1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Nông văn dền gì đó ơi, nếu em thấy chị viết NK với đại từ xưng là "Tôi" thì em có cảm giác như chị viết cho mọi người đọc. Thực ra trước đây chị quen viết NK với đại từ " Mình" ---> viết như ko cần biết thiên hạ ra sao, chỉ viết cho riêng mình. Vấn đề không phải là viết cho mình hay viết cho người, vấn đề cũng không phải là đại từ nhân xưng. Mà chính xác từ cách xưng Mình đến xưng Tôi trong NK của chị gắn với cả 1 quá trình diễn biến tâm lý và cuộc sống của chị đấy ạ!
    - Khi chị xưng Mình trong NK thì điều đó chứng tỏ chị khép mình với mọi người - hướng nội, không quan tâm đến người khác.
    - Và ngược lại, khi chị xưng Tôi trong NK thì chứng tỏ chị đã ít nhiều thoát ra được cái vỏ ốc, hoà mình với mọi người - hướng ngoại. Đấy túm lại nó là như thế!
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 23/08/2004
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Một người vẫn luôn đọc những dòng nhật ký chị Sisiket viết.
    Và mong chị vui hơn nữa, thành công hơn nữa.
    Sắp đến 2/9 rồi. Bận gì thì Chị cũng phải đưa cháu đi chơi đấy nhé.
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Một người vẫn luôn đọc những dòng nhật ký chị Sisiket viết.
    Và mong chị vui hơn nữa, thành công hơn nữa.
    Sắp đến 2/9 rồi. Bận gì thì Chị cũng phải đưa cháu đi chơi đấy nhé.
  4. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    ................VẬY THÌ BẠN ĐÃ THỬ CHƯA???..................
  5. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    ................VẬY THÌ BẠN ĐÃ THỬ CHƯA???..................
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng vì tôi cảm thấy áp lực chồng chất.
    Thường thì vào cuối hè tôi luôn cảm thấy cạn kiệt năng lượng. Như những ngày này đây, tôi phải cố gắng sống một cách khó nhọc. Đầu óc nặng nề, u uất.
    Tôi đã gọi điện lại cho cái anh giai , mà cho tôi leo cây hôm chủ nhật. Anh ta hẹn gặp tôi vào sáng mai. Tôi muốn đến hết tuần mới gặp vì đầu óc tôi quay cuồng mấy hôm nay. Tôi dự định mang tập viết*** của tôi đi - để anh ta xem, nhưng đến giờ phút này tôi nản lòng, mất tự tin.. Có lẽ sáng mai tôi chỉ nói qua loa 1 phần bé xíu trong hệ thống ý tưởng của tôi.
    Tôi gặp nhiều người, tôi bình tĩnh. Vậy mà tôi hoàn toàn mất tự tin khi phải gặp con người này. Anh ta thuộc tầng lớp thượng lưu - nên tôi ngại giao tiếp vô cùng! Tôi nói xong câu nào là cảm thấy hớ câu đấy ! Ngày mai tôi sẽ cố gắng ít nói ! Anh ta nhắc nhở tôi: " lần này thì ko được giờ cao su đâu nhé!" Tôi định chơi bài cùn là phá hẹn , ko gặp anh ta nữa... tôi phân vân là có nên gặp ko vì tôi đang rất mệt mỏi, phản ứng chậm chạp , đần độn ---> anh ta sẽ đánh giá thấp và ko muốn thiết lập mối quan hệ với tôi?!
    Đấy! đơn giản thế thôi mà tôi cũng ko thu xếp được. Tôi bị xì trét nặng quá rồi!
    ----------------------------------------------------------------
    C/s đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng!
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Kinh khủng vì tôi cảm thấy áp lực chồng chất.
    Thường thì vào cuối hè tôi luôn cảm thấy cạn kiệt năng lượng. Như những ngày này đây, tôi phải cố gắng sống một cách khó nhọc. Đầu óc nặng nề, u uất.
    Tôi đã gọi điện lại cho cái anh giai , mà cho tôi leo cây hôm chủ nhật. Anh ta hẹn gặp tôi vào sáng mai. Tôi muốn đến hết tuần mới gặp vì đầu óc tôi quay cuồng mấy hôm nay. Tôi dự định mang tập viết*** của tôi đi - để anh ta xem, nhưng đến giờ phút này tôi nản lòng, mất tự tin.. Có lẽ sáng mai tôi chỉ nói qua loa 1 phần bé xíu trong hệ thống ý tưởng của tôi.
    Tôi gặp nhiều người, tôi bình tĩnh. Vậy mà tôi hoàn toàn mất tự tin khi phải gặp con người này. Anh ta thuộc tầng lớp thượng lưu - nên tôi ngại giao tiếp vô cùng! Tôi nói xong câu nào là cảm thấy hớ câu đấy ! Ngày mai tôi sẽ cố gắng ít nói ! Anh ta nhắc nhở tôi: " lần này thì ko được giờ cao su đâu nhé!" Tôi định chơi bài cùn là phá hẹn , ko gặp anh ta nữa... tôi phân vân là có nên gặp ko vì tôi đang rất mệt mỏi, phản ứng chậm chạp , đần độn ---> anh ta sẽ đánh giá thấp và ko muốn thiết lập mối quan hệ với tôi?!
    Đấy! đơn giản thế thôi mà tôi cũng ko thu xếp được. Tôi bị xì trét nặng quá rồi!
    ----------------------------------------------------------------
    C/s đôi khi khó khăn hơn chúng ta tưởng!
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không biết ra ngõ có gặp ông con trai nào không mà hên quá thể. Sáng phải học môn thể dục , hì, thế mà thầy lại cho nghỉ, hihì, sướng thật
    Mình vừa vào 4rum của anh , một người bạn của anh viết "Đừng nghĩ mình không có giá trị gì !" mình thấy hay.
    Nếu hiểu xuôi thì: Con người ai cũng có giá trị , phải không nhở
    .À, mình mới học được cấu trúc trong tiếng Anh: negative + negative = positive. Cuộc sống như thế, tiếng Anh cũng thế, trong toán học cũng thế : hai lần phủ định của A thì cũng chính bằng A. Hay thật, thử suy nghĩ tiếng Anh cái câu kia xem nào..........ờ, nhưng mà nghe chuối quá .......... các bác khác đâu hết rùi, dịch giúp em sang tiếng Anh cái câu kia với .ạ
    .
    hình như, bây giờ một ngày có 4 việc mình không thể không làm: học, cafe, rock và vào TTVNOL.
    .. Chúc mọi người một ngày vui vẻ !
    uớc gì một ngày có nhiều hơn 24 h
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 25/08/2004
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không biết ra ngõ có gặp ông con trai nào không mà hên quá thể. Sáng phải học môn thể dục , hì, thế mà thầy lại cho nghỉ, hihì, sướng thật
    Mình vừa vào 4rum của anh , một người bạn của anh viết "Đừng nghĩ mình không có giá trị gì !" mình thấy hay.
    Nếu hiểu xuôi thì: Con người ai cũng có giá trị , phải không nhở
    .À, mình mới học được cấu trúc trong tiếng Anh: negative + negative = positive. Cuộc sống như thế, tiếng Anh cũng thế, trong toán học cũng thế : hai lần phủ định của A thì cũng chính bằng A. Hay thật, thử suy nghĩ tiếng Anh cái câu kia xem nào..........ờ, nhưng mà nghe chuối quá .......... các bác khác đâu hết rùi, dịch giúp em sang tiếng Anh cái câu kia với .ạ
    .
    hình như, bây giờ một ngày có 4 việc mình không thể không làm: học, cafe, rock và vào TTVNOL.
    .. Chúc mọi người một ngày vui vẻ !
    uớc gì một ngày có nhiều hơn 24 h
    Được tamhoncuada_spt sửa chữa / chuyển vào 08:10 ngày 25/08/2004
  10. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    faraway, faraway
    now the distance is longer day by day
    i did nothing while the time is flying away
    many times i wonder why do you so cold, but i haven''''t found the truth
    when i''''m hear, wandering over the streets, i think that the life is drifting out of reach
    noone can bless me now, i was almost lost the soul
    descending to the darkness, i can''''t help myself
    oh now, oh now, don''''t be disappointed
    i''''ve always encouraged me that but it has no effect
    so only you, only you can save me, but we''''ve never met again
    ''''crying won''''t help you, praying won''''t do you no good
    ''''
    and ''''noone but me can save myself but too late
    now i can think, think why i should even try''''
    -----------------------------------------------------------------------
    LIFT YOUR WINGS UP HIGH MY FRIEND FEARLESS TO THE END
    ''''don''''t think that we have no worth'''', it''''s my answer
    Được dreamdestroyer sửa chữa / chuyển vào 14:56 ngày 26/08/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này