năng động, tự tin, trẻ trung, nhiệt tình, đầy nhiệt huyết và khí thế, etc (nhiều quá, tớ kô kể hết đc). Một cán bộ Đoàn, đi đâu cũng sống tốt và kiên cường.


    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:01 ngày 02/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này