1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    đọc NK của chị sisiket hay quá ạ, rất thật , rất nhìu cảm xúc , em tò mò không biết chị bao nhiêu tuổi rồi chị nhỉ( có lần thấy chị nói chị nhận làm chị cả của box, em thấy khó đoán đc tuổi của chị quá ạ)
    chà, hôm nay là ngày gì nhỉ, lâu lâu rồi không viết NK, vào đây thấy ngay thành viên của hội spam là ngươiyeucucgach85, hề hề, spam gì mà tồi thía,chẳng sành điệu gì cả. Túm lại là tớ cảnh cáo đằng ấy đấy,
    Mình đang chat với anh thainguyen001. anh ấy bảo anh Grừ sắp post ảnh lên box, hì, cố đợi xem , anh Grừ ui, post nhanh để em còn về, hết tiền NET rùi mờ chẹp chẹp, cuộc sống càng ngày càng khó khăn
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 20:09 ngày 03/08/2004
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hôm nay mình nhận tiền dạy thằng nhóc , hờ cả tháng lao động giờ mới thu được thành quả, đi chơi thui, mai xuống trường xem có gì mới ko với lại còn xem lịch học nữa chứ
    ko biết bác chủ nhà đã sang đòi tiền nhà chưa nhỉ --> hơi mệt đây
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hôm nay mình nhận tiền dạy thằng nhóc , hờ cả tháng lao động giờ mới thu được thành quả, đi chơi thui, mai xuống trường xem có gì mới ko với lại còn xem lịch học nữa chứ
    ko biết bác chủ nhà đã sang đòi tiền nhà chưa nhỉ --> hơi mệt đây
  4. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thói quen online vào tất cả các buổi trưa của tôi đã làm nảy sinh sở thích viết NK online. "Trưa vắng" là Status Message quen thuộc mà tôi hay dùng. Bắt đầu từ bài hát Trưa vắng - tôi cực thích - tôi nghĩ đến một miền biển, một tình yêu... hà hề hì lãng mạn này, xa xăm này. Và quan trọng hơn cả là tôi ôm hận, à quên một mối tình câm.
    ...
    Mỗi sáng thức dậy, tôi háo hức chờ xem 24h ngày hôm nay có gì khác ngày hôm qua! Mặc dù ngày nào mà chẳng thế! Có những lúc tôi ngồi suy tư qua ô cửa sổ nhìn xuống bể bơi màu xanh và lãng đãng nghĩ viển vông... Tôi vẫn thầm mong tìm được một nửa đích thực của mình. Tôi tin rằng, ai cũng có một nửa của mình.
    Hàng ngày, tôi gặp hàng tá người - ai trong số họ, hay ai trong dòng đời hối hả kia sẽ đến bên tôi trọn đời? Hay một nửa của tôi đang du lịch tận Sao Hoả nên ko biết tôi đang đứng dưới gầm trời này!? Chỉ cần cậu bé Eros chỉ cho tôi biết: " anh ấy đang yêu tôi thật lòng đấy", thì tôi sắn sàng gửi trọn tấm lòng chân thành và trái tim bạc này một cách chân thành nhất !
    Tôi giống sư tử lắm hay sao? Sao chẳng ai thấy tôi đáng yêu? Tôi cũng biết dịu dàng, tôi cũng biết yêu thương ngọt ngào cơ mà. Cái trò đời theo tình - tình chạy, trốn tình - tình theo í mà! Người tôi yêu thì chạy ba ngày đại bác bắn ko tới.
    Tình iêu thì nhiều như bún riêu, làm thế nào để ko nhầm lẫn giữa yêu và iêu đây

    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 04/08/2004
  5. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Thói quen online vào tất cả các buổi trưa của tôi đã làm nảy sinh sở thích viết NK online. "Trưa vắng" là Status Message quen thuộc mà tôi hay dùng. Bắt đầu từ bài hát Trưa vắng - tôi cực thích - tôi nghĩ đến một miền biển, một tình yêu... hà hề hì lãng mạn này, xa xăm này. Và quan trọng hơn cả là tôi ôm hận, à quên một mối tình câm.
    ...
    Mỗi sáng thức dậy, tôi háo hức chờ xem 24h ngày hôm nay có gì khác ngày hôm qua! Mặc dù ngày nào mà chẳng thế! Có những lúc tôi ngồi suy tư qua ô cửa sổ nhìn xuống bể bơi màu xanh và lãng đãng nghĩ viển vông... Tôi vẫn thầm mong tìm được một nửa đích thực của mình. Tôi tin rằng, ai cũng có một nửa của mình.
    Hàng ngày, tôi gặp hàng tá người - ai trong số họ, hay ai trong dòng đời hối hả kia sẽ đến bên tôi trọn đời? Hay một nửa của tôi đang du lịch tận Sao Hoả nên ko biết tôi đang đứng dưới gầm trời này!? Chỉ cần cậu bé Eros chỉ cho tôi biết: " anh ấy đang yêu tôi thật lòng đấy", thì tôi sắn sàng gửi trọn tấm lòng chân thành và trái tim bạc này một cách chân thành nhất !
    Tôi giống sư tử lắm hay sao? Sao chẳng ai thấy tôi đáng yêu? Tôi cũng biết dịu dàng, tôi cũng biết yêu thương ngọt ngào cơ mà. Cái trò đời theo tình - tình chạy, trốn tình - tình theo í mà! Người tôi yêu thì chạy ba ngày đại bác bắn ko tới.
    Tình iêu thì nhiều như bún riêu, làm thế nào để ko nhầm lẫn giữa yêu và iêu đây

    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 13:53 ngày 04/08/2004
  6. uocmo1985vn

    uocmo1985vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bắt đầu xuống TN, bắt đầu một năm học mới , em nhìn lại thấy năm qua em không làm được gì cả , hiện tại em chỉ ước anh nói lời chia tay với em . hôm qua em nhắn tin cho anh , anh có nhận được không ,em chỉ mong anh nói lời chia tay trước em
    Nhật ký ngày hôm nay: hôm nay chán quá, sắp lo thi lại, chán lại vào mạng, tắt máy đi không nghe nữa, không biết có ai chán Ty như tôi không, yêu bao lâu thì bạn chán người yêu bạn, ngày trước tôi yêu anh điên cuồng, để đến bây giờ thì chán, ngay cả giọng nói cũng không muốn nghe , tắt máy cho đỡ phải i eo`, chán quá
  7. uocmo1985vn

    uocmo1985vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua bắt đầu xuống TN, bắt đầu một năm học mới , em nhìn lại thấy năm qua em không làm được gì cả , hiện tại em chỉ ước anh nói lời chia tay với em . hôm qua em nhắn tin cho anh , anh có nhận được không ,em chỉ mong anh nói lời chia tay trước em
    Nhật ký ngày hôm nay: hôm nay chán quá, sắp lo thi lại, chán lại vào mạng, tắt máy đi không nghe nữa, không biết có ai chán Ty như tôi không, yêu bao lâu thì bạn chán người yêu bạn, ngày trước tôi yêu anh điên cuồng, để đến bây giờ thì chán, ngay cả giọng nói cũng không muốn nghe , tắt máy cho đỡ phải i eo`, chán quá
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời ( hì, nghe hơi chuối ) , khó viết quá, biết viết thế nào đây
    không biết ngày mai , ngày kia, ngày kìa... Đá có online đc như thế này không
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời ( hì, nghe hơi chuối ) , khó viết quá, biết viết thế nào đây
    không biết ngày mai , ngày kia, ngày kìa... Đá có online đc như thế này không
  10. NgocLan_tn

    NgocLan_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày thì trời thật sáng và ban tối thì qúa toói
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này