1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đi về rồi, nhanh hơn mình tuởng, hù, tuột mất cơ hội . Ôi Sâm Sơn ......chẹp, cố lên , thôi để năm sau vậy
    H xong mà buồn và tiếc quá, đc anh Ninh an ủi là cơ hội còn nhiều, an ủi cái nỗi gì khi mà chính anh ấy cũng nói là rất thích đc đi dù năm ngoái anhh đã đi rui``````, càng nói càng tiếc hùi hụi
    Thôi, đành để sau vậy , mình mới là K38 thui mà,
    Cố Cố
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vào viết NK cho chi tiết, cũng là để sau này có gì thì vào đọc trang 22 này cho nhớ
    To dream : cậu cũng thích Rock nhỉ, có fải dân Thái kô
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Vào viết NK cho chi tiết, cũng là để sau này có gì thì vào đọc trang 22 này cho nhớ
    To dream : cậu cũng thích Rock nhỉ, có fải dân Thái kô
  4. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Đúng
  5. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Đúng
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 01/09/2004
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết mây trời bay là bay đi mãi
    Được sisiket2003 sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 01/09/2004
  8. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Ngày 03/09/2004:
    Hôm nay sếp cho nghỉ mà mình lại đang ở HN mới chán chứ. Tại sao mình có ít thời gian ở bên gia đình mà mình không biết coi trọng vậy nhỉ. Giá hôm qua mình đừng tạo không khí căng thẳng thì mẹ mình sẽ vui biết bao. Bây giờ nhà nhiều việc thế này đáng ra anh chị em mình phải hợp sức lại chứ. Hi vọng ngày vui của chị sẽ thật vui như chị mơ ước. Ngày hôm qua mình nói ý kiến của mình về việc sau khi chị đi lấy chồng mình sẽ lấy vợ cho mẹ - mặc dù mình chưa có người yêu, vậy mà mẹ lại phản đối, mình muốn mẹ đỡ khổ mà mẹ lại còn lo cho mình hơn. Trong cuộc đời này sẽ không bao giờ có người phụ nữ nào hơn mẹ mình được.
  9. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Ngày 03/09/2004:
    Hôm nay sếp cho nghỉ mà mình lại đang ở HN mới chán chứ. Tại sao mình có ít thời gian ở bên gia đình mà mình không biết coi trọng vậy nhỉ. Giá hôm qua mình đừng tạo không khí căng thẳng thì mẹ mình sẽ vui biết bao. Bây giờ nhà nhiều việc thế này đáng ra anh chị em mình phải hợp sức lại chứ. Hi vọng ngày vui của chị sẽ thật vui như chị mơ ước. Ngày hôm qua mình nói ý kiến của mình về việc sau khi chị đi lấy chồng mình sẽ lấy vợ cho mẹ - mặc dù mình chưa có người yêu, vậy mà mẹ lại phản đối, mình muốn mẹ đỡ khổ mà mẹ lại còn lo cho mình hơn. Trong cuộc đời này sẽ không bao giờ có người phụ nữ nào hơn mẹ mình được.
  10. n7td

    n7td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày .........tháng ..........năm
    Một ngày mới... ........mở to mắt và nỗi nhớ.............................. không biết điều gì chờ đợi mình hôm nay nhỉ?????????????????? Đừng giống như ngày hôm qua nhé... nếu không sẽ lại buồn lắm ... ....................
    ngày 2/9 được chat với em Đá một chút , chị thấy ấm lòng lắm Đá a, cảm ơn em nhiều lắm , thể nào có hẳn một clb fan Đá ,hiii, tặng em này
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này