1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cái trường chi lạ, trường chi mà không thương học trò, lúc cần lên net tới trường thì trường nó lại không mở cổng, lúc không rảnh thì trường nó lại mở cửa thoải mái, tức chi lạ, mấy đứa bạn tới trường online miễn phí còn mình thì ngày nào cũng phải bỏ tiền túi ra, hic sắp hết "xiền" rồi
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký lúc vắng anh
    Anh yêu!
    Em nhớ anh quá! Hôm nay em ngồi bấm đốt ngón tay, thấy còn 20 ngày nữa anh mới về và cũng chỉ biết thở dài thôi. Lâu thật là lâu phải không anh? Nhất là khi em chỉ còn có một mình như thế này, nỗi buồn và nhớ anh sẽ đè nặng lên em hơn. Nhưng em tin mình sẽ chịu được, sẽ vượt qua được tất cả để chờ đợi anh.
    Em đã biết chấp nhận cái sự thật mà anh bày ra trước mắt em rồi, đã biết tin rằng anh quyết tâm dứt bỏ em rồi. Và điều đó, sẽ chỉ làm cho em biết chờ đợi anh nhẫn nại hơn mà thôi. Thời gian xã cách sẽ dài lắm. Ngày tháng chờ đợi sẽ dài lắm. Nỗi buồn sẽ sâu sắc lắm. Nhưng cũng vì thế mà tình yêu của em dành cho anh cũng sẽ da diết lắm, anh à.
    Em phải học cách nhẫn nại hơn, phải biết cứng rắn hơn và cũng phải biết mềm mại hơn trên con đường mà em đã chọn, vì cái đích mà em hướng tới, phải không anh? Mà sao em hay hỏi anh thế, nào là ?ophải không anh??, nào là ?oanh nhỉ???, em có bao giờ nghe anh điều gì đâu chứ. Nhưng mà anh biết không, mỗi lần hỏi như vậy, em lại có một niềm tin sâu sắc rằng anh đang lắng nghe, chia sẻ với em, đang mỉm cười và động viên em: ?oEm đúng lắm. Hãy vững tin em nhé. Anh luôn ở bên em mà!?? Thế đấy! Buồn cười anh nhỉ! Dù anh có nói thế nào, em vẫn tin như vậy, vẫn cứ nghĩ rằng anh chính là chỗ dựa của em, là nguồn an ủi, động viên, là sức mạnh của em.
    Anh à! Em muốn được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh quá. Mà nhiều khi chẳng cần nghe anh nói, chỉ cần biết ở đầu dây kia có anh, thế là lòng em thấy dễ chịu và nhẹ nhõm lắm rồi. Những lúc như thế, em như thấy anh gần em hơn, cảm giác như anh đang ở đâu đó ngay sát bên em, với giọng nói, nụ cười, hơi ấm, và cả tình yêu của anh nữa. Tất cả những gì thuộc về nơi anh mà em cảm nhận được như một liều thuốc hiệu nghiệm xoa dịu những vết thương trong lòng em, làm cho em có thêm nghị lực để tiếp tục đứng lên và đi tiếp con đường của riêng mình. Em biết em phải cắn răng lại. Cơn đau rồi sẽ qua. Trước sau gì anh cũng sẽ về cơ mà. Hãy để cho anh được yên tĩnh, như vậy sẽ tốt hơn, phải không anh?!
    Hà Nội, 2004
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký lúc vắng anh
    Anh yêu!
    Em nhớ anh quá! Hôm nay em ngồi bấm đốt ngón tay, thấy còn 20 ngày nữa anh mới về và cũng chỉ biết thở dài thôi. Lâu thật là lâu phải không anh? Nhất là khi em chỉ còn có một mình như thế này, nỗi buồn và nhớ anh sẽ đè nặng lên em hơn. Nhưng em tin mình sẽ chịu được, sẽ vượt qua được tất cả để chờ đợi anh.
    Em đã biết chấp nhận cái sự thật mà anh bày ra trước mắt em rồi, đã biết tin rằng anh quyết tâm dứt bỏ em rồi. Và điều đó, sẽ chỉ làm cho em biết chờ đợi anh nhẫn nại hơn mà thôi. Thời gian xã cách sẽ dài lắm. Ngày tháng chờ đợi sẽ dài lắm. Nỗi buồn sẽ sâu sắc lắm. Nhưng cũng vì thế mà tình yêu của em dành cho anh cũng sẽ da diết lắm, anh à.
    Em phải học cách nhẫn nại hơn, phải biết cứng rắn hơn và cũng phải biết mềm mại hơn trên con đường mà em đã chọn, vì cái đích mà em hướng tới, phải không anh? Mà sao em hay hỏi anh thế, nào là ?ophải không anh??, nào là ?oanh nhỉ???, em có bao giờ nghe anh điều gì đâu chứ. Nhưng mà anh biết không, mỗi lần hỏi như vậy, em lại có một niềm tin sâu sắc rằng anh đang lắng nghe, chia sẻ với em, đang mỉm cười và động viên em: ?oEm đúng lắm. Hãy vững tin em nhé. Anh luôn ở bên em mà!?? Thế đấy! Buồn cười anh nhỉ! Dù anh có nói thế nào, em vẫn tin như vậy, vẫn cứ nghĩ rằng anh chính là chỗ dựa của em, là nguồn an ủi, động viên, là sức mạnh của em.
    Anh à! Em muốn được nghe thấy giọng nói ấm áp của anh quá. Mà nhiều khi chẳng cần nghe anh nói, chỉ cần biết ở đầu dây kia có anh, thế là lòng em thấy dễ chịu và nhẹ nhõm lắm rồi. Những lúc như thế, em như thấy anh gần em hơn, cảm giác như anh đang ở đâu đó ngay sát bên em, với giọng nói, nụ cười, hơi ấm, và cả tình yêu của anh nữa. Tất cả những gì thuộc về nơi anh mà em cảm nhận được như một liều thuốc hiệu nghiệm xoa dịu những vết thương trong lòng em, làm cho em có thêm nghị lực để tiếp tục đứng lên và đi tiếp con đường của riêng mình. Em biết em phải cắn răng lại. Cơn đau rồi sẽ qua. Trước sau gì anh cũng sẽ về cơ mà. Hãy để cho anh được yên tĩnh, như vậy sẽ tốt hơn, phải không anh?!
    Hà Nội, 2004
  4. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào pna! Tôi đoán nick của bạn nghĩa là Phạm Ngọc Anh có đúng ko ạ? Tôi có thói quen nhìn nick người khác thì phải xem nghĩa là gì? Như nick của tôi là tên của nữ ca sĩ người Đức.
    - Tôi không rõ công việc của chị như thế nào. Một phóng viên? Một biên tập viên? Một phát thanh viên? Hay là một nhân viên thị trường của công ty nào đó? Vì mỗi lần viết nhật ký, dường như chị đã hóa thân vào những con chữ.
    - Tôi có làm thêm việc của một biên tập viên và phát thanh viên ( nhưng ko phải của VTV và VOV đâu). Ngoài ra tôi có làm thêm việc tư vấn. Đấy chỉ là những việc phụ, tôi làm thêm để kiếm tiền.
    Tôi có hoá thân gì đâu. Tôi đâu có viết về một nhân vật khác nên phải hoá thân. Chẳng qua đó chính là tôi.
    - Thiện chí của chị cần được thể hiện rõ hơn, và rõ ràng phải có sức mạnh hơn những thứ quyền lợi về lương, về vật chất mà cô bạn đồng nghiệp đang cảm thấy họ bị đe dọa?Điều này thì xem ra, nào có tác động nhiều đến bản thân mình.
    - Thực ra, cô gái kia làm việc kém chất lượng nên bị tổng biên tập muốn thay. Tôi không làm thì người khác làm. Nếu cô ấy giận tôi thì cũng sẽ giận người khác. Tôi nhận việc đó không phải vì danh lợi, lương bổng, mà vì tôi thích công việc đó, tôi nghĩ tôi đủ khả năng làm việc đó một cách chất lượng ấy mà.
    - PNA mong chị đọc những dòng chữ này, và mỉm cười rằng, chắc không phải một người nữa lại đang cưa mình đấy chứ? Ồ không. Hoàn toàn không
    Ừ, bạn yên tâm đi. Bạn thấy con gái Thái Nguyên ăn dưa bở bao giờ chưa? Tôi chả bao giờ cho phép mình ngộ nhận tình cảm đâu. Kể cả người yêu tôi nói thẳng vào mặt là yêu tôi thì tôi cũng chả dám tin ấy chứ! Gái Thái cứng rắn ra phết đấy!
    Trong nhật ký là một phần tâm tư thật của tôi, nên có vẻ mềm yếu, buồn thảm. Thực ra ngoài đời tôi sống lạc quan, vững vàng, bề ngoài có vẻ cứng rắn, khô khan. Đa số người ngoài tưởng tôi là người hạnh phúc, sống vui vẻ, ko phải lo âu, đau khổ gì.
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 21/07/2004
  5. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào pna! Tôi đoán nick của bạn nghĩa là Phạm Ngọc Anh có đúng ko ạ? Tôi có thói quen nhìn nick người khác thì phải xem nghĩa là gì? Như nick của tôi là tên của nữ ca sĩ người Đức.
    - Tôi không rõ công việc của chị như thế nào. Một phóng viên? Một biên tập viên? Một phát thanh viên? Hay là một nhân viên thị trường của công ty nào đó? Vì mỗi lần viết nhật ký, dường như chị đã hóa thân vào những con chữ.
    - Tôi có làm thêm việc của một biên tập viên và phát thanh viên ( nhưng ko phải của VTV và VOV đâu). Ngoài ra tôi có làm thêm việc tư vấn. Đấy chỉ là những việc phụ, tôi làm thêm để kiếm tiền.
    Tôi có hoá thân gì đâu. Tôi đâu có viết về một nhân vật khác nên phải hoá thân. Chẳng qua đó chính là tôi.
    - Thiện chí của chị cần được thể hiện rõ hơn, và rõ ràng phải có sức mạnh hơn những thứ quyền lợi về lương, về vật chất mà cô bạn đồng nghiệp đang cảm thấy họ bị đe dọa?Điều này thì xem ra, nào có tác động nhiều đến bản thân mình.
    - Thực ra, cô gái kia làm việc kém chất lượng nên bị tổng biên tập muốn thay. Tôi không làm thì người khác làm. Nếu cô ấy giận tôi thì cũng sẽ giận người khác. Tôi nhận việc đó không phải vì danh lợi, lương bổng, mà vì tôi thích công việc đó, tôi nghĩ tôi đủ khả năng làm việc đó một cách chất lượng ấy mà.
    - PNA mong chị đọc những dòng chữ này, và mỉm cười rằng, chắc không phải một người nữa lại đang cưa mình đấy chứ? Ồ không. Hoàn toàn không
    Ừ, bạn yên tâm đi. Bạn thấy con gái Thái Nguyên ăn dưa bở bao giờ chưa? Tôi chả bao giờ cho phép mình ngộ nhận tình cảm đâu. Kể cả người yêu tôi nói thẳng vào mặt là yêu tôi thì tôi cũng chả dám tin ấy chứ! Gái Thái cứng rắn ra phết đấy!
    Trong nhật ký là một phần tâm tư thật của tôi, nên có vẻ mềm yếu, buồn thảm. Thực ra ngoài đời tôi sống lạc quan, vững vàng, bề ngoài có vẻ cứng rắn, khô khan. Đa số người ngoài tưởng tôi là người hạnh phúc, sống vui vẻ, ko phải lo âu, đau khổ gì.
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 18:19 ngày 21/07/2004
  6. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    mệt, một ngày lao động nặng nhọc .... buồn ngủ và buồn... hình như sắp hết tiền nữa...
  7. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    mệt, một ngày lao động nặng nhọc .... buồn ngủ và buồn... hình như sắp hết tiền nữa...
  8. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hè sắp hết --->chưa làm được việc gì đúng như dự định--->chán quá.
    Sắp đi học rồi sao mà minh chán học thế này. Bác nào cùng chán học như tui ko vậy
  9. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hè sắp hết --->chưa làm được việc gì đúng như dự định--->chán quá.
    Sắp đi học rồi sao mà minh chán học thế này. Bác nào cùng chán học như tui ko vậy
  10. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    to sisiket2003 : em đọc nhật kí của chị thấy
    chị có con gái
    nhưng nói về tình yêu một cách ..
    ko thấy nhắc đến ông xã gì cả
    em tò mò làm một phép suy luận nếu sai chị bỏ quá cho (thằng em nó còn nhỏ dại mà )
    đấy là chị vừa li dị chồng và đang ở với con gái
    ui ui em là em cứ đóan chị đừng giận nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này