1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kiss_me_now

    kiss_me_now Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày khủng khiếp, Híc khủng khiếp thật
    Box mình đến thời điểm 17h hôm nay có tới 13 bài reply, nếu kể cả reply này thì là 14
    Đúng là tinh thần Thái Nguyên

  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đây là thời gian mà box Thái trầm nhất đó bạn ạ, time trong hè mới gọi là " tinh thần Thái "
    Ngày hôm nay vừa đi học về, không biết có nên làm không nữa đây, làm thì mệt lắm mà cũng không fải chuyên nghành của mình , môn chuyên nghành thì lại chẳng đủ điều kiện , nghĩ lại vừa tiếc, vừa ân hận! Về hôm nay suy nghĩ đã, 0 biết là có nên làm không nhỉ ?
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đây là thời gian mà box Thái trầm nhất đó bạn ạ, time trong hè mới gọi là " tinh thần Thái "
    Ngày hôm nay vừa đi học về, không biết có nên làm không nữa đây, làm thì mệt lắm mà cũng không fải chuyên nghành của mình , môn chuyên nghành thì lại chẳng đủ điều kiện , nghĩ lại vừa tiếc, vừa ân hận! Về hôm nay suy nghĩ đã, 0 biết là có nên làm không nhỉ ?
  4. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    -hình như box này còn có wildchild
    -biết đâu hôm đó chúng ta đã đứng cạnh nhau
    -làm gì mà thất vọng đến thế? TTĐ với Atm được đó chứ
    -mình rất thích nhạc của TTĐ: ASNNR, NHR, NM, BB, NN, Đ D..
    còn hôm nay thì chán quá, chẳng muốn vào lớp tí nào
    tối nay được xem Champion league rồi, mình chả thích Chelsea, nhưng ở đó có M. Kezman
    Bolton đá hay thật, tiếc là để MU gỡ hoà, Okocha số 1
    Lâu rồi không chơi fifa98, đội Croatia của mình đúng là vô địch, phải có ai chơi Brazil thật hay mới thắng nổi, các đội khác có chơi hay mấy cũng chịu thua thôi, vì Croatia có Z.Boban mà.
    Đội hình: 4-3-3B
    Ladic
    Krpan Tudor Vlaovic
    Jurcic
    Prosinecki Boban Stanic
    Jarni Asanovic Suker
    Năm trước giờ này ở cửa trong
    Người với đào hoa tranh sắc hồng
    Người đã chịu thua chuồn đâu mất
    Hoa cười nhăn nhở với đông phong
    Người cưỡi hạc vàng bay mất tích
    Còn lại trơ trơ một cái lầu
    Hạc vàng một bay không trở lại
    Mây trắng vật vờ đến mãi sau
    cứ đi đi, ta chẳng cần gì, dù trong ta chỉ còn lại buồn đau và nước mắt
    Được dreamdestroyer sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 15/09/2004
  5. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    -hình như box này còn có wildchild
    -biết đâu hôm đó chúng ta đã đứng cạnh nhau
    -làm gì mà thất vọng đến thế? TTĐ với Atm được đó chứ
    -mình rất thích nhạc của TTĐ: ASNNR, NHR, NM, BB, NN, Đ D..
    còn hôm nay thì chán quá, chẳng muốn vào lớp tí nào
    tối nay được xem Champion league rồi, mình chả thích Chelsea, nhưng ở đó có M. Kezman
    Bolton đá hay thật, tiếc là để MU gỡ hoà, Okocha số 1
    Lâu rồi không chơi fifa98, đội Croatia của mình đúng là vô địch, phải có ai chơi Brazil thật hay mới thắng nổi, các đội khác có chơi hay mấy cũng chịu thua thôi, vì Croatia có Z.Boban mà.
    Đội hình: 4-3-3B
    Ladic
    Krpan Tudor Vlaovic
    Jurcic
    Prosinecki Boban Stanic
    Jarni Asanovic Suker
    Năm trước giờ này ở cửa trong
    Người với đào hoa tranh sắc hồng
    Người đã chịu thua chuồn đâu mất
    Hoa cười nhăn nhở với đông phong
    Người cưỡi hạc vàng bay mất tích
    Còn lại trơ trơ một cái lầu
    Hạc vàng một bay không trở lại
    Mây trắng vật vờ đến mãi sau
    cứ đi đi, ta chẳng cần gì, dù trong ta chỉ còn lại buồn đau và nước mắt
    Được dreamdestroyer sửa chữa / chuyển vào 12:38 ngày 15/09/2004
  6. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    con người luôn thích đứng ở bờ để rồi thấy sóng biển tựa như những khó khăn không ngớt dồn dập về phía mình, bình tĩnh một chút để ra ra khơi đứng , sóng biển cũng như những khó khăn sẽ lùi xa ,lùi xa dần , tóm lại thượng đế không mang đến cho con gnười những khó khăn không thể vượt qua, vì thế chọn vị trí đứng ở đâu là quyền của chính mình... biển học mênh mông quay đầu là bờ , nghe cái nào đây​
  7. doitroinoi

    doitroinoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    con người luôn thích đứng ở bờ để rồi thấy sóng biển tựa như những khó khăn không ngớt dồn dập về phía mình, bình tĩnh một chút để ra ra khơi đứng , sóng biển cũng như những khó khăn sẽ lùi xa ,lùi xa dần , tóm lại thượng đế không mang đến cho con gnười những khó khăn không thể vượt qua, vì thế chọn vị trí đứng ở đâu là quyền của chính mình... biển học mênh mông quay đầu là bờ , nghe cái nào đây​
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Thất nghiệp có lẽ là nghề đáng sợ nhất trên đời
    Mình đang thế chăng? Khi ta không có và không muốn làm việc, ta sẽ tìm ra cách để đốt thời gian, thế gọi là ''nhàn cư vi bất thiện''
    Bây giờ trò gì cũng dẫn đến một kết quả duy nhất là ''tốn tiền''
    Ngay cả cách giải trí cao đẹp như đọc sách cũng vậy, sao sách vở dạo này đắt thế. Toàn ăn cắp bản quyền chứ có mua đâu
    Hôm qua chợt vớ được Huck Finn, sau bao nhiêu năm đọc lại vẫn hay tuyệt. Mark Twain đúng là số 1 ở Mỹ ngày xưa. Jack London hay Hemingway thì u ám quá, mà đầu óc mình vốn đen tối sẵn, đọc vào nữa thì chết. O''Henry cũng hay, nhưng sao nhiều truyện cứ lặp đi lặp lại, chán. Nam Mỹ có Gabriel Garcia Marquez, ''trăm năm cô đơn'' nổi tiếng nhất mình lại chưa đọc (nghe tên đã chán chả muốn đọc), nhưng ''người chết trôi...'' thì không đến nỗi. Chả hiểu sao cái thằng người Ấn lại bảo ông này chuyên viết truyện viễn tưởng (??), vì ông này chuyên viết về định mệnh (?). Mình mà viết thì sẽ viết về Satan, như trong nhạc rock ấy. Chỉ sợ sang mấy nước hồi giáo lại was killed or was tried to be killed như tay người Thổ Azis Nasin mất.
    Sinh nhật, lại sinh nhật. Sao mọi người không sinh cùng một ngày nhỉ. Lại phải tìm cách bỏ trốn thôi. Tẩu vi thượng kế. Cũng là một cách rèn luyện tốt đấy. Hãy bỏ chạy nếu cần. Người biết bỏ chạy đúng lúc mới là người dũng cảm. Bạn phải học môn GDTC để làm gì? Chính là để chạy chứ không phải là để đứng yên. Hãy chạy đi
    Không ngờ cái trò bắn bóng ấy đốt thời gian tốt phết. Hôm qua vừa phá được 2 kỉ lục liền. Dạo này mình thấy chán mấy trò CS, AOE, HIII trong khi mấy năm trước thì...
    Nhưng việc học vẫn là quan trọng nhất, không thể chơi mãi được. Lâu không đi học mà giờ phải đi ngại quá
    MẶT TRĂNG CHẲNG CÓ PHÍA TỐI HAY PHÍA SÁNG. ÁNH SÁNG CỦA NÓ CHỈ LÀ ÁNH SÁNG GIẢ TẠO, PHẢN CHIẾU TỪ MẶT TRỜI, CHỨ THỰC SỰ MẶT TRĂNG HOÀN TOÀN TỐI.
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1
    Thất nghiệp có lẽ là nghề đáng sợ nhất trên đời
    Mình đang thế chăng? Khi ta không có và không muốn làm việc, ta sẽ tìm ra cách để đốt thời gian, thế gọi là ''nhàn cư vi bất thiện''
    Bây giờ trò gì cũng dẫn đến một kết quả duy nhất là ''tốn tiền''
    Ngay cả cách giải trí cao đẹp như đọc sách cũng vậy, sao sách vở dạo này đắt thế. Toàn ăn cắp bản quyền chứ có mua đâu
    Hôm qua chợt vớ được Huck Finn, sau bao nhiêu năm đọc lại vẫn hay tuyệt. Mark Twain đúng là số 1 ở Mỹ ngày xưa. Jack London hay Hemingway thì u ám quá, mà đầu óc mình vốn đen tối sẵn, đọc vào nữa thì chết. O''Henry cũng hay, nhưng sao nhiều truyện cứ lặp đi lặp lại, chán. Nam Mỹ có Gabriel Garcia Marquez, ''trăm năm cô đơn'' nổi tiếng nhất mình lại chưa đọc (nghe tên đã chán chả muốn đọc), nhưng ''người chết trôi...'' thì không đến nỗi. Chả hiểu sao cái thằng người Ấn lại bảo ông này chuyên viết truyện viễn tưởng (??), vì ông này chuyên viết về định mệnh (?). Mình mà viết thì sẽ viết về Satan, như trong nhạc rock ấy. Chỉ sợ sang mấy nước hồi giáo lại was killed or was tried to be killed như tay người Thổ Azis Nasin mất.
    Sinh nhật, lại sinh nhật. Sao mọi người không sinh cùng một ngày nhỉ. Lại phải tìm cách bỏ trốn thôi. Tẩu vi thượng kế. Cũng là một cách rèn luyện tốt đấy. Hãy bỏ chạy nếu cần. Người biết bỏ chạy đúng lúc mới là người dũng cảm. Bạn phải học môn GDTC để làm gì? Chính là để chạy chứ không phải là để đứng yên. Hãy chạy đi
    Không ngờ cái trò bắn bóng ấy đốt thời gian tốt phết. Hôm qua vừa phá được 2 kỉ lục liền. Dạo này mình thấy chán mấy trò CS, AOE, HIII trong khi mấy năm trước thì...
    Nhưng việc học vẫn là quan trọng nhất, không thể chơi mãi được. Lâu không đi học mà giờ phải đi ngại quá
    MẶT TRĂNG CHẲNG CÓ PHÍA TỐI HAY PHÍA SÁNG. ÁNH SÁNG CỦA NÓ CHỈ LÀ ÁNH SÁNG GIẢ TẠO, PHẢN CHIẾU TỪ MẶT TRỜI, CHỨ THỰC SỰ MẶT TRĂNG HOÀN TOÀN TỐI.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đang ở nhà, thế nên ngã cầu thang cũng ở nhà nốt..........................Lăn vèo vèo từ khoảng giữa cầu thang rồi hạ cánh không an toàn xuống mặt đất...........Người ngợm, chân tay không chỗ nào là không thương tích..... sáng nay ngủ dậy, thôi rồi, người đau ê ẩm, cảm tưởng như sờ chỗ nào là đau chỗ ấy. .....................khổ thân mình quá../.....................may mà một số việc cần fải làm mình đã nhờ anh thainguyen001 rồi....đỡ lo đi nhiều,
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này