1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    ở TN cũng nóng khủng khiếp, năm nay số thí sinh thi khói A ở TN có vẻ ít đi hay seo ý nhỉ
    nhìn các em ấy lại thấy hình bóng mình ngày trước
    mà mình cũng thấy cuộc sống thật đa dạng, có em thì đc bố đèo bằng xe đạp, ông bố đợi con ở ngoài, mình nói chuyện cùng bác, biết đc bác và em ấy fải đạp xe đến 40 km để đến điạ điểm thi
    oh`, lại có em đc tài xế gia đình đưa đón bằng ô tô riêng, bấm còi ầm ỹ cả lên
    đúng là đời !! đời thật, nhưng chẳng biết mỉu nào cắn mỉu nào đâu
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ui bây giờ là 8h12'' sáng nay thật là vui buồn lẫn lộn
    vui: gặp được cô bé người thái nguyên đi thi (xinh ghê) anh em nhận đồng hương rùi cho mình địa chỉ nữa chứ .. ko biết có hi
    vọng gì ko hén.
    chán: gặp phải nhiều tay người nhà giải thích mãi mà họ ko chịu hiểu lại còn nói năng ko ngửi được
    nói túm lại là cuộc sống vẫn tiếp diễn
    chúc may mắn
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ui bây giờ là 8h12'' sáng nay thật là vui buồn lẫn lộn
    vui: gặp được cô bé người thái nguyên đi thi (xinh ghê) anh em nhận đồng hương rùi cho mình địa chỉ nữa chứ .. ko biết có hi
    vọng gì ko hén.
    chán: gặp phải nhiều tay người nhà giải thích mãi mà họ ko chịu hiểu lại còn nói năng ko ngửi được
    nói túm lại là cuộc sống vẫn tiếp diễn
    chúc may mắn
  4. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Wow - sắp gặp lại thái nguyên rồi . Chỉ còn 2 ngày nữa thôi . Thấy nhớ TN quá thể , nhớ cả iem nữa hê hê hê .
  5. GirlsnRoses

    GirlsnRoses Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.115
    Đã được thích:
    0
    Wow - sắp gặp lại thái nguyên rồi . Chỉ còn 2 ngày nữa thôi . Thấy nhớ TN quá thể , nhớ cả iem nữa hê hê hê .
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hic hic chỉ vì cái tính hiếu thắng của mình mà bác Sun_chim àh quên bác sun_forever đang doạ bỏ đi .Em ân hận lắm rùi Bác Sun_linhtinh nếu có đọc được dòng này thì về ngay với box nhé. box nhớ bác nhiều và cả em nữa(ko có ai tranh luận em buồn muốn chít đấy bác)
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hic hic chỉ vì cái tính hiếu thắng của mình mà bác Sun_chim àh quên bác sun_forever đang doạ bỏ đi .Em ân hận lắm rùi Bác Sun_linhtinh nếu có đọc được dòng này thì về ngay với box nhé. box nhớ bác nhiều và cả em nữa(ko có ai tranh luận em buồn muốn chít đấy bác)
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    bác SUN có đi đâu mà lo, bác cứ yên tâm có bà chị HIXHIX thì SUN nhà ta làm sao mà bỏ đi đâu được chứ
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    bác SUN có đi đâu mà lo, bác cứ yên tâm có bà chị HIXHIX thì SUN nhà ta làm sao mà bỏ đi đâu được chứ
  10. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi có sở thích viết NK như là một hình thức tâm sự với ai đó. Lúc vui hay buồn tôi ko biết chia sẻ cùng ai và chỉ có thể trút vào NK. Có những đêm mất ngủ, tôi thà ngồi viết NK còn hơn là phải uống mấy viên thuốc ngủ. Quả thực viết NK ban đêm thì những gì sâu lắng tâm hồn dội về đến là buồn. Do đó, tôi dành thời gian nhất định viết NK tranh thủ vào ban ngày hoặc chiều tối ---> để cho phép mình tĩnh tâm suy tư lại khoảnh khắc nào đó của hiện tại.
    Tôi vốn dĩ là người sống nội tâm, tình cảm rất cao, dễ bị tổn thương. Ví dụ như sáng nay tôi bị Mảnh sành cong bộp cho 1 câu mà tôi cảm thấy ức chế, tổn thương thực sự. Nếu ai đó chỉ trích dù đúng, dù sai tôi thường im lặng. Con bé vừa xấu người, vừa xấu nết thì gọi là Mành sành cong vậy. Trời phú cho nó bộ dạng tối om om, lại còn phú cho nó bụng dạ hẹp hòi. Tôi ghét nó quá mà ko biết phải làm gì ngoài việc im lặng, chịu đựng.
    Một khách hàng đề nghị tôi làm bạn tâm giao vì người ta đang khủng hoảng tinh thần . Ban đầu tôi nghĩ đây là một trong những nhiệm vụ( ! ) Thỉnh thoảng anh ta gọi điện đến với giọng rất bức xúc. Tôi cố gắng giúp được gì thì giúp nhưng tôi sợ kẻ đang cô đơn và buồn thì dễ bị xao lòng! Tôi bắt đầu ái ngại khi anh ta đi công tác tận đẩu tận đâu cũng gọi điện vì nhớ HN! Chiều nay, anh ta tâm sự một thôi một hồi rồi chuyển sang hỏi chuyện của tôi ---> thế là tôi buồn như con châu chấu đến tận tối. Đúng là cái bọn đàn ông sao mà dễ xao lòng đến thế. Ranh ngôn bảo " điểm yếu nhất của đàn ông chính là Trái tim " quả ko sai. Vì thế tôi cũng chẳng dại gì mail đi mail lại cho anh bạn 78. Lại còn đòi là khách hàng số 1 cơ đấy! Ơ hay, tình cảm của tôi đâu có thừa thãi. Nghĩ đến người tôi yêu mà thấy buồn. Lại buồn rồi! Tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn.
    ...
    Hôm chủ nhật tôi mệt quá và ngủ lăn lóc nên ko dành thời gian tập đọc trước nội dung gì cả. Chiều qua hết giờ tôi đến phòng thu. Tôi uống 2 túi mía đá ( vì trưa ko ăn cơm) mà giọng chả ngọt thêm tẹo nào. Đạo diễn công nhận chất giọng của tôi tốt nhưng đọc buồn : " giọng như mất người yêu thế ?"
    Ô hay , mất là mất thế nào! Ừh, cái buồn ngấm vào máu rồi... Tôi phải cố gắng nói giọng cao hơn mới tạm ổn. Cả 2 cái mic đều hở điện, nói xa thì ko ăn mic, nói gần thì mic ăn môi tôi. Vì lo sợ bị điện giật nên tôi nói vấp nhiều lần. À mà cái cảm giác giật điện vì mic khiến tôi nhớ đến Hùng. Thực ra Mic -Hùng - giật điện chả liên quan gì đến nhau!!!!!
    ...
    Dạo này tôi dành ít thời gian cho con gái, nhiều lúc mệt mỏi và cáu gắt khiến con bé buồn. Nó nói vài câu đủ để cả nhà giật mình. Người ngoài còn phải thốt lên " thần đồng"! Có nghĩa là nó ăn nói khôn ngoan, tế nhị, già dặn so với lứa tuổi. Nó nhạy cảm quá vậy ?! Tôi đã đọc sách nói về thần đồng - những đứa trẻ thông minh, tư duy phát triển sớm trước tuổi. Nếu cha mẹ và nhà trường ko tìm phương pháp giáo dục phù hợp thì đến độ tuổi 9-10, thần đồng sẽ phát triển bình thường như những đứa trẻ khác.
    ...
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 21:18 ngày 06/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này