1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chip190284

    chip190284 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Quyết định là ngày 26/9 rồi còn gì nữa, hy vọng hôm đó cũng sẽ đc gặp bạn
    ngày hôm nay là ngày 7 - hihi, chip vào box
  2. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 7/9
    Thế em chip cũng đang ở HN à?
    Sang topic họp đồng hương phát biểu nhé.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  3. pna

    pna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    1.287
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày 7/9
    Thế em chip cũng đang ở HN à?
    Sang topic họp đồng hương phát biểu nhé.
    Anh phải đi ấy cái đã...
  4. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    ...
    Hà Nội mùa mưa ngâu. Anh ngâu chị ngâu cứ khóc thoải mái đi, tôi không còn cảm thấy buồn khi trời mưa nữa!
    Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi ngồi phải cái ghế đểu sắp gãy chân, hậu quả là bộ trưởng bộ đệm ngồi của tôi rơi tự do xuống nền nhà, đau điếng đủ để cắn răng chịu! Hạn tháng này í mà!
    Hôm đó phải họp phòng cuối tháng:
    + Tôi rất tiếc cho thằng ku trưởng phòng và con lý trưởng của tôi. Tôi đã phát hiện ra 1 vấn đề nhớn và đưa ra giải pháp. Vậy mà chúng nó gạt phắt đi, để đến hôm nay 2 VIP đề cập đến vấn đề nhớn đó thì mới ngã ngửa ra! Giám đốc chỉ thị cho 2 đứa ẩm IC kia phải hành động vì để thời gian kéo dài mấy tháng rồi. Khà, khà tôi cười thầm trong bụng vì tôi nhìn nhận trước chúng nó một nước cờ. Tôi đã rút lui, tôi sẽ hành động theo kế hoạch của tôi ... mặc xác chúng nó! Chả liên quan gì đến tôi nữa rồi!
    Hôm nay tôi chọn 2 bài hát để tặng khách hàng theo công việc. Bài Mây trắng bay về của Thanh Lam và Em mơ về anh của Mỹ Linh. Lúc nào tôi cũng nghe được 2 bài này. Sau này tôi sẽ xây dựng một sân chơi riêng để bạn bè của tôi sẽ đón nhận những bài hát mà tôi tặng!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Đề án hợp tác của tôi đã hoàn thành. Một người muốn tôi thành công để kết hợp với anh ta chăm sóc khách hàng, đôi bên cùng có lợi. Anh ta truyền đạt lại những thất bại và kinh nghiệm của anh ta. Tôi biết ! Những khó khăn không phải là cản trở của tôi. Anh ta dặn đi dặn lại là tôi phải tỉnh táo lựa chọn đối tác, chọn người đáng tin cậy.
    Thực ra mấy người mà tôi đang lựa chọn cho dự án đều có điểm mạnh riêng, và có điểm mà tôi không hoàn toàn tin tưởng. Tôi vẫn cho phép mình đa nghi tào tháo và cảnh giác với họ!
    ----------------------------------------------------------------
    Mỗi ngày qua đi, tôi nhận thấy sự già nua xuống cấp của mình. Ví dụ như tháng này, tôi như mất hết thần sắc, lù zù như gà zù! Nhưng tôi thắc mắc tại sao tôi càng già thì lại càng đào hoa hơn. Ngày xưa tôi trẻ kém gì ai?! Vậy mà ế chỏng vó! Còn bây giờ thì ít nhất có vài người muốn tôi bật đèn xanh cho họ. Thực ra tôi có nghĩ đến thực tế rằng: Những cô gái trẻ thì cành cao, những bà già thì cành thấp. Vì thế cành thấp thì dễ bị a lê hấp hơn mà thôi!!!
    --------------------------------------------
    A di đà Phật! Lạy Trời, lạy Phật hãy độ trì cho con!
  5. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0

    ...
    Hà Nội mùa mưa ngâu. Anh ngâu chị ngâu cứ khóc thoải mái đi, tôi không còn cảm thấy buồn khi trời mưa nữa!
    Hôm chủ nhật vừa rồi, tôi ngồi phải cái ghế đểu sắp gãy chân, hậu quả là bộ trưởng bộ đệm ngồi của tôi rơi tự do xuống nền nhà, đau điếng đủ để cắn răng chịu! Hạn tháng này í mà!
    Hôm đó phải họp phòng cuối tháng:
    + Tôi rất tiếc cho thằng ku trưởng phòng và con lý trưởng của tôi. Tôi đã phát hiện ra 1 vấn đề nhớn và đưa ra giải pháp. Vậy mà chúng nó gạt phắt đi, để đến hôm nay 2 VIP đề cập đến vấn đề nhớn đó thì mới ngã ngửa ra! Giám đốc chỉ thị cho 2 đứa ẩm IC kia phải hành động vì để thời gian kéo dài mấy tháng rồi. Khà, khà tôi cười thầm trong bụng vì tôi nhìn nhận trước chúng nó một nước cờ. Tôi đã rút lui, tôi sẽ hành động theo kế hoạch của tôi ... mặc xác chúng nó! Chả liên quan gì đến tôi nữa rồi!
    Hôm nay tôi chọn 2 bài hát để tặng khách hàng theo công việc. Bài Mây trắng bay về của Thanh Lam và Em mơ về anh của Mỹ Linh. Lúc nào tôi cũng nghe được 2 bài này. Sau này tôi sẽ xây dựng một sân chơi riêng để bạn bè của tôi sẽ đón nhận những bài hát mà tôi tặng!
    ---------------------------------------------------------------------------------
    Đề án hợp tác của tôi đã hoàn thành. Một người muốn tôi thành công để kết hợp với anh ta chăm sóc khách hàng, đôi bên cùng có lợi. Anh ta truyền đạt lại những thất bại và kinh nghiệm của anh ta. Tôi biết ! Những khó khăn không phải là cản trở của tôi. Anh ta dặn đi dặn lại là tôi phải tỉnh táo lựa chọn đối tác, chọn người đáng tin cậy.
    Thực ra mấy người mà tôi đang lựa chọn cho dự án đều có điểm mạnh riêng, và có điểm mà tôi không hoàn toàn tin tưởng. Tôi vẫn cho phép mình đa nghi tào tháo và cảnh giác với họ!
    ----------------------------------------------------------------
    Mỗi ngày qua đi, tôi nhận thấy sự già nua xuống cấp của mình. Ví dụ như tháng này, tôi như mất hết thần sắc, lù zù như gà zù! Nhưng tôi thắc mắc tại sao tôi càng già thì lại càng đào hoa hơn. Ngày xưa tôi trẻ kém gì ai?! Vậy mà ế chỏng vó! Còn bây giờ thì ít nhất có vài người muốn tôi bật đèn xanh cho họ. Thực ra tôi có nghĩ đến thực tế rằng: Những cô gái trẻ thì cành cao, những bà già thì cành thấp. Vì thế cành thấp thì dễ bị a lê hấp hơn mà thôi!!!
    --------------------------------------------
    A di đà Phật! Lạy Trời, lạy Phật hãy độ trì cho con!
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hù, hú hồn , chỉ vì chú Tuyên hỏi thăm về ông anhdungbk25 mà Anpha và Đá tí chết, trời đất, đang ngồi ở lớp Toán 37 mà ông ấy ném giầy bùm bùm, hu``````, không may thầy nhặt đc, hix, may là nội dung cũng chỉ là hỏi thăm nhau bằng nick, kô viết chính xác, hu````, Anpha tí nữa thì rụng tim, hù hù, mình cũng sợ lây
    7/9/2004
  7. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hù, hú hồn , chỉ vì chú Tuyên hỏi thăm về ông anhdungbk25 mà Anpha và Đá tí chết, trời đất, đang ngồi ở lớp Toán 37 mà ông ấy ném giầy bùm bùm, hu``````, không may thầy nhặt đc, hix, may là nội dung cũng chỉ là hỏi thăm nhau bằng nick, kô viết chính xác, hu````, Anpha tí nữa thì rụng tim, hù hù, mình cũng sợ lây
    7/9/2004
  8. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.
  9. ThuLam

    ThuLam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2004
    Bài viết:
    2.308
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá.
  10. cho_xu_beo_mum_mim

    cho_xu_beo_mum_mim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    778
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai sẽ là một ngày mới, em gái à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này