1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    respond warmly
    only for entertainment purpose
    ngày lập nick mới đầu tháng trước
    làm sao mà biết được tương lai
    thật buồn những lúc online
    lang thang khắp chốn chẳng ai đồng hành
    vào mỗi box cố đành đọc tí
    đọc mãi rồi vẫn chỉ mình ta
    thương thay cho kẻ không nhà
    đi bao nơi vẫn cứ là tha hương
    lang thang thế trăm đường không tốt
    tìm đâu cho được một lời khuyên
    bèn mò vào box Thái Nguyên
    tưởng đâu sẽ được bình yên phen này
    bao tâm sự tỏ bày trong đó
    lời yêu thương cũng có nơi nơi
    tin đưa đưa rất kịp thời
    bao điều quan trọng mọi người quan tâm
    nhưng đời vẫn âm thầm nổi sóng
    kim giấu lâu cũng chóng chui ra
    đó là các mod nhà ta
    tung hoành ngang ngược như ma ban ngày
    người có lúc đã say lại tỉnh
    mods suốt ngày nửa tỉnh nửa say
    láo là lập tức biết tay
    nick kia treo suốt bao ngày không thôi
    chuyện gì cũng cứ ngồi mà cãi
    hết hôm nay đến mãi hôm sau
    đầu ta lại vốn đang đau
    nghe xong thì cũng còn đâu cuộc đời
  2. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hơ sai sự thật nào , có ai thấy sai đâu ,
    mới lại ai có quyền bảo sai ,sai ở đâu
    xoá bài của người khác rrùi bảo họ sai bác đá bình tĩnh đi nhé
  3. anhdungbk25

    anhdungbk25 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2003
    Bài viết:
    1.539
    Đã được thích:
    505
    hơ sai sự thật nào , có ai thấy sai đâu ,
    mới lại ai có quyền bảo sai ,sai ở đâu
    xoá bài của người khác rrùi bảo họ sai bác đá bình tĩnh đi nhé
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi, ngày hôm qua đi picnic vui thật, cảnh thì không đc đẹp nhưng quan trọng là đã tổ chức tốt và cả lớp mình ai cũng vui hơn, đoàn kết hơn, hi``````````,sáng sơm đi rửa ảnh về, xem ảnh mà mình cười vật vã, đau cả bụng, toàn ảnh dã man, vui nhộn , hâhhha, nghĩ đến là buồn cười quá, ha ha ha ha, buồn cười nhất là cái ảnh mà nutặc bế thốc anpha lên, anpha sợ chết khiếp, mình đứng bên cạnh mà còn CHOÁNG , cái pix đấy cũng nói lên nỗi khiếp sợ của anpha rùi, > Ui , lại còn sê ri 8 kiểu chụp cùng một lúc của mình với em Hiệp nữa chứ, troài ơi, bọn nó chụp trộm lúc nào không biết, trông mà cười vật vã ha ha ha
    Sáng nay đi chơi cùng Thành, hì hì, lâu lâu rùi chưa dắt nó đi chơi, hi``````, 2 chị em laonh quanh cả buổi sáng ở bảo tàng, rùi về, vui quá Thành nhỉ, tiếc là em không đọc đc chị viết thế này , hi`
    hôm qua đi cả ngày mệt vật, đau đầu quá. Nhưng mà tối vẫn cố ra NET . Hôm qua, sáng nay đi nhìu quá tí về tới nhà lăn ra nằm thẳng cẳng
    Ngày mai dậy thều thào phều phào, người sẽ lâng lâng.cho mà xem
    Chịp, đã hết tuần rồi. Mai lại bắt đầu tuần mới, lại đc đến lớp.. Nhanh thật.
    Lại sắp gặp mặt mấy anh ,hix hix, sao tự nhiên nghĩ đến mấy anh mà em thấy cái họng nó đauquá
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hi hi hi, ngày hôm qua đi picnic vui thật, cảnh thì không đc đẹp nhưng quan trọng là đã tổ chức tốt và cả lớp mình ai cũng vui hơn, đoàn kết hơn, hi``````````,sáng sơm đi rửa ảnh về, xem ảnh mà mình cười vật vã, đau cả bụng, toàn ảnh dã man, vui nhộn , hâhhha, nghĩ đến là buồn cười quá, ha ha ha ha, buồn cười nhất là cái ảnh mà nutặc bế thốc anpha lên, anpha sợ chết khiếp, mình đứng bên cạnh mà còn CHOÁNG , cái pix đấy cũng nói lên nỗi khiếp sợ của anpha rùi, > Ui , lại còn sê ri 8 kiểu chụp cùng một lúc của mình với em Hiệp nữa chứ, troài ơi, bọn nó chụp trộm lúc nào không biết, trông mà cười vật vã ha ha ha
    Sáng nay đi chơi cùng Thành, hì hì, lâu lâu rùi chưa dắt nó đi chơi, hi``````, 2 chị em laonh quanh cả buổi sáng ở bảo tàng, rùi về, vui quá Thành nhỉ, tiếc là em không đọc đc chị viết thế này , hi`
    hôm qua đi cả ngày mệt vật, đau đầu quá. Nhưng mà tối vẫn cố ra NET . Hôm qua, sáng nay đi nhìu quá tí về tới nhà lăn ra nằm thẳng cẳng
    Ngày mai dậy thều thào phều phào, người sẽ lâng lâng.cho mà xem
    Chịp, đã hết tuần rồi. Mai lại bắt đầu tuần mới, lại đc đến lớp.. Nhanh thật.
    Lại sắp gặp mặt mấy anh ,hix hix, sao tự nhiên nghĩ đến mấy anh mà em thấy cái họng nó đauquá
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm lăn đùng ra ốm . Nằm lần chần ko xuống vì sợ bố mẹ biết ốm , nhưng cuối cùng cũng phải bò xuống nhà . Mẹ nấu 1 bát cháo to đùng bảo ăn để uống thuốc . Cháo ngon , nhưng mà nhiều , đến cuối , vừa ăn vừa nấc , muốn cho ra hết luôn...
    Sáng hạ sốt , rồi lại phải đi, chán'' mệt ............
    tối nay lại phải đi . Chán thia nhở, trốn kô đc, lại gặp cái bổn mặt của bà K36, hừ hừ, cái mặt thì vênh vênh váo váo, tinh tướng, à, hoá ra bố mẹ bà ấy đều dạy khoa Văn cả, chà chà, thể nào.........kekekke, cay nhất mấy hôm trước ở thư viện trường , nghe anpha kể mà điên, an pha hiền thật đấy, fải mình nhỉ, mình đá cho phát sang Lào luôn
    hôm nay mà động đến mình , mình cho một đập chết luôn, hê, đừng tưởng đây giống đứa khác nhé, nhìn cái mặt đã ghét rùi .........ờ`` o``, mà cả lớp mình đều ghét mụ đấy mới lạ , khà khà, khiếp , đợt đại hội năm ngoái, vênh thía, đúng là ma cũ doạ ma mới
    Thôi, đi học thui, bibibibibi
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm lăn đùng ra ốm . Nằm lần chần ko xuống vì sợ bố mẹ biết ốm , nhưng cuối cùng cũng phải bò xuống nhà . Mẹ nấu 1 bát cháo to đùng bảo ăn để uống thuốc . Cháo ngon , nhưng mà nhiều , đến cuối , vừa ăn vừa nấc , muốn cho ra hết luôn...
    Sáng hạ sốt , rồi lại phải đi, chán'' mệt ............
    tối nay lại phải đi . Chán thia nhở, trốn kô đc, lại gặp cái bổn mặt của bà K36, hừ hừ, cái mặt thì vênh vênh váo váo, tinh tướng, à, hoá ra bố mẹ bà ấy đều dạy khoa Văn cả, chà chà, thể nào.........kekekke, cay nhất mấy hôm trước ở thư viện trường , nghe anpha kể mà điên, an pha hiền thật đấy, fải mình nhỉ, mình đá cho phát sang Lào luôn
    hôm nay mà động đến mình , mình cho một đập chết luôn, hê, đừng tưởng đây giống đứa khác nhé, nhìn cái mặt đã ghét rùi .........ờ`` o``, mà cả lớp mình đều ghét mụ đấy mới lạ , khà khà, khiếp , đợt đại hội năm ngoái, vênh thía, đúng là ma cũ doạ ma mới
    Thôi, đi học thui, bibibibibi
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    thế là hết
    không còn gì cả
    không còn gì cả
    không còn gì cả
    ....
    tất cả đã trở nên vô nghĩa
    Black eyes (ban nhạc Bức Tường)- original
    E-G-D-Em (4 times)
    *''Cause your black eyes burn my mind burn my life
    Something right, something wrong I can''t see
    Ref: I wanna keep it inside my heart but when I try it make me hurt
    I wanna flee out of your eyes but I know that I love you more
    Em-G-D-Em (2 times)
    *So now your black eyes burn my mind day by day
    Something right, something wrong I don''t care
    Ref: I wanna keep it inside my heart but when I try it make me hurt
    I wanna flee out of your eyes but I know that I love you more
    Black eyes-you roll me with your black eyes
    Black eyes-I''m falling your black eyes
    (back to ref and lead)
    Ref to Fine
    ----------------------------------------------------------------------------
    STAND UP MY FRIEND
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    thế là hết
    không còn gì cả
    không còn gì cả
    không còn gì cả
    ....
    tất cả đã trở nên vô nghĩa
    Black eyes (ban nhạc Bức Tường)- original
    E-G-D-Em (4 times)
    *''Cause your black eyes burn my mind burn my life
    Something right, something wrong I can''t see
    Ref: I wanna keep it inside my heart but when I try it make me hurt
    I wanna flee out of your eyes but I know that I love you more
    Em-G-D-Em (2 times)
    *So now your black eyes burn my mind day by day
    Something right, something wrong I don''t care
    Ref: I wanna keep it inside my heart but when I try it make me hurt
    I wanna flee out of your eyes but I know that I love you more
    Black eyes-you roll me with your black eyes
    Black eyes-I''m falling your black eyes
    (back to ref and lead)
    Ref to Fine
    ----------------------------------------------------------------------------
    STAND UP MY FRIEND
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đi về rồi, nhanh hơn mình tuởng, hù, tuột mất cơ hội . Ôi Sâm Sơn ......chẹp, cố lên , thôi để năm sau vậy
    H xong mà buồn và tiếc quá, đc anh Ninh an ủi là cơ hội còn nhiều, an ủi cái nỗi gì khi mà chính anh ấy cũng nói là rất thích đc đi dù năm ngoái anhh đã đi rui``````, càng nói càng tiếc hùi hụi
    Thôi, đành để sau vậy , mình mới là K38 thui mà,
    Cố Cố
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này