1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày 18/8/2004, buổi sáng chui đầu tới nhà đứa bạn chơi, mới vào hẻm nhà nó đã nghe mấy mụ hàng xóm ngồi than khóc, trời ạ không biết chuyện gì mà mới buổi sáng đã ra đứng ngoài đường than khóc, không biết lí do chi hình như là tiền ccất ở nhà mà tự nhiê không cánh mà bay, nghe đâu là ông chồng lấy tiền đi đàn đúm đâu đó thì phải. Nghĩ cũng tội thiệt, quanh năm buôn bán sáng nào cũng chở một xe xích lô ra chợ bán trái cây, tích góp mòn mỏi được mấy đồng bạc lại bị ông chồng đem đi cho người dưng, tức quá chứ sao không được, buổi sáng ra đường nhìn thấy cái cảnh đó thấy nó thương cảm quá, cái bà nọ ngồi giữa đường than khóc như một đứa trẻ cobí đánh nhưng chắc là đau hơn nhiều, tội thiệt
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hôm nay , ngày 18/6
    - sáng chạy hộc tốc, híc , vẫn muộn giờ thể dục, híc, đến nơi thì thầy cho lớp về vì ..........đây là buổi đầu tiên, híc , hình như thầy bận thì fải, chẹp chẹp, đen tận mạng, mất công chạy
    -chiều , híc , lại "đc " nghỉ 3 tiết, chẹp , chán chết, cứ nghỉ rồi sau lại fải học bù, à, đang chạy xuống Văn Phòng Khoa thì gặp phitient, oải, hình như mùa hè cậu trắng ra hả phitient
    NK ngày hôm nay không có gì đáng chú ý cả,
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 18/08/2004
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hôm nay , ngày 18/6
    - sáng chạy hộc tốc, híc , vẫn muộn giờ thể dục, híc, đến nơi thì thầy cho lớp về vì ..........đây là buổi đầu tiên, híc , hình như thầy bận thì fải, chẹp chẹp, đen tận mạng, mất công chạy
    -chiều , híc , lại "đc " nghỉ 3 tiết, chẹp , chán chết, cứ nghỉ rồi sau lại fải học bù, à, đang chạy xuống Văn Phòng Khoa thì gặp phitient, oải, hình như mùa hè cậu trắng ra hả phitient
    NK ngày hôm nay không có gì đáng chú ý cả,
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 16:35 ngày 18/08/2004
  4. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mưa, ngồi trong nhà mà chỉ ước gì được đi ra ngoài dạo một lúc. Nhưng mà đi một mình làm sao được, đi một mình chán chết, không có ai quàng tay, không có ai kéo tay áo xuống cho mình, kéo mũ lên hay nắm tay thật chặt trong túi áo của người ta. Thế thì ra ngoài mà làm gì.
    Gió thổi rét buốt, lôi chăn ra nằm ngoài sofa, hé cửa sổ một chút cho đủ để những hạt mưa rơi vào bắn tí tách, rơi trên mặt vừa lạnh vừa thích thú, lại thấy sao mình lại phải nằm co ro một mình như thế này nhỉ, tại sao lại một thân ở nơi xứ xa nằm gặm nhấm nỗi nhớ thương thế này? Buồn quá đi mất thôi.
    Hôm qua giận người ta không thèm chat, ai bảo hôm qua có nhiều chuyện quá cơ, làm người ta thấy bực mình dã man, thấy frustrated về mình quá. Chán lắm ấy người ta biết không? Mệt lắm ấy, mệt mỏi lắm... mà chẳng biếtt nói với ai bây giờ... Ước gì mình không phải đi học xa đến như này, ước gì có thể ở nhà, trong vòng tay ba mẹ, tung tăng đi học, đi chơi mà không cần lo nghĩ đến tiền bạc để sống như này...
  5. Miami

    Miami Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Mưa, ngồi trong nhà mà chỉ ước gì được đi ra ngoài dạo một lúc. Nhưng mà đi một mình làm sao được, đi một mình chán chết, không có ai quàng tay, không có ai kéo tay áo xuống cho mình, kéo mũ lên hay nắm tay thật chặt trong túi áo của người ta. Thế thì ra ngoài mà làm gì.
    Gió thổi rét buốt, lôi chăn ra nằm ngoài sofa, hé cửa sổ một chút cho đủ để những hạt mưa rơi vào bắn tí tách, rơi trên mặt vừa lạnh vừa thích thú, lại thấy sao mình lại phải nằm co ro một mình như thế này nhỉ, tại sao lại một thân ở nơi xứ xa nằm gặm nhấm nỗi nhớ thương thế này? Buồn quá đi mất thôi.
    Hôm qua giận người ta không thèm chat, ai bảo hôm qua có nhiều chuyện quá cơ, làm người ta thấy bực mình dã man, thấy frustrated về mình quá. Chán lắm ấy người ta biết không? Mệt lắm ấy, mệt mỏi lắm... mà chẳng biếtt nói với ai bây giờ... Ước gì mình không phải đi học xa đến như này, ước gì có thể ở nhà, trong vòng tay ba mẹ, tung tăng đi học, đi chơi mà không cần lo nghĩ đến tiền bạc để sống như này...
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua 3h mới đi ngủ nhưng sáng nay mới có 6h đã fải dạy vì anpha gọi điện đến, hừ, đang ngủ ngon,, hừ hừ,
    Cả đêm qua mình kô học hành gì, vì đầu năm mà , chỉ có việc linh tinh thôi mà, mà sao lại linh tinh nhỉ, toàn việc quan trọng cả đó . Làm mãi cũng chán , khà khà, mình mở máy, gõ linh tinh về kế hoạch của mình từ nay đến năm 28 tuổi. hi`````````````````````````````, cái này mà ai đọc đc chắc cười chết sặc mất thui nên mình phải đặt password cho cái file đó , hi````````````, mình đọc mình còn thấy buồn cười nữa là người khác.
    Sáng nay : mình với anpha đi tìm thầy để đưa cho thầy ký cái biên bản tổng kết cuối năm, nắng và mệt, cứ lóc cóc lóc cóc. Rồi tiếp theo mình đi dự 1 funeral . Ông nội của đứa bạn học cùng cấp 2 ! Đau buồn thật! Chia buồn với mày! Sao những người thân yêu lại cứ bỏ mình đi hết thế?
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đêm qua 3h mới đi ngủ nhưng sáng nay mới có 6h đã fải dạy vì anpha gọi điện đến, hừ, đang ngủ ngon,, hừ hừ,
    Cả đêm qua mình kô học hành gì, vì đầu năm mà , chỉ có việc linh tinh thôi mà, mà sao lại linh tinh nhỉ, toàn việc quan trọng cả đó . Làm mãi cũng chán , khà khà, mình mở máy, gõ linh tinh về kế hoạch của mình từ nay đến năm 28 tuổi. hi`````````````````````````````, cái này mà ai đọc đc chắc cười chết sặc mất thui nên mình phải đặt password cho cái file đó , hi````````````, mình đọc mình còn thấy buồn cười nữa là người khác.
    Sáng nay : mình với anpha đi tìm thầy để đưa cho thầy ký cái biên bản tổng kết cuối năm, nắng và mệt, cứ lóc cóc lóc cóc. Rồi tiếp theo mình đi dự 1 funeral . Ông nội của đứa bạn học cùng cấp 2 ! Đau buồn thật! Chia buồn với mày! Sao những người thân yêu lại cứ bỏ mình đi hết thế?
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    híc, hôm nay đc nghỉ 3 tiết Tin, híc , thầy cứ cho nghỉ rồi sau lại vắt chân lên học bù, híc híc
    Nắng nóng thế này , chẳng lẽ lại về, thôi ra ngồi Net, mình không thể tượng tượng ra đc nếu một ngày nào đó không có Net, Rock , cafe thì sẽ như thía nào nhỉ
    hahhaha, trong khi bọn nó để time vào mấy cái việc yêu đương vớ vẩn chẳng đến đâu thì mình làm thứ khác, khà khà, yêu roài thì time đâu mà lướt Net , nhở nhở ?
    Kiếp sống không Net, Rock , Cafe<---------Kiếp sống thừa
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    híc, hôm nay đc nghỉ 3 tiết Tin, híc , thầy cứ cho nghỉ rồi sau lại vắt chân lên học bù, híc híc
    Nắng nóng thế này , chẳng lẽ lại về, thôi ra ngồi Net, mình không thể tượng tượng ra đc nếu một ngày nào đó không có Net, Rock , cafe thì sẽ như thía nào nhỉ
    hahhaha, trong khi bọn nó để time vào mấy cái việc yêu đương vớ vẩn chẳng đến đâu thì mình làm thứ khác, khà khà, yêu roài thì time đâu mà lướt Net , nhở nhở ?
    Kiếp sống không Net, Rock , Cafe<---------Kiếp sống thừa
  10. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    hôm nay 19/8 ngày cách mạng
    đáng lẽ phải được nghỉ ở nhà thì ta lại phải đến trường đăng kí, mặc dù lòng ta không muốn
    ta đã phải xa quê hương cả mùa hè dài đằng đẵng
    phải bỏ lại đằng sau gia đình êm ấm để lưu lạc khắp bốn phương, trải qua bao nỗi gian truân
    thế mà đến hôm nay ta chỉ có nỗi buồn và một tình yêu tuyệt vọng
    CHỈ CÒN LẠI TRONG TÔI NỖI ĐAU VÀ NƯỚC MẮT
    CHỈ CÒN LẠI TRONG TÔI GIẤC MƠ HOANG TÀN
    "một ngọn nến thắp lên đã tắt trong bão giông"
    nhưng ta sẽ không gục ngã, ta phải đứng lên
    dù cho:
    TẠI TRỜI MƯA MƯA MAU SAO EM KHÔNG ĐẾN
    HAY EM QUÊN EM QUÊN QUÊN TÔI THẬT RỒI
    RẰNG LỜI HẸN HÔM QUA SAO EM KHÔNG NHỚ
    HAY NHƯ MƯA KIA MƯA RƠI TRÔI ĐI MẤT RỒI
    TÔI MONG EM MONG EM NHƯ ÁNH THÁI DƯƠNG
    MONG CHO MƯA QUA MAU MẮT TÔI THẤY EM
    VÀ RỒI ĐƯỢC TRÒ CHUYỆN TRONG ÁNH NẮNG
    ÁNH MẮT SÁNG ẤM ÁP NHƯ ÁNH MẶT TRỜI
    ----------------------------------------------------------------------
    LIVE SHOW: ban nhạc THE LIGHT và show diễn MONG ĐỢI MẶT TRỜI ngày 29/8 (chỉ còn 10 ngày nữa) tại CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ TÂY xin mời tất cả đến xem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này