1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon85_qt28a

    moon85_qt28a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ muốn nói với đằng ấy rằng: Từ những người mình đã gặp thì mình thấy những người làm công tác Đoàn đều năng động, tự tin, trẻ trung, nhiệt tình, đầy nhiệt huyết và khí thế, etc (nhiều quá, tớ kô kể hết đc). Một cán bộ Đoàn, đi đâu cũng sống tốt và kiên cường.
    cam on ban! chinh vi nhung dieu tren ma sang day thay thieu va buon! hoan canh ma chung cua sinh vien ben nay ma_nhat la dan hoc bong va o mot nuoc nhu Hungary! nhung to van song tot van co gang va no luc! du sao cung da hon1 nam xa nha roi ma! phai hoan thanh su menh cua mot ke "dem chuong di danh xu nguoi" cung lam ban nao_hi vong ngay ve vn se dc gap ban/chac cung de dang thoi vi cung nguoi Thai Nguyen ma
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    @moon:Uhà, tất nhiên rồi. Hè năm sau cậu về thì tớ cũng vừa thất nghiệp, chắc sẽ nhiều thời gian lắm.
    Sáng nay: không fải trực sân mà lớp mình thì 10h15 mới bắt đầu đá nên định ngủ đến 9h thì lại fải mở mắt từ 8h vì tin nhắn của thằng H`, càng bực hơn khi đọc tin của nó " Mang đống văn bản ra đây". Đến bố mình còn chẳng bao giờ nói cái kiểu ấy, huống chi là nó. Mà chỉ mấy thứ văn bản linh tinh mà mất bao nhiều thời gian với nó, 1h đêm, 4h sáng, đang học trong lớp ..v ..v .... , việc của nó mà mình bị khổ lây ( Nói thế thì cũng hơi oan, chẳng fải việc của mình, cũng kô fải việc của nó, lẽ ra, nếu mình còn đủ nhiệt tình như hồi chân ướt, chân ráo vào trường thì thể nào : làm xong là cũng chạy đưa cho bọn nó, giờ .... nhiều thứ quá .... nản ). Ra đến sân, mắng nó mà nó cứ vừa cười toe toét, vừa bảo " như thế cho tiết kiệm thời gian" . ....
    Chiều nay , trực sân với H.A, mệt quá nên định nghỉ, chưa kịp nhờ em H.A thì đã nhận đc tin nhắn của nó bảo : nó chuyển nhà chiều nay. Rõ chán con bé, còn chưa kịp biết chỗ ở mới của nó thì nó lại chuyển nhà, 2 năm học ở đây mà nó chuyển nhà gần đến 20 lần, từ giờ đến khi ra trường ... chắc cũng fải hơn 20. Mà lí do chuyển nhà lần này của nó mình kô đồng tình một chút nào cả . Chuyển đi thì thêm tự do nhưng chưa chắc đã vui vẻ và an lành. Nó quá trẻ, quá đam mê, đam mê thì tốt nhưng nhiều quá lại thành ngu muội. Cao ráo, xinh xắn, trắng trẻo, hát hay ... thiếu gì người mà sao lại fải ràng buộc như thế. Coi nó như em nên nói với nó rất nhiều, còn với những đứa khác thì kệ xác nhà chúng nó, mình sẽ chẳng nói gì ngoài sự coi thường trong đầu. Kể cả là bạn cùng học trong lớp Nhưng rất tiếc là nó lại chẳng thể làm được theo ý trí. Mà, có fải .... khi yêu thì người trong cuộc bị mù . Rồi mình lại sững sờ khi nghe QL và MH chia tay Tình cảm là thế, yêu nhau là thế ... ăn chung, sống chung ... vậy mà .... tình cảm thật dễ thay đổi và khó đoán. Và dường như lòng dạ con người chẳng bao giờ có thể đo được.
    Bọn nó buồn, mình cũng chẳng thể vui lên được
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 04/03/2006
  3. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    Híc xe xịn gì mà vừa bí vừa say ù hết cả tai Chưa bao giờ thấy con cá trắm to đến thế, ăn lại ngon nữa, k bã và nhiều xương như cá ngoài chợ, hôm nay ăn hơi nhiều
  4. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 , học tiết 2 nhưng mình vẫn đi muộn , đơn giản là tối hôm trước ngủ muộn , lại thêm sáng nay trời cũng mưa nên không muốn dậy . Đến lớp vui coá hanh fúc nhất là thầy không điểm danh ( mà hình như năm nay chả ai thích điểm danh nữa ý , có thầy còn khuyến khích ai tự học đc thì tự học ) . Chủ đề của tuần này là 8-3 và 8-3 , mình thì chả thấy có gì quan trọng ngoài mẹ và em gái . Cho nên chắc cũng không tốn xiền mua hoa .
    Được incomplete sửa chữa / chuyển vào 01:20 ngày 05/03/2006
  5. incomplete

    incomplete Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Sự cố .
    Được incomplete sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 05/03/2006
  6. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh ! Em có thể nói gì đây khi anh nghĩ như vậy?
    Anh hay em sai?!
    Em quá vội vàng, còn anh thì ... quá muộn !
  7. tauphabang

    tauphabang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2004
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    hiện giờ đang ăn mì tôm,uống trà đào,ấm bụng quá,ngoài trời đang mưa,buồn dã man
  8. nghia_code

    nghia_code Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyên bây giờ đã chở lại như cũ
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này