1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. n7td

    n7td Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Ngày .........tháng ..........năm
    Một ngày mới... ........mở to mắt và nỗi nhớ.............................. không biết điều gì chờ đợi mình hôm nay nhỉ?????????????????? Đừng giống như ngày hôm qua nhé... nếu không sẽ lại buồn lắm ... ....................
    ngày 2/9 được chat với em Đá một chút , chị thấy ấm lòng lắm Đá a, cảm ơn em nhiều lắm , thể nào có hẳn một clb fan Đá ,hiii, tặng em này
  2. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    4/9
    hôm nay lại phải đến lớp 2 tiết, 1/3 thời gian học của cả tuần chứ ít đâu
    nhưng trong đầu mình chẳng có gì, chỉ nghĩ đến cái chết thôi
    thế mà thằng bạn lại đưa ngay cho mình Death, thế đấy.
    lại mất cả buổi ngồi nghiền ngẫm Death, thật là ghê rợn!!!
    mà Death cũng được đấy chứ. Liệu có bằng Megadeth không nhỉ? có lẽ Megadeth hơn, những hàng triệu cái chết cơ mà. Nhưng đúng là Megadeth chỉ là Metallica pha loãng, trong khi Death lại khác. Giai điệu dồn dập gần như biến mất, tất cả chỉ còn quay cuồng trong mớ âm thanh hỗn độn và ầm ĩ, hoà với giọng ca lúc thì rít lên chói tai khi thì gầm gừ trong cổ họng như tiếng ma quỷ gọi hồn ở địa ngục vọng lên. Cả mớ âm thanh hỗn độn đó như vây bọc lấy ta không cho ta chạy thoát, xen lẫn vào đó là tiếng guitar réo rắt léo nhéo như muốn đưa ta ra khỏi bước đường cùng này để đem ta đến một nơi không lối thoát.
    thật là kinh khủng mà vẫn ẩn chứa bao mê say cuồng nhiệt.
    Mãi mới dứt ra khỏi những cái chết ghê tởm thì chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật thằng bạn. Thật là hoạ vô đơn chí. Thế là mình lại mất một ngày thứ 7 rồi. Những ngày thứ 7 thường rất tuyệt với mình vì được yên tĩnh một chút. Chẳng sao hết, life is ours, believe it our ways.
  3. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    4/9
    hôm nay lại phải đến lớp 2 tiết, 1/3 thời gian học của cả tuần chứ ít đâu
    nhưng trong đầu mình chẳng có gì, chỉ nghĩ đến cái chết thôi
    thế mà thằng bạn lại đưa ngay cho mình Death, thế đấy.
    lại mất cả buổi ngồi nghiền ngẫm Death, thật là ghê rợn!!!
    mà Death cũng được đấy chứ. Liệu có bằng Megadeth không nhỉ? có lẽ Megadeth hơn, những hàng triệu cái chết cơ mà. Nhưng đúng là Megadeth chỉ là Metallica pha loãng, trong khi Death lại khác. Giai điệu dồn dập gần như biến mất, tất cả chỉ còn quay cuồng trong mớ âm thanh hỗn độn và ầm ĩ, hoà với giọng ca lúc thì rít lên chói tai khi thì gầm gừ trong cổ họng như tiếng ma quỷ gọi hồn ở địa ngục vọng lên. Cả mớ âm thanh hỗn độn đó như vây bọc lấy ta không cho ta chạy thoát, xen lẫn vào đó là tiếng guitar réo rắt léo nhéo như muốn đưa ta ra khỏi bước đường cùng này để đem ta đến một nơi không lối thoát.
    thật là kinh khủng mà vẫn ẩn chứa bao mê say cuồng nhiệt.
    Mãi mới dứt ra khỏi những cái chết ghê tởm thì chợt nhận ra hôm nay là sinh nhật thằng bạn. Thật là hoạ vô đơn chí. Thế là mình lại mất một ngày thứ 7 rồi. Những ngày thứ 7 thường rất tuyệt với mình vì được yên tĩnh một chút. Chẳng sao hết, life is ours, believe it our ways.
  4. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em cảm thấy mệt quá, và tự dưng buồn quá. vào viết nhật ký một chút cho đỡ buồn. hôm nay là thứ 7 nên ko phải đi học, mệt quá ngủ nướng dến gần 9 giờ mà thật ra dậy tù 5 giờ. chủ yếu tại thấy buồn nhớ nhà, các bạn nên muốn nằm nhắm mắt và nghĩ lại các kỷ niệm, thật rất tuyệt. nhưng mà lại thấy mình ngu và điên quá, lúc dậy thấy hụt hẫng và càng nhớ nhà hơn. muốn khóc quá lại phải kìm vì như thế bố mẹ sẽ biết mất.
    chiều nay 4 giờ phải đi học thêm tiếng, mà bây giờ vẫn còn một đống bài chưa làm. năm nay được nghỉ hè dài quá trong thời gian đó chẳng làm gì cả nên dạo này phải học nhiều mới thấy mệt thế. thấy nản quá, nếu ở nhà sẽ chẳng phải vất vả thế này, bạn bè sẽ luôn ở bên những lúc mình khó khăn vì thế cái gì mình cũng có thể vượt qua dù khó khăn thế nào. bây giờ mình cũng đang cố gắng hết sức,không thể để gia đình và bạn bè thất vọng về mình được và cũng là nghĩ cho tương lai của mình,.
    hôm qua đi học từ 7h, cứ tưởng chỉ đến trường chép thời khoá biểu thôi nên chỉ mang mỗi quyển vở với cái bút. ai ngờ là học luôn. đến trưa đói meo cả bụng mà ko có gì ăn. may quá, đúng lúc đấy thì cậu mang đồ ăn tới thế mà cũng chỉ ăn được nửa cái bánh mì rồi chán. ngồi học mà phải chú ý hết mức để xem giáo viên nói gì, nhưng thỉnh thoảng nghe thủng một câu. bọn trả lời rồi làm một lúc mình mới đoán ra được thầy cô yêu cầu gì. thầy cô và bạn bè thông cảm nên giúp đỡ rất nhiệt tình, thấy cũng vui vui vì trước đó cứ sợ bọn học sinh trêu. mình ngồi ở bàn mặt ỉu xìu và nghĩ lãi xem ở nhà thì mình học thế nào, bọn trong lớp ra chỗ mình rồi dùng cử chỉ, tiếng anh cho mình hiểu là "we are friends" bọn nó bắt tay mình, dẫn mình đi thăm quan trường. mỗi khi muốn nói cái gì với mình bọn nó đều cố giải thích cho mình hiểu, hihi mình thầm cảm ơn và thấy không bị nhiều áp lực như trước nữa. dân ở bên này tốt thật như dân nhà mình chắc sẽ khó mà như thế được.
    bây giờ thì lại thèm ăn cơm của bà nội quá. trước đây hỗi mới sống với ông bà mình ăn ko thấy ngon vì bà nấu rất đơn giản và bà không ăn được nhiều thứ gia vị nhưng ở lâu rồi lại thấy những thứ bà làm rât ngon. trước đây ở nhà mình hay cãi ông bà bây giờ thấy hối hận, thương ông bà quá,......
    thèm cái cảnh cùng bọn bạn ngồi ở quán ốc, quẩy tối thứ 7. rồi chiều nào cũng cùng đứa bạn thân đi ăn ốc rồi chè. sáng chủ nhật lại ngồi buôn chuyện diện thoại với thằng bạn thân học chuyên. những lần đi chơi với 2 đứa bạn thân và một số người nữa có nhiều chuyện bọn nó làm mình cười bể bụng,. một hôm đi chơi Trang ( bạn thân) nhảy lên xe Hưng ( bạn thân) nhưng xe non hơi nó bảo thằng Hưng vào bơm nhưng thằng Hưng không chịu. cái Trang tức lắm thế là nhảy lên xe người khác. hôm sau hỏi mới biết thằng Hưng không bơm xe là vì không muốn đèo cái Trang, hihi. sau đó nó tháo luôn bacbaga để không phải đèo rồi nói bao giờ có người yêu thì sẽ lắp vào, càng nghĩ càng thấy thằng bạn của mình đểu quá. nhưng vụ đấy nghĩ lại vẫn thấy buồn cười và thấy nhớ bọn nó quá.
    hình như Hưng đang giận mình thì phải, mình cố nghĩ ra xem nó giận gì mình mà vẫn chịu. thấy buồn buồn.
    thôi, hôm nay viết nhiều quá mà toàn nói luyên thuyên cả. các bác thông cảm cho em nhé.
  5. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em cảm thấy mệt quá, và tự dưng buồn quá. vào viết nhật ký một chút cho đỡ buồn. hôm nay là thứ 7 nên ko phải đi học, mệt quá ngủ nướng dến gần 9 giờ mà thật ra dậy tù 5 giờ. chủ yếu tại thấy buồn nhớ nhà, các bạn nên muốn nằm nhắm mắt và nghĩ lại các kỷ niệm, thật rất tuyệt. nhưng mà lại thấy mình ngu và điên quá, lúc dậy thấy hụt hẫng và càng nhớ nhà hơn. muốn khóc quá lại phải kìm vì như thế bố mẹ sẽ biết mất.
    chiều nay 4 giờ phải đi học thêm tiếng, mà bây giờ vẫn còn một đống bài chưa làm. năm nay được nghỉ hè dài quá trong thời gian đó chẳng làm gì cả nên dạo này phải học nhiều mới thấy mệt thế. thấy nản quá, nếu ở nhà sẽ chẳng phải vất vả thế này, bạn bè sẽ luôn ở bên những lúc mình khó khăn vì thế cái gì mình cũng có thể vượt qua dù khó khăn thế nào. bây giờ mình cũng đang cố gắng hết sức,không thể để gia đình và bạn bè thất vọng về mình được và cũng là nghĩ cho tương lai của mình,.
    hôm qua đi học từ 7h, cứ tưởng chỉ đến trường chép thời khoá biểu thôi nên chỉ mang mỗi quyển vở với cái bút. ai ngờ là học luôn. đến trưa đói meo cả bụng mà ko có gì ăn. may quá, đúng lúc đấy thì cậu mang đồ ăn tới thế mà cũng chỉ ăn được nửa cái bánh mì rồi chán. ngồi học mà phải chú ý hết mức để xem giáo viên nói gì, nhưng thỉnh thoảng nghe thủng một câu. bọn trả lời rồi làm một lúc mình mới đoán ra được thầy cô yêu cầu gì. thầy cô và bạn bè thông cảm nên giúp đỡ rất nhiệt tình, thấy cũng vui vui vì trước đó cứ sợ bọn học sinh trêu. mình ngồi ở bàn mặt ỉu xìu và nghĩ lãi xem ở nhà thì mình học thế nào, bọn trong lớp ra chỗ mình rồi dùng cử chỉ, tiếng anh cho mình hiểu là "we are friends" bọn nó bắt tay mình, dẫn mình đi thăm quan trường. mỗi khi muốn nói cái gì với mình bọn nó đều cố giải thích cho mình hiểu, hihi mình thầm cảm ơn và thấy không bị nhiều áp lực như trước nữa. dân ở bên này tốt thật như dân nhà mình chắc sẽ khó mà như thế được.
    bây giờ thì lại thèm ăn cơm của bà nội quá. trước đây hỗi mới sống với ông bà mình ăn ko thấy ngon vì bà nấu rất đơn giản và bà không ăn được nhiều thứ gia vị nhưng ở lâu rồi lại thấy những thứ bà làm rât ngon. trước đây ở nhà mình hay cãi ông bà bây giờ thấy hối hận, thương ông bà quá,......
    thèm cái cảnh cùng bọn bạn ngồi ở quán ốc, quẩy tối thứ 7. rồi chiều nào cũng cùng đứa bạn thân đi ăn ốc rồi chè. sáng chủ nhật lại ngồi buôn chuyện diện thoại với thằng bạn thân học chuyên. những lần đi chơi với 2 đứa bạn thân và một số người nữa có nhiều chuyện bọn nó làm mình cười bể bụng,. một hôm đi chơi Trang ( bạn thân) nhảy lên xe Hưng ( bạn thân) nhưng xe non hơi nó bảo thằng Hưng vào bơm nhưng thằng Hưng không chịu. cái Trang tức lắm thế là nhảy lên xe người khác. hôm sau hỏi mới biết thằng Hưng không bơm xe là vì không muốn đèo cái Trang, hihi. sau đó nó tháo luôn bacbaga để không phải đèo rồi nói bao giờ có người yêu thì sẽ lắp vào, càng nghĩ càng thấy thằng bạn của mình đểu quá. nhưng vụ đấy nghĩ lại vẫn thấy buồn cười và thấy nhớ bọn nó quá.
    hình như Hưng đang giận mình thì phải, mình cố nghĩ ra xem nó giận gì mình mà vẫn chịu. thấy buồn buồn.
    thôi, hôm nay viết nhiều quá mà toàn nói luyên thuyên cả. các bác thông cảm cho em nhé.
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có đúng bạn đờ rim là bạn trôi nổi không ạ?
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Có đúng bạn đờ rim là bạn trôi nổi không ạ?
  8. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mới sang nên nhớ em nhớ VN, bạn bè lắm nhỉ? Viết Nhật Ký chia sẻ với mọi người thì sẽ đỡ hơn đó Vân Anh ạ
    Ngày hôm qua
    : Tối qua vào Net chưa post đc bài nào thì gặp oh_yeah_20andlife , hi, 2 đứa gặp nhau trên Net mà cũng lắm chuyện ghê, không chịu đc liền offline...............chà, lại vẫn cái quán chè Huế, hic, tớ ghét ăn ở đấy lắm, ngọt ơi là ngọt, lại còn ăn tối nữa chứ...hu huhu, chả mấy chốc thành đôrêmon mất thui, nghe oh_yeah kể mà mình ghen tị với cậu quá, mình ước gì mình có thể yêu nhiều đc như thế nhỉ Nếu đọc đc dòng này thì tớ chúc @oh_yeah_20andlife hạnh phúc nha
    tối về mình ngủ như chưa bao giờ được ngủ, mê mệt, chẳng biết gì cả, chuông đồng hồ cũng không nghe thấy
    Sáng nay lên thư viện, chán cái thư viện trường mình quá, thư với chẳng viện - mệt người, điên ruột, mất hết cả thời gian. Lần này thề- mình cạch cái thư viện này, hix........cạch a''???khó lắm.............
    Sáng nay vào Net mình nhận đc 3 tin nhắn, thường thì nhận tin nhắn 4, 5 cái là chuyện thường nhưng lần này không fải tin nhắn làm quen, kô fải lời chúc một ngày mới từ người thân quen mà cả 3 tin nhắn đó đều là "than phiền " hì, mình gặp khá nhiều than phiên từ member rùi, nhưng 3 cái trong một buổi thì chưa.
    Phải nói là box Thái Nguyên có những thành viên thật tuyệt! hi hi hi, không phải cứ ?~than phiền?T là?T tuyệt?T đâu nhé
  9. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Mới sang nên nhớ em nhớ VN, bạn bè lắm nhỉ? Viết Nhật Ký chia sẻ với mọi người thì sẽ đỡ hơn đó Vân Anh ạ
    Ngày hôm qua
    : Tối qua vào Net chưa post đc bài nào thì gặp oh_yeah_20andlife , hi, 2 đứa gặp nhau trên Net mà cũng lắm chuyện ghê, không chịu đc liền offline...............chà, lại vẫn cái quán chè Huế, hic, tớ ghét ăn ở đấy lắm, ngọt ơi là ngọt, lại còn ăn tối nữa chứ...hu huhu, chả mấy chốc thành đôrêmon mất thui, nghe oh_yeah kể mà mình ghen tị với cậu quá, mình ước gì mình có thể yêu nhiều đc như thế nhỉ Nếu đọc đc dòng này thì tớ chúc @oh_yeah_20andlife hạnh phúc nha
    tối về mình ngủ như chưa bao giờ được ngủ, mê mệt, chẳng biết gì cả, chuông đồng hồ cũng không nghe thấy
    Sáng nay lên thư viện, chán cái thư viện trường mình quá, thư với chẳng viện - mệt người, điên ruột, mất hết cả thời gian. Lần này thề- mình cạch cái thư viện này, hix........cạch a''???khó lắm.............
    Sáng nay vào Net mình nhận đc 3 tin nhắn, thường thì nhận tin nhắn 4, 5 cái là chuyện thường nhưng lần này không fải tin nhắn làm quen, kô fải lời chúc một ngày mới từ người thân quen mà cả 3 tin nhắn đó đều là "than phiền " hì, mình gặp khá nhiều than phiên từ member rùi, nhưng 3 cái trong một buổi thì chưa.
    Phải nói là box Thái Nguyên có những thành viên thật tuyệt! hi hi hi, không phải cứ ?~than phiền?T là?T tuyệt?T đâu nhé
  10. NongDanHienDai81

    NongDanHienDai81 Thái Nguyên Moderator

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    3.031
    Đã được thích:
    0
    Ngày 05/09/2004:
    Hôm nay là ngày đánh dấu mốc thay đổi của mình, bây giờ có lẽ cuộc sống của mình sẽ bị xáo trộn. Nhưng những xáo trộn này quả thật làm mình rất vui, mình tin rằng mình sẽ tốt hơn. Lý do mình yêu đời ư? muốn ghi lại thật nhiều mà sao chẳng thể diễn tả được, nhưng thôi mình sẽ cố gắng hơn nữa trong cuộc sống.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này