1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Đang ở nhà, thế nên ngã cầu thang cũng ở nhà nốt..........................Lăn vèo vèo từ khoảng giữa cầu thang rồi hạ cánh không an toàn xuống mặt đất...........Người ngợm, chân tay không chỗ nào là không thương tích..... sáng nay ngủ dậy, thôi rồi, người đau ê ẩm, cảm tưởng như sờ chỗ nào là đau chỗ ấy. .....................khổ thân mình quá../.....................may mà một số việc cần fải làm mình đã nhờ anh thainguyen001 rồi....đỡ lo đi nhiều,
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình ngố thật. Ngày xưa cứ tưởng mình thông minh lém. Hê hê. Quyết tâm dành chút time quý báu của mình để giải ngố... Sự thật ko "nông dân" như mình tưởng. Hóa ra là nó chui từ dưới chui lên. Suýt nữa thì chạy ra hỏi mấy anh cảnh vệ đẹp trai là "cần bao nhiêu người & bao nhiêu thời gian để nhét vào và rút ra".
  3. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Đúng là mình ngố thật. Ngày xưa cứ tưởng mình thông minh lém. Hê hê. Quyết tâm dành chút time quý báu của mình để giải ngố... Sự thật ko "nông dân" như mình tưởng. Hóa ra là nó chui từ dưới chui lên. Suýt nữa thì chạy ra hỏi mấy anh cảnh vệ đẹp trai là "cần bao nhiêu người & bao nhiêu thời gian để nhét vào và rút ra".
  4. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng sẽ không giống ngày mai...Không giống tuần vừa qua, tháng vừa qua. Và một năm dài vừa qua. Đúng một năm. Thay đổi một vài điều trong cuộc sống, thay đổi thói quen, nếp sống và cả những ý nghĩ. Công việc vẫn vậy, bạn bè vẫn thế. Nhưng mình sẽ yêu những điều đó nhiều hơn. Không chờ đến cuối con đường mới thấy nó đáng yêu. Loving every step I take. Alone by my self but I have it behind me
  5. huyenthoai_honuicoc

    huyenthoai_honuicoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay cũng sẽ không giống ngày mai...Không giống tuần vừa qua, tháng vừa qua. Và một năm dài vừa qua. Đúng một năm. Thay đổi một vài điều trong cuộc sống, thay đổi thói quen, nếp sống và cả những ý nghĩ. Công việc vẫn vậy, bạn bè vẫn thế. Nhưng mình sẽ yêu những điều đó nhiều hơn. Không chờ đến cuối con đường mới thấy nó đáng yêu. Loving every step I take. Alone by my self but I have it behind me
  6. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    thi rồi, kết quả thi mình nghĩ là khá tốt chắc chắn là sẽ không để mọi người thất vọng. dến trường thì tiê ngs không hiểu hết nhưng mà đã được 2 điểm tốt, kết quả học tập của mình cũng làm cho nhiều người vui nhưng sao nỗi vui đó chỉ thoáng qua đối với mình.
    lòng mình cứ trĩu nặng xuống chẳng hiểu vì cái gì nữa. theo mình nhớ thì mình đã đọc một bài báo nói về điều này rồi thì phải, nhiều khi con người buồn vớ vẩn mà chẳng biết là mình đang buồn gì nữa.
    dạo này đi học ít gặp bạn hơn, hôm trước gặp một người thế mà mình chứ như người hâm nói vớ nói vẩn cả làm nó chẳng hiểu gì, hihi. nhiều lúc cứ như con điên ý, khổ ơi là khổ.
    hôm nay thì dành 2 tiếng cho việc rang cơm vậy mà ăn được mỗi một chút. mình là con gái mà chẳng biết làm gì cả, chán thật chẳng bù cho mẹ với chị, dảm đang hết chỗ nói. thật ra nếu mình học thì ko cũng chẳng kém gì,. thời đại này con gái đâu phải mỗi "nữ công gia chánh" đúng không các bác.
    dịnh viết tiêp nhung phai đi ăn cơm rùi
  7. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    thi rồi, kết quả thi mình nghĩ là khá tốt chắc chắn là sẽ không để mọi người thất vọng. dến trường thì tiê ngs không hiểu hết nhưng mà đã được 2 điểm tốt, kết quả học tập của mình cũng làm cho nhiều người vui nhưng sao nỗi vui đó chỉ thoáng qua đối với mình.
    lòng mình cứ trĩu nặng xuống chẳng hiểu vì cái gì nữa. theo mình nhớ thì mình đã đọc một bài báo nói về điều này rồi thì phải, nhiều khi con người buồn vớ vẩn mà chẳng biết là mình đang buồn gì nữa.
    dạo này đi học ít gặp bạn hơn, hôm trước gặp một người thế mà mình chứ như người hâm nói vớ nói vẩn cả làm nó chẳng hiểu gì, hihi. nhiều lúc cứ như con điên ý, khổ ơi là khổ.
    hôm nay thì dành 2 tiếng cho việc rang cơm vậy mà ăn được mỗi một chút. mình là con gái mà chẳng biết làm gì cả, chán thật chẳng bù cho mẹ với chị, dảm đang hết chỗ nói. thật ra nếu mình học thì ko cũng chẳng kém gì,. thời đại này con gái đâu phải mỗi "nữ công gia chánh" đúng không các bác.
    dịnh viết tiêp nhung phai đi ăn cơm rùi
  8. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Nếu thất nghiệp là nghề thì đâu còn gọi là thất nghiệp nữa.
    Hơn ai hết mình hiểu nỗi buồn và thất vọng của việc ở nhà một mình. Động tới tiền nong là phải ngửa tay xin các cụ. Cũng 23,24 rồi mà chưa tự kiếm được tiền thì... chán chết
    Bao giờ giai đoạn này mới trôi qua nhỉ?
  9. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Nếu thất nghiệp là nghề thì đâu còn gọi là thất nghiệp nữa.
    Hơn ai hết mình hiểu nỗi buồn và thất vọng của việc ở nhà một mình. Động tới tiền nong là phải ngửa tay xin các cụ. Cũng 23,24 rồi mà chưa tự kiếm được tiền thì... chán chết
    Bao giờ giai đoạn này mới trôi qua nhỉ?
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay... ko, hôm qua chứ... chiều tối 07.30.........chóang ngợp hết sức... mới hôm qua... hôm qua thôi..hìhì... Buổi tối... càng làm bản thân vui hơn... khi gặp mọi người Rất vui!!! tối qua lúc Đá đến cổng trường thì anh ThaiNguyen001 gọi điện đến nhà Đá, chà , tiếc quá, anh gọi điện muộn quá anh ạ, thiếu anh ....mất vui ghê
    Một ngày mới lại bắt đầu rồi... và nhiều niềm vui lại đến... cho mình... cho ai đó...........và cho tất cả mọi người...
    chúc mọi người vui vẻ, chết, lên mạng có một số cái cần làm mà chưa làm đc, hi , lại ra viết Nk thế này chứ, đáng trách quá, thôi, bibibibi mọi người nha
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này