1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    ui ui, pna nhầm to rồi. Tôi hao hao thị nở trái mùa. Những lúc dễ tính thì tôi tự cho mình 6 điểm hình thức. Còn bình thường nhiều lúc tôi thấy mình xấu ra phết. Nếu tôi ko chịu chăm sóc hình thức, trang điểm đầu tóc chút xíu thì chỉ đáng 4 điểm thôi ạ!
    Ở Box này được nói chuyện với đồng hương vui ghế á.
    Ví dụ như hôm nay tôi đi làm với tâm trạng vui vẻ. Mái tóc mới cắt kiểu Cleopat! Hà hề hì, tôi được mọi người tấm tắc khen là trẻ ra, xinh ra, nhìn lạ mắt. Tôi thấy vui vui mới chết chứ. Hoá ra cái tính trẻ con vẫn sót lại trong tôi - thích được khen, thích được nịnh. Lâu lắm rồi mới có người khen tôi như hôm nay, nên vui là đúng thôi.
    Thỉnh thoảng, bạn của mẹ tôi đến nhà tôi chơi thì thế nào tôi cũng được khen xinh. Tôi hỏi mẹ tôi là: " Mẹ có thấy con xinh thật ko?" Thì rất tiếc mẹ tôi lại bảo là " ko biết", vì nhìn tôi quen mắt rồi! .
    Còn anh chồng quý hoá của tôi lại chê bai tôi quen mồm rồi. Nếu cuối tuần anh ấy muốn đi chơi, tôi xin đi cùng thì anh ấy nói rằng, cho tôi đi theo xấu hổ lắm vì anh ấy ngời ngời còn tôi thì ... Ở thế hoá ra con mắt thẩm mỹ của đàn ông khác xa chị em phụ nữ đến thế à? Những người khen tôi đều là nữ, còn nam giới thì cấm thấy ai khen tôi một câu bao giờ?!
    ------------------------------------------------------------------------------
    Mấy hôm nay tôi lại theo đuổi 1 ý tưởng. Mọi khi tôi cứ thoải mái cho phép mình nghĩ cái gì đó - kể cả ý tưởng cho vào sọt rác, có những ý tưởng manh mún, có những ý thưởng ko khả thi đều khiến tôi hơi buồn.
    Lần này thì ko biết ý tưởng mới có viển vông hay ko? Xuất phát từ một ý tưởng nho nhỏ - tôi định viết bản kế hoạch nộp cho sếp. Viết xong, tối về nhà, tôi thao thức nghĩ và ghi chép vào 1 cuốn sổ ---> thấy ý tưởng này lại nhớn thêm. Tôi nghĩ suốt mấy hôm nay và quyết định xếp ý tưởng này vào ủ men chứ ko nộp cho sếp nữa.
    Trong vòng 1-2 tháng nữa, tôi sẽ tìm kiếm thông tin, khai thác một mối quan hệ mà tôi đang dầy công vun đắp. Sáng nay tôi hẹn gặp một người vào cuối buổi chiều. Rất tiếc, chiều nay anh ta từ chối với lý do bận việc riêng. Anh ta hẹn chiều mai. Hiện tại tôi chưa hết tức nên nghĩ là mai cũng ko cần gặp ( mặc dù, rõ ràng là tôi cần người ta). Có thể ngày mai tôi sẽ thay đổi.
    Nếu ý tưởng khả thi, tôi sẽ tiếp tục nuôi thành ước mơ, để mạo hiểm và khám phá... Nếu ko khai thác được mối quan hệ thì tôi sẽ nộp đề án, kế hoạch cho sếp để đánh giá ý tưởng của mình.
    Có nghĩa là tôi cần phải photo các tài liệu, sách, copy các file đang nằm trong hệ thống LAN của cơ quan để ngâm cứu. Nếu ko phục vụ cho sau này thì trước mắt phục vụ cho hiểu biết của tôi - phục vụ cho chính công việc mà tôi đang làm thuê cho cq. Tôi cần phải tích luỹ kinh nghiệm. Tôi cần phải quan sát tất cả mọi người, để nhận định xem người làm tốt lĩnh vực *** là tuýp người nào, phong cách nào thì phù hợp với sêri công việc này.
    Tôi đi tìm tôi ...
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 26/07/2004
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    em xin khoá cái topic này, và sẽ nhờ admin ghép nó vào với NK, các anh sang bên NK viết nha
    Mong các anh thông cảm
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    em xin khoá cái topic này, và sẽ nhờ admin ghép nó vào với NK, các anh sang bên NK viết nha
    Mong các anh thông cảm
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Sáng lọ mọ dậy sớm để làm nốt hộ đứa bạn vài việc, chẹp , tự nhiên thì cái chuông điện thoại réo eo éo ở dưới nhà. hừ hừ, mở mắt ra đã điện thoại , không biết là ai gọi đây, hoá ra là anh , anh gọi để nhắc lại là ngày kia anh về, biết nói thế nào đây, nói thật ra thì thấy ngài ngại,mà kô nói thật thì không đc, ôi mệt mỏi, dạo này nhìn thấy anh mình toàn ẩn nick, gía bây giờ là năm học nhỉ, mình sẽ chẳng còn thời gian mà suy nghĩ lung tung thế này
    Ngày hôm nay mình quyết định rồi, thôi thì cứ thẳng , cứ thật mà nói, kéo dài là mình có lỗi
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Sáng lọ mọ dậy sớm để làm nốt hộ đứa bạn vài việc, chẹp , tự nhiên thì cái chuông điện thoại réo eo éo ở dưới nhà. hừ hừ, mở mắt ra đã điện thoại , không biết là ai gọi đây, hoá ra là anh , anh gọi để nhắc lại là ngày kia anh về, biết nói thế nào đây, nói thật ra thì thấy ngài ngại,mà kô nói thật thì không đc, ôi mệt mỏi, dạo này nhìn thấy anh mình toàn ẩn nick, gía bây giờ là năm học nhỉ, mình sẽ chẳng còn thời gian mà suy nghĩ lung tung thế này
    Ngày hôm nay mình quyết định rồi, thôi thì cứ thẳng , cứ thật mà nói, kéo dài là mình có lỗi
  6. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tuần này tôi bận công việc quá. Việc cơ quan nhiều, nên tôi cũng ít dành thời gian để tham gia diễn đàn, thế mà hôm nay tự nhiên lại muốn đọc nhật ký và nói chuyện với chị. Tôi thấy hôm qua chị vui, chị viết nhật ký cũng vui, thành ra tôi cũng vui lây, sisiket2003 ạ.
    Còn tôi thì công việc lúc nào cũng đều đều. Ngày nào cũng vậy. Đọc, và viết. Nhưng tôi đam mê với công việc của mình. Nó mở ra cho tôi một thế giới rộng lớn, và tôi luôn muốn được khám phá, chinh phục. Tôi vui khi hoàn thành tốt công việc và buồn nếu như mình làm chưa tốt. Và tốt nhất là sẽ tiếp tục làm cho tốt hơn nữa?
    Ờ, hôm qua tôi khen chị đẹp, chị bảo chị không đẹp, chỉ được 4-6 điểm thôi. Tôi thì không biết thang điểm như thế nào, nên tôi cứ đoán thế, nếu mà chị đẹp thật thì tôi đoán đúng, nếu không, thì cũng là đã làm cho chị bật cười, nghĩa là có niềm vui nho nhỏ. Cũng ý nghĩa đấy chứ!
    Và bây giờ, nếu ngồi vào bàn làm việc, tôi lại tiếp tục: đọc và viết...
  7. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Tuần này tôi bận công việc quá. Việc cơ quan nhiều, nên tôi cũng ít dành thời gian để tham gia diễn đàn, thế mà hôm nay tự nhiên lại muốn đọc nhật ký và nói chuyện với chị. Tôi thấy hôm qua chị vui, chị viết nhật ký cũng vui, thành ra tôi cũng vui lây, sisiket2003 ạ.
    Còn tôi thì công việc lúc nào cũng đều đều. Ngày nào cũng vậy. Đọc, và viết. Nhưng tôi đam mê với công việc của mình. Nó mở ra cho tôi một thế giới rộng lớn, và tôi luôn muốn được khám phá, chinh phục. Tôi vui khi hoàn thành tốt công việc và buồn nếu như mình làm chưa tốt. Và tốt nhất là sẽ tiếp tục làm cho tốt hơn nữa?
    Ờ, hôm qua tôi khen chị đẹp, chị bảo chị không đẹp, chỉ được 4-6 điểm thôi. Tôi thì không biết thang điểm như thế nào, nên tôi cứ đoán thế, nếu mà chị đẹp thật thì tôi đoán đúng, nếu không, thì cũng là đã làm cho chị bật cười, nghĩa là có niềm vui nho nhỏ. Cũng ý nghĩa đấy chứ!
    Và bây giờ, nếu ngồi vào bàn làm việc, tôi lại tiếp tục: đọc và viết...
  8. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào pna, đúng là tôi bật cười khi vào đọc. Hay là hôm nào chúng ta offline nhỉ? Các thành viên Box TN ở HN nữa.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  9. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chào pna, đúng là tôi bật cười khi vào đọc. Hay là hôm nào chúng ta offline nhỉ? Các thành viên Box TN ở HN nữa.
    @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
  10. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chị bật cười là tôi vui rồi. Chị nói đến offline, giá như là hơn một tuần trước có phải là mọi người đã gặp nhau rồi không. Hôm đó vui lắm.
    Tôi cũng muốn được gặp chi sisiket2003 xem con người mà tôi tưởng tượng trong nhật ký với bên ngoài có khác nhau nhiều không?
    Nếu mà xấu thật thì không sao..., còn như chị cũng xinh xinh, đèm đẹp, tôi phải chụp lấy một cái ảnh lên cho mọi người box mình cùng xem.
    Tôi vẫn luôn đọc những dòng nhật ký của chị.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này