1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Chị sisiket2003 oi. Em cũng quyết tâm nhiều mà có được đâu, chơi thì chơi nhưng em vẫn là em và vẫn là công dân Thái Nguyên là được roài.
    --------------------------------<(- -)>--------------------------------------
    21/08/2004.
    Vừa đi nhổ xe về được rùi, mừng quá, còn hơn 10 nghìn cũng phải vào quán chat ghi nhật ký mới được. Tôi sẽ không quên những ngày vừa qua, sếp phát lương xong thì hôm sau hết (vì cái tội đua đòi). Vẫn chưa chừa, hôm sau còn mấy chục mà lại đua đòi tiếp, dẫn đến cắm xe mới sợ (mới lần thứ hai trong đời phải cắm đồ mà). Cũng may vẫn có cô chú chủ nhà tốt bụng cho mượn tiền không thì...(còn may hơn là con gái cô chú chủ nhà có người yêu rùi.... HEHEHE).
    Nhưng mình chơi mấy ngày, công việc thì không xong, thế mà sếp không nói gì mới sợ chứ, sếp ơi đừng tâm lý em quá, em run lắm.
    Hôm nay nghĩ lại xin sếp cho ở lại công ty làm việc sau giờ hành chính, hi vọng như vậy sẽ không đi chơi nữa. Tuần tới bắt đầu thực hiện lịch này, không biết có được không nữa, KĐ ơi.... CỐ LÊN NÀO.
  2. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! sisiket2003 cứ như kể về công việc hàng ngày của mình ấy, vậy thì lấy đâu ra giấy để viết đây. Với lại viết nhật ký là để sau này đọc lại còn nhớ về mình chứ có phải để mọi người đọc đâu.
    Hôm nay được ngày ngủ sướng quá, ba ngày rồi không ngủ, thằng bé ngủ từ 10h tối đến 4h chiều hôm sau đã quá. Nhưng ngày CN mà không biết làm gì thì cũng chán. Luẩn quẩn lại nghĩ về nhà mình, chẳng biết giải quyết thế nào đây. Có lẽ phải về quê lấy vợ cho có người trông nom u thôi. Hi vọng đợt tới u sẽ khoẻ hơn, thằng con này bất hiếu quá, không về thăm u được. Giá như mình đã ổn định có phải hay không? Đời đi làm thuê bao giờ cho ổn định được đây? Thôi kệ, cứ hi vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
  3. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi! sisiket2003 cứ như kể về công việc hàng ngày của mình ấy, vậy thì lấy đâu ra giấy để viết đây. Với lại viết nhật ký là để sau này đọc lại còn nhớ về mình chứ có phải để mọi người đọc đâu.
    Hôm nay được ngày ngủ sướng quá, ba ngày rồi không ngủ, thằng bé ngủ từ 10h tối đến 4h chiều hôm sau đã quá. Nhưng ngày CN mà không biết làm gì thì cũng chán. Luẩn quẩn lại nghĩ về nhà mình, chẳng biết giải quyết thế nào đây. Có lẽ phải về quê lấy vợ cho có người trông nom u thôi. Hi vọng đợt tới u sẽ khoẻ hơn, thằng con này bất hiếu quá, không về thăm u được. Giá như mình đã ổn định có phải hay không? Đời đi làm thuê bao giờ cho ổn định được đây? Thôi kệ, cứ hi vọng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn.
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Viết NK vừa để sau này đọc lại thấy nhớ, vừa là để chia sẻ với mọi người, Nói thật ĐÁ hay vào đây đọc lắm, đọc xem một ngày diễn biến công việc, tâm trạng của mọi người ra sao
    Gửi bạn dreamdestroyer: Không biết bạn viết cho ai nhưng mình đọc thấy thấm thía lắm, vì bài viết đó mình cảm giác như viết cho mình, hì, đúng lắm đó , mình biết né tránh Ty không được đâu, nhưng có nhiều tình cảm mình có thể tránh nó đi, nếu tránh mà vẫn không đc thì đó mới là Tình yêu

  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Viết NK vừa để sau này đọc lại thấy nhớ, vừa là để chia sẻ với mọi người, Nói thật ĐÁ hay vào đây đọc lắm, đọc xem một ngày diễn biến công việc, tâm trạng của mọi người ra sao
    Gửi bạn dreamdestroyer: Không biết bạn viết cho ai nhưng mình đọc thấy thấm thía lắm, vì bài viết đó mình cảm giác như viết cho mình, hì, đúng lắm đó , mình biết né tránh Ty không được đâu, nhưng có nhiều tình cảm mình có thể tránh nó đi, nếu tránh mà vẫn không đc thì đó mới là Tình yêu

  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, dậy sớm, chờ. Chả thấy gọi điện. Ngồi vào bàn học Được một lúc. Mất điện. Chán quá ngủ. Ngủ rrồi ngồi Net, hì , nhanh lên , tí về còn làm nốt vài thứ nghĩ thật nhiều ,vui có, buồn có ..muốn nói thật nhiều...nhưng không type được cái gì cả...hè hè ....Thế giới quả là rộng lớn ,hôm nay ngồi xem cái VCD *** Made in Haiphong , chả có cái quái gì ,...nhạt thếch , thế mà thấy mấy đứa nhà báo vô duyên thiếu văn hoá ở VN nó cũng làm ầm lên như cả đời chưa từng được coi film ***....mother khỉ, vừa xem vừa cười ..khổ thân con bé , trắng trẻo xinh xắn đến thế , chắc là cái thằng nhà báo thừa nói thiếu ăn kia cưa mãi ko đổ cho nên bôi bác làm ầm lên....
    Không biết viết bài thế này có bị coi là pham luật không nhỉ ,trên đời này mà cứ nhắc đến *** là thế nào cũng bị liệt vào dạng vô văn hoá...hè hè...bố tiên sư , có đứa nào trên đời mà lại ko thử *** một lần ko nhỉ, con người lịch sự đến đâu thì khi lên giường với đàn bà cũng phải cởi quần áo....hờ hờ...thế mà ra đường nhiều khi phải phân biệt giữa những đứa lịch sự và đứa thô thiển đấy....
    khỉ thật , đang định type nữa thì cứ bị ngắt quãng bới tiếng kêu ì èo của đứa bạn , chà để hôm khác type vậy
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay, dậy sớm, chờ. Chả thấy gọi điện. Ngồi vào bàn học Được một lúc. Mất điện. Chán quá ngủ. Ngủ rrồi ngồi Net, hì , nhanh lên , tí về còn làm nốt vài thứ nghĩ thật nhiều ,vui có, buồn có ..muốn nói thật nhiều...nhưng không type được cái gì cả...hè hè ....Thế giới quả là rộng lớn ,hôm nay ngồi xem cái VCD *** Made in Haiphong , chả có cái quái gì ,...nhạt thếch , thế mà thấy mấy đứa nhà báo vô duyên thiếu văn hoá ở VN nó cũng làm ầm lên như cả đời chưa từng được coi film ***....mother khỉ, vừa xem vừa cười ..khổ thân con bé , trắng trẻo xinh xắn đến thế , chắc là cái thằng nhà báo thừa nói thiếu ăn kia cưa mãi ko đổ cho nên bôi bác làm ầm lên....
    Không biết viết bài thế này có bị coi là pham luật không nhỉ ,trên đời này mà cứ nhắc đến *** là thế nào cũng bị liệt vào dạng vô văn hoá...hè hè...bố tiên sư , có đứa nào trên đời mà lại ko thử *** một lần ko nhỉ, con người lịch sự đến đâu thì khi lên giường với đàn bà cũng phải cởi quần áo....hờ hờ...thế mà ra đường nhiều khi phải phân biệt giữa những đứa lịch sự và đứa thô thiển đấy....
    khỉ thật , đang định type nữa thì cứ bị ngắt quãng bới tiếng kêu ì èo của đứa bạn , chà để hôm khác type vậy
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    thanks ''CUA ĐÁ''
    nhưng tôi đã ngồi đây hôm qua
    tôi đang ngồi đây hôm nay
    và có thể ngày mai cũng thế
    còn các bạn thì sao?
    vậy mà chúng ta đều là những người trẻ tuổi
    DO YOU REALLY WANT TO SIT HERE AND DO NOTHING ELSE?
    THỜI GIAN
    nó làm tôi nhớ đến Pink, những âm thanh êm dịu, âm u ma quái
    ''bạn còn trẻ và cuộc đời thì dài, và there is time to kill today
    nhưng một ngày nào đó bạn sẽ thấy 10 năm đã trôi qua
    không ai bảo bạn lúc bắt đầu và bạn đã bỏ lỡ giờ xuất phát
    và bạn chạy, chạy mãi để đuổi kịp mặt trời nhưng mặt trời đã lặn
    và vòng đua tiếp theo đã tới sau lưng bạn mất rồi
    mặt trời vẫn thế trên con đường quen thuộc,nhưng bạn thì đã già
    hơi thở ngày một ngắn đi và mỗi ngày một cận kề cái chết''
    ôi, mất 1 tiếng rồi
    thời gian quý như thế mà mình đang bỏ phí quá
    phải về làm việc gì đó có ích hơn thôi, làm gì nhỉ
    thế này có lẽ có ích nhất:
    11h: ăn trưa
    12h-15h: ngủ trưa
    15h-18h: đọc truyện, đi chơi...
    18h-19h: ăn tối
    19-24h: xem TV
    24h- ngày hôm sau: ngủ
    -------------------------------------------------------------------------
    THỜI GIAN TRÔI QUA KẼ TAY, CÒN ĐÂU HƠI ẤM NGÀY NÀO
    HÌNH BÓNG AI TRONG GIẤC MƠ CŨNG CÒN ĐÂU NHƯ NGÀY XƯA
    CHỢT NGHE TRONG GIÓ THỞ THAN CHIẾC LÁ ĐANG ÚA VÀNG
    AI ĐANG VÔ TÌNH ĐI QUA GÓC PHỐ VẮNG KỈ NIỆM XƯA...
    XIN CHO TÔI THỜI GIAN ĐỂ TÌM LẠI EM TRONG KÍ ỨC XƯA
    XIN CHO TÔI TÌNH YÊU ĐỂ TRÁI TIM KHÔNG CẠN KHÔ
    XIN CHO EM NGÀY THÁNG KỈ NIỆM ĐỂ ĐỪNG VỘI LÃNG QUÊN
    ĐỂ NHỮNG NĂM THÁNG CÒN LẠI TRONG ĐỜI TA VẪN TÌM THẤY NHAU
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    thanks ''CUA ĐÁ''
    nhưng tôi đã ngồi đây hôm qua
    tôi đang ngồi đây hôm nay
    và có thể ngày mai cũng thế
    còn các bạn thì sao?
    vậy mà chúng ta đều là những người trẻ tuổi
    DO YOU REALLY WANT TO SIT HERE AND DO NOTHING ELSE?
    THỜI GIAN
    nó làm tôi nhớ đến Pink, những âm thanh êm dịu, âm u ma quái
    ''bạn còn trẻ và cuộc đời thì dài, và there is time to kill today
    nhưng một ngày nào đó bạn sẽ thấy 10 năm đã trôi qua
    không ai bảo bạn lúc bắt đầu và bạn đã bỏ lỡ giờ xuất phát
    và bạn chạy, chạy mãi để đuổi kịp mặt trời nhưng mặt trời đã lặn
    và vòng đua tiếp theo đã tới sau lưng bạn mất rồi
    mặt trời vẫn thế trên con đường quen thuộc,nhưng bạn thì đã già
    hơi thở ngày một ngắn đi và mỗi ngày một cận kề cái chết''
    ôi, mất 1 tiếng rồi
    thời gian quý như thế mà mình đang bỏ phí quá
    phải về làm việc gì đó có ích hơn thôi, làm gì nhỉ
    thế này có lẽ có ích nhất:
    11h: ăn trưa
    12h-15h: ngủ trưa
    15h-18h: đọc truyện, đi chơi...
    18h-19h: ăn tối
    19-24h: xem TV
    24h- ngày hôm sau: ngủ
    -------------------------------------------------------------------------
    THỜI GIAN TRÔI QUA KẼ TAY, CÒN ĐÂU HƠI ẤM NGÀY NÀO
    HÌNH BÓNG AI TRONG GIẤC MƠ CŨNG CÒN ĐÂU NHƯ NGÀY XƯA
    CHỢT NGHE TRONG GIÓ THỞ THAN CHIẾC LÁ ĐANG ÚA VÀNG
    AI ĐANG VÔ TÌNH ĐI QUA GÓC PHỐ VẮNG KỈ NIỆM XƯA...
    XIN CHO TÔI THỜI GIAN ĐỂ TÌM LẠI EM TRONG KÍ ỨC XƯA
    XIN CHO TÔI TÌNH YÊU ĐỂ TRÁI TIM KHÔNG CẠN KHÔ
    XIN CHO EM NGÀY THÁNG KỈ NIỆM ĐỂ ĐỪNG VỘI LÃNG QUÊN
    ĐỂ NHỮNG NĂM THÁNG CÒN LẠI TRONG ĐỜI TA VẪN TÌM THẤY NHAU
  10. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nông văn dền gì đó ơi, nếu em thấy chị viết NK với đại từ xưng là "Tôi" thì em có cảm giác như chị viết cho mọi người đọc. Thực ra trước đây chị quen viết NK với đại từ " Mình" ---> viết như ko cần biết thiên hạ ra sao, chỉ viết cho riêng mình. Vấn đề không phải là viết cho mình hay viết cho người, vấn đề cũng không phải là đại từ nhân xưng. Mà chính xác từ cách xưng Mình đến xưng Tôi trong NK của chị gắn với cả 1 quá trình diễn biến tâm lý và cuộc sống của chị đấy ạ!
    - Khi chị xưng Mình trong NK thì điều đó chứng tỏ chị khép mình với mọi người - hướng nội, không quan tâm đến người khác.
    - Và ngược lại, khi chị xưng Tôi trong NK thì chứng tỏ chị đã ít nhiều thoát ra được cái vỏ ốc, hoà mình với mọi người - hướng ngoại. Đấy túm lại nó là như thế!
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 23/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này