1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thainguyen001

    thainguyen001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    TO sisiket2003: Đọc nhật ký thấy để ý đến bà chị, chịu khó viết và dạo này đang ấp ủ giấc mơ lớn đây. Mấy hôm trước, cảm thấy đọc còn băn khoăn. Thấy chị thật yếu đuối, vẻ mạnh mẽ của chỉ tạo ra cho mọi người thấy thực chất chỉ là một cái vỏ. Em thấy chị đáng thương quá. Nhưng ko ngờ, đọc nhật ký của chị mấy bài gần đây, thấy giật mình. Một sisiket2003 quá khác, văn phong thì không khác nhưng tính cách thì thay đổi rõ rệt. Tham vọng và bất chấp...
    Chúc chị thực hiện được ước mơ của mình
  2. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nào tranh thủ gõ một lúc để còn chơi xả láng cuối tuần. Hầu như tuần này tôi thiếu ngủ trầm trọng. Ngày mai tôi sẽ ngủ bù cả ngày.
    Hôm nay tôi mượn một đống sách để photo. Cứ cái đà này thì lương ba cọc bốn hào của tôi chắc nộp thuế hết cho hàng photo. Tôi ko muốn sử dụng máy photo của cơ quan. Vì tôi ko phải là thợ chuyên nghiệp. Sách thì dày và pho to đến bao giờ cho xong. Quan trọng hơn cả là tôi ko muốn mọi người biết tôi đang quan tâm đến những cái gì? photo những cái gì.
    Tôi đã xem qua thông tin của 2 cơ quan khác đang hoạt động cùng lĩnh vực như cơ quan tôi. Có lẽ tôi cũng muốn thử cách nào đó nộp hồ sơ, lần lượt xin vào làm ở 2 chỗ đó trong vòng vài tháng - thì hay biết mấy.
    Hoặc giá như tôi có nhiều tiền hơn thì tôi bỏ tiền ra mua ai đó làm trong đó,giúp tôi việc gì đó.
    Hoặc cùng lắm thì tôi sẽ thử làm khách hàng để lấy quyền thượng đế mà yêu cầu họ cung cấp thông tin cho tôi - cách này là bất đắc dĩ nhất.
    Nói túm lại là tôi muốn học nghề ***, bí quyết, kinh nghiệm của họ ra làm sao...
    Cả ngày hôm nay tôi gọi điện liên lạc với anh*** mà ko được. Liệu anh ấy bận, ko có mặt ở phòng để nhấc máy? Hay liệu máy điện thoại của anh ấy hiển thị số ---> anh nhận ra số máy của tôi nên né tránh???
    Lúc này đây, tôi đắn đo mãi rồi quyết định viết mail cho anh*** người mà tôi nóng lòng muốn đặt vấn đề - nhân vật đầu tàu trong hệ thống của tôi!! Hy vọng là anh ấy sẽ reply.
    Đêm qua tôi trằn trọc nghĩ mãi rồi. Nếu tôi may mắn được anh *** đỡ đầu thì có nghĩa là tôi đốt cháy được giai đoạn thử nghiệm. Vì thực tế, tôi thấy những bậc tiền bối hoạt động về lĩnh vực **** phải mất khoảng 1 đến 3 năm khởi động thì mới thành công được. Người đi sau như tôi sẽ rút được kinh nghiệm, học được nhiều hơn. Vì thế tôi quyết lần mò con đường mù mịt này.
    Tuy nhiên, tôi đã nghĩ đến phương án sơ cua - là ko có anh ấy chung sức, đơn phương hành động. Như thế có nghĩa là tôi sẽ phải mất 1-2 năm mới hy vọng chạy rốt đa xong.
    -----------------------------------------------------------------------
    Lạy Trời, lạy Phật! Hãy cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ này.
  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nào tranh thủ gõ một lúc để còn chơi xả láng cuối tuần. Hầu như tuần này tôi thiếu ngủ trầm trọng. Ngày mai tôi sẽ ngủ bù cả ngày.
    Hôm nay tôi mượn một đống sách để photo. Cứ cái đà này thì lương ba cọc bốn hào của tôi chắc nộp thuế hết cho hàng photo. Tôi ko muốn sử dụng máy photo của cơ quan. Vì tôi ko phải là thợ chuyên nghiệp. Sách thì dày và pho to đến bao giờ cho xong. Quan trọng hơn cả là tôi ko muốn mọi người biết tôi đang quan tâm đến những cái gì? photo những cái gì.
    Tôi đã xem qua thông tin của 2 cơ quan khác đang hoạt động cùng lĩnh vực như cơ quan tôi. Có lẽ tôi cũng muốn thử cách nào đó nộp hồ sơ, lần lượt xin vào làm ở 2 chỗ đó trong vòng vài tháng - thì hay biết mấy.
    Hoặc giá như tôi có nhiều tiền hơn thì tôi bỏ tiền ra mua ai đó làm trong đó,giúp tôi việc gì đó.
    Hoặc cùng lắm thì tôi sẽ thử làm khách hàng để lấy quyền thượng đế mà yêu cầu họ cung cấp thông tin cho tôi - cách này là bất đắc dĩ nhất.
    Nói túm lại là tôi muốn học nghề ***, bí quyết, kinh nghiệm của họ ra làm sao...
    Cả ngày hôm nay tôi gọi điện liên lạc với anh*** mà ko được. Liệu anh ấy bận, ko có mặt ở phòng để nhấc máy? Hay liệu máy điện thoại của anh ấy hiển thị số ---> anh nhận ra số máy của tôi nên né tránh???
    Lúc này đây, tôi đắn đo mãi rồi quyết định viết mail cho anh*** người mà tôi nóng lòng muốn đặt vấn đề - nhân vật đầu tàu trong hệ thống của tôi!! Hy vọng là anh ấy sẽ reply.
    Đêm qua tôi trằn trọc nghĩ mãi rồi. Nếu tôi may mắn được anh *** đỡ đầu thì có nghĩa là tôi đốt cháy được giai đoạn thử nghiệm. Vì thực tế, tôi thấy những bậc tiền bối hoạt động về lĩnh vực **** phải mất khoảng 1 đến 3 năm khởi động thì mới thành công được. Người đi sau như tôi sẽ rút được kinh nghiệm, học được nhiều hơn. Vì thế tôi quyết lần mò con đường mù mịt này.
    Tuy nhiên, tôi đã nghĩ đến phương án sơ cua - là ko có anh ấy chung sức, đơn phương hành động. Như thế có nghĩa là tôi sẽ phải mất 1-2 năm mới hy vọng chạy rốt đa xong.
    -----------------------------------------------------------------------
    Lạy Trời, lạy Phật! Hãy cho tôi cơ hội thực hiện ước mơ này.
  4. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngày hôm nay mới đúng thực là tôi thì phải? Chẳng mấy khi tôi sống đúng với cảm xúc của mình như chiều nay. Và tôi đã khóc, khoảng vài giọt nước mắt ít ỏi lăn xuống bàn. Nếu ai thấy tôi buồn bã thì tôi kêu là mệt, do trực đêm qua - thức đến 4-5h sáng!
    Đêm qua, tôi làm việc riêng của tôi là chính. Tôi ngồi viết ra giấy mà cứ như đi ăn vụng, ăn trộm. Hễ có ai đi lướt tới chỗ tôi ngồi là ngay lập tức tôi dừng bút nhìn họ! Tôi ngồi tính toán thử bài toán sơ đẳng nhất về ngân sách đầu tư, doanh thu, chi phí. Tất cả chưa ổn. Đến gần sáng thì mệt quá và đi ngủ.
    ...
    Đôi khi có ai đó khuyên tôi hãy trân trọng những gì mình đang có. Ừ thì trân trọng!
    Tôi muốn bắc thang lên kiện con cóc, vì sao tôi phải mất nhiều thứ quý giá? Mà thôi, chả dại gì cố đấm ăn xôi. Cái gì ko thuộc về tôi thì chắc sẽ thuộc về thiên hạ. Và rồi tôi sẽ lấy bằng được cái gì đó của thiên hạ.
  5. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngày hôm nay mới đúng thực là tôi thì phải? Chẳng mấy khi tôi sống đúng với cảm xúc của mình như chiều nay. Và tôi đã khóc, khoảng vài giọt nước mắt ít ỏi lăn xuống bàn. Nếu ai thấy tôi buồn bã thì tôi kêu là mệt, do trực đêm qua - thức đến 4-5h sáng!
    Đêm qua, tôi làm việc riêng của tôi là chính. Tôi ngồi viết ra giấy mà cứ như đi ăn vụng, ăn trộm. Hễ có ai đi lướt tới chỗ tôi ngồi là ngay lập tức tôi dừng bút nhìn họ! Tôi ngồi tính toán thử bài toán sơ đẳng nhất về ngân sách đầu tư, doanh thu, chi phí. Tất cả chưa ổn. Đến gần sáng thì mệt quá và đi ngủ.
    ...
    Đôi khi có ai đó khuyên tôi hãy trân trọng những gì mình đang có. Ừ thì trân trọng!
    Tôi muốn bắc thang lên kiện con cóc, vì sao tôi phải mất nhiều thứ quý giá? Mà thôi, chả dại gì cố đấm ăn xôi. Cái gì ko thuộc về tôi thì chắc sẽ thuộc về thiên hạ. Và rồi tôi sẽ lấy bằng được cái gì đó của thiên hạ.
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hình như mỗi ngày tôi đều nghĩ thêm một ý tưởng mới bổ sung. Rất tiếc là tôi ko ghi vào sổ tại thời điểm đó. Ko biết sau này có quên ko? Chiều nay tôi đi photo 3 tập tài liệu, với tôi thật quý hoá.
    Một người từ chối khi tôi chưa cả kịp nói rõ vấn đề. Tôi bình tĩnh, tôi tự tin và tôi sẽ đặt vấn đề với người khác.
    Đầu óc tôi đang đứng giữa ngã 3 của sự lựa chọn. Nếu tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ quý này thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch riêng mà tôi đang ủ men. Mà thôi, tôi nghĩ rồi, sẽ tiến chứ ko dậm chân tại chỗ. Dưng mà tiến bằng cái gì nhỉ? Trước mắt tôi sưu tầm sách, tài liệu - là công cụ lao động chính trong ý tưởng của tôi.
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hình như mỗi ngày tôi đều nghĩ thêm một ý tưởng mới bổ sung. Rất tiếc là tôi ko ghi vào sổ tại thời điểm đó. Ko biết sau này có quên ko? Chiều nay tôi đi photo 3 tập tài liệu, với tôi thật quý hoá.
    Một người từ chối khi tôi chưa cả kịp nói rõ vấn đề. Tôi bình tĩnh, tôi tự tin và tôi sẽ đặt vấn đề với người khác.
    Đầu óc tôi đang đứng giữa ngã 3 của sự lựa chọn. Nếu tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ quý này thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch riêng mà tôi đang ủ men. Mà thôi, tôi nghĩ rồi, sẽ tiến chứ ko dậm chân tại chỗ. Dưng mà tiến bằng cái gì nhỉ? Trước mắt tôi sưu tầm sách, tài liệu - là công cụ lao động chính trong ý tưởng của tôi.
  8. nguoiyeucucgach85

    nguoiyeucucgach85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Wa wa, đây là chỗ viết nhật ký đấy à?
  9. nguoiyeucucgach85

    nguoiyeucucgach85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Wa wa, đây là chỗ viết nhật ký đấy à?
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    đọc NK của chị sisiket hay quá ạ, rất thật , rất nhìu cảm xúc , em tò mò không biết chị bao nhiêu tuổi rồi chị nhỉ( có lần thấy chị nói chị nhận làm chị cả của box, em thấy khó đoán đc tuổi của chị quá ạ)
    chà, hôm nay là ngày gì nhỉ, lâu lâu rồi không viết NK, vào đây thấy ngay thành viên của hội spam là ngươiyeucucgach85, hề hề, spam gì mà tồi thía,chẳng sành điệu gì cả. Túm lại là tớ cảnh cáo đằng ấy đấy,
    Mình đang chat với anh thainguyen001. anh ấy bảo anh Grừ sắp post ảnh lên box, hì, cố đợi xem , anh Grừ ui, post nhanh để em còn về, hết tiền NET rùi mờ chẹp chẹp, cuộc sống càng ngày càng khó khăn
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 03/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này