1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgocLan_tn

    NgocLan_tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Ban ngày thì trời thật sáng và ban tối thì qúa toói
  2. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hey! Sáng nay trời mưa, mat'' trời, dễ chịu. Đầu óc tôi cũng thoải mái nhẹ nhõm hơn vì hôm nay là cuôi'' tuân`, tôi sẽ ăn ngủ bu` 2 ngày liền cho nó khoẻ, trực trọt đêm hôm quả là già nua nhanh chóng. Một số đồng nghiệp của tôi nói rằng, không muốn đăng ký trực đêm là để bảo toàn rung nhan. Tôi biết thê'' nhưng lương thấp thì phải cày đêm í à!
    Mây'' hôm nay, tôi đấu tranh tư tưởng để hạ quyết tâm cho một mục tiêu nhớn. Nếu tôi an bài với c/s, thu nhập đủ sống và lấy một anh chồng tốt, xây dựng HPGĐ thì tôi sẽ chăm sóc và gìn giữ được rung nhan, đỡ vất vả. Nhưng con gái tôi ít nhiều chịu ảnh hưởng.
    Nếu tôi hạ quyết tâm kinh doanh thì tôi sẽ phải thực sự vất vả. Tôi có thể dành trọn tình cảm cho con gái. Tôi sống vì con gái. Tôi theo đuổi tương lai thì còn đầu óc, tâm sức đâu mà lấy chồng nữa?!!? Vả lại đàn ông đâu có thích lấy những người vợ tham vọng, kiếm nhiều tiền, thành đạt cao.
    Mỗi ngày tôi lại củng cố thêm sự tự tin trong tôi. Tôi cố gắng thiết lập các mối quan hệ mới. Với mỗi người, tôi đều cố gắng tìm hiểu xem họ có khía cạnh nào mà tôi mong đợi tìm kiếm. Tôi đọc một vài tập tài liệu và thấy yên tâm hơn khi nhận ra những nội dung đó đúng với nhận thức trước khi tôi được đọc nó.
    ---------------------------------------------
    " Đừng xanh như lá, bạc như vôi"
    Đây là câu thơ của ai ? Có một người vô tình hay cố tình gửi cho tôi câu thơ này? Tôi ko biết là ai. Một cái mail lạ hoắc. Phải chăng là người thân quen trách cứ tôi? Hay đó chỉ là một người lãng đãng trích thơ tầm cú?
  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hey! Sáng nay trời mưa, mat'' trời, dễ chịu. Đầu óc tôi cũng thoải mái nhẹ nhõm hơn vì hôm nay là cuôi'' tuân`, tôi sẽ ăn ngủ bu` 2 ngày liền cho nó khoẻ, trực trọt đêm hôm quả là già nua nhanh chóng. Một số đồng nghiệp của tôi nói rằng, không muốn đăng ký trực đêm là để bảo toàn rung nhan. Tôi biết thê'' nhưng lương thấp thì phải cày đêm í à!
    Mây'' hôm nay, tôi đấu tranh tư tưởng để hạ quyết tâm cho một mục tiêu nhớn. Nếu tôi an bài với c/s, thu nhập đủ sống và lấy một anh chồng tốt, xây dựng HPGĐ thì tôi sẽ chăm sóc và gìn giữ được rung nhan, đỡ vất vả. Nhưng con gái tôi ít nhiều chịu ảnh hưởng.
    Nếu tôi hạ quyết tâm kinh doanh thì tôi sẽ phải thực sự vất vả. Tôi có thể dành trọn tình cảm cho con gái. Tôi sống vì con gái. Tôi theo đuổi tương lai thì còn đầu óc, tâm sức đâu mà lấy chồng nữa?!!? Vả lại đàn ông đâu có thích lấy những người vợ tham vọng, kiếm nhiều tiền, thành đạt cao.
    Mỗi ngày tôi lại củng cố thêm sự tự tin trong tôi. Tôi cố gắng thiết lập các mối quan hệ mới. Với mỗi người, tôi đều cố gắng tìm hiểu xem họ có khía cạnh nào mà tôi mong đợi tìm kiếm. Tôi đọc một vài tập tài liệu và thấy yên tâm hơn khi nhận ra những nội dung đó đúng với nhận thức trước khi tôi được đọc nó.
    ---------------------------------------------
    " Đừng xanh như lá, bạc như vôi"
    Đây là câu thơ của ai ? Có một người vô tình hay cố tình gửi cho tôi câu thơ này? Tôi ko biết là ai. Một cái mail lạ hoắc. Phải chăng là người thân quen trách cứ tôi? Hay đó chỉ là một người lãng đãng trích thơ tầm cú?
  4. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đó xa rồi... mãi xa rồi. Ngày chia tay, em thầm khóc.[
    ...
    Mệt quá, chiều nay tôi phải làm cấp tốc phần việc bắt buộc. Bù lại tôi photo được tập tài liệu mà ngày thường tôi ko muốn mượn - hôm nay là chủ nhật, chủ vắng mặt gà mọc đuôi tôm đây mà!
    Chết cười anh bạn mới của tôi. Tôi tìm kiếm đối tác qua mạng. Anh ta hẹn gặp trực tiếp để trao đổi. Vừa ngồi vào chỗ, anh ta mở máy tràng giang đại hải. Bắn cả nước ấy vào tay tôi. Cốc nước cam phải xếp sát vào mép tường phòng chống nhiễm khuẩn! Tôi kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng cười, gật gù ra vẻ chăm chú lắng nghe thực sự! Tôi biết anh ta có ý tưởng rất trùng với tôi . Sau khi tôi phản hồi lại vài câu, anh ta công nhận ý tưởng của tôi giống anh ta tới 70%, mặc dù lần đầu tiên trao đổi và tôi chưa hề nói kỹ càng về ý tưởng của tôi.
    Mô hình anh ta định gây dựng hoạt động hoàn toàn giống mô hình của tôi . Tuy nhiên, anh ta hoạt động về lĩnh vực CNTT, nên vốn đầu tư gấp 3 lần so với tôi - hoạt động về xã hội. Cái đầu anh ta đầy chất xám, nhưng tôi nghe những thất bại của anh ta lại ko nằm ở vấn đề thiết kể sản phẩm dịch vụ. Nói túm lại là anh ta có khả năng lo đầu vào mà chưa biết lo đâu ra. Anh ta định hớt tiền của thiên hạ một cách hiển nhiên. Có nghĩa là sản phẩm của tôi tốt lắm, mua đi! Nếu thế thì anh ta chỉ có thể lấy được tiền của nhóm khách hàng thực sự có nhu cầu và có tiền. Mà khách hàng kiểu này thì thuộc số ít!
    Còn tôi nói với anh ta rằng, mục tiêu hoạt động của tôi là Lấy số đông bù số ít. Thiết kế sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhiều tầng lớp kể cả người nghèo! Mà tôi ko kinh doanh kinh diếc gì hết. Tôi hoạt động xã hội, tôi ko nhằm nhằm vào túi tiền của mọi người( mặc dù mục tiêu của tôi cũng vì lợi nhuận). Thậm chí, giai đoạn sau của chiến lược chăm sóc khách hàng - một số hoạt động giải trí nhẹ nhàng theo nhóm nhỏ chẳng hạn! Họ sẽ có cảm giác được nhiều hơn mất ( tiền ).
    Đấy là một góc mơ ước trong hệ thống tạm gọi là viển vông của tôi. Nếu như một vài người xa lạ đánh giá ý tưởng của tôi khả thi thì tôi lại thực sự tiếc... vì tôi ko có cơ hội thuyết phục Mr Đ hợp tác cùng tôi. Vì tính chất công việc của anh ấy rất phù hợp! Rất tiếc là anh từ chối tôi thẳng thừng.
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 08/08/2004
  5. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đó xa rồi... mãi xa rồi. Ngày chia tay, em thầm khóc.[
    ...
    Mệt quá, chiều nay tôi phải làm cấp tốc phần việc bắt buộc. Bù lại tôi photo được tập tài liệu mà ngày thường tôi ko muốn mượn - hôm nay là chủ nhật, chủ vắng mặt gà mọc đuôi tôm đây mà!
    Chết cười anh bạn mới của tôi. Tôi tìm kiếm đối tác qua mạng. Anh ta hẹn gặp trực tiếp để trao đổi. Vừa ngồi vào chỗ, anh ta mở máy tràng giang đại hải. Bắn cả nước ấy vào tay tôi. Cốc nước cam phải xếp sát vào mép tường phòng chống nhiễm khuẩn! Tôi kiên nhẫn nghe, thỉnh thoảng cười, gật gù ra vẻ chăm chú lắng nghe thực sự! Tôi biết anh ta có ý tưởng rất trùng với tôi . Sau khi tôi phản hồi lại vài câu, anh ta công nhận ý tưởng của tôi giống anh ta tới 70%, mặc dù lần đầu tiên trao đổi và tôi chưa hề nói kỹ càng về ý tưởng của tôi.
    Mô hình anh ta định gây dựng hoạt động hoàn toàn giống mô hình của tôi . Tuy nhiên, anh ta hoạt động về lĩnh vực CNTT, nên vốn đầu tư gấp 3 lần so với tôi - hoạt động về xã hội. Cái đầu anh ta đầy chất xám, nhưng tôi nghe những thất bại của anh ta lại ko nằm ở vấn đề thiết kể sản phẩm dịch vụ. Nói túm lại là anh ta có khả năng lo đầu vào mà chưa biết lo đâu ra. Anh ta định hớt tiền của thiên hạ một cách hiển nhiên. Có nghĩa là sản phẩm của tôi tốt lắm, mua đi! Nếu thế thì anh ta chỉ có thể lấy được tiền của nhóm khách hàng thực sự có nhu cầu và có tiền. Mà khách hàng kiểu này thì thuộc số ít!
    Còn tôi nói với anh ta rằng, mục tiêu hoạt động của tôi là Lấy số đông bù số ít. Thiết kế sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhiều tầng lớp kể cả người nghèo! Mà tôi ko kinh doanh kinh diếc gì hết. Tôi hoạt động xã hội, tôi ko nhằm nhằm vào túi tiền của mọi người( mặc dù mục tiêu của tôi cũng vì lợi nhuận). Thậm chí, giai đoạn sau của chiến lược chăm sóc khách hàng - một số hoạt động giải trí nhẹ nhàng theo nhóm nhỏ chẳng hạn! Họ sẽ có cảm giác được nhiều hơn mất ( tiền ).
    Đấy là một góc mơ ước trong hệ thống tạm gọi là viển vông của tôi. Nếu như một vài người xa lạ đánh giá ý tưởng của tôi khả thi thì tôi lại thực sự tiếc... vì tôi ko có cơ hội thuyết phục Mr Đ hợp tác cùng tôi. Vì tính chất công việc của anh ấy rất phù hợp! Rất tiếc là anh từ chối tôi thẳng thừng.
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 19:54 ngày 08/08/2004
  6. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hôm nọ đi vào hồ núi cốc , thấy có nhiều thay đổi quá
    đúng là làm ăn có khác có sự đẩu tư có khác mọi thứ có vẻ chuyên nghiệp hơn, khách từ mọi nơi đến khá đông . nếu ở thái nguyên có nhiều địa điểm du lịch thế này thì thật tốt
  7. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hôm nọ đi vào hồ núi cốc , thấy có nhiều thay đổi quá
    đúng là làm ăn có khác có sự đẩu tư có khác mọi thứ có vẻ chuyên nghiệp hơn, khách từ mọi nơi đến khá đông . nếu ở thái nguyên có nhiều địa điểm du lịch thế này thì thật tốt
  8. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nên yên tâm chưa, khi có thêm một người nữa cổ vũ cho tôi. Ban đầu anh V nhắc tôi nên thận trọng vì kiếm tiền của xã hội không phải dễ. Tôi nói rõ ràng hơn về kế hoạch của tôi. Anh V bắt đầu thấy thú vị và tôi muốn anh đánh giá xem có khả thi hay ko? Anh hẹn gọi điện thoại lúc khác vì hết giờ làm việc ở CQ. Kaka, anh V hứa là sẽ ủng hộ tôi 1website để kỷ niệm ngày lập nghiệp!
    Tôi sẽ tiếp tục thăm dò ý kiến của nhiều người, tôi ko tham khảo ý kiến của phụ nữ . Nếu như nhiều người đánh giá khả thi và cổ vũ cho tôi thì hạ quyết tâm quá đi rồi!
    Chiều nay tôi quyết định nói với con bé mà tôi dị ứng nặng là tôi sẽ xin làm part time, không cần lương cứng hành chính. Nó bảo tôi suy nghĩ kỹ đi và nó ko quyết được, phải chờ sếp đi Mỹ về đã! Thực ra tôi hơi mạo hiểm, táo bạo. Mà thôi, nếu tôi cứ sợ thất bại ko dám nghĩ, dám làm thì chán tôi quá đi thôi. Vấp ngã thì đi tiếp, thất bại thì làm tiếp. Tôi đã suy nghĩ mãi rồi.
    Chết cười anh bạn hôm trước của tôi - anh Hoàng. Sáng nay tôi định gọi điện cho T thì cứ nhắm vào số của anh H.
    - Alô! T hả, chị đây, đang ở đâu đấy?
    - Chị nhầm máy rồi!
    Haha, tôi vội vàng xin lỗi vì nhận ra giọng của anh ta - cái anh chàng giao tiếp như cái máy í mà. Tối hôm kia, sau một vài hồi trao đổi, cuối cùng anh í bảo là: " thế còn anh và em thì thế nào nhỉ? Có thể thành đôi được ko?" Anh H hài hước hay thật thà như nông dân thế nhỉ?
    Tất nhiên là tôi đã có người yêu rồi!!! He yêu tôi 1/2 trái tim, rồi sẽ có ngày He ân hận đến tận đỉnh đầu!!!
  9. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã nên yên tâm chưa, khi có thêm một người nữa cổ vũ cho tôi. Ban đầu anh V nhắc tôi nên thận trọng vì kiếm tiền của xã hội không phải dễ. Tôi nói rõ ràng hơn về kế hoạch của tôi. Anh V bắt đầu thấy thú vị và tôi muốn anh đánh giá xem có khả thi hay ko? Anh hẹn gọi điện thoại lúc khác vì hết giờ làm việc ở CQ. Kaka, anh V hứa là sẽ ủng hộ tôi 1website để kỷ niệm ngày lập nghiệp!
    Tôi sẽ tiếp tục thăm dò ý kiến của nhiều người, tôi ko tham khảo ý kiến của phụ nữ . Nếu như nhiều người đánh giá khả thi và cổ vũ cho tôi thì hạ quyết tâm quá đi rồi!
    Chiều nay tôi quyết định nói với con bé mà tôi dị ứng nặng là tôi sẽ xin làm part time, không cần lương cứng hành chính. Nó bảo tôi suy nghĩ kỹ đi và nó ko quyết được, phải chờ sếp đi Mỹ về đã! Thực ra tôi hơi mạo hiểm, táo bạo. Mà thôi, nếu tôi cứ sợ thất bại ko dám nghĩ, dám làm thì chán tôi quá đi thôi. Vấp ngã thì đi tiếp, thất bại thì làm tiếp. Tôi đã suy nghĩ mãi rồi.
    Chết cười anh bạn hôm trước của tôi - anh Hoàng. Sáng nay tôi định gọi điện cho T thì cứ nhắm vào số của anh H.
    - Alô! T hả, chị đây, đang ở đâu đấy?
    - Chị nhầm máy rồi!
    Haha, tôi vội vàng xin lỗi vì nhận ra giọng của anh ta - cái anh chàng giao tiếp như cái máy í mà. Tối hôm kia, sau một vài hồi trao đổi, cuối cùng anh í bảo là: " thế còn anh và em thì thế nào nhỉ? Có thể thành đôi được ko?" Anh H hài hước hay thật thà như nông dân thế nhỉ?
    Tất nhiên là tôi đã có người yêu rồi!!! He yêu tôi 1/2 trái tim, rồi sẽ có ngày He ân hận đến tận đỉnh đầu!!!
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chịp, tự nhiên ngày hôm qua vui vui là , có lẽ lâu không gặp đứa bạn, cả lũ ngồi nói chuyện mà cưới rách miệng mất , cả tối nữa chứ, chúng nó làm mình mất 1 tập film, film hay thía mà thì nghe đc có một tai còn tai kia là nói chuyện, cuối cùng chẳng xem đc tẹo gì , chuyện của bọn nó vui quá, mình thì chẳng có gì mới để mà kể cả, hix hix, bọn dở hơi quá, bạn chúng mày nói mà chúng mày không tin à?
    Đêm
    hix , 2 giờ mà còn mày mò lại còn cái tiếng ngao ngao của con mèo nhà hàng xóm nữa chứ, hix , sao nghe khiếp thía, như mèo rừng ý
    đang akay cái máy tính, tức điên người mà nghe tiếng con mèo này mình thấy run cả người , quên cả tức, hix hix , ngày nào mình cũng fải nghe( tính từ hồi nó chuyển về đây ) mà mình vẫn thấy sờ sợ mình là mình cay lém rùi đấy , o*******, sao tự nhiên nó kô kêu nữa nhỉ, hì, mình chạy lên gác thượng xem, chẹp chẹp, oải oải, con mèo ấy mới về đây có nửa tháng thui mà đã tìm thấy boyfriend rùi a''''''''''''''''''''''? ặc ặc, kinh thật , hề hề, cũng may cho mình, chứ nó mà kêu tiếp thì sợ chẳng dám chết . 3 giờ rùi vẫn chưa làm đc gì cả, mà sao lại không thấy buồn ngủ nhỉ, chẹp chẹp, chẳng bù cho đợt thi, chưa ngồi vào bàn là mắt đã díp lại rùi, đúng là đời lắm thứ trái ngang, Mà cái thói thức đêm này đói , đói lắm, đói ghê cơ , xuống nhà úp mì ăn vậy, hix, fải đấu tranh tư tưởng ghể lắm thì mình mới dám ăn đấy, nghe nói ăn đêm nì béo lắm, hix hix, mất công sức chạy buổi sáng của mình rùi, hu hu hu
    Sáng hôm nay lên trường xem bọn nó thi thế nào, khiếp thật, thi lại thôi mà thanh tra vẫn lượn như cá cờ, hix hix, hy vọng lớp mình không đứa nào xài tài liệu, chờ bọn này lâu quá ,trời lại nắng nữa chứ .=========> mình vào NET ngồi , viết NK một tẹo , lâu lâu chưa viết
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này