1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tại ai mà làm tôi phải lọ mọ đọc lại mail thế nhỉ? Tôi cứ thắc mắc mãi, ai mà biết rõ tên khai sinh của tôi, ngày sinh nhật và số di động của tôi thế nhỉ? Lại dở trò gì trêu tôi, thử tôi hay sao?
    To Tan Nat: đúng là đồ trí thức giả danh lưu manh! Làm sao mà phải giấu mặt như thế cơ chứ! Hãy đợi đấy ! Tự dưng thơ thẩn, với chả Loa kèn, cái giọng điệu hài hước ấy ... giống bác Lonelyman quá thể. Bên đó chỉ có bác LM và LQ biết số di động của tôi.
    Nói túm lại là tôi cứ reply , chứ ứ biết chính xác bác Lờ Mờ hay bác Lờ quờ? Lạy giời là ko phải bác Lờ Mờ!
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Những dòng NK này không biết là của ngày nào nữa, chỉ biết nó thuộc về năm ngoái
    cũng tháng này năm ngoái, cái tháng mà em chờ kết quả ĐH, tháng mà anh về nước,đc nghỉ 1 tháng, thật ra em thấy buồn khi anh trách em không ra sân bay đón anh, anh à, đã là gì của nhau đâu, em cũng đã nhận lời yêu anh đâu.... em biết nhiều chuyện gia đình của anh , anh chỉ nói với em, nhưng mong anh không hiểu lầm em, với bất kỳ một người nào em cũng có thể chia sẻ với họ anh ạ
    em ghét cái nick của anh doitroinoi<---------------------nghe chẳng ra một cái gì cả anh ạ , nhiều lúc thấy bực mình vì anh. Tức nhất là ngày anh bay sang mos anh cũng chỉ nói một câu" mai anh bay rồi, em có nói với anh câu gì không " ...........
    Em viết những dòng này không biết anh có đọc đc không ạ, dù anh cũng vào ttvnol nhưng đây là trang thứ 18 rồi.............chẹp chẹp, nói lời " yêu " bây giờ là quá sớm và cũng là quá muộn đối với em rồi anh ạ . Nhưng chắc chắn ngay anh về em cũng chưa có người yêu đâu anh , em chưa có không fải là nghĩ tới anh mà chưa có vì công việc, cuộc sống chưa ổn định, Anh à, em là tâm hồn đá, em ích kỷ lắm, em chỉ biết đến bản thân em thôi

    Em bảo anh có bạn gái đi .Nhưng có bạn gái làm sao được khi trong anh vẫn luôn có em!Giá như..........................!!!!!
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Những dòng NK này không biết là của ngày nào nữa, chỉ biết nó thuộc về năm ngoái
    cũng tháng này năm ngoái, cái tháng mà em chờ kết quả ĐH, tháng mà anh về nước,đc nghỉ 1 tháng, thật ra em thấy buồn khi anh trách em không ra sân bay đón anh, anh à, đã là gì của nhau đâu, em cũng đã nhận lời yêu anh đâu.... em biết nhiều chuyện gia đình của anh , anh chỉ nói với em, nhưng mong anh không hiểu lầm em, với bất kỳ một người nào em cũng có thể chia sẻ với họ anh ạ
    em ghét cái nick của anh doitroinoi<---------------------nghe chẳng ra một cái gì cả anh ạ , nhiều lúc thấy bực mình vì anh. Tức nhất là ngày anh bay sang mos anh cũng chỉ nói một câu" mai anh bay rồi, em có nói với anh câu gì không " ...........
    Em viết những dòng này không biết anh có đọc đc không ạ, dù anh cũng vào ttvnol nhưng đây là trang thứ 18 rồi.............chẹp chẹp, nói lời " yêu " bây giờ là quá sớm và cũng là quá muộn đối với em rồi anh ạ . Nhưng chắc chắn ngay anh về em cũng chưa có người yêu đâu anh , em chưa có không fải là nghĩ tới anh mà chưa có vì công việc, cuộc sống chưa ổn định, Anh à, em là tâm hồn đá, em ích kỷ lắm, em chỉ biết đến bản thân em thôi

    Em bảo anh có bạn gái đi .Nhưng có bạn gái làm sao được khi trong anh vẫn luôn có em!Giá như..........................!!!!!
  4. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay.
    Bây giờ là 12h00, vậy là hết một ngày...
    Lọ mọ mãi từ tối tới giờ vẫn chưa viết xong được cái của khỉ...Thứ 2 phải nộp mà giờ vẫn chưa có cho supervisor xem, chán...
    Loằng ngoàng mãi cái câu tiếng anh mà chả có ai để hỏi cả, quanh di quẩn lại vẫn một mình....
    Lại còn nhận được thông báo nộp final report với application cho năm sau, sao lắm thứ thế nhỉ, tối ngày viết với nộp...
    Lại một chú rủ đi Thái chơi, mịa, lúc rỗi thì chả thấy chú nào rủ đi cả, lúc bận thì chơi với chả bời...
    Nét niếc thì chậm như rùa, ó mỗi sciencedirect mà vào mãi không xong, computer lab thì đóng cửa một tuần, mịa sao bao nhiêu thứ nó cứ dồn vào một lúc thế nhỉ...
    Lên trường thì mấy chú arab chuyên hỏi thăm linh tinh, quanh đi quẩn lại lại "How are you" với "How your girl friend". Mịa, anh thì luc nào chả ... ốm, GF thì có x đâu mà hỏi...
    Đời là bể khổ em ơi....

  5. Grzzzzzzz

    Grzzzzzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay.
    Bây giờ là 12h00, vậy là hết một ngày...
    Lọ mọ mãi từ tối tới giờ vẫn chưa viết xong được cái của khỉ...Thứ 2 phải nộp mà giờ vẫn chưa có cho supervisor xem, chán...
    Loằng ngoàng mãi cái câu tiếng anh mà chả có ai để hỏi cả, quanh di quẩn lại vẫn một mình....
    Lại còn nhận được thông báo nộp final report với application cho năm sau, sao lắm thứ thế nhỉ, tối ngày viết với nộp...
    Lại một chú rủ đi Thái chơi, mịa, lúc rỗi thì chả thấy chú nào rủ đi cả, lúc bận thì chơi với chả bời...
    Nét niếc thì chậm như rùa, ó mỗi sciencedirect mà vào mãi không xong, computer lab thì đóng cửa một tuần, mịa sao bao nhiêu thứ nó cứ dồn vào một lúc thế nhỉ...
    Lên trường thì mấy chú arab chuyên hỏi thăm linh tinh, quanh đi quẩn lại lại "How are you" với "How your girl friend". Mịa, anh thì luc nào chả ... ốm, GF thì có x đâu mà hỏi...
    Đời là bể khổ em ơi....

  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, dạo này mình.....chẹp............đúng là đen tận mạng
    đời chẳng khác đống tro tàn là mấy
    Hôm trước ngơ ngơ vác cái mẹt của mình vào trường. Khiếp thía,sao mà kì này dân tình đi thi lại đông như trảy hội vậy hẻy , chẹp, thế mà cách đấy một tuần mình lên VPK xem lịch thi lại thía nào thì có anh chàng dám vỗ ngực( mà ngực thì có đầy đặn như con gái đâu cơ chứ): Dân SP học tanh có tiếng đấy em ạ, sao mà em học năm 1 mà đã có trong danh sách thi lại rùi cơ à, Chẹp, mình chỉ cười, tí sặc, tí ặc ặc, Chuối vãi !, sao đời mình gặp lắm người chuối nải thía nhở. Chẹp, chuối ứ tả đc, mình là mình ghét nhất cái loại người cứ vỗ ngực " ta đây giỏi lắm, giỏi nhất " . Chẹp , gặp cái bọn này mình chỉ cười , khà khà
    Hèm hèm, gặp mấy chàng lớp mình, khiếp wé, trông như xác uớp Ai Cập ý Cứ tưởng là vì ôn thi hoá ra là vi thức đêm nhiều chơi game , nghe nói chơi cái trò " hê rô" , khà khà, thấy chúng nó chơi xong trò này thì........hê rô đâu chả thấy chỉ thấy zê rô thui
    Khiếp wé, gặp mấy chị K 37 trường mình , khoa ngoại ngữ , hình như là lớp Anh thì fải, kinh vật !, vãi linh hồn
    Áo chị mỏng quá nhìn xuyên da ​
    Gặp chị gì gì ấy, áo phông như là áo mưa loại trong suốt ý ạ, khà khà, mình nhìn mà thấy sướng hộ mấy anh
    khà khà, mỗi tội là mấy anh mải nhìn, đâm nhau túi bụi. tí nữa thì fải gọi công an giao thông vì.............tắc nghẽn giao thông mừ,
    hò hò hò, mình mà là giám thị coi thi thì.......chắc là................ngất ngây con gà tây, hề hề, fê tít trên cây mít
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    chẹp chẹp, dạo này mình.....chẹp............đúng là đen tận mạng
    đời chẳng khác đống tro tàn là mấy
    Hôm trước ngơ ngơ vác cái mẹt của mình vào trường. Khiếp thía,sao mà kì này dân tình đi thi lại đông như trảy hội vậy hẻy , chẹp, thế mà cách đấy một tuần mình lên VPK xem lịch thi lại thía nào thì có anh chàng dám vỗ ngực( mà ngực thì có đầy đặn như con gái đâu cơ chứ): Dân SP học tanh có tiếng đấy em ạ, sao mà em học năm 1 mà đã có trong danh sách thi lại rùi cơ à, Chẹp, mình chỉ cười, tí sặc, tí ặc ặc, Chuối vãi !, sao đời mình gặp lắm người chuối nải thía nhở. Chẹp, chuối ứ tả đc, mình là mình ghét nhất cái loại người cứ vỗ ngực " ta đây giỏi lắm, giỏi nhất " . Chẹp , gặp cái bọn này mình chỉ cười , khà khà
    Hèm hèm, gặp mấy chàng lớp mình, khiếp wé, trông như xác uớp Ai Cập ý Cứ tưởng là vì ôn thi hoá ra là vi thức đêm nhiều chơi game , nghe nói chơi cái trò " hê rô" , khà khà, thấy chúng nó chơi xong trò này thì........hê rô đâu chả thấy chỉ thấy zê rô thui
    Khiếp wé, gặp mấy chị K 37 trường mình , khoa ngoại ngữ , hình như là lớp Anh thì fải, kinh vật !, vãi linh hồn
    Áo chị mỏng quá nhìn xuyên da ​
    Gặp chị gì gì ấy, áo phông như là áo mưa loại trong suốt ý ạ, khà khà, mình nhìn mà thấy sướng hộ mấy anh
    khà khà, mỗi tội là mấy anh mải nhìn, đâm nhau túi bụi. tí nữa thì fải gọi công an giao thông vì.............tắc nghẽn giao thông mừ,
    hò hò hò, mình mà là giám thị coi thi thì.......chắc là................ngất ngây con gà tây, hề hề, fê tít trên cây mít
  8. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá,thủ tục gì mà lâu quá,sốt cả ruột.................ko biết tháng sau thế nào đây
  9. Sunflowerboy

    Sunflowerboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    1.794
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá,thủ tục gì mà lâu quá,sốt cả ruột.................ko biết tháng sau thế nào đây
  10. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi thấy vui vui. Tôi bắt đầu yên tâm cho kế sách của mình. Lúc đầu tôi sợ ý tưởng của tôi viển vông. Vậy mà không ngờ ,vài người đã gặp và trao đổi cùng tôi đều đưa ra đánh giá khả thi. Tôi yên lòng - khi họ thấy ý tưởng của tôi rất hay. Trong số đó, tôi đã tìm được một anh bạn chung ý tưởng - anh H. Hôm nay,anh H hẹn gặp tôi và 1 anh bạn để nói chuyện. Họ nói nhiều về dự định của họ và muốn tôi tham gia - tôi làm thuê cho họ. Thực ra tôi bảo toàn ý tưởng của tôi, vì người có tiền, thông minh hơn tôi là có thể ăn cắp ý tưởng của tôi một cách dễ dàng. Tôi chỉ nói một vài điểm phù hợp với kế hoạch của họ.
    Còn một lý do nữa khiến tôi vui hơn, ơn trời! Hãy cho tôi cơ hội tốt đẹp...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này