1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới gặp chị Đá,nói chuyện với chị cũng sung sướng thật
  2. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nếu được đi xa vào tận Lâm Đồng hay Bà Rịa - Vũng Tàu thì mình có dám bỏ Hà Nội mà đi ko nhỉ?? Hiện tại thì dám đấy... Hà Nội chán phèo - có gì đáng để mình gắn bó đâu cơ chứ!
    Euro hết nhanh cho mình nhờ!
    Mấy hôm nay nắng nóng lè lưỡi ra như dog ấy. Nhiều lúc mình đi đầu trần ko thèm mũ nón, găng tay gì hết----> Thử xem ngược lại với câu nói của các cụ ... là đen da thì đỏ phận có đúng ko?
  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nếu được đi xa vào tận Lâm Đồng hay Bà Rịa - Vũng Tàu thì mình có dám bỏ Hà Nội mà đi ko nhỉ?? Hiện tại thì dám đấy... Hà Nội chán phèo - có gì đáng để mình gắn bó đâu cơ chứ!
    Euro hết nhanh cho mình nhờ!
    Mấy hôm nay nắng nóng lè lưỡi ra như dog ấy. Nhiều lúc mình đi đầu trần ko thèm mũ nón, găng tay gì hết----> Thử xem ngược lại với câu nói của các cụ ... là đen da thì đỏ phận có đúng ko?
  4. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi mỉm cười khi biết rằng có một boy sinh năm 78 muốn làm quen với tôi. Thực ra, với những người tôi yêu quý còn chả quan tâm hết được, nói gì đến những người xa lạ. Một số đồng nghiệp của tôi vẫn hay nói về chủ đề : " làm thế nào từ chối tình cảm, t/y của khách hàng mà ko làm mếch lòng họ ? " Tôi cũng vậy - tự định hình cho mình 1 kỹ năng từ chối khách hàng, sao cho họ đừng hy vọng gì... Khách hàng nào thì cũng thế thôi nhưng anh bạn trẻ 78 này đòi là khách hàng đặc biệt, là số 1 muốn gặp mặt và muốn tôi phải lưu tâm ( ! ) Tôi giải thích cho bạn í rằng, có thể giọng nói của tôi cuốn hút nhưng nếu gặp mặt trực tiếp thì bạn í sẽ xách dép chạy mất, vì tôi hao hao thị nở trái mùa .
    Nghĩ ra thì tuổi tôi chơi với tuổi Ngựa là hợp nên tôi cả nể đồng ý cho địa chỉ mail để trao đổi. Gặp mặt trực tiếp thì ko được rồi <---> vì điều này là vi phạm nội quy, nguyên tắc của cơ quan. Tôi sẽ rút kinh nghiệm khi nói chuyện điện thoại với bạn í sẽ cần đổi giọng cứng hơn.
    ...
    Sáng nay họp phòng, chị TBT cần 1 ứng cử cho chuyên đề PN. Tôi nghĩ mãi và mạnh dạn tự ứng cử. Tôi nói với chị ấy hãy cho tôi thử sức. Và Sếp còn muốn thay đổi, bổ xung phong cách phát thanh viên mới . Tôi thầm nghĩ: mình sẽ phải tập nói để thứ 2 tới thu âm xem có ổn ko. Như vậy, tôi sẽ phải cáng đáng 3 công việc song song, đòi hỏi phải nỗ lực thực sự và quỹ thời gian cực tốn kém. Mẹ tôi chăm sóc con nhỏ giúp tôi để tôi dành toàn bộ thời gian cho công việc. Tìm được công việc phù hợp với sở trường, sở đoản của mình chẳng phải là may mắn hay sao?! Tôi quyết định làm cả tay trái, cả tay phải - làm cả 2 lĩnh vực mà tôi học!
    ...
    Mỗi tối về nhà mệt là tôi muốn lăn ra ngủ, học hành tiếng Anh gì được ?! Tôi luôn thấy mình thiếu thốn nhiều thứ như kiến thức, sức khoẻ và kể cả tiền bạc. Tôi vẫn thầm mơ ước sau này con gái tôi được đi du học ở Châu Âu, Nhật Bản hay Singapo. Mỹ thì tôi chả thích tẹo nào - cái nền Văn hoá hổ lốn ấy!
    Nhiều lúc tôi nghĩ rằng " tôi muốn cướp của thiên hạ thứ mà tôi thiếu" !!! Kể cả chồng! Cạnh cơ quan tôi có một cặp vợ chồng trẻ trông rất đẹp đôi và có vẻ HP. Nhìn anh chồng cùng vợ chăm sóc con hay làm việc nhà mà tôi thấy phát thèm.
    Có lần anh chai nói vui rằng: khi nào tôi cần xây nhà thì để anh xây cho. Tôi thì biết bao giờ cướp được Đất của thiên hạ để xây nhà?!
    ....
    Cà kê chuyện rau muống sang chuyện chính trường chút xíu. Tôi cũng như mọi người là phải nghe các bản tin thời sự về Iraq mà kênh thông tin nào cũng bình loạn. Riêng quan điểm cá nhân của tôi thì chưa bao giờ tôi coi Saddam Hussein là tội phạm chiến tranh. Nếu cứ tàn sát là tội phạm chiến tranh thì chiến tranh chính quy, quy mô nhớn của Mỹ kô phải là tàn sát hay sao???
    Hàng ngày, một số phóng viên nhà ta cứ hay xào xáo, dịch bài từ tin tức của Mỹ hay của 1 số nước Phương Tây nên sẽ có 1 số bài bình loạn về mặt tiêu cực, xấu xa của S. Hussein. Tôi vẫn nhớ 1 truyền thống của người Việt Nam là " Một miếng khi đói bằng gói khi no". Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, CCCP và Trung Quốc hỗ trợ VN thì ko nói làm gì, trong đó Iraq cung cấp toàn bộ xăng dầu cho VN thời kỳ chiến tranh. Nếu như món nợ khổng lồ ấy được xiết nợ thì dân Việt Nam đến thế kỷ 21 cày nợ tỹ tã. Đằng này bác Saddam Hussein đã xoá nợ toàn bộ cho Việt Nam.
    Còn chuyện đường lối chính trị cực đoan của bác í thì ko thể mang quan điểm phương Tây ra mà phán xét và áp đặt được. Người Đạo Hồi khác người phương Tây - đơn giản thế thôi . Cũng như Mỹ ấy , ko thể áp đặt Dân chủ trọn vẹn vào vào nền Văn hoá Á Đông được. Tất nhiên dân chủ, tiến bộ là văn minh nhưng ko có nghĩa là áp đặt nền Văn hoá này sang nền Văn hoá khác! Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, bọn bậu sậu Diều Hâu của Đảng Cộng Hoà, Bush cha, Bush con ... phi lý đùng đùng, lừa đảo cả Thế giới!
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 03/07/2004
  5. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi mỉm cười khi biết rằng có một boy sinh năm 78 muốn làm quen với tôi. Thực ra, với những người tôi yêu quý còn chả quan tâm hết được, nói gì đến những người xa lạ. Một số đồng nghiệp của tôi vẫn hay nói về chủ đề : " làm thế nào từ chối tình cảm, t/y của khách hàng mà ko làm mếch lòng họ ? " Tôi cũng vậy - tự định hình cho mình 1 kỹ năng từ chối khách hàng, sao cho họ đừng hy vọng gì... Khách hàng nào thì cũng thế thôi nhưng anh bạn trẻ 78 này đòi là khách hàng đặc biệt, là số 1 muốn gặp mặt và muốn tôi phải lưu tâm ( ! ) Tôi giải thích cho bạn í rằng, có thể giọng nói của tôi cuốn hút nhưng nếu gặp mặt trực tiếp thì bạn í sẽ xách dép chạy mất, vì tôi hao hao thị nở trái mùa .
    Nghĩ ra thì tuổi tôi chơi với tuổi Ngựa là hợp nên tôi cả nể đồng ý cho địa chỉ mail để trao đổi. Gặp mặt trực tiếp thì ko được rồi <---> vì điều này là vi phạm nội quy, nguyên tắc của cơ quan. Tôi sẽ rút kinh nghiệm khi nói chuyện điện thoại với bạn í sẽ cần đổi giọng cứng hơn.
    ...
    Sáng nay họp phòng, chị TBT cần 1 ứng cử cho chuyên đề PN. Tôi nghĩ mãi và mạnh dạn tự ứng cử. Tôi nói với chị ấy hãy cho tôi thử sức. Và Sếp còn muốn thay đổi, bổ xung phong cách phát thanh viên mới . Tôi thầm nghĩ: mình sẽ phải tập nói để thứ 2 tới thu âm xem có ổn ko. Như vậy, tôi sẽ phải cáng đáng 3 công việc song song, đòi hỏi phải nỗ lực thực sự và quỹ thời gian cực tốn kém. Mẹ tôi chăm sóc con nhỏ giúp tôi để tôi dành toàn bộ thời gian cho công việc. Tìm được công việc phù hợp với sở trường, sở đoản của mình chẳng phải là may mắn hay sao?! Tôi quyết định làm cả tay trái, cả tay phải - làm cả 2 lĩnh vực mà tôi học!
    ...
    Mỗi tối về nhà mệt là tôi muốn lăn ra ngủ, học hành tiếng Anh gì được ?! Tôi luôn thấy mình thiếu thốn nhiều thứ như kiến thức, sức khoẻ và kể cả tiền bạc. Tôi vẫn thầm mơ ước sau này con gái tôi được đi du học ở Châu Âu, Nhật Bản hay Singapo. Mỹ thì tôi chả thích tẹo nào - cái nền Văn hoá hổ lốn ấy!
    Nhiều lúc tôi nghĩ rằng " tôi muốn cướp của thiên hạ thứ mà tôi thiếu" !!! Kể cả chồng! Cạnh cơ quan tôi có một cặp vợ chồng trẻ trông rất đẹp đôi và có vẻ HP. Nhìn anh chồng cùng vợ chăm sóc con hay làm việc nhà mà tôi thấy phát thèm.
    Có lần anh chai nói vui rằng: khi nào tôi cần xây nhà thì để anh xây cho. Tôi thì biết bao giờ cướp được Đất của thiên hạ để xây nhà?!
    ....
    Cà kê chuyện rau muống sang chuyện chính trường chút xíu. Tôi cũng như mọi người là phải nghe các bản tin thời sự về Iraq mà kênh thông tin nào cũng bình loạn. Riêng quan điểm cá nhân của tôi thì chưa bao giờ tôi coi Saddam Hussein là tội phạm chiến tranh. Nếu cứ tàn sát là tội phạm chiến tranh thì chiến tranh chính quy, quy mô nhớn của Mỹ kô phải là tàn sát hay sao???
    Hàng ngày, một số phóng viên nhà ta cứ hay xào xáo, dịch bài từ tin tức của Mỹ hay của 1 số nước Phương Tây nên sẽ có 1 số bài bình loạn về mặt tiêu cực, xấu xa của S. Hussein. Tôi vẫn nhớ 1 truyền thống của người Việt Nam là " Một miếng khi đói bằng gói khi no". Thời kỳ chiến tranh chống Mỹ, CCCP và Trung Quốc hỗ trợ VN thì ko nói làm gì, trong đó Iraq cung cấp toàn bộ xăng dầu cho VN thời kỳ chiến tranh. Nếu như món nợ khổng lồ ấy được xiết nợ thì dân Việt Nam đến thế kỷ 21 cày nợ tỹ tã. Đằng này bác Saddam Hussein đã xoá nợ toàn bộ cho Việt Nam.
    Còn chuyện đường lối chính trị cực đoan của bác í thì ko thể mang quan điểm phương Tây ra mà phán xét và áp đặt được. Người Đạo Hồi khác người phương Tây - đơn giản thế thôi . Cũng như Mỹ ấy , ko thể áp đặt Dân chủ trọn vẹn vào vào nền Văn hoá Á Đông được. Tất nhiên dân chủ, tiến bộ là văn minh nhưng ko có nghĩa là áp đặt nền Văn hoá này sang nền Văn hoá khác! Nhà Trắng, Lầu Năm Góc, bọn bậu sậu Diều Hâu của Đảng Cộng Hoà, Bush cha, Bush con ... phi lý đùng đùng, lừa đảo cả Thế giới!
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 03/07/2004
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 - máu chảy vào Tim.
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là thứ 7 - máu chảy vào Tim.
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Sáng nay mình đi tình nguyện , ôi đứng đường nắng và nóng quá .Hà nội gì mà bẩn và nóng kinh khủng , biết thế này ta ở Thái Nguyên quê ta cho nó mát mẻ .
    Ôiii nhớ những chiều đá bóng ở trường Y hẹn gặp lại nhé chiều mùng 5 tháng 7 (ui nghe như thơ)
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    Sáng nay mình đi tình nguyện , ôi đứng đường nắng và nóng quá .Hà nội gì mà bẩn và nóng kinh khủng , biết thế này ta ở Thái Nguyên quê ta cho nó mát mẻ .
    Ôiii nhớ những chiều đá bóng ở trường Y hẹn gặp lại nhé chiều mùng 5 tháng 7 (ui nghe như thơ)
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ở TN cũng nóng khủng khiếp, năm nay số thí sinh thi khói A ở TN có vẻ ít đi hay seo ý nhỉ
    nhìn các em ấy lại thấy hình bóng mình ngày trước
    mà mình cũng thấy cuộc sống thật đa dạng, có em thì đc bố đèo bằng xe đạp, ông bố đợi con ở ngoài, mình nói chuyện cùng bác, biết đc bác và em ấy fải đạp xe đến 40 km để đến điạ điểm thi
    oh`, lại có em đc tài xế gia đình đưa đón bằng ô tô riêng, bấm còi ầm ỹ cả lên
    đúng là đời !! đời thật, nhưng chẳng biết mỉu nào cắn mỉu nào đâu
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này