1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 26/05/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phitient

    phitient Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Ở đây ai cũng điên, trừ mình
  2. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bây giờ online mới nhận được tin nhắn của đồng hương "9h sáng thứ 7 đến đón bà con TN ở Mỹ Đình" thì bây giờ đã là 18h rồi ạ! Vả lại 9h sáng nay thì tôi vẫn đang ngủ !
    Với tôi, thời gian dành cho các cuộc vui đông người lại có vẻ khó khăn. Bởi tôi vốn ko thích sự ồn ào, đông người.
    Chết cười vì một người gửi tin nhắn cho tôi rằng: Trung thu là Tết trẻ con, người lớn náo nức đi chơi Trung thu sẽ lại có nhiều trẻ con hơn.
    Trung thu này thì tôi cũng ở nhà xem tivi thôi, con gái tôi được đi bát phố với em gái tôi và mấy cô bạn lớp nó.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Anh không còn về trong giấc mơ của em
  3. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, bây giờ online mới nhận được tin nhắn của đồng hương "9h sáng thứ 7 đến đón bà con TN ở Mỹ Đình" thì bây giờ đã là 18h rồi ạ! Vả lại 9h sáng nay thì tôi vẫn đang ngủ !
    Với tôi, thời gian dành cho các cuộc vui đông người lại có vẻ khó khăn. Bởi tôi vốn ko thích sự ồn ào, đông người.
    Chết cười vì một người gửi tin nhắn cho tôi rằng: Trung thu là Tết trẻ con, người lớn náo nức đi chơi Trung thu sẽ lại có nhiều trẻ con hơn.
    Trung thu này thì tôi cũng ở nhà xem tivi thôi, con gái tôi được đi bát phố với em gái tôi và mấy cô bạn lớp nó.
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Anh không còn về trong giấc mơ của em
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, tiếc quá chị ạ, hôm qua box gặp mặt đông lắm ạ, khoảng 35 người , rất vui, ấm cúng, hoành tráng, đậm chất người TN chị ạ
    hi`
    hôm nay thì hơi mệt, nhưng vui ghê, thật sự buổi gặp mặt hôm qua là điều bất ngờ với tất cả mọi người
  5. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, tiếc quá chị ạ, hôm qua box gặp mặt đông lắm ạ, khoảng 35 người , rất vui, ấm cúng, hoành tráng, đậm chất người TN chị ạ
    hi`
    hôm nay thì hơi mệt, nhưng vui ghê, thật sự buổi gặp mặt hôm qua là điều bất ngờ với tất cả mọi người
  6. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất biết tôi đang nghĩ gì? Tôi muốn gì? Và tôi bị vấn đề gì? Tôi im lặng gào thét trách cứ những người xung quanh tôi mà ko hề hiểu tôi cần gì ở họ !!! Tôi trách chính mình - cái Tôi của tôi to vật vã, vì thế tôi cắn răng im lặng. Tôi đơn phương trong mọi vấn đề! Tôi lại buồn chán rồi!
    Tôi buồn vì có những việc nhỏ như con thỏ mà tôi ko thể làm tốt hơn được. Tôi cứ độc đoán làm theo cách của mình.
    Tôi buồn vì tôi ko dám nói, dám làm điều mà tôi rất rất muốn, đơn giản vì tôi sợ***.
    Tôi buồn vì nhiều chuyện và tôi luôn cố an ủi bản thân rằng" hãy gắng lên, hãy cố chịu đựng nốt thời gian này, nốt tháng này..." Bởi tôi luôn hy vọng điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với tôi.
  7. sisiket2003

    sisiket2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất biết tôi đang nghĩ gì? Tôi muốn gì? Và tôi bị vấn đề gì? Tôi im lặng gào thét trách cứ những người xung quanh tôi mà ko hề hiểu tôi cần gì ở họ !!! Tôi trách chính mình - cái Tôi của tôi to vật vã, vì thế tôi cắn răng im lặng. Tôi đơn phương trong mọi vấn đề! Tôi lại buồn chán rồi!
    Tôi buồn vì có những việc nhỏ như con thỏ mà tôi ko thể làm tốt hơn được. Tôi cứ độc đoán làm theo cách của mình.
    Tôi buồn vì tôi ko dám nói, dám làm điều mà tôi rất rất muốn, đơn giản vì tôi sợ***.
    Tôi buồn vì nhiều chuyện và tôi luôn cố an ủi bản thân rằng" hãy gắng lên, hãy cố chịu đựng nốt thời gian này, nốt tháng này..." Bởi tôi luôn hy vọng điều tốt đẹp, may mắn sẽ đến với tôi.
  8. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1

    now crying won''t help you
    praying won''t do you no good
    hoa hồng nở hoa hồng lại rụng, hoa nở hoa rụng cả 2 điều đó đều vô tình. hoa hồng, ai đó nói hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. ai đã từng tặng người yêu một bó hoa hồng, 2 ngày sau hãy thử nhìn vào thùng rác, rất có thể sẽ thấy biểu tượng tình yêu của mình trong đó. tôi chỉ tin vào những điều vĩnh cửu, nhưng nó cần phải được biểu hiện bằng những thứ không vĩnh cửu. thế đấy, và ta lại đi theo con đường của những người mà ta từng cười cợt. liệu còn cách nào khác hay không???
  9. dreamdestroyer

    dreamdestroyer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    1

    now crying won''t help you
    praying won''t do you no good
    hoa hồng nở hoa hồng lại rụng, hoa nở hoa rụng cả 2 điều đó đều vô tình. hoa hồng, ai đó nói hoa hồng là biểu tượng của tình yêu. ai đã từng tặng người yêu một bó hoa hồng, 2 ngày sau hãy thử nhìn vào thùng rác, rất có thể sẽ thấy biểu tượng tình yêu của mình trong đó. tôi chỉ tin vào những điều vĩnh cửu, nhưng nó cần phải được biểu hiện bằng những thứ không vĩnh cửu. thế đấy, và ta lại đi theo con đường của những người mà ta từng cười cợt. liệu còn cách nào khác hay không???
  10. falling_star34

    falling_star34 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    chán chẳng buồn chết mất. hôm nay là trung thu. năm đầu tiên ko được ăn trung thu ở nhà thấy buồn buồn. đi học về là nhảy vào mạng luôn nhưng chẳng thấy ma nào online chỉ nhận được một đống tin nhắn. xui quá. nhìn thời gian thì thấy bọn nó vừa ra được tầm 10 p, thất vọng. cũng chỉ tại phải đi mua đồ, rồi về nhà lại bị bố nói về tội sáng nay đến dúng giờ học mới dậy thế là đi học muôn một chút. chứ không chắc cũng gặp được mọi người. kể cả có ngồi cả chiều thì chắc chẳng có đứa nào đi nữa. tất nhiên rồi bọn nó phải dón trung thu rồi đi chơi. đứa nào hâm mới ngồi chát với mình. nhưng vẫn thấy buồn buồn sao vậy. trung thu gì mà toàn gặp xui xẻo. đành phải đón trung thu một mình vậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này