1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chà. Viết cái hồi ký này được. Sau này thành người "lổi tiếng", xuất bản sách bán chơi.
    Anh thấy chú viết được. Cố gắng phát huy. Xin lỗi chú anh chen ngang, nhưng đã viết là phải có người bình luận, phê bình văn học mới hay.
    Thiết nghĩ, ngày đó chú DOT, nên mới phải học CN. Gang Thep anh thấy cũng gần cư mà...
    Rồi cuối cùng chú bị đẩy vào trường nào? Chú bảo NK xa nhà, tại sao sau này chú lại đi học Hóa tít trên SP. Không thế sao chú biết Anpha. Mà anh đoán trúng phóc. Thế nào rồi chú cũng hồi ký về anpha cho mà xem...
  2. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú đã không biết còn bi bô. Ngồi im anh nói cho mà nghe này:
    1. Nhà anh đi bộ tới trường CN cũng chỉ 10'' trong khi đó đi xe đạp tới trường GT cũng phải 15-20''
    2. Chú nghĩ thế nào mà dám bảo anh học Hoá trên SP? Anh có biết Anpha hay không thì chú cứ hỏi cái em Y..ến nhà chú là ra ngay nhá
    3. Bây giờ chú lên sở GD TN xem trường cấp III nào là đỉnh cao nhá.
    --------------------------------
    Hồi ký .....
    Ngày...
    Vậy là nó cũng đi học ôn thi như ai.
    Trường cấp 3 gồm những dãy nhà cấp 4 nằm dưới những tán cây. Từng hàng vải, nhãn xoè tán che dến tận cửa lớp học. Mùa hè, tiếng ve kêu râm ran.
    Mùa vải, nhãn mà nhãn với vải ở đây không cây nào có quả. Thỉnh thoảng mới nhìn thấy lác đác vài quả khuất sâu trong những tán lá.
    Kết luận của bọn học sinh: Cây ở đây thế mà khôn như người.
    Sống trong môi trường toàn "giặc cỏ", ấy là các thầy cô bảo thế, không có quả là cách tốt nhất để cây tự bảo vệ mình.
    Lớp học ôn thi buồn như ... Các thầy cũng chỉ dạy lại vài cái kiến thức lớp dưới. Cũng vậy cả thôi....
    Ngày...
    Hôm nay là ngày thi vào lớp 10..
    Sáng, 6h30 nó mới chịu thức dậy dù trường có thông báo 7h phải có mặt. 20'' vẹ sinh cá nhân, 10 đi bộ tới trường, xong...
    Cổng trường đông nghẹt các bậc phụ huynh, đúng là cái bọn học hết lớp 9 rồi mà vẫn phải bố mẹ đưa đi thi. Vứt..
    Sáng hôm nay thi toán ..
    Phát đề xong là lúc nó cười thoải mái, đề này thì ăn thua gì...
    Cuối cùng thì cũng không "ngon" như nó tưởng. Còn 1 ý của bài hình, nó nghĩ 10 phút mà chưa ra, chậc, nghĩ 10 phút chưa ra thì có nghĩ thêm cũng vô ích, em nghỉ cho khoẻ. Nó bắt đầu quay sang gà bài cho em cùng tên ngồi cạnh. Em này mới quen hôm thi tốt ngiệp lớp 9.
    Người ta bảo thi tuyển thì không được nhắc bài cho người khác. Nó tặc lưỡi, xời, lý luận hão...
    Chiều....
    Văn....
    Cái môn bị nó coi là lố bịch nhất trong các môn học. .....

  3. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Chú đã không biết còn bi bô. Ngồi im anh nói cho mà nghe này:
    1. Nhà anh đi bộ tới trường CN cũng chỉ 10'' trong khi đó đi xe đạp tới trường GT cũng phải 15-20''
    2. Chú nghĩ thế nào mà dám bảo anh học Hoá trên SP? Anh có biết Anpha hay không thì chú cứ hỏi cái em Y..ến nhà chú là ra ngay nhá
    3. Bây giờ chú lên sở GD TN xem trường cấp III nào là đỉnh cao nhá.
    --------------------------------
    Hồi ký .....
    Ngày...
    Vậy là nó cũng đi học ôn thi như ai.
    Trường cấp 3 gồm những dãy nhà cấp 4 nằm dưới những tán cây. Từng hàng vải, nhãn xoè tán che dến tận cửa lớp học. Mùa hè, tiếng ve kêu râm ran.
    Mùa vải, nhãn mà nhãn với vải ở đây không cây nào có quả. Thỉnh thoảng mới nhìn thấy lác đác vài quả khuất sâu trong những tán lá.
    Kết luận của bọn học sinh: Cây ở đây thế mà khôn như người.
    Sống trong môi trường toàn "giặc cỏ", ấy là các thầy cô bảo thế, không có quả là cách tốt nhất để cây tự bảo vệ mình.
    Lớp học ôn thi buồn như ... Các thầy cũng chỉ dạy lại vài cái kiến thức lớp dưới. Cũng vậy cả thôi....
    Ngày...
    Hôm nay là ngày thi vào lớp 10..
    Sáng, 6h30 nó mới chịu thức dậy dù trường có thông báo 7h phải có mặt. 20'' vẹ sinh cá nhân, 10 đi bộ tới trường, xong...
    Cổng trường đông nghẹt các bậc phụ huynh, đúng là cái bọn học hết lớp 9 rồi mà vẫn phải bố mẹ đưa đi thi. Vứt..
    Sáng hôm nay thi toán ..
    Phát đề xong là lúc nó cười thoải mái, đề này thì ăn thua gì...
    Cuối cùng thì cũng không "ngon" như nó tưởng. Còn 1 ý của bài hình, nó nghĩ 10 phút mà chưa ra, chậc, nghĩ 10 phút chưa ra thì có nghĩ thêm cũng vô ích, em nghỉ cho khoẻ. Nó bắt đầu quay sang gà bài cho em cùng tên ngồi cạnh. Em này mới quen hôm thi tốt ngiệp lớp 9.
    Người ta bảo thi tuyển thì không được nhắc bài cho người khác. Nó tặc lưỡi, xời, lý luận hão...
    Chiều....
    Văn....
    Cái môn bị nó coi là lố bịch nhất trong các môn học. .....

  4. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chị Sisiket2003 ạ. Mới rồi chị nói ngoài đời mình sống lạc quan, vững vàng... Hôm qua đọc nhật ký chị viết, lại thấy buồn buồn. Tôi nghĩ, chỉ nghĩ thôi, con người sisiket2003 cũng phức tạp và đa cảm lắm. Chị nói có làm thêm cả tư vấn nữa, nên PNA không hề có một ý định sẽ tư vấn cho chị về điều gì cả.
    Không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng cũng đã đi qua quãng thời gian hạnh phúc với gia đình nhỏ, chắc chị am hiểu hơn tôi nhiều. Thành tâm chúc chị rồi sẽ gặp những niềm vui, hạnh phúc sau khi đã biết thế nào là đau khổ, và có khi cả sự cô đơn. Và tôi đoán, chỉ là đoán thôi, chị đẹp.
    PNA không phải là Phạm Ngọc Anh đâu. Nhưng đúng là chữ viết tắt họ tên đấy. Mà biết rõ hơn cũng có làm gì đâu, phải không chị. Cũng như chỉ cần tôi nghĩ, tôi đang trò chuyện với một người mà trong thế giới Net này, có nick sisiket2003.
    Có một điều dễ làm con người ta gần nhau hơn và đồng điệu hơn, đó là người đồng hương. Chúng ta có điều đó, và tôi chúc chị sẽ có những dòng nhật ký ngày một vui hơn. Giả như có những lúc thoáng buồn, tôi tin chị sẽ vượt qua, phải vậy không chị sisiket2003?!

  5. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chị Sisiket2003 ạ. Mới rồi chị nói ngoài đời mình sống lạc quan, vững vàng... Hôm qua đọc nhật ký chị viết, lại thấy buồn buồn. Tôi nghĩ, chỉ nghĩ thôi, con người sisiket2003 cũng phức tạp và đa cảm lắm. Chị nói có làm thêm cả tư vấn nữa, nên PNA không hề có một ý định sẽ tư vấn cho chị về điều gì cả.
    Không biết là bao nhiêu tuổi, nhưng cũng đã đi qua quãng thời gian hạnh phúc với gia đình nhỏ, chắc chị am hiểu hơn tôi nhiều. Thành tâm chúc chị rồi sẽ gặp những niềm vui, hạnh phúc sau khi đã biết thế nào là đau khổ, và có khi cả sự cô đơn. Và tôi đoán, chỉ là đoán thôi, chị đẹp.
    PNA không phải là Phạm Ngọc Anh đâu. Nhưng đúng là chữ viết tắt họ tên đấy. Mà biết rõ hơn cũng có làm gì đâu, phải không chị. Cũng như chỉ cần tôi nghĩ, tôi đang trò chuyện với một người mà trong thế giới Net này, có nick sisiket2003.
    Có một điều dễ làm con người ta gần nhau hơn và đồng điệu hơn, đó là người đồng hương. Chúng ta có điều đó, và tôi chúc chị sẽ có những dòng nhật ký ngày một vui hơn. Giả như có những lúc thoáng buồn, tôi tin chị sẽ vượt qua, phải vậy không chị sisiket2003?!

  6. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác Gru,PNa thơ văn thì cùng thường thường bậc trung...nhưng đi đâu cũng hồi ký với Nghìn lẻ một đêm
    Đã có nhiều topic quá về thơ văn câu chuyện rồi,có cần thiết phải làm rộng ra thế này ko bác Gru?

  7. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy các bác Gru,PNa thơ văn thì cùng thường thường bậc trung...nhưng đi đâu cũng hồi ký với Nghìn lẻ một đêm
    Đã có nhiều topic quá về thơ văn câu chuyện rồi,có cần thiết phải làm rộng ra thế này ko bác Gru?

  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ vậy, box ta đã có nhiều chủ đề tương tự như: nhật kí, tâm sự tán gẫu hay nghìn lẻ một đêm.....không nhất thiết phải có thêm topic này đâu, nhiều topic có nội dung tương đương nhau vậy khó cho việc viết bài lắm, không biết là nên chọn chỗ nào để viiét cho thích hợp với nội dung vì nó....nội dung như nhau mà
  9. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Em cũng nghĩ vậy, box ta đã có nhiều chủ đề tương tự như: nhật kí, tâm sự tán gẫu hay nghìn lẻ một đêm.....không nhất thiết phải có thêm topic này đâu, nhiều topic có nội dung tương đương nhau vậy khó cho việc viết bài lắm, không biết là nên chọn chỗ nào để viiét cho thích hợp với nội dung vì nó....nội dung như nhau mà
  10. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ui ui, pna nhầm to rồi. Tôi hao hao thị nở trái mùa. Những lúc dễ tính thì tôi tự cho mình 6 điểm hình thức. Còn bình thường nhiều lúc tôi thấy mình xấu ra phết. Nếu tôi ko chịu chăm sóc hình thức, trang điểm đầu tóc chút xíu thì chỉ đáng 4 điểm thôi ạ!
    Ở Box này được nói chuyện với đồng hương vui ghế á.
    Ví dụ như hôm nay tôi đi làm với tâm trạng vui vẻ. Mái tóc mới cắt kiểu Cleopat! Hà hề hì, tôi được mọi người tấm tắc khen là trẻ ra, xinh ra, nhìn lạ mắt. Tôi thấy vui vui mới chết chứ. Hoá ra cái tính trẻ con vẫn sót lại trong tôi - thích được khen, thích được nịnh. Lâu lắm rồi mới có người khen tôi như hôm nay, nên vui là đúng thôi.
    Thỉnh thoảng, bạn của mẹ tôi đến nhà tôi chơi thì thế nào tôi cũng được khen xinh. Tôi hỏi mẹ tôi là: " Mẹ có thấy con xinh thật ko?" Thì rất tiếc mẹ tôi lại bảo là " ko biết", vì nhìn tôi quen mắt rồi! .
    Còn anh chồng quý hoá của tôi lại chê bai tôi quen mồm rồi. Nếu cuối tuần anh ấy muốn đi chơi, tôi xin đi cùng thì anh ấy nói rằng, cho tôi đi theo xấu hổ lắm vì anh ấy ngời ngời còn tôi thì ... Ở thế hoá ra con mắt thẩm mỹ của đàn ông khác xa chị em phụ nữ đến thế à? Những người khen tôi đều là nữ, còn nam giới thì cấm thấy ai khen tôi một câu bao giờ?!
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mấy hôm nay tôi lại theo đuổi 1 ý tưởng. Mọi khi tôi cứ thoải mái cho phép mình nghĩ cái gì đó - kể cả ý tưởng cho vào sọt rác, có những ý tưởng manh mún, có những ý thưởng ko khả thi đều khiến tôi hơi buồn.
    Lần này thì ko biết ý tưởng mới có viển vông hay ko? Xuất phát từ một ý tưởng nho nhỏ - tôi định viết bản kế hoạch nộp cho sếp. Viết xong, tối về nhà, tôi thao thức nghĩ và ghi chép vào 1 cuốn sổ ---> thấy ý tưởng này lại nhớn thêm. Tôi nghĩ suốt mấy hôm nay và quyết định xếp ý tưởng này vào ủ men chứ ko nộp cho sếp nữa.
    Trong vòng 1-2 tháng nữa, tôi sẽ tìm kiếm thông tin, khai thác một mối quan hệ mà tôi đang dầy công vun đắp. Sáng nay tôi hẹn gặp một người vào cuối buổi chiều. Rất tiếc, chiều nay anh ta từ chối với lý do bận việc riêng. Anh ta hẹn chiều mai. Hiện tại tôi chưa hết tức nên nghĩ là mai cũng ko cần gặp ( mặc dù, rõ ràng là tôi cần người ta). Có thể ngày mai tôi sẽ thay đổi.
    Nếu ý tưởng khả thi, tôi sẽ tiếp tục nuôi thành ước mơ, để mạo hiểm và khám phá... Nếu ko khai thác được mối quan hệ thì tôi sẽ nộp đề án, kế hoạch cho sếp để đánh giá ý tưởng của mình.
    Có nghĩa là tôi cần phải photo các tài liệu, sách, copy các file đang nằm trong hệ thống LAN của cơ quan để ngâm cứu. Nếu ko phục vụ cho sau này thì trước mắt phục vụ cho hiểu biết của tôi - phục vụ cho chính công việc mà tôi đang làm thuê cho cq. Tôi cần phải tích luỹ kinh nghiệm. Tôi cần phải quan sát tất cả mọi người, để nhận định xem người làm tốt lĩnh vực *** là tuýp người nào, phong cách nào thì phù hợp với sêri công việc này.
    Tôi đi tìm tôi ...
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 26/07/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này