1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    hôm nay 19/8 ngày cách mạng
    đáng lẽ phải được nghỉ ở nhà thì ta lại phải đến trường đăng kí, mặc dù lòng ta không muốn
    ta đã phải xa quê hương cả mùa hè dài đằng đẵng
    phải bỏ lại đằng sau gia đình êm ấm để lưu lạc khắp bốn phương, trải qua bao nỗi gian truân
    thế mà đến hôm nay ta chỉ có nỗi buồn và một tình yêu tuyệt vọng
    CHỈ CÒN LẠI TRONG TÔI NỖI ĐAU VÀ NƯỚC MẮT
    CHỈ CÒN LẠI TRONG TÔI GIẤC MƠ HOANG TÀN
    "một ngọn nến thắp lên đã tắt trong bão giông"
    nhưng ta sẽ không gục ngã, ta phải đứng lên
    dù cho:
    TẠI TRỜI MƯA MƯA MAU SAO EM KHÔNG ĐẾN
    HAY EM QUÊN EM QUÊN QUÊN TÔI THẬT RỒI
    RẰNG LỜI HẸN HÔM QUA SAO EM KHÔNG NHỚ
    HAY NHƯ MƯA KIA MƯA RƠI TRÔI ĐI MẤT RỒI
    TÔI MONG EM MONG EM NHƯ ÁNH THÁI DƯƠNG
    MONG CHO MƯA QUA MAU MẮT TÔI THẤY EM
    VÀ RỒI ĐƯỢC TRÒ CHUYỆN TRONG ÁNH NẮNG
    ÁNH MẮT SÁNG ẤM ÁP NHƯ ÁNH MẶT TRỜI
    ----------------------------------------------------------------------
    LIVE SHOW: ban nhạc THE LIGHT và show diễn MONG ĐỢI MẶT TRỜI ngày 29/8 (chỉ còn 10 ngày nữa) tại CÔNG VIÊN NƯỚC HỒ TÂY xin mời tất cả đến xem
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ùh nhỉ hôm nay là 19/8 một ngày lễ .
    Hôm nay học buồn ngủ ko chịu được , lâu lâu ko lên mạng( hì 2 ngày )thấy box thơ của mình ngủ gật mà đau lòng
    cái bác PNA này đi đâu mà lâu thế
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    ùh nhỉ hôm nay là 19/8 một ngày lễ .
    Hôm nay học buồn ngủ ko chịu được , lâu lâu ko lên mạng( hì 2 ngày )thấy box thơ của mình ngủ gật mà đau lòng
    cái bác PNA này đi đâu mà lâu thế
  4. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay 19/8/2004, tôi - một con người TN xin viết nhật ký cùng các bạn. Chắc chắn là không thường xuyên, nhưng cố gắng mỗi tuần một lần. Hi vọng những trang nhật ký này sẽ tồn tại mãi mãi.
    Hôm nay là một ngày bình thường - hết sức bình thường, 10h trưa mới ngủ dậy, mệt muốn chết, ai bảo hôm qua đi sinh nhật về còn đánh điện tử cơ - 5h sáng mới về(cũng chỉ ngủ muộn hơn ngày thường hai ba tiếng thôi mà). Lên đến công ty nhìn mặt sếp sợ muốn chết vì hôm qua cả phòng cùng đi chơi, may là sinh nhật bạn cùng công ty nên sếp cũng thông cảm. Buổi chiều sếp phát lương - mừng húm, vậy là lại có xiền online và game rùi - cuộc đời vẫn đẹp sao.
  5. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Từ hôm nay 19/8/2004, tôi - một con người TN xin viết nhật ký cùng các bạn. Chắc chắn là không thường xuyên, nhưng cố gắng mỗi tuần một lần. Hi vọng những trang nhật ký này sẽ tồn tại mãi mãi.
    Hôm nay là một ngày bình thường - hết sức bình thường, 10h trưa mới ngủ dậy, mệt muốn chết, ai bảo hôm qua đi sinh nhật về còn đánh điện tử cơ - 5h sáng mới về(cũng chỉ ngủ muộn hơn ngày thường hai ba tiếng thôi mà). Lên đến công ty nhìn mặt sếp sợ muốn chết vì hôm qua cả phòng cùng đi chơi, may là sinh nhật bạn cùng công ty nên sếp cũng thông cảm. Buổi chiều sếp phát lương - mừng húm, vậy là lại có xiền online và game rùi - cuộc đời vẫn đẹp sao.
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    aaa, chúc mừng em Tâm hồn đất đá nhé! Đọc bài của bạn bánh trôi nổi xong chị thấy xúc động đậy ghê á. Từ bé tới giờ chưa có ai khen chị như thế cả. Yêu người nghĩ về mình như thế cũng xứng đáng đấy chứ nhỉ?!
    Con gái TN có một đặc trưng là ăn bánh bơ, đội mũ phớt cực giỏi phải ko mọi người?
    Còn bạn nông văn dền kia, mới viết nhật ký thì phải có tuân chỉ gì cho việc viết nhật ký chứ ạ! Ví dụ Hôm nay được lĩnh lương, đi chơi game rồi loăng quoăng. Ngày mai vào viết NK thấy ngày hôm qua thật tệ nên phải chấn chỉnh một chút. Cứ thế, mỗi ngày tự sửa đổi qua NK thành thói quen đi là sẽ thành Công dân Tỉnh tịch Thái Nguyên loại A đấy!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ đến lượt tôi:
    Thứ 3 tuần này tôi có hẹn với 2 anh bạn mới quen vào lúc 8h30 đến gặp 1 anh giai. Tôi lo ngại vì tôi mới quen họ, vì lòng tin của tôi có thể sai bét ! Tôi đã nhận lời là đi mặc dù có nghĩ xem nên hoãn binh kiểu gì? May mà trời mưa, và tôi lại phải trực tối đột xuất nên tôi cho phép mình hoãn binh. Thực ra tôi đa nghi quá như thế có quá đáng hay ko nhỉ?
    Cả ngày hôm qua, tôi bị đau đầu ê ẩm. Con gái tôi bị sốt. Những lúc như thế này thì tôi chỉ thấy màu xám xịt trước mắt!
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    aaa, chúc mừng em Tâm hồn đất đá nhé! Đọc bài của bạn bánh trôi nổi xong chị thấy xúc động đậy ghê á. Từ bé tới giờ chưa có ai khen chị như thế cả. Yêu người nghĩ về mình như thế cũng xứng đáng đấy chứ nhỉ?!
    Con gái TN có một đặc trưng là ăn bánh bơ, đội mũ phớt cực giỏi phải ko mọi người?
    Còn bạn nông văn dền kia, mới viết nhật ký thì phải có tuân chỉ gì cho việc viết nhật ký chứ ạ! Ví dụ Hôm nay được lĩnh lương, đi chơi game rồi loăng quoăng. Ngày mai vào viết NK thấy ngày hôm qua thật tệ nên phải chấn chỉnh một chút. Cứ thế, mỗi ngày tự sửa đổi qua NK thành thói quen đi là sẽ thành Công dân Tỉnh tịch Thái Nguyên loại A đấy!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Bây giờ đến lượt tôi:
    Thứ 3 tuần này tôi có hẹn với 2 anh bạn mới quen vào lúc 8h30 đến gặp 1 anh giai. Tôi lo ngại vì tôi mới quen họ, vì lòng tin của tôi có thể sai bét ! Tôi đã nhận lời là đi mặc dù có nghĩ xem nên hoãn binh kiểu gì? May mà trời mưa, và tôi lại phải trực tối đột xuất nên tôi cho phép mình hoãn binh. Thực ra tôi đa nghi quá như thế có quá đáng hay ko nhỉ?
    Cả ngày hôm qua, tôi bị đau đầu ê ẩm. Con gái tôi bị sốt. Những lúc như thế này thì tôi chỉ thấy màu xám xịt trước mắt!
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    ngày 21/8
    hình như hôm nay là thứ 7
    thứ 7 bạn sẽ làm gì?
    hãy lên mạng và biết đâu mình sẽ tìm được điều gì đó
    hoặc ngồi bên cốc cà phê mà suy ngẫm
    cũng có thể chơi game cùng bè bạn, chúng ta sẽ đều là những anh hùng
    thương thay cho những ai đang yêu
    còn đâu những giây phút tự do thoải mái
    phải giả vờ yêu những cái vốn không yêu
    nhưng:
    bạn có thể sống âm thầm như Đá
    bạn có thể học và làm việc một mình
    và nói đó là tất cả những gì bạn muốn
    nhưng tôi không tin rằng đó là sự thật
    bởi vì ngay cả khi bạn không mong đợi nhất
    tình yêu cũng sẽ đến rất nhanh
    dù bạn có làm gì, bạn cũng không thể nào ngăn được
    vậy cái gì mới là sự thật đây? thật khó trả lời
    có lẽ chỉ có thể tin vào hiện tại vì đó là những gì mình đang có
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    ngày 21/8
    hình như hôm nay là thứ 7
    thứ 7 bạn sẽ làm gì?
    hãy lên mạng và biết đâu mình sẽ tìm được điều gì đó
    hoặc ngồi bên cốc cà phê mà suy ngẫm
    cũng có thể chơi game cùng bè bạn, chúng ta sẽ đều là những anh hùng
    thương thay cho những ai đang yêu
    còn đâu những giây phút tự do thoải mái
    phải giả vờ yêu những cái vốn không yêu
    nhưng:
    bạn có thể sống âm thầm như Đá
    bạn có thể học và làm việc một mình
    và nói đó là tất cả những gì bạn muốn
    nhưng tôi không tin rằng đó là sự thật
    bởi vì ngay cả khi bạn không mong đợi nhất
    tình yêu cũng sẽ đến rất nhanh
    dù bạn có làm gì, bạn cũng không thể nào ngăn được
    vậy cái gì mới là sự thật đây? thật khó trả lời
    có lẽ chỉ có thể tin vào hiện tại vì đó là những gì mình đang có
  10. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Chị sisiket2003 oi. Em cũng quyết tâm nhiều mà có được đâu, chơi thì chơi nhưng em vẫn là em và vẫn là công dân Thái Nguyên là được roài.
    --------------------------------<(- -)>--------------------------------------
    21/08/2004.
    Vừa đi nhổ xe về được rùi, mừng quá, còn hơn 10 nghìn cũng phải vào quán chat ghi nhật ký mới được. Tôi sẽ không quên những ngày vừa qua, sếp phát lương xong thì hôm sau hết (vì cái tội đua đòi). Vẫn chưa chừa, hôm sau còn mấy chục mà lại đua đòi tiếp, dẫn đến cắm xe mới sợ (mới lần thứ hai trong đời phải cắm đồ mà). Cũng may vẫn có cô chú chủ nhà tốt bụng cho mượn tiền không thì...(còn may hơn là con gái cô chú chủ nhà có người yêu rùi.... HEHEHE).
    Nhưng mình chơi mấy ngày, công việc thì không xong, thế mà sếp không nói gì mới sợ chứ, sếp ơi đừng tâm lý em quá, em run lắm.
    Hôm nay nghĩ lại xin sếp cho ở lại công ty làm việc sau giờ hành chính, hi vọng như vậy sẽ không đi chơi nữa. Tuần tới bắt đầu thực hiện lịch này, không biết có được không nữa, KĐ ơi.... CỐ LÊN NÀO.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này