1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chịp, tự nhiên ngày hôm qua vui vui là , có lẽ lâu không gặp đứa bạn, cả lũ ngồi nói chuyện mà cưới rách miệng mất , cả tối nữa chứ, chúng nó làm mình mất 1 tập film, film hay thía mà thì nghe đc có một tai còn tai kia là nói chuyện, cuối cùng chẳng xem đc tẹo gì , chuyện của bọn nó vui quá, mình thì chẳng có gì mới để mà kể cả, hix hix, bọn dở hơi quá, bạn chúng mày nói mà chúng mày không tin à?
    Đêm
    hix , 2 giờ mà còn mày mò lại còn cái tiếng ngao ngao của con mèo nhà hàng xóm nữa chứ, hix , sao nghe khiếp thía, như mèo rừng ý
    đang akay cái máy tính, tức điên người mà nghe tiếng con mèo này mình thấy run cả người , quên cả tức, hix hix , ngày nào mình cũng fải nghe( tính từ hồi nó chuyển về đây ) mà mình vẫn thấy sờ sợ mình là mình cay lém rùi đấy , o*******, sao tự nhiên nó kô kêu nữa nhỉ, hì, mình chạy lên gác thượng xem, chẹp chẹp, oải oải, con mèo ấy mới về đây có nửa tháng thui mà đã tìm thấy boyfriend rùi a''''''''''''''''''''''? ặc ặc, kinh thật , hề hề, cũng may cho mình, chứ nó mà kêu tiếp thì sợ chẳng dám chết . 3 giờ rùi vẫn chưa làm đc gì cả, mà sao lại không thấy buồn ngủ nhỉ, chẹp chẹp, chẳng bù cho đợt thi, chưa ngồi vào bàn là mắt đã díp lại rùi, đúng là đời lắm thứ trái ngang, Mà cái thói thức đêm này đói , đói lắm, đói ghê cơ , xuống nhà úp mì ăn vậy, hix, fải đấu tranh tư tưởng ghể lắm thì mình mới dám ăn đấy, nghe nói ăn đêm nì béo lắm, hix hix, mất công sức chạy buổi sáng của mình rùi, hu hu hu
    Sáng hôm nay lên trường xem bọn nó thi thế nào, khiếp thật, thi lại thôi mà thanh tra vẫn lượn như cá cờ, hix hix, hy vọng lớp mình không đứa nào xài tài liệu, chờ bọn này lâu quá ,trời lại nắng nữa chứ .=========> mình vào NET ngồi , viết NK một tẹo , lâu lâu chưa viết
  2. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  3. traitimvn79

    traitimvn79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    2.168
    Đã được thích:
    1
  4. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    dạo này mình be tha quá(đúng như anh PNA nói ) cứ rượu trè thế này thì chít mất. sao mọi người laị vui khi uống bia rượu nhỉ
  5. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    dạo này mình be tha quá(đúng như anh PNA nói ) cứ rượu trè thế này thì chít mất. sao mọi người laị vui khi uống bia rượu nhỉ
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    To Tan Nat: Đối xử như thế nào thì tuỳ Tâm! Ép dầu, ép mỡ chứ ai ép được lòng người cơ chứ.
    ---------------------------------------------------------
    Ngày hôm qua, tôi lờ đờ, vật vờ như gà zù! Sếp phó gọi tôi vào phòng hỏi lý do tại sao tôi rút lui công việc, tại sao tôi có " vấn đề" gì căng thẳng với lý trưởng điều hành tôi. Tôi nói một cách dè chừng. Và ko hiểu sự dồn nén do bị chèn ép hay sao đó mà tôi bật khóc. Chị PGD nhận xét tôi là người trung thực và thẳng thắn ( ! ), chị ấy nhận thấy những ý kiến của tôi sâu sắc khi nói về con mè danh kia! Chị ta thắc mắc sao tôi ko phản ánh lại với ban lãnh đạo? Tôi biết thừa là cả GD và PGD đều đánh giá tôi cao, mọi người kỳ vọng ở tôi quá cũng là một áp lực. Vì thực tế năng lực của tôi có hạn, kinh nghiệm mỏng. Nhiều lúc tôi thử trắc nghiệm bài về chỉ số IQ thì chỉ đạt điểm trung bình, tôi biết trí nhớ của tôi đã giảm sút đi nhiều!
    Tôi bị tật nướcmắt cá sấu, bị 4-5 năm nay thành mãn tính rồi. Ai đó ko cần phải dùng vũ lực đâu, chỉ cần dùng lưỡi, dùng thái độ là đánh tôi khá hiệu quả rồi. Tôi cực nhạy cảm, dễ tổn thương, tinh thần linh hoạt nhưng yếu. Mà tôi chúa ghét tôi lúc khóc nhè, trông xấu xí thậm tệ. Nếu mẹ tôi thấy tôi khóc thì thế nào cũng bị ăn mắng! Khóc lóc thì giải quyết được vấn đề gì? Yếu mềm! Phải cứng rắn, phải bôm bốp lại thì mới ăn nói gãy góc được chứ!
    Mà tôi đích thị là 1 con lừa ưa nặng. Chính vì con mè danh chèn ép tôi mà tôi thầm lặng hoạch định ý tưởng mới có vẻ liền mạch hơn.
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    To Tan Nat: Đối xử như thế nào thì tuỳ Tâm! Ép dầu, ép mỡ chứ ai ép được lòng người cơ chứ.
    ---------------------------------------------------------
    Ngày hôm qua, tôi lờ đờ, vật vờ như gà zù! Sếp phó gọi tôi vào phòng hỏi lý do tại sao tôi rút lui công việc, tại sao tôi có " vấn đề" gì căng thẳng với lý trưởng điều hành tôi. Tôi nói một cách dè chừng. Và ko hiểu sự dồn nén do bị chèn ép hay sao đó mà tôi bật khóc. Chị PGD nhận xét tôi là người trung thực và thẳng thắn ( ! ), chị ấy nhận thấy những ý kiến của tôi sâu sắc khi nói về con mè danh kia! Chị ta thắc mắc sao tôi ko phản ánh lại với ban lãnh đạo? Tôi biết thừa là cả GD và PGD đều đánh giá tôi cao, mọi người kỳ vọng ở tôi quá cũng là một áp lực. Vì thực tế năng lực của tôi có hạn, kinh nghiệm mỏng. Nhiều lúc tôi thử trắc nghiệm bài về chỉ số IQ thì chỉ đạt điểm trung bình, tôi biết trí nhớ của tôi đã giảm sút đi nhiều!
    Tôi bị tật nướcmắt cá sấu, bị 4-5 năm nay thành mãn tính rồi. Ai đó ko cần phải dùng vũ lực đâu, chỉ cần dùng lưỡi, dùng thái độ là đánh tôi khá hiệu quả rồi. Tôi cực nhạy cảm, dễ tổn thương, tinh thần linh hoạt nhưng yếu. Mà tôi chúa ghét tôi lúc khóc nhè, trông xấu xí thậm tệ. Nếu mẹ tôi thấy tôi khóc thì thế nào cũng bị ăn mắng! Khóc lóc thì giải quyết được vấn đề gì? Yếu mềm! Phải cứng rắn, phải bôm bốp lại thì mới ăn nói gãy góc được chứ!
    Mà tôi đích thị là 1 con lừa ưa nặng. Chính vì con mè danh chèn ép tôi mà tôi thầm lặng hoạch định ý tưởng mới có vẻ liền mạch hơn.
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một ngày bình thường ,gặp toàn các bậc đại ca,được chỉ giáo nhiều điều............Tạm ổn!!!
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay một ngày bình thường ,gặp toàn các bậc đại ca,được chỉ giáo nhiều điều............Tạm ổn!!!
  10. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tại ai mà làm tôi phải lọ mọ đọc lại mail thế nhỉ? Tôi cứ thắc mắc mãi, ai mà biết rõ tên khai sinh của tôi, ngày sinh nhật và số di động của tôi thế nhỉ? Lại dở trò gì trêu tôi, thử tôi hay sao?
    To Tan Nat: đúng là đồ trí thức giả danh lưu manh! Làm sao mà phải giấu mặt như thế cơ chứ! Hãy đợi đấy ! Tự dưng thơ thẩn, với chả Loa kèn, cái giọng điệu hài hước ấy ... giống bác Lonelyman quá thể. Bên đó chỉ có bác LM và LQ biết số di động của tôi.
    Nói túm lại là tôi cứ reply , chứ ứ biết chính xác bác Lờ Mờ hay bác Lờ quờ? Lạy giời là ko phải bác Lờ Mờ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này