1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Chị bật cười là tôi vui rồi. Chị nói đến offline, giá như là hơn một tuần trước có phải là mọi người đã gặp nhau rồi không. Hôm đó vui lắm.
    Tôi cũng muốn được gặp chi sisiket2003 xem con người mà tôi tưởng tượng trong nhật ký với bên ngoài có khác nhau nhiều không?
    Nếu mà xấu thật thì không sao..., còn như chị cũng xinh xinh, đèm đẹp, tôi phải chụp lấy một cái ảnh lên cho mọi người box mình cùng xem.
    Tôi vẫn luôn đọc những dòng nhật ký của chị.
  2. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi không nhầm thì có vài người bạn hay đọc NK của tôi. Dù tôi dùng nick nào, viết ở Box nào thì cũng có thể họ nhận ra từ nội dung câu chuyện, hoàn cảnh hoặc văn phong của tôi.
    Nói túm lại là, tôi trong mạng ảo đẹp khác xa tôi thật ngoài đời vì tôi thấy thế. Đẹp cả ruột lẫn vỏ!
    Có thể tại cách sử dụng ngôn ngữ của tôi, tại tôi " Nổ " quá nên người khác có trí tưởng tượng phong phú sẽ thấy tôi thế này, tôi thế kia. Cũng có thể tại cuộc sống của tôi thăng trầm, tạo ra con người tôi có điểm gì đó khác người, hơn người ... Trước đây tôi thích viết NK ở Box Tâm sự. Vì đó là Box mà tôi gắn bó nhất. Có người nhận xét là tôi đã tự thêu dệt một hình ảnh, một trái tim hay tâm hồn gì đó rồi tự cho là mình tốt đẹp... Vì thế tôi dị ứng Box Tâm sự, ko muốn viết NK ở đó nữa. Cái nick cũ bên đó của tôi vẫn nhận được câu hỏi của bạn tôi rằng " sao ko viết NK tiếp nữa?"
    Còn cái vụ chụp ảnh đưa chân rung tôi lên mạng cho thiên hạ ngém thì hoàn toàn không ổn chút nào. Vì tôi thích chơi ở TTVN là để viết NK nên ko thích offline với các thành viên, các Box khác. Tuy nhiên, đồng hương Box TN thì tôi cũng muốn ọp ạ!
    ------------------------------------------------------------------------
    Sáng hôm qua tôi lại gọi điện cho một người, anh ấy nói là chiều bận nên không gặp tôi được. Tôi nghĩ tôi không đủ kiên nhẫn để tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Mặc dù vị trí và tính chất công việc của anh ta rất phù hợp với ý tưởng gây dựng cơ đồ của tôi. Chiều anh ấy hẹn gặp tôi thì tôi lại tự ái vặt mà từ chối.
    Tôi xem phim Thiên Long bát bộ thấy nhân vật Đoàn Dự và Tiểu hoà thượng có nội lực cao nhưng chưa biết sử dụng hết công suất. Anh bạn của tôi cũng vậy - tài giỏi. Nếu tôi biết cách khai thác mqh của tôi, biết cách thuyết phục anh ta thì sẽ có thể nhiều thành công bất ngờ đến với tôi và anh ấy, đôi bên cùng có lợi.
    Trước mắt, tôi nghĩ rằng, cứ ngâm cứu kỹ đi. Tôi phải cố học hỏi nhiều điều khác nữa. Bao giờ hoàn thành đề án có vẻ không xa rời thực tế thì tôi sẽ gửi email hoặc gửi đĩa mềm cho anh ta, để xem khả năng thực tế của tôi có hay ko? Nếu anh ấy từ chối một ý tưởng viển vông thì tôi sẽ tự rời bỏ đề án của mình. Nếu anh ấy đồng ý hợp tác thì cũng không phải vì nể một người phụ nữ như tôi. Đại loại là tôi muốn khám phá khả năng thực tế của mình đến đâu?

    Tôi sẽ giấu mặt, không gặp trực tiếp. Anh ta sẽ chưa thể biết người giời hơi đất hỡi nào mời hợp tác Tôi nghĩ thế vì thực tế, anh ta thông minh, giỏi giang, thành đạt, thu nhập cao ----> chắc ko muốn vất vả làm thêm cái gì nữa. Vả lại trong Con mắt của anh ta thì tôi là người tầm thường, ít thông minh, giỏi giang gì đâu ---> nên độ tin cậy và uy tín ko cao. Vì thế tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào để tiếp cận anh ta theo một góc độ cao hơn chứ ko phải mối quen biết cũ!
    Nếu có hẹn gặp trực tiếp thì tôi cũng chỉ để tìm hiểu con người anh ta, lấy thiện cảm của anh ta. Tuyệt nhiên không đề cập gì đến vấn đề trên. ....
    Tôi vẫn nghĩ tiếp. Làm cách nào để ước mơ của tôi khả thi? ...
    Sáng nay tôi phải đến ngân hàng chuyển khoản. Xong việc là tôi tạt vào hàng net chơi.
    ... Chuyện tình cảm đối với tôi ko phải là số 1. Bây giờ thì tôi đủ khả năng để cân bằng lý trí và trái tim.
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 28/07/2004
  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi không nhầm thì có vài người bạn hay đọc NK của tôi. Dù tôi dùng nick nào, viết ở Box nào thì cũng có thể họ nhận ra từ nội dung câu chuyện, hoàn cảnh hoặc văn phong của tôi.
    Nói túm lại là, tôi trong mạng ảo đẹp khác xa tôi thật ngoài đời vì tôi thấy thế. Đẹp cả ruột lẫn vỏ!
    Có thể tại cách sử dụng ngôn ngữ của tôi, tại tôi " Nổ " quá nên người khác có trí tưởng tượng phong phú sẽ thấy tôi thế này, tôi thế kia. Cũng có thể tại cuộc sống của tôi thăng trầm, tạo ra con người tôi có điểm gì đó khác người, hơn người ... Trước đây tôi thích viết NK ở Box Tâm sự. Vì đó là Box mà tôi gắn bó nhất. Có người nhận xét là tôi đã tự thêu dệt một hình ảnh, một trái tim hay tâm hồn gì đó rồi tự cho là mình tốt đẹp... Vì thế tôi dị ứng Box Tâm sự, ko muốn viết NK ở đó nữa. Cái nick cũ bên đó của tôi vẫn nhận được câu hỏi của bạn tôi rằng " sao ko viết NK tiếp nữa?"
    Còn cái vụ chụp ảnh đưa chân rung tôi lên mạng cho thiên hạ ngém thì hoàn toàn không ổn chút nào. Vì tôi thích chơi ở TTVN là để viết NK nên ko thích offline với các thành viên, các Box khác. Tuy nhiên, đồng hương Box TN thì tôi cũng muốn ọp ạ!
    ------------------------------------------------------------------------
    Sáng hôm qua tôi lại gọi điện cho một người, anh ấy nói là chiều bận nên không gặp tôi được. Tôi nghĩ tôi không đủ kiên nhẫn để tiếp tục duy trì mối quan hệ này. Mặc dù vị trí và tính chất công việc của anh ta rất phù hợp với ý tưởng gây dựng cơ đồ của tôi. Chiều anh ấy hẹn gặp tôi thì tôi lại tự ái vặt mà từ chối.
    Tôi xem phim Thiên Long bát bộ thấy nhân vật Đoàn Dự và Tiểu hoà thượng có nội lực cao nhưng chưa biết sử dụng hết công suất. Anh bạn của tôi cũng vậy - tài giỏi. Nếu tôi biết cách khai thác mqh của tôi, biết cách thuyết phục anh ta thì sẽ có thể nhiều thành công bất ngờ đến với tôi và anh ấy, đôi bên cùng có lợi.
    Trước mắt, tôi nghĩ rằng, cứ ngâm cứu kỹ đi. Tôi phải cố học hỏi nhiều điều khác nữa. Bao giờ hoàn thành đề án có vẻ không xa rời thực tế thì tôi sẽ gửi email hoặc gửi đĩa mềm cho anh ta, để xem khả năng thực tế của tôi có hay ko? Nếu anh ấy từ chối một ý tưởng viển vông thì tôi sẽ tự rời bỏ đề án của mình. Nếu anh ấy đồng ý hợp tác thì cũng không phải vì nể một người phụ nữ như tôi. Đại loại là tôi muốn khám phá khả năng thực tế của mình đến đâu?

    Tôi sẽ giấu mặt, không gặp trực tiếp. Anh ta sẽ chưa thể biết người giời hơi đất hỡi nào mời hợp tác Tôi nghĩ thế vì thực tế, anh ta thông minh, giỏi giang, thành đạt, thu nhập cao ----> chắc ko muốn vất vả làm thêm cái gì nữa. Vả lại trong Con mắt của anh ta thì tôi là người tầm thường, ít thông minh, giỏi giang gì đâu ---> nên độ tin cậy và uy tín ko cao. Vì thế tôi vẫn chưa biết phải làm thế nào để tiếp cận anh ta theo một góc độ cao hơn chứ ko phải mối quen biết cũ!
    Nếu có hẹn gặp trực tiếp thì tôi cũng chỉ để tìm hiểu con người anh ta, lấy thiện cảm của anh ta. Tuyệt nhiên không đề cập gì đến vấn đề trên. ....
    Tôi vẫn nghĩ tiếp. Làm cách nào để ước mơ của tôi khả thi? ...
    Sáng nay tôi phải đến ngân hàng chuyển khoản. Xong việc là tôi tạt vào hàng net chơi.
    ... Chuyện tình cảm đối với tôi ko phải là số 1. Bây giờ thì tôi đủ khả năng để cân bằng lý trí và trái tim.
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 10:42 ngày 28/07/2004
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hôm nay mình mới được mắt thấy tai nghe về gái lạng sơn. Tiếng tăm thì nghe nhiều rùi nhưng hôm nay mới thấy cách họ uống rượu thì đúng là truyền kì mạn lục ----> về mình phải tập luyện thêm thôi chứ để con gái nốc out thế này thì ngại quá
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hôm nay mình mới được mắt thấy tai nghe về gái lạng sơn. Tiếng tăm thì nghe nhiều rùi nhưng hôm nay mới thấy cách họ uống rượu thì đúng là truyền kì mạn lục ----> về mình phải tập luyện thêm thôi chứ để con gái nốc out thế này thì ngại quá
  6. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Sắp đc xuo^ng''TN ro^i`
  7. oh_yeah_20andlife

    oh_yeah_20andlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Sắp đc xuo^ng''TN ro^i`
  8. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua hết giờ, tôi mua sữa đi thăm Tr - cô bạn thân chuẩn bị lên thớt lần 2!
    Vợ chồng H - Q ở sát bên cạnh, tôi được ngồi nói chuyện vui vẻ với cả 3 đứa chúng nó. H và Q học cùng lớp với tôi, yêu nhau từ thời sinh viên và bây giờ có 1 nhóc tỳ.
    Tôi có nói qua qua thăm dò H về việc tìm kiếm ý tưởng. H tán thưởng vì nó khả thi, ( H thừa sức thiết kế được **** phần việc quan trọng nhất trong quy trình của đề án tôi đang ủ men.) Chính vì thế H và Q muốn tôi là trung gian mà thôi. Còn tôi ngược lại, muốn chúng nó cộng tác thì đúng hơn. Việc này từ từ khoai sẽ nhừ, nhất định tôi sẽ tìm được đường đi nước bước cho kế hoạch nhớn này.
    Tôi đã tìm hiểu các đối thủ đáng nể đang thành công trong lĩnh vực tôi ôm mộng đây. Nhiều phụ nữ thành công ở độ tuổi 35-45. Lĩnh vực này cũng phù hợp với phụ nữ. Đêm qua tôi cứ trằn trọc nghĩ mãi và lại nghĩ thêm một cách tháo nút mới. Mỗi điểm thắt nút, khó khăn tôi sẽ nghĩ trong cả bữa ăn, giấc ngủ đến chừng nào đầu hàng hoặc nghĩ ra thì thôi. Chưa bao giờ tôi theo đuổi mục tiêu kiên trì như bây giờ.
    Hôm nay tôi cố gắng làm phần việc bắt buộc của cơ quan, rồi sau đó tôi lần mò tìm kiếm thông tin... và hình như mỗi ngày tôi vỡ lẽ thêm một điều, chiều hướng rộng mở chứ ko bế tắc như ý nghĩ ban đầu.
    Tôi đang lướt net, tôi gặp nhiều người kêu gọi đối tác kinh doanh vì ý tưởng này khác. Tôi tin tưởng lĩnh vực tôi theo đuổi khá độc đáo. Kinh doanh thì ai chả muốn, tôi sẽ kinh doanh trá hình. Có nghĩa là kinh doanh ngầm, bề nổi sẽ ko kinh doanh kinh diếc gì cả. Vốn đầu tư ko lớn ( vài chục triệu )nhưng đòi hỏi phải có mối quan hệ tốt, phải xây dựng hệ thống tốt.
    Trong ý tưởng xây dựng hệ thống, tôi có nghĩ đến đoạn lợi nhuận. Tôi nghĩ đến một mô hình trong nhiều mô hình mà các công ty tôi biết đang sử dụng. Tình cờ bố tôi mượn được một quyển sách, tôi đọc thấy tác giả người Mỹ đưa ra 4 sơ đồ và đặt tên khá mỹ miều : Li khai, ma trận, nhị phân, kết hợp. Trong đó, sơ đồ li khai là tối ưu nhất. Đọc đến đây thì tôi thở phào vì ý nghĩ của tôi hoàn toàn trùng lập với cái gọi là Li khai.
    ----------------------------------------------------------
    Lạy trời, lạy Phật hãy cho tôi cơ hội thực hiện mơ ước này!
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 29/07/2004
  9. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua hết giờ, tôi mua sữa đi thăm Tr - cô bạn thân chuẩn bị lên thớt lần 2!
    Vợ chồng H - Q ở sát bên cạnh, tôi được ngồi nói chuyện vui vẻ với cả 3 đứa chúng nó. H và Q học cùng lớp với tôi, yêu nhau từ thời sinh viên và bây giờ có 1 nhóc tỳ.
    Tôi có nói qua qua thăm dò H về việc tìm kiếm ý tưởng. H tán thưởng vì nó khả thi, ( H thừa sức thiết kế được **** phần việc quan trọng nhất trong quy trình của đề án tôi đang ủ men.) Chính vì thế H và Q muốn tôi là trung gian mà thôi. Còn tôi ngược lại, muốn chúng nó cộng tác thì đúng hơn. Việc này từ từ khoai sẽ nhừ, nhất định tôi sẽ tìm được đường đi nước bước cho kế hoạch nhớn này.
    Tôi đã tìm hiểu các đối thủ đáng nể đang thành công trong lĩnh vực tôi ôm mộng đây. Nhiều phụ nữ thành công ở độ tuổi 35-45. Lĩnh vực này cũng phù hợp với phụ nữ. Đêm qua tôi cứ trằn trọc nghĩ mãi và lại nghĩ thêm một cách tháo nút mới. Mỗi điểm thắt nút, khó khăn tôi sẽ nghĩ trong cả bữa ăn, giấc ngủ đến chừng nào đầu hàng hoặc nghĩ ra thì thôi. Chưa bao giờ tôi theo đuổi mục tiêu kiên trì như bây giờ.
    Hôm nay tôi cố gắng làm phần việc bắt buộc của cơ quan, rồi sau đó tôi lần mò tìm kiếm thông tin... và hình như mỗi ngày tôi vỡ lẽ thêm một điều, chiều hướng rộng mở chứ ko bế tắc như ý nghĩ ban đầu.
    Tôi đang lướt net, tôi gặp nhiều người kêu gọi đối tác kinh doanh vì ý tưởng này khác. Tôi tin tưởng lĩnh vực tôi theo đuổi khá độc đáo. Kinh doanh thì ai chả muốn, tôi sẽ kinh doanh trá hình. Có nghĩa là kinh doanh ngầm, bề nổi sẽ ko kinh doanh kinh diếc gì cả. Vốn đầu tư ko lớn ( vài chục triệu )nhưng đòi hỏi phải có mối quan hệ tốt, phải xây dựng hệ thống tốt.
    Trong ý tưởng xây dựng hệ thống, tôi có nghĩ đến đoạn lợi nhuận. Tôi nghĩ đến một mô hình trong nhiều mô hình mà các công ty tôi biết đang sử dụng. Tình cờ bố tôi mượn được một quyển sách, tôi đọc thấy tác giả người Mỹ đưa ra 4 sơ đồ và đặt tên khá mỹ miều : Li khai, ma trận, nhị phân, kết hợp. Trong đó, sơ đồ li khai là tối ưu nhất. Đọc đến đây thì tôi thở phào vì ý nghĩ của tôi hoàn toàn trùng lập với cái gọi là Li khai.
    ----------------------------------------------------------
    Lạy trời, lạy Phật hãy cho tôi cơ hội thực hiện mơ ước này!
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 29/07/2004
  10. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    TO sisiket2003: Đọc nhật ký thấy để ý đến bà chị, chịu khó viết và dạo này đang ấp ủ giấc mơ lớn đây. Mấy hôm trước, cảm thấy đọc còn băn khoăn. Thấy chị thật yếu đuối, vẻ mạnh mẽ của chỉ tạo ra cho mọi người thấy thực chất chỉ là một cái vỏ. Em thấy chị đáng thương quá. Nhưng ko ngờ, đọc nhật ký của chị mấy bài gần đây, thấy giật mình. Một sisiket2003 quá khác, văn phong thì không khác nhưng tính cách thì thay đổi rõ rệt. Tham vọng và bất chấp...
    Chúc chị thực hiện được ước mơ của mình
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này